Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Chủ đề: Bắt Ðầu Biết Chúa - 9 Ngày Tĩnh Tâm Với Chúa Thánh Thần

  1. #1
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default Bắt Ðầu Biết Chúa - 9 Ngày Tĩnh Tâm Với Chúa Thánh Thần

    BẮT ÐẦU BIẾT CHÚA

    9 NGÀY TĨNH TÂM VỚI CHÚA THÁNH THẦN


    George ESchulhoff A.H.S
    Lm. Michael Joseph Nguyễn Trường Luân, C.Ss.R.Soạn lại

    Nihil Obstat : Edward J. Gratsch
    February 13, 1997


    Imprimatur: Most Reverend Carl K.
    Moeddel, Vicar General and
    Auxiliary Bishop of Cincinnati,
    February 19, 1997




    LỜI NGỎ





    TUẦN CỬU NHẬT ÐẦU TIÊN

    Trước khi về trời, Chúa Giêsu truyền cho các Tông Ðồ ở lại Giêrusalem chờ đợi “điều Cha Ngài đã hứa” và “mãnh lực từ Trời Ban” (Luca 24:49). Vâng lời Chúa, các Thánh Tông Ðồ cùng với Ðức Mẹ Maria thường xuyên họp mặt với nhau và không ngừng cầu nguyện cho đến ngày Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

    Ðức Chúa Thánh Thần là “điều” Thiên Chúa Cha đã hứa. Ngài chính là “mãnh lực” từ trời ban.
    Chuyện gì đã xảy ra tại phòng tiệc ly trong ngày lễ Ngũ Tuần?
    Theo Kinh Thánh, tất cả các thánh Tông Ðồ và anh chị em Kitô hữu đều được đầy ngập Ðức Chúa Thánh Thần. Từ đó Nước Chúa lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu (Cv 1:14; 2:3-4).
    Dựa trên biến cố lịch sử này, ra rút ra được điều gì ? Thưa, một thực tại cực kỳ quan trọng mà những người đi theo Chúa Kitô không thể thiếu được. Ðó là ai muốn làm việc tông đồ đắc lực và hiệu nghiệm nhằm mở mang Nước Chúa thì phải có “mãnh lực từ trời ban.” Người ấy phải có Ðức Chúa Thánh Thần.

    Ðức Chúa Thánh Thần là nhu cầu thiết yếu cơ bản cho mỗi một Kitô hữụ. Ðược Ngài chiếm hữu là điều kiện ắt có và đủ để làm chứng nhân cho Nước TrờI. Không có Ngài ta chẳng làm được bất cứ điều gì. Không có Ngài ta không thể hiện hữu, sinh sống và họat động (Cv 17:28). Do đó, thiếu Ðức Chúa Thánh Thần cũng như thiếu sinh khí. Bởi Ngài chính là Thần Khí tác sinh và Ngài duy trì mọi loài trong tồn tại.
    Chín ngày Tĩnh Tâm sau đâu được linh hứng do Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Ðồ 1:14 – 2:3-4. Chín ngày Tĩnh Tâm này là Tuần Cửu Nhật đầu tiên và căn bản gợi hứng cho các Tuần Cửu Nhật khác.


    SẮC LỆNH TÒA THÁNH

    Vào năm 1897, Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII ban hành một Tông Thư có tên Divinum Illud Munus. Trong Tông Thư này, Ðức Thánh Cha nói về vai trò của Ðức Chúa Thánh Thần trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Ngài truyền cho toàn thể Giáo Hội hoàn vũ phải dành chín ngày trước Ðại Lễ kính Ðức Chúa Thánh Thần Hiện xuống để chuẩn bị tâm hồn và cầu nguyện.
    Ðức Thánh Cha mong muốn tất cả các tín hữu hiệp nhất trong lời cầu nguyện và nài xin Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống một lần nữa để canh tân đổi mới bộ mặt trái đất. Ðồng thời, cũng cầu cho nhân loại nhận biết được ơn cứu độ nhờ quyền năng Ðức Chúa Thánh Thần.
    Tập sách nhỏ “Bắt đầu biết Chúa – Chín Ngày Tĩnh Tâm Với Ðức Chúa Thánh Thần” rất thích hợp với thời đại chúng tạ Vì Chín Ngày Tâm Tình này sẽ giúp chúng ta nhận biết Ðức Chúa Thánh Thần đích thân và dạy cho chúng ta biết cách phụng thờ Ngài.


    LỜI GIỚI THIỆU

    Kính thưa anh chị em thân mến, ở đời này chẳng có một ai yêu mến anh chị em hơn Ðức Chúa Trời Ngôi Ba Thật vậy, không ai yêu thương chúng ta hơn Ðức Chúa Thánh Thần.
    Mỗi một người chúng ta ai nấy đều có kinh nghiệm yêu thương và biết thế nào là được yêu thương. Thế nhưng, tình yêu của chúng ta vẫn là tình yêu nhân loại, một thứ tình yêu tự nhiên. Còn tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu siêu nhiên. Tình yêu của chúng ta hữu hạn. Tình yêu Thiên Chúa vô hạn.
    Chính Ðức Chúa Trời Ngôi Ba tạo dựng nên anh chị em chúng ta. Có được như thế nào hòan toàn đều do Ðức Chúa Thánh Thần tạo nên như vậỵ Ngài muốn cho ta được hiện hữu, được sống và sống hạnh phúc. Do đó, Ngài muốn ta quen biết Ngài đích thân. Biết được Ngài, ta sẽ được hạnh phúc khôn cùng.
    Ðức Chúa Trời Ngôi Ba còn muốn ban cho ta tất cả mọi ân huệ của Ngài Nhờ các ân huệ ấy, ta sẽ hiểu biết Ngàị Ngài muốn ban cho chúng ta ơn khôn ngoan vô hạn, ơn thông minh vô cùng và ơn hiểu biết vô tận. Ngài muốn khuyên bảo để chỉ dạy và ơn can đảm để ta làm chứng cho Tin Mừng. Ngài muốn làm cho ta dễ dàng đến gần Ngài và sống mật thiết với Ngài nên Ngài đã ban ơn đạo đức cho tạ Ngài muốn tác sinh trong ta một tình yêu dành riêng cho Ngài và tình yêu này sẽ làm thỏa mãn mọi ước nguyện cũng như phủ lấp mọi điều thiếu sót của ta.
    Khi Chúa Giêsu, Ðức Chúa Trời Ngôi Hai, còn sống giữa con người trên thế gian này, các môn đệ Ngài rất an bình vui sướng. Vì thế, họ đã tự nguyện từ bỏ mọi sự ở đời để đi theo Ngài. Chỉ cần được ở gần Ngài là họ cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
    Ở với Chúa Giêsu, các môn đồ cũng cảm thấy an tâm. Hễ khi nào gặp khó khăn, họ biết chắc Ngài sẽ khuyên bảo và chỉ dạy họ cách giải quyết vấn đề. Chúa Giêsu hằng luôn có sẵn câu trả lời cho họ.
    Các môn đồ của Chúa chưa từng nghe hoặc tìm thấy được một nguồn an ủi và khôn ngoan nào ở trên thế gian này như nơi Thầy của họ. Vì vậy, khi Chúa Giêsu phải từ biệt thế gian trở về cùng Thiên Chúa Cha, họ hết sức hoang mang lo lắng. Họ cảm thấy chơi vơi vì không còn thấy Thầy mình nữa. Thấu hiểu được nỗi lòng của các môn đệ nên Chúa Giêsu đã trấn an họ. Ngài hứa sẽ gởi một Ðấng An Ủi cho họ. Ngài sẽ luôn ở cùng họ cũng như ở với tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu sau nàỵ
    Khi Chúa Giêsu còn sống trên dương gian, người ta chỉ có thể động chạm đến Ngài, nhìn thấy Ngài và quen biết Ngài trong giới hạn của xác phàm con người. Tuy nhiên, một khi Chúa Giêsu sai cử Thánh Thần của Ngài xuống trên nhân loại, Ngài hiện diện với tất cả mọi người và mỗi một con người, mọi nơi mọi lúc trong trong Thần Khí Thánh của Ngàị
    Vì vậy, có một thực tại mà ít ai nhận biết. Ðó là Ðức Chúa Thánh Thần hằng luôn chuyện trò với chúng ta trong tâm trí và lương tri. Ngài linh hứng ta với ngôn ngữ của cá nhân mỗi một người chúng ta. Ngài dùng lời lẽ, từ ngữ cũng như thói quen ăn nói của ta để thể hiện chính mình Ngài. Những tư tưởng cũng như linh hứng ấy phát xuất từ Ðức Chúa Thánh Thần. Nhưng vì phát xuất một cách tự nhiên nên nếu tâm hồn nào thiếu nhạy cảm và trí khôn nào chưa yên tịnh, thì sẽ rất dễ dàng làm ngơ hoặc không nhận biết được sự hiện diện của Ngàị
    Trong chín ngày tĩnh tâm sắp tới, ta sẽ bắt đầu làm quen với Ðức Chúa Thánh Thần qua việc cầu nguyện, chiêm niệm, suy xét, thẩm định, kiểm điểm, hướng thiện, hình dung và lắng nghẹ
    Người biên soạn đã luyện tập phương pháp làm quen với Ðức Chúa Thánh Thần này từ lúc lên năm tuổi cho đến ngày naỵ Năm nay đã thọ được 76 cái xuân xanh. Người ấy đã nhiều lần cắt nghĩa cách thức kết hiệp với Ðức Chúa Thánh Thần này cho những ai sẵn sàng mở lòng đón nhận những thực tại sau đây. Có nhiều người đã nhận thức được những thực tại ấy trong cuộc sống của họ và phải lấy làm ngạc nhiên vì thấy hiếm có ai được biết về Ðức Chúa Thánh Thần như thế. Họ lấy làm lạ vì phương pháp phụng thờ và kết hợp với Ðức Chúa Ngôi Ba này thật đơn giản nhưng chưa được nhiều người biết đến.
    Ðối với những ai đã được thọ giáo đích thân cùng với kẻ biên soạn, họ đã đạt được một mối tình mật thiết thẳm sâu với Ðức Chúa Thánh Thần trong vòng vài tuần, vài tháng hoặc vài năm.

    ***
    Anh chị em thân mến, cứ mỗi một ngày anh chị em hãy nghiền ngẫm những thực tại được trình bày cho anh chị em trong những trang sau đây. Nên suy niệm càng lâu càng tốt. Hãy đọc đi đọc lại TRANG SUY NIỆM trong ngàỵ Mỗi khi có một ý tưởng mới lạ trổi lên trong tâm trí, anh chị em hãy dừng lại mà suy xét. Ðừng vội vàng, đừng hấp tấp. Hãy suy niệm cho tới khi nào hết ý thì mới thôị Lúc ấy, anh chị em mới tiếp tục bước sang điểm khác.
    Mục đích của chúng ta là “lắng nghe phản ứng của lòng mình” chớ không phải chỉ đọc lướt qua TRANG SUY NIỆM cho xong.
    Anh chị em hãy cho phép mình tưởng tượng rằng không có thời gian. Vì trong Chúa, tương lai và dĩ vãng – hôm qua và ngày mai chỉ là một. Do đó, anh chị em được tự do, thong dong, thỏai mái tiến vào mối tình thân với Ðức Chúa Thánh Thần.
    Anh chị em hãy dẹp bỏ tính hiếu kỳ. Tức là tránh mở sang TRANG SUY NIỆM của ngày kế. Bởi vì trí óc con người tự bẩm tính đã thù ghét sự trống vắng, do đó anh chị em chúng ta có thói quen hay thâu lượm thêm tư tưởng và kiến thức mới để phủ đầy thời gian vô dụng cũng như sự trống vắng của tâm hồn mình. Chính sự hiếu động và ham biết này là con rắn độc giết hại đời sống chiêm niệm. Con rắn ấy là “kiến thức quá nhiều”.
    Hãy nhớ rằng mục đích của chúng ta ở đây không phải là đi tìm tư tưởng mới và truy tầm câu trả lời cho các vấn đề nhân sinh. Mục đích ở đây cũng chẳng phải nhằm đọc sách đạo đức.
    Không! Mục đích chính ở đây nhằm giúp ta bước vào mối tình thân mật với Ðức Chúa Thánh Thần. Ta muốn quen biết Chúa, lắng nghe Chúa, cảm nghiệm Chúa và nên một trong Chúa.
    Tập sách này không phải là một quyển sách kiến thức. Nhưng là một cảm nghiệm thâm giao hiểu biết. Chính Ðức Chúa Trời Ngôi Ba sẽ đổ vào tâm trí anh chị em Lời Hằng Sống của Ngài.


    LƯU Ý

    Bảy ơn Ðức Chúa Thánh Thần theo sách Giáo Lý Công Giáo gồm có Ơn Khôn Ngoan, Suy Biết, Lo Liệu, Sức Mạnh, Thông Hiểu, Ðạo Ðức, Kính Sợ Chúa.

    Tuy nhiên, xin cho phép chúng tôi được dùng những từ ngữ đúng theo nghĩa của mạch văn. Thay vì gọi là Ơn Suy Biết chúng tôi sẽ gọi là Ơn Hiểu Biết (understanding). Ơn Lo Liệu sẽ là Ơn Khuyên Bảo (counsel). Ơn Sức Mạnh là Ơn Can Ðảm (fortitude). Ơn Thông Hiểu là Ơn Thông Minh (knowledge). Còn tên gọi của các ơn khác vẫn giữ nguyên vẹn.
    Ðồng thời, cũng xin cho phép người biên soạn được tự do chuyện trò với quý anh chị em thể theo linh hứng của Ðức Chúa Thánh Thần. Chữ “con” có nghĩa là “linh hồn” của anh chị em khi nói về người đọc.
    Ðể thu nhận trọn vẹn những ơn ích của “CHÍN NGÀY TĨNH TÂM VỚI ÐỨC CHÚA THÁNH THẦN”, xin đề nghị anh chị em đọc lại LỜI GIỚI THIỆU thường xuyên.





    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  2. #2
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    TRANG SUY NIỆM



    NGÀY ÐẦU

    THỜ LẠY!
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, bây giờ con bắt đầu chín ngày tĩnh tâm với Chúa. Trước hết, con thú nhận rằng con không biết Chúa. Con có biết về Chúa qua những lời người khác nói. Người ta cho con biết Ðức Chúa Cha là Ðấng Tạo Hóa và Ðức Chúa Con là Ðấng Cứu Ðộ con. Hai Ðấng ấy đã sai phái Ngài là Ðức Chúa Trời Ngôi Ba đến với con. Ngài là Thánh Thần Thiên Chúa. Ngài đến để an ủi con, bênh vực con và thánh hóa con. Thế mà, con vẫn chưa quen biết Chúa. Chúa ơi, con rất muốn làm quen với Chúa. Con muốn biết Chúa đích thân. Lạy Chúa, xin giúp con nhận biết Chúạ
    Giờ đây, lạy Ðức Chúa Thánh Thần, con là (tên_____). Con kính thờ lạy Chúạ


    VẬN KHÍ!
    Hít vào: Làm dấu trên đầu:
    NHÂN DANH CHÚA CHA giữ lại…
    Thở ra: Làm dấu trên tim…
    VÀ CHÚA CON để yên…
    Hít vào: Làm dấu trên mình:
    VÀ CHÚA THÁNH THẦN giữ lại…
    Thở ra: Chắp tay: AMEN


    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, con thật lấy làm xấu hổ. Con xấu hổ vì Chúa đã ban cho con biết bao ơn lành mà con vẫn chưa quen biết Chúa. Con đã không dành thời giờ cho Chúa. Con không dành thời giờ để tìm hiểu Chúa và học cách mở lòng để đón nhận Chúa.
    Giờ đây, con ước ao Chúa ban cho con ơn can đảm, để con cương quyết và kiên trì giữ gìn mối tình thân với Chúa. Con muốn được Chúa làm bạn của con luôn mãi.
    Lạy Chúa, con biết mình yếu đuối. Chúa cũng biết con có thiện chí và rất muốn làm nhiều điều tốt. Nhưng con vẫn không làm sao thực hiện được. Con thất bại hoài. Con thất bại nhiều vì con đã không nhận biết chỉ có một mình Chúa mới làm được những điều tốt lành ấy. Chỉ một mình Chúa mới có quyền ban cho con bảy ơn huệ thiêng liêng của Ngài và nhờ các ân huệ ấy con mới làm được những việc thiện.
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, con tin rằng nhờ ơn cam đảm con sẽ có đủ sức mạnh và lòng kiên trì để hòan tất chín ngày tĩnh tâm này.
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, xin hãy ban cho con ơn can đảm của Chúa, để con tiếp tục chu toàn những điều con phải làm – nhất là hòan tất Tuần Cửu Nhật này.


    (Dành 3 phút thinh lặng, lắng nghe và suy ngắm…)


    HẾT NGÀY THỨ NHẤT
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  3. #3
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    NGÀY THỨ HAI

    LỠ RỒI!
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, con bị cám dỗ đọc qua Trang suy niệm của ngày thứ hai nàỵ Thay vì dành thời gian lắng đọng tâm hồn và lắng nghe tiếng của Chúa, con lại nổi tính hiếu kỳ!

    * * *
    Thân lạy Ðức Chúa Thánh Thần, con kính thờ lạy Chúa!
    VẬN KHÍ!
    Hít vào: Làm dấu trên đầu:
    NHÂN DANH CHÚA CHA giữ lại…
    Thở ra: Làm dấu trên tim…
    VÀ CHÚA CON để yên…
    Hít vào: Làm dấu trên mình:
    VÀ CHÚA THÁNH THẦN giữ lại…
    Thở ra: Chắp tay: AMEN


    Lạy Chúa, con thường cho rằng mình hiểu biết nhiều nên không cần thầy linh hướng. Con không để cho Chúa dẫn dắt con bởi vì con không quen và không thích lắng nghe. Con đã quen sống trong tiếng ồn ào nên con không biết làm thế nào để lắng nghe Chúa. Thật sự, con cũng chưa biết mình có muốn lắng nghe những người từng trải chỉ dạy con cách lắng nghe tiếng Chúa hay không! Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho con được lòng ước ao lắng nghe Chúạ

    ÐÁNH THỨC!
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, xin ban cho con ơn khuyên bảo. Xin Chúa nhắc nhủ con nhiều lần trong ngày hôm nay con cần phải chuyện trò với Chúa. Xin giúp con trò chuyện với Chúa. Xin giúp con trò chuyện với Chúa như với một người bạn.
    Con biết Chúa ở khắp mọi nơi và Chúa cũng ở trong mọi thời. Nhưng xin Chúa giúp con xác tín thực tại ấy. Không những vậy, xin Chúa giúp con ý thức Chúa thật sự đang ở với con tại đây – ngay giờ phút nàỵ
    Với ơn khuyên bảo, xin nhắc cho con nhớ phải luôn tâm niệm những thực tại ấy mỗi một ngày trong suốt Tuần tĩnh tâm.

    THÚC BÁCH!
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, xin Chúa nhắc nhủ con tạ ơn Chúa luôn. Chúa đã ban cho con biết bao nhiêu ân huệ mà con thường quên lãng. Xin Chúa giúp con luôn nhớ đến những ân huệ ấy và không ngừng tạ ơn Chúa.
    Ngài ban cho con ơn đức tin, ơn biết trông cậy và khả năng yêu thương. Con tạ ơn Chúa. Ngài ban cho con cơm ăn, áo mặc, nhà ở, ông bà, cha mẹ, bà con, bạn bè, những người thương con cũng như những người con thương. Con tạ ơn Chúa. Nhất là ngay bây giờ, Chúa cho con vẫn còn hít thở được bầu không khí sự sống. Con tạ ơn Chúa.

    Lạy Chúa, Chúa hằng luôn hiện diện với con trong từng ân huệ ấy. Con xin tạ ơn Chúa.
    Chúa ơi, xin đừng để con làm kẻ vô ơn bội nghĩa. Con không muốn giống như chín người phong hủi trong Thánh Kinh đã được Chúa chữa lành mà không biết quay trở lại với Chúa để tạ ơn Ngàị
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, con tạ ơn Chúạ Con cảm tạ Chúa vô vàn.

    (Dành ba (3) phút thinh lặng, lắng nghe và suy ngắm…)
    HẾT NGÀY THỨ HAI
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  4. #4
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    NGÀY THỨ BA

    Thân lạy Ðức Chúa Thánh Thần,
    Con kính thờ lạy Chúa!
    * * *
    VẬN KHÍ!
    Hít vào: Làm dấu trên đầu:
    NHÂN DANH CHÚA CHA giữ lại…
    Thở ra: Làm dấu trên tim…
    VÀ CHÚA CON để yên…
    Hít vào: Làm dấu trên mình:
    VÀ CHÚA THÁNH THẦN giữ lại…
    Thở ra: Chắp tay: AMEN


    HIỂU CHƯA
    Lạy Chúa, con đội ơn Chúa đã ban cho con ơn hiểu biết. Chúa cho con hiểu được tầm quan trọng của việc tưởng nhớ đến Chúa trong hiện tại. Chúa cho con biết rõ con chỉ có một ngày trong đời để sống mà thôi. Ngày ấy chẳng phải là ngày hôm qua hay hôm kia. Cũng chẳng phải ngày mai hay ngày mốt. Con chỉ có thể sống và thật sự sống trong một ngày duy nhất ở đời. Ðó là ngày hôm nay. Hôm nay, Chúa ở trong con và con ở trong Chúa. Con đội ơn Chúa vì ơn hiểu biết ấy.
    Chúa còn cho con hiểu được rằng, con có đọc hết những kiến thức trong tập sách nhỏ này thì cũng sẽ không thể nào mở ra được ngưỡng của ân sủng của Chúa.
    Bây giờ, con mới bắt đầu biết rằng ơn hiểu biết đến với con từ nơi Chúa. Con biết rằng ơn hiểu biết chỉ đến với con khi nào con chịu dành thời giờ để lãnh lấy lời khuyên bảo của Chúa. Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, con tạ ơn Chúa vì sự hiểu biết này.


    “ÐỪNG ÐỂ CON SA NGÔ
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, xin Chúa đừng để con sa chước cám dỗ. Xin đừng thử thách con. Ðừng ép con phải chứng minh lòng tin của con. Ðừng bắt con phải chờ đợi Chúa nữa. Thêm một giây nữa cũng không được!
    Lạy Chúa, con ước ao được cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa ngay bây giờ. Chỉ cần cảm biết được Chúa đang ở với con trong giây phút này thì chắc chắn đức tin của con sẽ tăng lên rất nhiều.
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, con tin Chúa. Con tin Chúa đang hiện diện nơi đây ngay lúc này. Xin Chúa hãy phá tan mọi sự nghi ngờ trong con.
    Lạy Chúa, con xin thú thật với Chúa. Nếu con chiều theo tính kiêu căng tự mãn thì con đã cho rằng con làm được Tuần Cửu Nhật đến ngày hôm nay, là do nỗ lực và ý chí của con.
    Chúa ơi, xin giúp con hiểu biết rằng lý do duy nhất mà con vẫn tiếp tục tìm hiểu Chúa và suy niệm đến Ngày Thứ Ba của Chín Ngày Tĩnh Tâm, là nhờ ơn Chúa. Nhờ Chúa khuyên bảo và ban ơn can đảm nên con mới tĩnh tâm được đến ngày hôm nay.
    Con tạ ơn Chúa hết lòng.

    (Dành ba (3) phút thinh lặng, lắng nghe và suy ngắm… )
    HẾT NGÀY THỨ BA
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  5. #5
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    NGÀY THỨ TƯ

    Thân lạy Ðức Chúa Thánh Thần,
    Con kính thờ lạy Chúa!
    * * *
    VẬN KHÍ!
    Hít vào: Làm dấu trên đầu:
    NHÂN DANH CHÚA CHA giữ lại…
    Thở ra: Làm dấu trên tim…
    VÀ CHÚA CON để yên…
    Hít vào: Làm dấu trên mình:
    VÀ CHÚA THÁNH THẦN giữ lại…
    Thở ra: Chắp tay: AMEN


    ÐỘC CHIẾM!
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, khi con xét lại những gì đã xảy ra trong ba ngày qua, con bắt đầu nhận biết rằng đời sống của con sẽ dồi dào hơn biết mấy nếu con để cho Chúa chiếm lấy con hòan toàn.
    Khả năng nhìn thấy sự vật như Chúa nhìn và nhìn thấy đến mức độ Chúa muốn cho con nhìn thấy, chính là ơn thông minh của Chúa.
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, trời đất này có mấy ai đạt được đức thông minh của Chúa. Ðức thông minh của Chúa quả thật siêu việt vô song và chỉ thuộc một mình Chúa mà thôi.
    Chúa ơi, sao con lại phí tổn quá nhiều thời gian đi tìm kiếm những kiến thức về Chúa từ nơi thế gian trong khi đó, chính Chúa lại thao thức truyền ban cho con ơn thông minh của Ngài.
    Lạy Chúa, con rất cần Ơn Thông Minh. Xin ban cho con ơn trọng ấy.
    Chỉ cần con dành thời giờ lắng nghe Chúa, thì con sẽ được thông minh, sáng suốt.
    Chúa ơi, con thú nhận rằng tiếng mời mọc của tiền tài, lạc thú, quyền thế, vinh dự và kiến thức hấp dẫn con hơn tiếng Chúa. Những thứ ấy vây quanh con mỗi một ngày trong đời sống. Ngay cả trong lúc này, chúng đang hoành hành và chi phối tâm hồn con. Tâm hồn con u muội vì chưa có Chúa làm chủ. Con chưa có ánh sáng chân lý của Chúa.
    Lạy Chúa, sao con lại quá đam mê với những thứ chỉ là bùn bụi so với quyền năng vô cùng của Chúa.
    Sao con lại dành quá nhiều thời giờ để tích trữ tiền của trong khi đó Chúa Giêsu hứa với con là Ðức Chúa Cha đã lo liệu mọi sự cho con?
    Lợi ích gì cho con khi con được cả thiên hạ mà không có được Chúa.
    Sao con dành quá ít thời giờ để lắng nghe Chúa. Phải chăng vì con chưa tin đủ?
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, xin ban cho con ơn thông minh để con được thấy. Lạy Chúa là Ánh Sáng Diệu Huyền, xin soi sáng và hướng dẫn con.


    (Dành ba (3) phút thinh lặng, lắng nghe và suy ngắm… )
    HẾT NGÀY THỨ TƯ
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  6. #6
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    NGÀY THỨ NĂM

    Thân lạy Ðức Chúa Thánh Thần,
    Con kính thờ lạy Chúa!
    * * *
    VẬN KHÍ!
    Hít vào: Làm dấu trên đầu:
    NHÂN DANH CHÚA CHA giữ lại…
    Thở ra: Làm dấu trên tim…
    VÀ CHÚA CON để yên…
    Hít vào: Làm dấu trên mình:
    VÀ CHÚA THÁNH THẦN giữ lại…
    Thở ra: Chắp tay: AMEN

    THÁNH THIỆN!
    Con ơi, có ai trên đời này dám tự xưng mình là Ðấng tác tạo nên một linh hồn như Cha của con là Ðấng ngự trên trời đã tạo dựng nên con không? Cha con không chỉ tạo nên linh hồn con mà còn vô vàn linh hồn khác nữa.
    Có ai dám trả giá để mua chuộc một linh hồn tội lỗi và mang lại ơn cứu độ cho nó như Chúa Giêsu đã làm cho con không? Không những thế Người còn cứu chuộc vô vàn linh hồn khác nữa.
    Ta là Ngôi Ba Chúa Trời. Cũng như không một ai có quyền năng tạo dựng một linh hồn, từ hư vô, ngoại trừ Thiên Chúa Cha và không một ai có quyền năng trả giá cứu chuộc một linh hồn, ngoại trừ Thiên Chúa Con, thì cũng không một ai ngoại trừ Ta là Thánh Thần Thiên Chúa có quyền năng thánh hóa con.
    Con ơi, không một ai có thể giải thích, dạy dỗ hoặc ban cho con được các ân sủng của Ta như các ơn thông minh, hiểu biết, khuyên bảo, khôn ngoan, can đảm, đạo đức và kính sợ Thiên Chúa – ngoại trừ Ta.
    Chỉ một mình ta mới thánh hóa con và thanh luyện con để con xứng đáng vào Nước Trời. Cho đến khi nào con mở lòng nhận lãnh các ân sủng này, thì Ta sẽ ban tặng con niềm an vui hạnh phúc triền miên ở đời này lẫn đời sau.

    * * *
    Con ơi, con hãy cho Ta một cơ hội. Con hãy tin vào Ta. Con hãy hỏi và Ta sẽ trả lời cho con …… (dừng lại) ………
    * * *

    Con có biết rằng chính Ta đã đặt vào lòng con những câu hỏi này không? Ta ban cho con những câu hỏi ấy để con đến với Ta.
    Con hãy tiếp tục gẫm suy những câu hỏi ấy cho đến khi nào con nghe được câu trả lời từ nơi Ta. Con hãy tin tưởng Ta. Ðừng nản chí mà bỏ cuộc. Hãy xin ơn can đảm. Ta muốn thấy lòng tin của con.
    * * *

    Con hỏi
    Làm sao biết chắc được chính là Ta đang nói chuyện với con? Làm thế nào biết được Ta là Thánh Thần Thiên Chúa đang chuyện trò với con?
    Con ơi, con hãy vũng dạ an lòng. Chỉ trong sự bình an và tín thác, con mới nhận biết được Ta hiện hữu. Hãy ở yên mà biết Ta hiện diện. Chỉ có Ta mới trả lời được cho con. Ðừng bao giờ ngưng lắng nghe câu trả lời của Tạ
    (Dành ba (3) phút thinh lặng, lắng nghe và suy ngắm… )


    HẾT NGÀY THỨ NĂM
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  7. #7
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    NGÀY THỨ SÁU


    Thân lạy Ðức Chúa Thánh Thần,
    Con kính thờ lạy Chúa!
    * * *
    VẬN KHÍ!

    Hít vào: Làm dấu trên đầu:
    NHÂN DANH CHÚA CHA giữ lại…
    Thở ra: Làm dấu trên tim…
    VÀ CHÚA CON để yên…
    Hít vào: Làm dấu trên mình:
    VÀ CHÚA THÁNH THẦN giữ lại…
    Thở ra: Chắp tay: AMEN

    BAY BỔNG!
    Con ơi, Ta muốn ban cho con một ơn. Nếu con chịu dành thời giờ lắng nghe Ta, Ta sẽ ban cho con ơn trọng này. Ðó là ơn Ðạo Ðức. Với ơn này lúc nào con cũng muốn ở gần bên Ta. Nếu con biết dùng ơn ấy, con sẽ được vui mừng khôn tả. Con sẽ kết hiệp mật thiết với Ta và nên một với Ta. Con sẽ cảm nhận được niềm hoan hỉ khôn cùng mà lòng trí của con chưa từng cảm biết hay tưởng nghĩ đến.
    Ơn đạo đức sẽ biến đổi tất cả mọi sự ở thế gian trở nên dễ dàng cho con. Cho dẫu là khó khăn, gian nan hay bệnh hoạn, tất cả mọi sự ấy sẽ nên dịu ngọt và êm ái cho con. Với ơn đạo đức con sẽ đắm chìm trong Ta, nhưng con sẽ không mất đi sự tự do của con. Trái lại, con càng được tự do thong dong hơn bao giờ hết.
    Ta sẽ ban cho con đôi cánh phượng hoàng để con bay bổng. Con sẽ ở cùng Ta – và con sẽ ở trong Ta. Ta sẽ ban cho con vô vàn ơn lành, khôn kể. Con hãy biết trân trọng và tạ ơn Ta.


    LẦM TO!
    Con ơi, lúc nào con học biết được thế nào là thoát ly, thế nào là từ bỏ tất cả mọi điều làm con chia trí, thế nào là rủ sạch mọi đam mê bụi trần và con chỉ còn tưởng nghĩ đến một mình Ta mà thôi, thì lúc ấy con sẽ nếm được sự bình an.
    Ta là Thiên Chúa của con. Ta là Thánh Thần Thiên Chúa hằng luôn cư ngụ trong linh hồn con. Ta là sự bình an của tâm hồn con.
    Con ơi, con càng tưởng nghĩ nhiều đến Ta thì bình an của Ta ở trong con sẽ càng gia tăng sâu đậm.
    Ta chính là sự bình an. Bình an của Ta bao phủ lấy con, thâm nhập vào con và thấm nhuần trong con. Con sẽ nhận biết được sự hiện diện của Ta qua sự bình an này.
    Con ơi! Con đừng nhầm lẫn như nhiều người. Họ nghĩ rằng khoái lạc là bình an. Họ lầm to. Sự khoái lạc của thân xác không phải là bình an thật. Chỉ một mình Ta mới ban cho con được bình an chân thật trong linh hồn.
    Con có thể tìm được những khoải cảm trong thân xác bằng nhiều cách như nghiện ngập, chè chén, nhục dục và tiền của. Tất cả những thứ này đều thuộc về xác thịt mà xác thịt thì hằng chống nghịch lại Ta. Con càng dung túng cho chúng thì linh hồn con càng chết đi dần mòn.
    Con ơi, Ta muốn dạy cho con một cách đơn sơ để con nhận lãnh thêm ân sủng của Ta. Ðó là con hãy biết ơn Ta và hãy tạ ơn Ta không ngừng. Lòng biết ơn sẽ mở tung ngưỡng cửa thiên đàng và Ta sẽ tuôn đổ muôn vàn ơn lành xuống trên con.
    Cũng như con yêu chuộng những kẻ biết ơn con và con muốn tặng thêm cho họ những gì con có – Ta cũng thế. Con càng biết ơn Ta bao nhiêu thì Ta lại càng ban thêm ơn lành cho con bấy nhiêu.


    (Dành ba (3) phút thinh lặng, lắng nghe và suy ngắm… )

    HẾT NGÀY THỨ SÁU
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  8. #8
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    NGÀY THỨ BẢY


    Thân lạy Ðức Chúa Thánh Thần,
    Con kính thờ lạy Chúa!
    * * *
    VẬN KHÍ!

    Hít vào: Làm dấu trên đầu:
    NHÂN DANH CHÚA CHA giữ lại…
    Thở ra: Làm dấu trên tim…
    VÀ CHÚA CON để yên…
    Hít vào: Làm dấu trên mình:
    VÀ CHÚA THÁNH THẦN giữ lại…
    Thở ra: Chắp tay: AMEN

    KHÁT QUÁ
    Con ơi, hôm nay Ta muốn mặc khải cho con một chân lý. Con có biết rằng Ta tạo dựng nên linh hồn con để nó thuộc về Ta không?
    Linh hồn con luôn luôn bị thu hút vào Ta như sắt vụ bị nam châm thu hút. Ta đã dựng nên trong linh hồn con một nỗi khao khát chính mình Ta.
    Con ơi, nếu con không dành thời giờ để lắng nghe Ta, thì lòng trí con sẽ trở nên hoang mang bối rối như biết bao người không chịu lắng nghe Ta.
    Những kẻ hoang mang bối rối ấy cố tìm cách làm thỏa mãn nỗi khao khát chính mình. Họ phủ lấp vào cơn khao khát ấy với những thứ á phiện – rượu chè – nhục dục – tiền của – quyền hành – danh vọng để làm quên đi cơn dằn vặt tâm hồn và làm cho cơ thể của họ được sảng khóai. Nhưng họ chỉ được thoải mái trong chốc lát mà thôi. Rồi nỗi khát khao ấy lại càng kêu gào hành hạ họ nhiều hơn nữa.
    Con ơi, đó không phải là sự bình an Ta muốn ban cho con.
    Kẻ hoang mang bối rối không thể phân biệt được đâu là sự sảng khoái của thể xác và đâu là sự bình an của linh hồn.
    Kẻ hoang mang bối rối thường hay cứng lòng không chịu lắng nghe Ta. Nhưng Ta vẫn tôn trọng nó. Vì Ta đã ban cho nó cũng như tất cả mọi con người trên địa cầu này quyền tự do. Mỗi một linh hồn đều có quyền tự do chọn nghe theo Ta hoặc chống đối Ta. Nó có quyền chọn nhìn nhận Ta là Ðấng Tạo Dựng nên nó hoặc chối bỏ Ta là Thiên Chúa của nó.
    Con ơi, nếu con tập lắng nghe Ta thì Ta sẽ xua đuổi khỏi lòng con mọi nỗi lo âu sợ hãi. Ta sẽ cất đi khỏi tâm trí con sự hoang mang bối rối. Ta sẽ diệt trừ mọi nỗi nghi nan và căng thẳng trong con. Ta sẽ ban cho con sự bình an của Ta.
    Lòng trí con và hồn xác con sẽ được no thỏa thật sự. Linh hồn con thuộc về Ta. Vì Ta đã dựng nên con chỉ cho một mình Ta mà thôi.
    Con ơi, Ta đã trao ban cho con ý chí tự do. Con hãy dùng quyền tự do của con mà chọn Ta. Hãy chọn dâng hiến quyền tự do của con cho Ta. Hãy lãnh lấy thánh ý của Ta làm sự tự do của con. Hãy làm theo thánh ý của Ta thì con sẽ được tự do chân thật.


    (Dành ba (3) phút thinh lặng, lắng nghe và suy ngắm…)

    HẾT NGÀY THỨ BẢY
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  9. #9
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    NGÀY THỨ TÁM

    Thân lạy Ðức Chúa Thánh Thần,
    Con kính thờ lạy Chúa!
    * * *
    VẬN KHÍ!
    Hít vào: Làm dấu trên đầu:
    NHÂN DANH CHÚA CHA giữ lại…
    Thở ra: Làm dấu trên tim…
    VÀ CHÚA CON để yên…
    Hít vào: Làm dấu trên mình:
    VÀ CHÚA THÁNH THẦN giữ lại…
    Thở ra: Chắp tay: AMEN

    SỢ CHÚA
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, hôm nay, con cảm nhận được rằng không có giây phút nào ở trên đời này con được hạnh phúc thỏa thuê hơn lúc con nhận lãnh bảy ân huệ thiêng liêng của Chúa. Chỉ có bảy ân sủng của Chúa mới làm cho con được no thỏa.
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, lòng mến Chúa trong con mỗi ngày một tăng thêm khi con tập lắng nghe Chúa khuyên bảo con. Chúa làm cho con thông minh sáng suốt và hiểu biết hơn. Chúa ban cho con ơn can đảm và đạo đức và nhờ đó con yêu mến Chúa và muốn yêu Chúa nhiều hơn nữa.
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, giờ đây con xin Chúa ban cho con ơn trọng này. Xin gia tăng trong con lòng lòng kính sợ Thiên Chúa. Xin làm cho con sợ mất Chúa và nhờ đó con sẽ không bao giờ dám làm mất lòng Chúa.
    Xin cho con ơn kính sợ Chúa để tâm trí con được khôn ngoan. Xin cho con tự biết thân phận hư vô của mình và nhận biết quyền năng vô cùng của Chúa để con kính sợ, tùng phục và phụng thờ Chúa bằng chính cuộc sống của con.
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, con cảm ơn Chúa vì tình yêu bao la Chúa dành riêng cho con từ muôn thuở. Con biết Chúa yêu con. Con tin chắc rằng không có một sự gì trong vũ trụ này có thể tách lìa con ra khỏi được tình yêu Chúa. Cho dù bệnh hoạn, tai ương, khổ đau, tật nguyền và ngay cả cái chết cũng không thể nào ngăn cản được Chúa thương yêu con.
    Con biết Chúa yêu con vì chính Chúa đã tạo dựng nên con và ban cho con sự sống đời đời. Con biết chắc Chúa yêu con bởi con biết con. Con biết rằng cũng như con yêu quý những gì do chính tay con làm nên, thì Chúa cũng yêu mến những gì do tay Chúa tác thành. Chính Chúa đã tác thành nên con từ hư vô nên Chúa yêu con. Vì con là con của Chúa và tất cả những gì Chúa làm ra đều tốt đẹp. Lạy Chúa, con biết rằng cũng như con yêu quý những gì tốt đẹp, thì Chúa cũng yêu mến những gì thiện mỹ. Con biết Chúa yêu con vì chính Chúa đã tạo nên con thật tốt đẹp như hình ảnh Chúa.
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, con nhận biết Chúa chính là chân-thiện-mỹ nên Chúa hằng luôn yêu mến điều thiện hảo. Chúa yêu con vì con từ Chúa mà ra. Bởi Chúa yêu nên con mới có. Chúa yêu con nên con mới tồn tại.
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, Con yêu mến Chúa. Con yêu mến Chúa vì Chúa yêu con trước.
    Chúa ơi, Chúa càng yêu con, con càng trở nên thật, tốt và đẹp.
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, con yêu mến Ngài.
    - Con ơi, Ta chính là Tình Yêu Tuyệt Hảọ Con hãy để cho Ta yêu con.

    (Dành ba (3) phút thinh lặng, lắng nghe và suy ngắm… )
    HẾT NGÀY THỨ TÁM
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  10. #10
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    NGÀY THỨ CHÍN


    Thân lạy Ðức Chúa Thánh Thần,
    Con kính thờ lạy Chúa!
    * * *
    VẬN KHÍ!
    Hít vào: Làm dấu trên đầu:
    NHÂN DANH CHÚA CHA giữ lại…
    Thở ra: Làm dấu trên tim…
    VÀ CHÚA CON để yên…
    Hít vào: Làm dấu trên mình:
    VÀ CHÚA THÁNH THẦN giữ lại…
    Thở ra: Chắp tay: AMEN

    KHÔN THẬT!
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, hôm nay là ngày cuối của Tuần Tĩnh Tâm. Tám ngày trước đây, Chúa hứa với con rằng hễ con mở lòng ra để lắng nghe Chúa, thì Chúa sẽ ban cho con những ân huệ cần thiết làm vui thỏa tâm hồn con. Lạy Chúa, hôm nay chỉ còn một ân huệ nữa mà con rất cần. Ân huệ này lại là ân huệ lớn lao nhất trong tất cả mọi ân huệ. Ðó là ơn khôn ngoan.
    Nhờ ơn khôn ngoan, con mới có khả năng điều khiển sáu ân huệ thiêng liêng Chúa đã ban cho con. Nhờ ơn khôn ngoan, con mới biết sử dụng các ân huệ ấy đúng thời, đúng nơi và đúng cách.
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, Chúa cho con thấy rằng một đầu bếp khôn ngoan là một người biết tận dụng những món sẵn có để nấu thành thức ăn ngon. Người ấy khôn ngoan vì biết dùng những gia vị gì và dùng bao nhiêu – không nhiều quá hay ít quá nhưng chỉ vừa đủ. Cũng vậy, khả năng biết sử dụng mỗi một ân sủng của Chúa như ơn thông minh – hiểu biết- khuyên bảo – can đảm – đạo đức – kính sợ Thiên Chúa đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm, đúng cách thức và đúng lòng người – ấy là ơn lớn lao nhất trong tất cả các ơn huệ của Chúa. Lạy Chúa, phải có ơn khôn ngoan thì con mới làm được như vậỵ
    Chúa ơi, xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan.

    HOÀN TẤT KHỞI SỰ
    KHỞI SỰ HOÀN TẤT

    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, hôm nay là ngày thứ chín. Tuần cửu nhật tôn kính Chúa đến đây sắp sửa hoàn tất. Chúa ơi, con phải nhìn nhận rằng nhờ ơn can đảm Chúa ban mà con bền đỗ cho đến ngày hôm nay. Nhờ ơn can đảm của Chúa mà con mới có đủ sức mạnh để tĩnh tâm cùng Chúa và lắng nghe Chúa trong những ngày qua một cách dễ dàng. Chính Chúa đã ban cho con lòng cương quyết để con bền chí cho đến cùng và đạt được mục đích tôn sùng Chúa. Chính Chúa là Ðấng đã thúc đẩy con và linh hứng mọi việc con làm. Chỉ cần con dành thời giờ lắng nghe Chúa, thì con được bình an và can đảm. Con tạ ơn Chúa nhiều.
    Lạy Chúa, với ơn thông minh, Chúa đã soi sáng cho con thấy thân phận cuộc đời con người. Con hứa sẽ dùng ơn này với hết khả năng của con để kiểm điểm lại cuộc sống từ lúc còn thơ bé cho đến ngày hôm nay. Con sẽ lắng nghe và xét lại những gì con đã làm, những lời con đã nói và những ý tưởng con đã suy tư trong những tháng ngày gần đây.
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, con biết rằng Chúa sẽ cho con hiểu biết Chúa. Chúa cho con biết Chúa đã ở cùng con và ở gần con từng ngày trong suốt đời con mà con không hay biết. Chúa cho con biết Chúa đã ban cho con bảy ân sủng thiêng liêng của Chúa mà con đã vất đi vì con không đem ra sử dụng. Chúa còn cho con biết nhiều lần con đã sử dụng các ân sủng của Chúa và nhờ đó con đã thành đạt như lòng sở nguyện, thế nhưng con lại kiêu căng tự phụ cho rằng tất cả đều do một mình con làm nên.
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, Chín Ngày Tĩnh Tâm với Chúa này đã hoàn tất. Nhưng không phải chấm dứt nơi đây. Chúa đã giúp con hoàn tất những gì Chúa khởi sự và con mới khởi sự bước vào mối tình thân với Chúa.

    * * *

    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, con ước ao hiểu biết Chúa thêm nữa. Nay con xin khởi sự lại từ đầu. Nhưng, lạy Chúa, con cần Chúa ban cho con ơn can đảm để con vững tin vào hiệu quả của chín ngày Tĩnh Tâm này. Chúa ơi, con muốn biết Chúa. Con muốn làm quen với Chúa. Con muốn biết Chúa nhiều hơn bởi vì con cần Chúa.
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, trong chín ngày tĩnh tâm với Chúa vừa qua con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa thật sự trong tâm hồn con. Nay con nhất quyết bám chặt lấy Chúa. Con sẽ không bao giờ để cho Chúa đi. Xin Chúa đừng lìa bỏ con. Con sẽ tiếp tục sống với Chúa. Con tiếp tục lắng nghe Chúa trong từng phút giây còn lại mà Chúa ban cho con ở thế gian này. Con tiếp tục tĩnh tâm Tuần Chín Ngày với Chúa suốt đời con.
    Con mong muốn cho sự hiện diện của Chúa ngày càng gia tăng trong đời sống con thật nhiều. Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, xin hãy đến ở trong con. Xin Chúa hãy dùng thân thể con làm Ðền Thờ của Chúa và linh hồn con làm cung thánh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin hãy ở trong con luôn mãi. Xin làm cho tâm trí, xác hồn và tất cả mọi cảm nghĩ của con hoàn toàn quy hướng về Chúa.
    Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Hãy chiếm lấy con. Con phó dâng hoàn toàn cho Chúạ AMEN.


    (Dành ba (3) phút thinh lặng, lắng nghe và suy ngắm… )

    HẾT NGÀY THỨ CHÍN
    thay đổi nội dung bởi: Joseph_thamlang, 10-12-2016 lúc 01:31 PM
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  11. #11
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    KINH TẬN HIẾN CHO ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

    Lạy Đức Chúa Thánh Thần rất yêu dấu của linh hồn con, con Yêu Mến Chúa. Xin Chúa hãy Soi Sáng tâm trí con, Dẫn Dắt con, Yên Ủi con và Tăng Sức Mạnh cho con. Xin hãy tỏ cho con Biết con cần phải làm gì. ……..

    Xin ban cho con Chỉ Thị của Chúa. Con nguyện hứa sẽ Tuân Hành tất cả mọi mệnh lệnh và ý muốn của Chúa cho con. Con nguyện lãnh lấy tất cả những gì Chúa cho phép xảy đến với con. Xin chỉ dạy con Thánh Ý của Chúa. Lạy Đức Chúa Thánh Thần, con Suy Phục Chúa. Amen.

    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  12. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com