Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Chủ đề: Số phận của chúng ta và Thiên Chúa

  1. #1
    Tuan Anh's Avatar

    Tuổi: 24
    Tham gia ngày: Jun 2016
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 46
    Cám ơn
    64
    Được cám ơn 24 lần trong 17 bài viết
    Chữ ký của Tuan Anh
    Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã.

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Cho mình hỏi, Thiên Chúa có sắp đặt số phận của chúng ta không? Thiên Chúa có tạo ra định mệnh không?

    Chị cat có nói bạn TuanAnh đặt một tiêu đề tối nghĩa, và tôi thấy rằng nội dung câu hỏi của bạn hình như chung chung quá! Vì thế ,có thể hiểu ý của bạn như thế này được hay không:

    ___ Sự vui buồn sướng khổ... của con người có do Thiên Chúa sắp đặt không?
    ___Thiên Chúa có định trước cho lịch sử phải như thế như thế hay không?

    Nếu bạn muốn hỏi như thế, thì việc đầu tiên có thể nói với bạn rằng:

    ___ Khi nói quá ngắn gọn một sự việc gì cần phải chi tiết cụ thể tỉ mỉ, kể như
    Đồ bỏ của Đồ bỏ!

    Không thể nào chỉ tóm gọn lịch sử loài người chỉ trong một câu rồi tự phụ tự hào là một pho lịch sử đầy đủ trọn vẹn!

    Bây giờ đến giờ đi làm, cho nên hẹn bạn trong đề tài :
    "Thiên Chúa cần được giải oan", tôi sẽ nói đến bờ đến bến về những điều bạn có thể hỏi...

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Nói thật là có một thời gian, tôi để ý đến khoa tử vi, xem tướng, vân vân ... Và tôi nhận thấy là có những người (số ít thôi) đoán rất đúng, tử vi có thể đúng đến 70% (vì tử vi có tính chung chung, cùng một giờ có rất nhiều người sinh ra nên không chính xác được) nhưng khoa xem tướng có thể chính xác đến 90% hay hơn ... Ngày xưa nhà mình có quen một ông giáo sư đại học nọ biết coi tướng số, ổng không coi tướng lấy tiền (vì ổng không cần tiền) nhưng với họ hàng người quen thì ổng sẽ nói cho mà nghe ... nổi gai ốc luôn và về sau kiểm nghiệm lại thấy đúng phát sợ ...

    Từ đó mà minh suy đoán ra như thế này ...

    1/ Thiên Chúa tạo dựng ra vũ trụ này, và đặt vào đó một quy luật tư nhiên ... Cuộc đời của mỗi con người sẽ bị quy luật đó chi phối mà khoa chiêm tinh học là một khoa tìm tòi các quy luật đó để mà dự đoán số mệnh của con người ...

    2/ Quy luật tự nhiên nguyên thủy vốn tốt đẹp (theo Sáng thế) nhưng khi con người phạm tội thì vũ trụ này không tuân phục con người nữa, vì vậy mà quy luật tự ấy cũng bị méo mó, tạo nên những bất công không giải thích được (ví du có người vừa mới sinh ra vừa tàn tật, vừa nghèo, vừa mất cha mẹ vân vân) ...

    3/ Thiên Chúa ban cho con người quyên tự do tuyệt đối và vũ trụ có quy luật riêng nên bình thường Ngài sẽ để mặc thé giới này tự vận hành theo quy luật của nó, và mỗi con người bị chi phối bởi một định mệnh riêng (do quy luật tự nhiên của vũ trụ định nên) nhưng Ngài biết rõ vận mệnh của người ta và Ngài có quyền năng để thay đổi vận mệnh đó nếu Ngài muốn ... Ngài mới là Đắng nắm giữ vận mệnh cánh chung của người ta ...

    4/ Với sự chết và phục sinh của Chúa Giesu thì vũ trụ này được tái tao trở về với tình trang tốt đẹp ban đầu ... còn gọi la ơn cứu độ ... Ơn cứu độ đó được Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người tuy nhiên, vì Chúa tôn trọng sự tự do của con người cho nên ơn cứu độ chỉ phát huy được hiệu lực nếu con người XIN, TIN vào Ngài ...

    5/ Vì vậy mà đối với những kẻ tin thì cái gọi là định mệnh ở đời này chỉ là phương tiện tạm bợ Chúa dùng để đưa mình về với sự sống cánh chung là Nước Trời ... Chuyện giàu nghèo, sang hèn, xấu đẹp, khỏe mạnh hay đau yếu ở đời này đều không quan trọng, chỉ là những con đường khác nhau dẫn về Nước Trời ... bởi quan trọng là đích điểm sau cùng ...

  6. Có 3 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  7. #4
    Tuan Anh's Avatar

    Tuổi: 24
    Tham gia ngày: Jun 2016
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 46
    Cám ơn
    64
    Được cám ơn 24 lần trong 17 bài viết

    Default

    cảm ơn bạn mayxanh1234 rất nhiều
    Chữ ký của Tuan Anh
    Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã.

  8. #5
    Tuan Anh's Avatar

    Tuổi: 24
    Tham gia ngày: Jun 2016
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 46
    Cám ơn
    64
    Được cám ơn 24 lần trong 17 bài viết

    Default

    teenvnlabido, mình sẽ nói rõ hơn nhé. Ý của mình là Thiên Chúa có điều khiển mọi hành động và ý nghĩ của chúng ta không, có những người chết rất bất thình lình như bị giết, bị xe đâm, bị cây đổ, bị sụp hố,.... điều gì gây ra cái chết cho họ? Có phải Chúa muốn đưa họ về Thiên Đàng sớm?
    Chữ ký của Tuan Anh
    Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã.

  9. #6
    Tuan Anh's Avatar

    Tuổi: 24
    Tham gia ngày: Jun 2016
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 46
    Cám ơn
    64
    Được cám ơn 24 lần trong 17 bài viết

    Default

    Theo bạn mayxanh1234, tử vi và xem tướng có mắc tội không? Có phải là do Satan làm ra không? Bản thân mình là một người chưa theo Công Giáo, mình đã từng thấy rất nhiều trường hợp dùng tử vi để phòng tránh một số tai nạn trắc trở trong cuộc sống và có nhiều người đã thành công. mayxanh1234 nghĩ sao về vấn đề này?
    Chữ ký của Tuan Anh
    Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã.

  10. Được cám ơn bởi:


  11. #7
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Tuấn Anh,

    Xin cho mình xía vô trả lời câu hỏi của bạn dành cho Teen nhé ...

    Điều quan trọng hàng đầu bạn cần nhớ là Thiên Chúa ban cho con người sự tự do TUYỆT ĐỐI, có nghĩa là Thiên Chúa KHÔNG CAN THIỆP lên hành động của con người bao lâu chưa có sự đông ý của người ta ...

    Thiên Chúa chỉ can thiệp nếu người ta TIN và CẦU XIN Ngài ...

    Mình đưa ra một ví dụ

    Có anh A kia có đạo nhưng sống đạo lơ tơ mơ ... rồi anh ngoại tình ...

    A, chuyện anh A ngoại tình này là hoàn toàn do lỗi anh ta và cô nhân tình nhé ... Không đổ thừa cho Chúa ... vì Chúa không xúi anh ta ngoại tình ... cũng không tạo cơ hội cho anh ta ngoại tình ...

    Nhưng một khi đã ngoại tình rồi thì anh ta có hai chọn lựa

    1/ Tự giải quyết, ví dụ bỏ cô bồ, hay bỏ vợ lấy cô bồ ... hễ anh ta tự quyết thì cũng tự chịu trách nhiêm nhé ... không đổ thừa cho Chúa được nhé ...

    2/ Cầu xin Chúa giúp ... Mình mới đọc một câu hỏi ở diễn đàn thắc mắc nọ ... đại loại là một anh CG đã có gia đình, ngoại tình với một cô không CG cũng có gia đình kêt quả là cô ấy mang thai ... Eo ôi chuyện này thì chỉ có Chúa mới giải quyết cho xuông xẻ thôi :D ... Đến lúc này Chúa mới nhảy vô can thiệp nha ... Chúa can thiệp kiểu gì thì chỉ có Chúa mới biết :D ... nhưng để cho Chúa chịu can thiệp thì mình phải TIN và phải VÂNG PHỤC Ngài ... không dễ nuốt đâu nha ... :D

    Bởi vậy linh đạo căn bản trong Kyto giáo là LIÊN LỶ CẦU NGUYỆN và KẾT HIỆP với Chúa, bởi vì chỉ khi nào mình cầu xin Chúa thì Chúa mới đến với mình, sống trong mình, điều hướng va thánh hóa mọi hành vi của mình ...

    Bạn không cầu xin, thì Chúa sẽ để cho bạn tự tung tự tại, tự làm tự chịu ... đừng đổ thừa cho Chúa nhé ...

  12. Có 3 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  13. #8
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Bây giở trả lời về vấn đề tử vi tướng số

    Thật ra tử vi và tướng số, hay phong thủy, chỉ là một KHOA HỌC giống như toán học, hóa học, vật lý học, chỉ khác là toán học nghiên cứu quy luật của thế giời hữu hình còn tử vi tương sô thì nghiên cứu quy luật cua thế giới vô hình ...

    Do đó, tử vi tướng số là khoa học của con người tư nó không dính dang gì tới ma quỷ ... nhưng ma quỷ có thể lợi dụng khoa này để khiến người ta mất lòng tin vào Chùa và xa rời Chúa ...

    Điều mà mình quan sát được ... tử vi tướng số chỉ cho người ta biết một cách khách quan những gì trong tương lai ... không biết bạn nói người quen của bạn có thể nhờ tử vi mà cải số ... chứ mình chưa thấy trường hợp nào được cải số ngoai .. cầu nguyện cả ... Ngay cả những nguoi quen của mình theo đạo Phật, họ cũng nói cách duy nhất đẻ cải số là cầu Phật và làm việc thiện, người bên Phật cầu Chú đại Bi để cải số ...

    Mình có mấy người quen tử vi tướng số, cho biết là sẽ chết vào ngày đó, giờ đó ... cha mẹ ơi ... đúng y chóc luôn ... tói ngày đó giờ đó, nằm riết trong nhà không dám ra ngoài đường cũng ngỏm củ tỏi luôn ... không tránh được ... he he ...

    Cho nên nghiên cứu tử vi tướng só một thời gian ... mình đưa ra kết luận ... nếu biết tương lai đẻ rồi không giải quyết được gì để biết đẻ làm gì? Chỉ càng làm cho mình bất an thêm thôi .. Chính chỗ này là chỗ mà ma quỷ lợi dụng để làm lung lạc đức tin của mình ... làm cho minh mất lòng tin vào Chúa (vì bám vào tử vi tương số thay vì bám vào Chúa) ...

    Va như mình đã noi ở trên Chúa mới là Đáng nắm giữ vận mạng cuôi cùng của mình ... Ngài có quyện can thiệp va thay dổi quy luật tư nhiên ... Ví dụ, tướng sô dự đoán như đinh đóng cột là một tháng nữa bạn sẽ chết ... Chúa vẫn có thể làm cho bạn thoát nạn mà không chết ... còn nếu để tự nhiên thì chắc chắn bạn sẽ chết ...

    Khoa phong thủy có chỉ những cách thức để giúp người ta thoát nạn ... nói thiệt nếu đúng ... thì chỉ thoát những nạn nho nhỏ thôi ... chứ khoa phong thủy không giúp bạn thoát tất cả mọi tai nạn trong cuoc đời nhất là cái chết ...

    bạn mà bám vào tử vi tướng so, phong thủy thì sẽ tuyệt vọng vì sự giới hạn của những khoa í ... và nếu bạn quá bám víu vào đó thì ma quỷ sẽ lợi dung lôi kéo làm bạn xa roi Chúa mà đi vào con đường làm lạc ....

  14. Có 3 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  15. #9
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Bạn Tuấn Anh có thể chia sẻ vài câu chuyện về việc tử vi tướng sô hay phong thủy giúp người ta thoát nạn không? Rồi mình sẽ bàn luận thêm với bạn cảm nghĩ của mình về những trường hợp đó ...

  16. #10
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default


    teenvnlabido, mình sẽ nói rõ hơn nhé. Ý của mình là Thiên Chúa có điều khiển mọi hành động và ý nghĩ của chúng ta không, có những người chết rất bất thình lình như bị giết, bị xe đâm, bị cây đổ, bị sụp hố,.... điều gì gây ra cái chết cho họ? Có phải Chúa muốn đưa họ về Thiên Đàng sớm?

    Mấy hôm nay bận quá, hơn nữa đang chuẩn bị trả lời cho đến bờ đến bến về như thế nào là Thánh ý Chúa định bên đề tài Thiên Chúa cần được giải oan. Nhưng thấy bạn Tuan Anh muốn trả lời gấp những câu hỏi trên, vậy thì có thể nhấn mạnh như sau:

    ___Thiên Chúa không điều khiển mọi hành động và ý nghĩ của chúng ta.

    Nói rõ hơn: Thiên Chúa biết rõ mọi hành động trong quá khứ hiện tại và tương lai của bất kỳ người nào, một tập thể nào. Chính vì thế còn gọi Người là Đấng Thấu Suốt .Nếu Thiên Chúa không muốn việc gì xảy ra, nó sẽ không thể xảy ra được. Và nếu Người muốn cái gì phải xảy ra, nó buộc phải xảy ra.

    Nhưng chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ rằng Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền tự do, cho nên loài người muốn hành động như thế nào, suy nghĩ như thế nào là tùy quyền tự do của mỗi người.Thiên Chúa chỉ giúp người ta làm lành lánh dữ mà thôi.

    Người chết bất thình lình như bị giết , bị xe tông, bị cây đổ , bị sụp hố thì nguyên nhân gây ra cái chết của họ là do luật tự nhiên và tội lỗi của người gây ra cho người.

    Chẳng hạn như Giáo hội Công Giáo Việt Nam trung thành với Chúa, trung thành với quốc gia, nhưng bị chém giết , hỏa thiêu, bị bôi nhọ vu oan ghê gớm... Và không nói thì ai cũng phải biết, nguyên nhân duy nhất là do tội lỗi của các hôn quân nhà nguyễn và văn thân đời cũ đời mới gây ra!

    Theo luật tự nhiên: bóp cò súng thì viên đạn phải bay ra! Người bị xe tông là do lỗi ở họ không tuân theo đúng luật giao thông, hoặc là lỗi ở người khác đi sai luật tông vào họ! Cái cây đổ theo luật tự nhiên khi gió bão hay trốc gốc, nhưng người, vật vô tình đi ngang vào thời điểm ấy và bị nạn, tất nhiên là nguyên nhân bởi luật tự nhiên.

    Như đã nói ở trên: Thiên Chúa là Đấng Thấu Suốt nên rõ quá khứ hiện tại và tương lai như một. Người có thể để mặc cho những trường hợp trên xảy ra, hoặc can thiệp không cho nó xảy ra.Và như thế vẫn có thể gọi là Chúa định, do Thánh ý Chúa đó!

    Chỉ cần nhớ một điều : Thiên Chúa là Đấng Chân Thiện Mỹ. Những gian ác và tội lỗi là kẻ thù của Người ,đối nghịch với Người.

    Trưa hoặc chiều tôi sẽ nói tiếp về cái gọi là phong thủy tử vi...

    Bạn Tuan Anh nếu chưa hài lòng , xin cứ hỏi tiếp


    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 05-10-2016 lúc 05:21 PM

  17. Có 2 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  18. #11
    Tuan Anh's Avatar

    Tuổi: 24
    Tham gia ngày: Jun 2016
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 46
    Cám ơn
    64
    Được cám ơn 24 lần trong 17 bài viết

    Default

    mayxanh1234. Có một nhà rất nghèo, đi xem bói rất nhiều nơi nhưng không "ăn thua", có một người chỉ cho nhà ấy đến một bà thầy mà ở chỗ mình ai cũng nói bà ấy thiêng, thế là bà ấy chỉ cho cách mở cửa hàng vào mấy giờ, đặt cửa hàng ở chỗ nào(cũng có áp dụng phong thủy), cúng khấn,.... thế là sau một tuần, cửa hàng đấy có rất nhiều người đến mua hàng và bây giờ gia đình đấy xe ô tô vàng bạc rủng rỉnh.
    Chữ ký của Tuan Anh
    Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã.

  19. #12
    Tuan Anh's Avatar

    Tuổi: 24
    Tham gia ngày: Jun 2016
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 46
    Cám ơn
    64
    Được cám ơn 24 lần trong 17 bài viết

    Default

    có thể gia đình đấy buôn bán ngẫu nhiên gặp thời nên mới giàu?
    Chữ ký của Tuan Anh
    Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã.

  20. #13
    Tuan Anh's Avatar

    Tuổi: 24
    Tham gia ngày: Jun 2016
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 46
    Cám ơn
    64
    Được cám ơn 24 lần trong 17 bài viết

    Default

    Mình còn một chuyện bùa ngải này nữa. Có một ông đi ăn cưới, uống rượu say, rồi nói lung tung:"tao thách ai bỏ bùa được tao đấy". Thế là có hai người dân tộc đến mời rượu ông đấy. Lúc sau về nhà, tự nhiên nằm vật xuống đất, chân tay tím tái, sùi bọt mép, kêu như lợn rống. Gia đình đấy vội đưa ông ấy đi đến một thầy bói cao tay, thầy bói bảo là bị bỏ bùa ngải, rồi thầy bói xem tướng cho ông kia, bảo"tận số rồi, không cứu được đâu" ông thầy còn biết được hai người bỏ bùa ngải đi về hướng nào, nhà ở đâu. Người ta lần đến nhà hai người bỏ bùa kia rồi mới biết là nhà đó thờ bùa ngải, mỗi năm phải hại chết ít nhất một người.
    Chữ ký của Tuan Anh
    Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã.

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com