Sắc lệnh truy nã quốc tế được ban hành đối với một người tên là:
GIÊSU KITÔ


Với tội phạm thượng vì dám xưng mình là Con Thiên Chúa. Và tội âm mưu đảo lộn trật tự thế giới, vì Giêsu Kitô hứa sẽ giáng thế lần thứ hai với tư cách là vị Thẩm Phán Tối Cao xét xử muôn dân, phân biệt chiên với dê. Vào ngày cánh chung ấy, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Các thế lực của thế gian và ma quỷ sẽ bị tiêu diệt.

Lý Lịch Của Nhân Vật Bị Truy Nã:


Tên: Giêsu Kitô


Ngày sinh: khoảng 7 năm trước Công Nguyên.


Nơi sinh: Bêlem, miền Giuđê.


Địa chỉ: Vô gia cư. Trước kia thường thấy đi với nhóm 12 dọc theo bờ biển Galilê, đôi khi thấy đi lại và ăn uống với người thu thuế, tội lỗi. Thỉnh thoảng xuất hiện trong hội đường. Ngày nay đã về trời và đang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha.


Quốc tịch: Do-thái


Tôn giáo: Kitô giáo.


Đảng phái: Lập nhóm 12 tông đồ, kêu gọi mọi người gia nhập Vương Quốc Nước Trời. Đứng đầu nhóm 12 là Phêrô và người kế vị hiện nay là đương kim Giáo Hoàng Phanxicô. Hiện nay có khoảng 3 tỉ người trên thế giới tin theo Giêsu Kitô và gia nhập Vương Quốc Nước Trời.


Tên Cha: không có cha ruột. Cha nuôi là Giuse.


Tên Mẹ: Maria


Giới tính: Phái nam, độc thân.


Hình dáng: Da sạm nắng. Tóc và râu dài. Chân tay có các dấu đinh đóng thâu qua. Cạnh sườn có vết sẹo lưỡi đòng.


Trang phục: Mặc áo dài thắt lưng, chân đi dép.


Tên gọi khác: Ngôi Lời Nhập Thể, Con Thiên Chúa Cha, Đấng Cứu Độ, Đấng Thiên Sai, Chúa Cứu Thế, Bánh bởi Trời…


Nghề nghiệp: Xuất thân từ gia đình thợ mộc nhưng chọn nghề truyền giáo, với quyền năng siêu nhiên chữa bệnh không cần thuốc và làm nhiều phép lạ cả thể.

  • Nhà truyền giáo lỗi lạc: Rất thông thạo về Thánh Kinh. Rao giảng về Nước Trời dọc theo bờ biển Galilêa và trong các hội đường. Đã cho xuất bản cuốn Thánh Kinh với số ấn hành nhiều nhất vàBÁN CHẠY NHẤT thế giới.
  • Chữa lành không cần thuốc: không có bằng cấp y khoa nhưng chữa lành nhiều người câm điếc, mù lòa, phong cùi, khử trừ ma quỷ… Đặc biệt chữa lành hết các bệnh tâm linh và cứu rỗi các linh hồn.
  • Làm các Phép lạ ngoạn mục: Làm cho nước hóa thành rượu tại tiệc cưới Cana. Đi trên mặt nước. Biến hình trên núi. Hóa bánh ra nhiều cho 5 ngàn người ăn. Lấy tiền nộp thuế từ miệng một con cá. Truyền cho người chết sống lại.
Lần xuất hiện sau cùng: Tại Bêtania cùng với các tông đồ. Sau đó bay lên trời và biến mất trong đám mây.


Tiền án: Năm 30 tuổi, bỏ nhà ra đi rao giảng kêu gọi người ta sám hối vì Nước Trời đã gần đến. Bị đụng chạm nghề nghiệp, các kinh sư và biệt phái âm mưu giết hại Người. Giêsu Kitô bị bắt tại vườn cây dầu, bị kết án tử hình tại dinh Philatô. Sau đó, bị hành quyết bằng cách đóng đinh vào thập giá giữa hai người trôm cướp trên đồi Canvê và được mai táng trong mồ đá, nhưng ba ngày sau đã sống lại.

Ngoài ra, Giêsu Kitô còn bị truy nã vì giảng dạy nhiều điều rất nghịch lý:
  • Là người ai không muốn giàu sang, phú quý, nhưng Giêsu Kitô lại nói phúc cho ai có tinh thần nghèo khó.
  • Kẻ thù của mình ai lại chẳng ghét cay ghét đắng, nhưng Giêsu Kitô lại lại nói hãy yêu thương kẻ thù của mình.
  • Ai vả má mình một cái thì có lẽ mình sẽ vả lại ít nhất hai cái, nhưng Giêsu Kitô lại nói ai vả má bên phải thì hãy đưa má bên trái cho họ luôn.
  • Là quan chức, đại gia thì người khác phải phục vụ mình là lẽ đương nhiên, nhưng Giêsu Kitô lại dạy ai muốn làm lớn hãy là người nhỏ nhất và phục vụ anh em mình.
  • Nghĩ tới thập giá là muốn bỏ chạy rồi, nhưng Giêsu Kitô lại nói ai theo Ta hãy vác thập giá mình mà theo.
  • Ai lấy áo của tôi đang mặc thì có chuyện lớn, nhưng Giêsu Kitô lại nói ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong.
  • Ai xúc phạm tới tôi ba lần chắc tôi điên tiết lên, nhưng Giêsu Kitô lại dạy phải tha thứ cho anh em bảy mươi lần bảy.
  • Tôi nghĩ mình cứ lẩm bẩm lạy Chúa! lạy Cha! là được vào thiên đàng, nhưng Giêsu Kitô lại nói không phải cứ nói Lạy Chúa! lạy Chúa! là được vào thiên đàng cả đâu.
  • Người đời cho rằng đa số hơn tiểu số, nhưng Giêsu Kitô lại bảo trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.
  • Ai cũng nghĩ hạng gái điếm cầm chắc vào hỏa ngục, nhưng Giêsu Kitô lại nói những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông vì họ biết hối cải.
  • Bữa ăn chưa no đã lo tới tháng là mối lo thường tình, nhưng Giêsu Kitô lại nói anh em đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo.
  • Khi làm phúc, bố thí phải ghi vào sổ vàng, đăng Facebook, Youtube cho mọi người biết, nhưng Giêsu Kitô lại bảo khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy.
  • Làm nhiều ăn nhiều làm ít ăn ít là lẽ đương nhiên, nhưng Giêsu Kitô lại trả công cho người làm từ sáng sớm và người vào làm ban chiều bằng nhau, và còn nói những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.
  • Khi được mời dự tiệc thì bàn nào tốt nhất ta nên ngồi vào để lòe thiên hạ, nhưng Giêsu Kitô lại nói khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết.
  • Mỗi lần dâng cúng là tôi bỏ cả bạc ngàn, ấy thế mà bà góa nghèo bỏ có một xu, thì Giêsu Kitô lại cho rằng bà ta bỏ nhiều nhất, cho đi nhiều hơn tôi.
  • Tiền là Tiên là Phật ấy thế mà GIêsu Kitô lại bảo anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.
  • Trở thành siêu sao, siêu mẫu, đại gia là ước mơ của nhiều người ấy thế mà Giêu Kitô lại bảo được lời lãi cả và thế gian mà mất thiên đàng nào có ích gì.
Qua thông tin trên, ai biết và thấy Giêsu Kitô đang ở đâu, đã làm gì cho minh thì buộc phải trình, ai không trình thì mắc tội trọng. Ai trình thì sẽ được trọng thưởng.

Cát Minh