Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Cuộc đoàn tụ người mẹ Việt và con trai thất lạc 48 năm trên đất Mỹ

  1. #1
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Cuộc đoàn tụ người mẹ Việt và con trai thất lạc 48 năm trên đất Mỹ

    CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG


    Cuộc đoàn tụ người mẹ Việt và con trai thất lạc 48 năm trên đất Mỹ
    câu chuyện của người mẹ Việt và đứa con mang hai dòng máu Việt - Mỹ khiến mọi người không thể ngăn được xúc động và cả những giọt nước mắt.

    Niềm xót xa của người mẹ sinh con ra chưa lần gặp mặt

    Với mỗi đứa trẻ điều may mắn và tuyệt vời nhất là được có mẹ. Chẳng một ngôn từ nào có thể diễn tả hết sự thiêng liêng của tình mẫu tử, và với những đứa trẻ sinh ra không có mẹ là một điều thiệt thòi lớn trong cuộc đời.
    Đó là câu chuyện của Kirk Kellerhal, người đã sớm phải chịu thiệt thòi, rời xa mẹ ngay khi vừa mới lọt lòng. Cuộc đời người đàn ông mang hai dòng máu Việt – Mỹ này vắng bóng mẹ suốt gần 50 năm qua. Và cũng ngần ấy thời gian, có một người phụ nữ Việt đã sống trong nỗi khắc khoải khôn nguôi cùng lời cầu nguyện sẽ có ngày được gặp lại con trai thất lạc của mình.
    Năm 17 tuổi, bà Thuy-Nga Thi Nibblett đã yêu và có thai cùng một người lính Mỹ. Khi bà kể hết mọi chuyện cho cha mình, ông đã vô cùng tức giận bởi theo truyền thống của người Việt Nam,
    con gái chưa chồng mà đã có bầu là một nỗi xấu hổ lớn cho gia đình.
    “Cha tôi đã đưa đứa trẻ đi ngay khi nó vừa chào đời. Tôi biết đó là con trai. Tôi biết là như vậy!”, bà Nibblett kể lại giây phút sinh con. Phải, đứa trẻ năm ấy chính là anh Kirk Kellerhal. Nhưng từ khoảnh khắc biết mình vừa sinh được một bé trai, bà Nibblett gần như không biết thêm được điều gì nữa, kể cả mặt mũi đứa trẻ như thế nào, cũng là một dấu chấm hỏi cho người mẹ 17 tuổi năm ấy.
    Sau đó, bà Nibblett còn phải chịu sự đánh đập và ruồng rẫy vì không chấp nhận cuộc hôn nhân theo sự sắp đặt của cha mẹ. Cùng lúc, cha ruột của đứa trẻ bà vừa sinh phải thuyên chuyển đến một căn cứ quân sự khác và không bao giờ biết về đứa con. Về sau, bà Nibblett và người lính Mỹ kia cũng mất liên lạc với nhau hoàn toàn.

    Hành trình vượt đại dương tìm con của người mẹ Việt suốt gần 50 năm

    Nói về chuyện đứa trẻ, sau khi bà Nibblett sinh con, cha bà đã bế đi khi lọt lòng và sau đó được một cặp vợ chồng nhận nuôi khi đứa bé lên 2 tuổi. Kể từ đó, bé trai có tên Kellerhal không hề biết gì về người đã sinh ra mình, cũng như không có được kí ức nào về cha mẹ ruột.
    Năm 1971, bà Nibblett đến định cư ở Mỹ. Và suốt những năm tháng ấy, bà chưa bao giờ ngừng cầu nguyện và mơ về ngày nào đó sẽ lại được gặp đứa con trai yêu quý của mình.
    Tuy nhiên, sau tất cả những nỗ lực tìm kiếm bất thành, mọi thông tin về con trai bà Nibblett dường như vẫn rất mờ mịt. Cuối cùng, khoảng hai năm trước, bà Nibblett đã quyết định nhờ đến sự giúp đỡ từ trang web Family Tree DNA, một kho lưu trữ dữ liệu gen di truyền với mục đích giúp các gia đình tìm lại người thân bị thất lạc.
    Về phía Kellerhal, dù trong thâm tâm luôn muốn biết nhiều hơn về gốc gác của mình, nhưng điều đó hình như vẫn chưa bùng cháy mãnh liệt trong Kirk Kellerhal. Thế nên, anh khá ngập ngừng trong việc này.
    Mãi đến khi được vợ động viên, anh mới quyết định thử vận may. Và chỉ vài ngày sau khi cung cấp thông tin cá nhân cho Family Tree DNA, Kellerhal đã nhận được thông báo rằng mẫu ADN của anh có thể trùng khớp với một người.
    "Họ nói đó là mẫu ADN giữa con và bố mẹ. Tôi chỉ lắc đầu và nghĩ: 'Không thể nào. Chắc có sự nhầm lẫn ở đây rồi!'", Kellerhal kể lại.

    Lời cầu nguyện thành hiện thực và cuộc đoàn tụ lấy nước mắt sau 48 năm thất lạc




    Trong khi, Kellerhal vẫn còn hoài nghi về thông tin này, thì bà Nibblett tin đó chính là con trai mình: “Tôi biết ngay rằng đó là con trai tôi. Vì tôi đã không ngừng cầu nguyện”.
    “Tôi nhớ trong Kinh thánh có đoạn viết, ‘hãy cứ gõ, cửa sẽ mở; hãy cứ xin đi, bạn sẽ nhận được’. Tôi đã không từ bỏ”, người mẹ xúc động nói.
    Và những lời cầu nguyện của bà Nibblett đã trở thành sự thật. Người mẹ Việt đã tìm lại được đứa con trai rứt ruột sinh ra chưa lần gặp mặt suốt 48 năm qua.
    Bà Nibblett và chồng đã lái xe một chặng đường dài từ San Antonio, Texas ở phía nam nước Mỹ đến thành phố biển Virginia Beach, bang Virginia ở bờ đông để gặp lại đứa con thất lạc hơn 40 năm.
    Ngay khi cánh cửa ô tô của bà Nibblett vừa mở ra, cả hai mẹ con đã ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như vỡ òa, là nỗi nhớ nhung khắc khoải, là niềm hạnh phúc và cả cảm giác có lỗi khi người mẹ đã không thể bảo vệ được con mình. Để rồi gần 50 năm sau, khi những lời cầu nguyện và cả những nỗ lực cho hành trình tìm kiếm đã được đền đáp xứng đáng, thì không gì có thể diễn tả được điều tuyệt vời này hơn nữa.
    "Cảm ơn Chúa! Xin cảm ơn Người vì đã mang con trai trở về bên con", bà Nibblett khóc nức nở, "Mẹ yêu con!"
    Ngày 6/6 vừa qua, phóng sự về
    hành trình tìm con của người mẹ Việt và cuộc đoàn tụ sau 48 năm biệt vô âm tín này, đã được kênh CBN News thực hiện. Hàng triệu người đã không thể ngăn được xúc động và cả những giọt nước mắt khi xem câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng này.

    Hồng Vi


    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 2 người cám ơn Vinam vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com