Hoan hô hết mình việc Stop điện hạt nhân!

Nhiều khi nội quy không rõ rệt, nhưng thường ra các diễn đàn Công Giáo luôn ưu tiên cho những bài viết có mục đích nói về đạo. Diễn đàn TCVN của chúng ta cũng không ngoài lệ ấy. Ngoài ra, vì tránh những rắc rối có thể có, BQT thường không đồng ý những bài viết nào va chạm hoặc có vẻ va chạm đến chính trị.

Vì chấp hành nội quy cũng như vì rất thông hiểu những khó khăn có thể xảy ra, cho nên sau một vài đề tài bị sập cầu dao ngắt điện khi bị cho là động chạm đến chính trị hay những điều nhạy nhọ cảm, tôi liền ngoan ngoãn chấp hành những ý tứ ấy và chỉ chuyên viết những đề tài về Đạo Công Giáo…

Tuy vậy vì chỉ là một thứ Cửa Hẹp, cho nên mọi sự không phải dễ dàng! May mắn vì học theo bí kíp của chị thánh Terexa, cứ bám chặt lấy chữ Công Giáo để hễ Công Giáo ở đâu tôi ở đó nên tất cả đều tai qua nạn khỏi.

Hồi nhỏ tôi đã từng đọc thấy trong binh thư nói đến sự lợi hại của kế sách tiêu thổ kháng chiến, và tất nhiên tôi chẳng quan tâm cũng như chẳng hiểu rõ như thế nào! Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra sự lợi hại ghê gớm của nó, đó là khi tiến vào một thành phố hoang vu không có một bóng người, chẳng một đoàn quân nào dù hỏa lực mạnh đến nỗi dời non lấp biển mà lại trút hàng tấn hàng tấn bom đạn lên trời hay xuống đất một cách vu vơ! Sự im lặng lặng im là cái cốt lõi của kế sách tiêu thổ kháng chiến đã làm cho quân đối phương phải nản chí nản lòng và tự rút lui…

Đang cơn ngủ gà ngủ gật, tôi vô tình đọc thấy trên mọi báo chí của nhà nước Việt Nam chúng ta đã loan tin suốt nhiều ngày qua rằng : Chính phủ trình Quốc Hội về việc dừng dự án Điện hạt nhân, và có thể nói ít ra là 99% những bình luận của bạn đọc đều ủng hộ hết sức về việc đình chỉ vĩnh viễn dự án điện hạt nhân Ninh Thuận này!

Thế thì ngay tại đây, tức trên trang diễn đàn TCVN này, tôi hết sức hết tâm hồn hoan hô và cảm tạ sự sáng suốt của các nhà lãnh đạo Việt Nam khi đã nói không với dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận này.

Và như thế có nghĩa là nếu bây giờ tôi phân tích và bàn luận tại sao nước Việt Nam chúng ta không nên xây dựng nhà máy điện hạt nhân, thì BQT TCVN sẽ không thể cho là vấn đề nhạy nhọ cảm, động chạm đến chính trị gì đó, và sẽ không cúp cầu dao! Bởi vì tôi đồng tình với nhà nước, với tuyệt đại đa số quần chúng nhân dân Việt Nam những việc chính đáng và khôn ngoan như vậy, thì tại sao lại có thể cho là xấu hay không nên nhỉ?

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã được quốc hội thông qua vào năm 2009 và sau vài lần trì hoãn, nay chính phủ đã quyết định dừng dự án điện hạt nhân này.

Vào khoảng tháng 7 năm 2011 tôi có đang đề tài :”
Mạn đàm về điện hạt nhân” và sau đó đã bị admin cùng BQT xóa bỏ vì lý do đó là vấn đề nhạy cảm liên quan đến chính sách nhà nước. Cái lý do thứ hai là cái đề tài đề ấy thuần túy về Đời, không về Đạo…

Như đã nói ở trên,với việc chính phủ cho dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, và việc tôi hết sức hết tâm hồn hoan hô và cảm tạ sự sáng suốt và khôn ngoan, rồi bây giờ tôi viết lại bài phân tích cũng như bàn luận cái lợi ích tuyệt vời khi dừng dự án này, tôi cho rằng BQT sẽ không còn lý do để cho rằng đó là vấn đề nhạy cảm hoặc va chạm chính trị không nên nói không nên bàn nữa!

Cái nguyên nhân tôi viết đề tài :”Mạn đàm về điện hạt nhân” thời điểm năm 2011 ấy, đó là do suy luận từ cái nickname của tôi:”teen-vn-labido”! Hơn nữa không cứ gì tuổi teen, mà rất nhiều người lớn cũng không rành hoặc chẳng để tâm đến sự nguy hiểm của điện hạt nhân. Và khi tìm kiếm tài liệu trên Google, tôi đã quá tâm đắc với những bài viết của GS- TS Hoàng Xuân Phú (GS_TS vàng thật 24 K chứ không phải vàng giả) nên đã copy và paste về cho mọi người xem.

Thật ra, điện hạt nhân không hề an toàn, và rất khó kiểm soát dù cho con người cố gắng đến đâu, công nghệ tiên tiến đến đâu đi nữa! Một trong những nỗi nguy hiểm lớn lao nằm ở các thanh nhiên liệu dùng cho nhà máy ĐHN, bởi vì không giống như rác như phế phẩm có thể chôn vùi hay quăng quật đâu đó là ổn thỏa! Các thanh nhiên liệu nhà máy điện hạt nhân khi đã sử dụng xong rồi chúng phải được làm nguội ít ra là vài chục năm bằng cách ngâm trong nước . Không thể chất những thanh nhiên liệu rác này lại thành đống mà không được làm nguội vì chúng sẽ tự tỏa nhiệt và gây nên những vụ cháy kinh khủng và phát tán các chất phóng xạ chết người! Thảm họa kinh khủng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở Nhật năm 2011 là do hệ thống làm lạnh các thanh nhiên liệu đã bị hủy hoại vì sóng thần, khiến các thanh nhiên liệu đang sử dụng cũng như đã sử dụng nóng lên quá mức cho phép và gây nên thảm họa.

Xin mọi người hãy coi bài :
Mạn đàm về an toàn điện hạt nhân để hiểu rõ mối nguy hiểm từ các thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Đại đa số người Việt Nam chúng ta ai cũng tưởng là điện hạt nhân rẻ! Xưa kia học Lý học Hóa nhiều người có thể vẫn nhớ rằng từ công thức hạng nhì : E= mc2 , một gờ ram chất phóng xạ uranium với phản ứng phân nhân ( chưa dám nói đến phản ứng hợp nhân hay nhiệt hạch) sẽ cho ra một năng lượng tương đương với 3 tấn than đá. Thế thì chỉ cần làm một con tính nhỏ sẽ cho thấy năng lượng hạt nhân rẻ hơn than đá dầu hỏa thủy điện hàng ngàn lần hoặc chí ít cũng phải trăm lần! Nhưng đời không như mộng mơ cho nên nếu ai muốn biết điện hạt nhân thực tế nó rẻ hay cực đắt trên hết mọi loại điện, xin hãy click vào đây một lần hoặc hai lần ( phòng khi chưa bắt được link) :

____
Huyền thoại điện hạt nhân giá rẻ!

Và cuối cùng là :

___
Phiêu lưu điện hạt nhân !

Trong lời cảnh báo gởi đến tôi khi xóa đề tài :Mạn đàm về điện hạt nhân” năm 2011, BQT còn cho rằng đề tài ấy thuần túy về Đời, không về Đạo. Thế thì nay tôi xin phân trần và biện hộ rằng sự STOP điện hạt nhân mà chính phủ Việt Nam đã quyết định và đang trình quốc hội, thật ra đó là một sự
Yêu người vô cùng vĩ đại và cao cả. Mà Yêu người là một trong hai vế quan trọng nhất của Đạo Công Giáo, tức Mến Chúa Yêu Người. Vậy thì việc tìm hiểu nguyên nhân và lý do tại sao dừng điện hạt nhân Ninh Thuận không chỉ thuần túy là việc Đời, nhưng cũng là việc của Đạo đấy!

Xin tạm dừng nơi đây để nay mai tiếp tục với sự chứng minh tại sao như thế như thế lại là một sự Yêu người vô cùng cao cả, và là một đức Mến rồi cũng thuộc về phạm vi Đạo.

Tất nhiên nếu đề tài này còn tồn tại thì mới có thể…!