Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Thứ Ba Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 4/7 Thánh Elisabeth Bồ Đào Nha

  1. #1
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Thứ Ba Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 4/7 Thánh Elisabeth Bồ Đào Nha

    BÀI ĐỌC I: St 19, 15-29
    "Chúa cho mưa sinh diêm và lửa xuống trên thành Sôđôma và Gômôra".
    Trích sách Sáng Thế.
    Trong những ngày ấy, các thiên thần hối thúc ông Lót r@ng: "Hãy chỗi dậy đem vợ và hai con gái của ngươi đi, kẻo chính ngươi cũng phải chết lây vì tội của thành Sôđôma!" Khi ông Lót còn đang do dự, các thiên thần nắm tay ông cùng vợ ông và hai con gái ông, vì Chúa muốn cứu thoát ông. Các thiên thần kéo ông ra ngoài thành và nói: "Ngươi muốn sống thì hãy chạy đi, đừng nhìn lại phía sau; cũng đừng dừng lại nơi nào cả trong miền quanh đây, nhưng hãy trốn lên núi, để khỏi chết lây!" Ông Lót thưa: "Lạy Chúa tôi, tôi van xin Ngài: Tôi tớ Chúa đã được Chúa thương yêu, và Chúa đã tỏ lòng khoan dung đại độ gìn giữ mạng sống tôi. Tôi không thể trốn lên núi kẻo gặp sự dữ mà chết mất. Gần đây có một thành phố nhỏ, tôi có thể chạy tới đó và thoát nạn. Thành đó chẳng nhỏ bé sao, xin cho tôi ẩn tránh tại đó để được sống". Thiên thần nói: "Thôi được, ta cũng chiều ý ngươi xin mà không tàn phá thành ngươi đã nói tới. Ngươi hãy mau mau trốn thoát tới đó, vì ta chẳng làm được gì trước khi ngươi đi tới đó". Bởi đó đã gọi tên thành ấy là Sêgor.

    Mặt trời vừa mọc lên thì ông Lót vào đến thành Sêgor. Vậy Thiên Chúa cho mưa sinh diêm và lửa từ trời xuống trên thành Sôđôma và Gômôra. Người huỷ diệt các thành này, cả miền chung quanh, toàn thể dân cư trong thành cùng các giống xanh tươi trên đất. Bà vợ ông Lót nhìn lại phía sau, nên đã biến thành tượng muối.

    Sáng sớm (hôm sau) ông Abraham thức dậy, đi đến nơi ông đã đứng hầu Chúa trước đây, ông nhìn về phía thành Sôđôma, và Gômôra và cả miền ấy, ông thấy khói từ đất bốc lên cao như khói một lò lửa hồng.

    Khi Chúa phá huỷ các thành trong miền ấy, Người đã nhớ đến Abraham mà cứu ông Lót thoát cảnh tàn phá tại các thành mà ông đã cư ngụ.
    Đó là lời Chúa.


    ĐÁP CA: Tv 25, 2-3. 9-10. 11-12
    Đáp: Lạy Chúa, con nhìn xem tình thương Ngài trước mắt (c. 3a).

    Xướng: 1) Lạy Chúa, xin hãy thăm dò và thử thách con, xin Ngài luyện lọc thận tạng và tâm can. Vì con nhìn xem tình thương Ngài trước mắt, và con sống theo chân lý của Ngài. - Đáp.

    2) Xin đừng cất linh hồn con cùng linh hồn người tội lỗi, đừng cất mạng sống con cùng mạng sống kẻ sát nhân; bọn người này nắm chặt tội ác trong tay, và tay hữu chúng ôm đầy lễ vật. - Đáp.

    3) Phần con, con vẫn sống tinh toàn, xin Ngài giải thoát và xót thương con. Chân con đứng vững trong đường b@ng phẳng, trong các buổi hội họp, con sẽ chúc tụng Chúa. - Đáp.

    ALLELUIA: 1 Sm 3, 9
    Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

    PHÚC ÂM:Mt 8, 23-27
    "Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ".
    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
    Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: "Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!" Chúa phán: "Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?" Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: "Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?"
    Đó là lời Chúa.


    www.thanhlinh.net
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  2. #2
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default

    Suy niệm:

    Sóng và gió được ví để chỉ những khó khăn rất lớn phải vượt qua trong công việc và trong cuộc đời con người.

    Bài Tin Mừng của thánh Matthêu hôm nay thuật lại thầy trò Chúa Giêsu đang đi trên biển thì sóng gió nổi lên làm cho con thuyền của các ông như muốn chìm. Các môn đệ cảm thấy sợ hãi, còn Chúa Giêsu lại đang say ngủ. Quá sợ hãi, các ông đánh thức Chúa dậy và thưa với Ngài: "Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!".

    Quả thật, các môn đệ sợ hãi là đúng, là con người ai mà chẳng sợ một sức mạnh vượt trên sức yếu ớt của con người. Tuy nhiên điều đáng nói ở chính là ở chỗ các môn đệ Chúa sợ, vì các ông quá yếu ớt về đức tin. Chẳng thế mà Cháu Giêsu đã quở trách các ông: "Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?"

    Nói thế rồi, Chúa Giêsu đã chỗi dậy và truyền cho sóng và gió yên lặng. Ngài dẹp yên biển động làm cho các môn đệ từ chỗ kém tin đến chỗ khâm phục quyền năng Thiên Chúa.

    Câu chuyện làm cho sóng và gió yên lặng là một trong những câu chuyện được biết đến nhiều nhất trong sách Tin Mừng. Câu chuyện này làm nổi bật quyền năng của Chúa Giêsu là Thiên Chúa đầy uy quyền – trên bệnh tật, ma quỉ, cái chết và tôi lỗi. Điều đó cho thấy, Ngài không chỉ làm vua trên người Do Thái, hơn thế, Ngài còn là vua trên cả thiên nhiên nữa.

    Chúa Giêsu quở trách các môn đệ yếu lòng tin! Ngài muốn các ông phải mạnh mẽ, can đảm và tin tưởng vào Ngài nhiều hơn nữa, bởi vì Ngài đang ở gần các ông, cùng trên con thuyền với các ông, và hơn thế, Ngài là Thiên Chúa có quyền năng vượt trên cả thiên nhiên, cả sự dữ. Có Chúa hiện diện, có Chúa đồng hành, thì chẳng có sức mạnh nào đe dọa được các ông.

    Hình ảnh con thuyền làm cho chúng ta liên tưởng đến Giáo Hội, luôn gặp những sóng gió và thử thách tư bề. Chúa mời gọi Giáo Hội luôn tin tưởng vào quyền năng và sức mạnh của Chúa. Giáo Hội được Chúa bảo vệ, giữ gìn. Như thời kỳ đầu của Giáo Hội sơ khai, bị bách hại tại Rôma suốt ba thế kỷ. Nhưng Giáo Hội vẫn đứng vững, phát triển, mở rộng. Như Giáo Hội Việt Nam, từ thế kỷ 17, kéo dài suốt ba thế kỷ cấm đạo, nhưng vẫn giữ được đức tin, các Kitô hữu vẫn sống đạo, vẫn truyền đạo. Giáo Hội vẫn sống trong bình an.

    Cũng thế, các gia đình hôm nay không thể thoát khỏi những bảo tố, thử thách trong đời sống. Nếu các gia đình biết luôn kêu cầu cùng Chúa, bám víu vào Chúa, biết tín thác cho Ngài, chắc chắn gia đình sẽ vượt qua được những sóng gió. Gia đình sẽ bớt đi sầu buồn, giữ được hạnh phúc yêu thương, nếu vợ chồng biết sống theo thánh ý Chúa, sống thuận hòa yêu thương, biết tha thứ những khuyết điểm của nhau, gia đình sẽ giữ được mái ấm của mình.

    Chúa đã nói: “Thầy đây, các con đừng sợ”. Mỗi tín hữu chúng ta ý thức sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, để chúng ta an tâm và biết kêu cầu Chúa mỗi lúc gặp gian nan khốn khó.

    Trong giây phút cầu nguyện, chúng ta hãy hát lên bài thánh ca “Ca tình tri âm” của Lm. Kim Long với lòng tin tưởng, phó thác: “Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.”

    Nguyện xin Chúa thương gìn giữ Giáo Hội của Chúa, các gia đình, và từng người chúng ta được sống trong bình an. Amen.

    Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.
    ___________________________________________________________________________________

    Mời bạn đọc:

    Suy niệm của Nt. Maria Anh Thư, OP
    Suy niệm của Bảo_†_Lâm
    Suy niệm của Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
    Suy niệm của Đài phát thanh Chân lý Á Châu

    Lẽ sống ngày 4/7: Củ cà rốt của tôi
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com