Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Thứ Hai Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn

  1. #1
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Thứ Hai Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn

    BÀI ĐỌC I: Gl 4, 22-24. 26-27. 31 - 5, 1
    "Chúng ta không phải là con của nữ tỳ, nhưng là con của người vợ tự do".
    Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

    Anh em thân mến, có lời chép rằng: Abraham có hai người con trai: một sinh bởi người nữ tỳ, và một sinh bởi người vợ tự do. Nhưng con sinh bởi nữ tỳ, thì đã sinh ra theo lối xác thịt, còn con sinh bởi người vợ tự do, đã sinh ra bởi lời hứa. Những sự ấy đã được nói cách bóng bảy, vì hai người vợ tiêu biểu cho hai giao ước: một bởi núi Sanai, sinh con cái làm nô lệ, đó là Agar. Còn Giêrusalem ở trên cao thì được tự do, đó là mẹ chúng ta, vì có lời chép rằng: "Hỡi người son sẻ, chẳng sinh con, hãy hân hoan! Hỡi người không sinh sản, hãy vui reo và hò lên! Vì con cái của người vợ bị ruồng bỏ, lại đông hơn con của gái có chồng".

    Bởi đó, anh em thân mến, chúng ta không phải là con của nữ tỳ, nhưng là con của người vợ tự do; chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa.
    Đó là lời Chúa.


    ĐÁP CA: Tv 112, 1-2. 3-4. 5a và 6-7
    A+B=Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời! (c. 2).

    A=Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen danh Chúa! Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời!

    B=Từ mặt trời mọc lên tới khi lặn xuống, nguyện cho danh Chúa được ngợi khen! Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi trời, là vinh quang của Chúa.

    A=Ai được như Thiên Chúa chúng ta, Người để mắt nhìn coi khắp cả trên trời dưới đất? Người nâng kẻ hèn hạ lên khỏi trần ai, và rước người nghèo khó khỏi nơi phẩn thổ.

    A+B=Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời! (c. 2).

    ALLELUIA: Tv 118, 27
    - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia.

    PHÚC ÂM: Lc 11, 29-32
    "Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona".
    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

    Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa".
    Đó là lời Chúa.


    www.thanhlinh.net
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default

    Suy niệm:

    Đức Giê-su dấu lạ kỳ diệu.

    Bạn có phải là người thích dấu lạ không?

    Thường thì con người ai cũng thích sự lạ. Thích nghe sự lạ, thích nhìn xem sự lạ. Nghe ở đâu có phép lạ thì người ta tìm đến – người ta tìm kiếm một điều gì đó khả dĩ có thể khỏa lấp cho khát vọng tâm linh của mình. Người ta tìm kiếm một Đấng để tin tưởng, để cậy dựa, xin ơn cứu giúp cho thân phận ‘nhân thế lưu đầy’ vốn chất chứa nhiều khổ ải của mình, của người thân…. Thế nhưng phép lạ vẫn có đấy, vẫn hằng ngày, hằng giờ, hằng giây phút dẫy đầy chung quanh tôi, trong chính bản thân tôi, trong cuộc sống của tôi mà tôi chẳng bao giờ để ý. Đặc biệt Đức Ki-tô chính là phép lạ lớn nhất của nhân loại.

    Phép lạ vẫn xảy ra hằng ngày xung quanh chúng ta – khi ta ngắm nhìn sự kỳ diệu của sự sống, sự kỳ diệu của chính bản thân mình; Khoa học đã khám phá ra 99% của toàn bộ khối lượng cơ thể con người được tạo thành từ sáu nguyên tố: oxy, carbon, hydro, nitơ, canxi và phốt pho; còn lại là đồng, kẽm, sắt, chì, magiê, mangan, flo…. Tuy nhiên, con người không phải là gỗ đá, là vật chất, nhưng con người có cảm xúc, có tư duy, có tình yêu…. Bản thân con người là một phép lạ mà Thiên Chúa trao vào đó thần khí của Người – mà do đó con người phải trân trọng, phải bồi dưỡng, phải thăng tiến, phải đi vào qui trình biến đổi để được hạnh phúc đời đời với Người trong niềm vui mừng và tri ân cảm tạ Thiên Chúa.

    Đức Giê-su là một phép lạ lớn nhất.

    Đức Giê-su Ki-tô là dấu chỉ lạ lùng của lòng thương xót Chúa. Bởi vì trong niềm tin chúng ta tuyên xưng Đức Giê-su là con Thiên Chúa đã xuống thế làm người – Đấng dựng nên mọi vật, Đấng mà các tầng trời chứa chẳng nổi lại trở thành một tạo vật nhỏ nhoi tựa hư không giữa biển trời mênh mông của vũ trụ. Vị Thiên Chúa ấy bày tỏ tình yêu với con người qua việc chia sẻ kiếp sống gian nan cơ cực của con người, rong ruổi trên mọi nẻo đường, đồng hành cùng kiếp nhân sinh trong tận cùng những khốn khổ của họ, đồng thời ngỏ lời yêu thương với con người qua việc loan báo cho họ biết Tin mừng họ được Chúa yêu thương và dạy họ cách sống để được hạnh phúc đời đời. Tuy nhiên, những người đương thời, ‘người nhà của Thiên Chúa’ (người Do-thái) đã không nhận biết Người, đã không chấp nhận Người. Do đó Người đã cảnh báo: “Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.”

    Như dân Do-thái xưa, ngày nay chúng ta cũng được nghe những lời dạy dỗ của Đức Giê-su qua các sứ giả của người (Hội Thánh, Đức Giáo hoàng, Giám mục, Linh mục…) chí ít mỗi tuần một lần; nhưng chúng ta có biết trân trọng lắng nghe và tuân giữ để sám hối, canh tân và biến đổi cuộc sống hay không? Hay chúng ta vẫn có thái độ dửng dưng, không quan tâm, không nghe, hay có nghe thì cũng cho rằng đó là một tư tưởng lỗi thời, một câu chuyện thời xưa không thích hợp với cuộc sống hôm nay. Trong một lớp giáo lý Dự tòng và Hôn nhân nọ, khi đọc câu lời Chúa: “Của Xê-da trả về Xê-da; của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa.” (Mt 22,21), tôi hỏi vài bạn trẻ Công giáo: “Ai đã nói câu này?” Các bạn có vẻ ngơ ngác, rồi tủm tỉm cười thưa: “Dạ em không biết.” Ngẫm thấy mà buồn! Vì câu nói này của Đức Giê-su ít nhất một năm các bạn cũng được nghe một vài lần; như thế kể từ khi xưng tội rước lễ lần đâu cho đến hiện tại, các bạn cũng có cơ hội để được nghe mười mấy hai mươi lần, thế nhưng các bạn vẫn không biết câu nói đó là của ai; cho thấy thái độ hời hợt và dửng dưng đối với Lời Chúa. !!!

    Khi tuyên xưng niềm tin, chúng ta nhìn nhận Đức Giê-su Ki-tô là cứu Chúa của chúng ta; nhưng thử hỏi những điều Người dạy chúng ta sống để được lãnh nhận ơn cứu độ, chúng ta có thực thi chăng? Hay chúng ta thích sự khôn ngoan theo kiểu thế gian hơn theo phương châm “lanh lợi, lươn lẹo, lấn lướt lại lên lương” – làm sao để kiếm được thật nhiều tiền bất chấp những phương thế và thủ đoạn, hoặc có khi là bán mình cho công việc; và làm sao để thụ hưởng thật nhiều những phương tiện vật chất với những mục tiêu “1 – 2 – 3 – 4 – 5” (một vợ, hai con, ba mê (nhà 3 tấm), bốn bánh (xe hơi), năm châu (du lịch năm châu)). Và do đó lời mời gọi sám hối của Đức Giê-su, chúng ta không để lọt vào tai. Ngày nay, hơn bao giờ hết, các dịch bệnh lan tràn, những căn bệnh nan y đang ở mức báo động vì chính con người đầu độc nhau và đầu độc chính mình bằng đủ mọi hình thức mà đặc biệt là trong lương thực thực phẩm, ô nhiễm môi trường …, miễn sao thu nhập thuận lợi, mình kiếm nhiều tiền là được còn lương tri thì bất chấp; Đồng thời trong các lãnh vực văn hóa, nghệ thuật, thông tin cũng bị đầu độc tương tự,… và còn rất nhiều tội ác khác nữa. Như vậy, không phải Thiên Chúa sẽ lên án chúng ta, nhưng chính chúng ta đã và đang treo bản án cho cho chính mình mà nếu không thay đổi thì tự mình, nhân loại sẽ đi vào hố diệt vong.

    Phép lạ vẫn có đó trong cuộc sống, chúng ta chẳng phải tìm đâu xa. Hơn nữa, ngày nay trên bàn thờ lễ dâng mỗi ngày Đức Giê-su vẫn thực hiện phép lạ hóa thân nơi hình bánh rượu để ở với con người, tiếp tục đồng hành với con người trong cuộc sống – đó chẳng phải là một phép lạ kỳ diệu lớn lao sao!?

    Lạy Chúa Giê-su,
    Xin ban ơn đức tin cho chúng con và xin mở mắt chúng con để nhìn ra sự kỳ diệu của tình thương Chúa nơi vũ trụ, trong cuộc sống.

    Xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày trong cuộc sống;
    Vì Lời Chúa là chân lý, là ánh sáng và sự sống thật.

    Chúa ơi, xin khai sáng tâm trí mù lòa của chúng con; ban cho chúng con Thần Khí khôn ngoan của Chúa để chúng con biết đâu là đường phải đi, là đích để chúng con phải tiến tới.

    Xin Lời Chúa giúp chúng con ăn năn sám hối và canh tân cuộc sống mỗi ngày,
    Để chúng con xây dựng cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn,
    Để chúng con có thể hy vọng một tương lai tươi sáng, một trời mới đất mới – nơi đó có tình yêu và lòng thương xót Chúa luôn hiện diện và phủ lấp cuộc đời chúng con. Amen.

    Nt. Maria Chinh Anh
    ____________________________________________________________________________________________

    - Suy niệm của Bảo_†_Lâm
    -
    Suy niệm của Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
    - Suy niệm của tgpsaigon.net
    - Lẽ sống ngày 9/10: Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn
    - Lẽ sống ngày 10/10: Trần như nhộng

    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com