|
Suy niệm:
“Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên”(Lc 12, 49b)
1. Khi những dòng cuối của đoạn Tin Mừng hôm nay khép lại, có lẽ tôi, bạn và anh chị cảm thấy một nỗi buồn man mác và một nỗi lắng lo khó tả. Nguyên nhân gây buồn, hẳn phải là những lời Chúa Giêsu tiên báo về sự chia rẽ. Chẳng phải Chúa Giêsu được tôn xưng là Hoàng Tử Bình An trong Mầu nhiệm Nhập thể, và là Đấng đã dùng chính cái chết của Ngài trên thập giá để tiêu diệt sự thù ghét do chia rẽ gây ra sao ? Chẳng lẽ Chúa Giêsu tự mâu thuẫn với những lời Ngài rao giảng sao ? – Chắc chắn câu trả lời sẽ là không phải thế đâu!, nhưng làm thế nào để mỗi chúng ta hài lòng với câu trả lời này ?
Cùng nhau ta xin Chúa Thánh Thần đến giúp ta nghe được tiếng Chúa, hiểu được sứ điệp Chúa muốn gửi và can đảm đáp trả lời gọi yêu thương của Ngài.
2. Trước hết, hình ảnh ngọn lửa và khát mong thắp lửa của Chúa Giêsu (câu 49-50) mời gọi ta nhớ lại ngọn lửa trong bụi gai mà Môsê được gặp gỡ, ngọn lửa soi đường cho dân Israel trong hành trình Samạc, ngọn lửa trên đầu Chúa Giêsu sau khi Ngài được Gioan Tẩy giả làm phép rửa, ngọn lửa ngũ tuần vực dậy các tông đồ đang sợ hãi tột độ sau biến cố Thập giá hoặc ngọn lửa mà các thế hệ Kitô hữu vui mừng tung hô trong đêm vọng Phục Sinh.
Thành ra, thật khó để gắn ngọn lửa với nghĩa tiêu cực của sự chia rẽ mà Chúa Giêsu nói đến (câu 51-53). Đúng hơn, phải hiểu lửa này là lửa hiển linh, giúp con người nhận ra sự hiện diện của Chúa. Lửa này là lửa soi sáng, giúp con người nhận biết điều phải trái dở hay. Lửa này là lửa chỉ dẫn, giúp con người tìm thấy đường lối Chúa và biết chọn đi theo đường lối ấy. Lửa này là lửa sức mạnh, giúp con người can đảm, kiên trì thực hiện việc Chúa muốn mình làm, cho dẫu có bị thiệt thòi, cho dẫu phải mất đi những người thân yêu nhất, cho dẫu phải mất mạng sống mình. Tắt một lời, lửa này là lửa của Đấng Hằng Sống, lửa mang lại sự sống. Lửa tạo sinh.
3. Trong bí tích rửa tội, mỗi chúng ta đã được lãnh nhận ngọn lửa Kitô. Trong nghi thức sai đi sứ vụ, mỗi Tác viên Tin Mừng hẳn cũng đã cảm nhận ngọn lửa tông đồ bừng cháy trong tim, giúp ta hân hoan ra đi đem Chúa đến cho mọi anh chị em. Loan báo Tin Mừng là gì, rao giảng tin mừng là gì nếu không phải là làm nóng lên, khơi lên ngọn lửa trong đống tro của đức tin anh chị em, vốn đã bị thói đời và lợi danh thế tục làm lụi tàn?
Không ai có thể cho cái mà mình không có! – Vậy, ngay lúc này đây, hãy lượng xem LỬA SỰ SỐNG trong tôi, trong bạn, trong anh chị đang nóng, đang sáng, đang mạnh ở mức độ nào ? Liệu có đủ nóng để sưởi ấm hồn người và dòng đời đang có nguy cơ hóa băng bởi đạo đức suy đồi và bệnh vô cảm ? có đủ sáng để giúp anh chị em tìm thấy đường về cõi sống ? có đủ mạnh để giúp anh chị em dứt khoát tiến về với Sự Sống ? – Hãy để Chúa Giêsu giúp chúng ta tìm câu trả lời, và để cho Lời Ngài uốn dạy chúng ta.
4. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, xin đến với con, xin đốt lên nơi cõi lòng lạnh lẽo của con ngọn lửa tình yêu, lửa sự sự sống của Chúa.Con ước ao được đem lửa của Chúa thắp sáng cuộc đời lạnh băng vì ích kỷ và vô cảm này. Xin uốn dạy con, xin làm cho lửa của Chúa thật nóng, thật sáng, thật mạnh trong con. Amen.
Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
______________________________________________________________________________
Mời bạn đọc:
- Suy niệm của Bảo_†_Lâm
- Suy niệm của Lm. Vinc. Đỗ Minh Thăng
- Suy niệm của giaophanxuanloc.net
- Suy niệm của tgpsaigon.net
- Lẽ sống ngày 20/10: Làm trai nên chết ở biên thùy |
|