Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: 10 năm trời 1 chặng đường vào đạo Thiên Chúa.

  1. #1
    hieugsmdaklak's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 82
    Cám ơn
    80
    Được cám ơn 200 lần trong 61 bài viết

    Default 10 năm trời 1 chặng đường vào đạo Thiên Chúa.

    Xin chào toàn thể ace và các bạn trong đại gd tcvn cũng như cộng đồng Ki Tô hữu.

    chắc có ae trong 4r còn nhớ mình đã từng chia sẻ nhiều về vấn đề sống và theo đạo với 1 tấm lòng trống rỗng.ko có 1 chút gì gọi là đức tin.

    mình là lương giáo vì yêu thương và lấy vợ người công giáo.đến nay cũng 10 năm trôi qua.cuộc sống với mình có rất nhiều thăng trầm và trắc trở. là 1 con người rất cứng nhắc ko bao giờ tin vào bất cứ tín ngưỡng nào cả.

    theo chúa mà ko có lòng tin thì cũng chỉ là đối phó là đi cho có lệ.mình đã sống 1 quãng thời gian cũng dài ban đầu cũng đi lễ đầy đủ rồi dần dần thưa dần và càng lúc càng rời xa cuối cùng mình bỏ luôn ko còn đến nữa..với mình đạo Thiên Chúa là hư cấu là nhảm nhí là tào lao..mình luôn băn khoăn thắc mắc và nói thẳng ra cảm thấy rất phản cảm với đạo .vì ko có thật ko thể tin đc...

    mình cũng cố gắng làm đủ kiểu đủ cách để mong có đc 1 chút đức tin.nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì niềm tin ấy vẫn chỉ là chết..

    10 năm trời nay đã trôi qua lúc mình đã từ bỏ rồi thì có biến cố gd xảy ra.vợ mình bị bệnh và lúc rối bời đó có những người thân ace bên vợ đã nói vài câu kêu mình cầu xin vào Chúa cho vợ vì tình yêu thương và ko muốn mất đi người vợ này mình đã khóc thuwong rất nhiều chỉ sợ mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình nên mình đã thử 1 lần thật lòng đến với Chúa cầu xin ban cho vợ đc sự bình an đc mọi sự lành và có hứa trong thâm tâm rằng..thật sự con ko tin nhưng con vẫn cầu xin và nếu vợ con đc tai qua nạn khỏi thì cả đời này con sẽ nguyện theo Chúa..

    khi mình cầu mình cũng chẳng tin và chỉ mong cho vợ đc khỏi ..
    rồi mọi chuyện cũng bình an ..xong mình cũng ko quan tâm gì nhiều đến lời hứa ..nhưng tự bản thân thấy buồn hơn và thấy có 1 cái cảm giác khó chịu trong lòng cảm thấy thiếu vắng 1 cái gì đó..mình quyết tâm đi lễ lại 1 lần để tạ ơn để trải lòng đc nhẹ nhõm...và cũng vì đâu đưa đến mình ko hiểu tại sao mà giờ mình đã có 1 thói quen đến nhà thờ vào chiều chủ nhật .và từ khi mình bước vào tham dự lễ đó thì tất cả các bài giảng của các lần mình đi đó lại là toàn nhằm vào mình nào là đức tin nào alf sống theo chúa nào thì cầu nguyện v.v.v.nói chung thì toàn nói đến những điều mình đang băn khoăn và đang thắc mắc.ko biết đó là ngẫu nhiên hay alf Chúa đã xắp xếp có sự trùng hợp đến lạ kì .mỗi khi tham dự 1h lễ về mình cảm thấy người rất nhẹ nhàng thoải mái...còn ko đi đc tự nhiên thấy rất khó chịu và thấy thiếu vắng cái gì đó.nói chung cảm giác rất khác xưa..

    giờ thì mình đã quay về với Chúa sống 1 con người có đạo thật sự và mình đã hiểu ra đc nhiều điều về cs và dòng đời.tình yêu là gì và ta sẽ làm đc tất cả nếu có tình yêu như Chúa đã yêu thương và hi sinh cho chúng ta..

    mình cũng đúc kết đc nhiều điều trong lòng.chia sẻ với ae thì dài quá nói ko hết thôi ae nào còn nghi ngờ về Chúa hay còn thiếu đi đức tin hoặc thắc mắc vấn đề gì cứ post lên với tâm tình của 1 con chiên lạc lối mình sẽ giúp đỡ chia sẻ và cũng ae đi đến bên Chúa...

    lạy Chúa con đã hiểu rằng chỉ có Chúa mới làm đc cho con tỉnh thức.con cảm tạ và biết ơn Chúa nhiều.xin Chúa ban cho con thêm đức tin và nhất là ban cho người con yêu đc mọi sự bình an..
    xin đại gd tcvn cầu nguyện thêm giúp mình để 1 ngày như mọi ngày mình sẽ đc là con của Chúa.
    Chữ ký của hieugsmdaklak
    chúa ơi hãy nghe lời con cầu khẩn hãy cho con biết phải làm sao

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    halinhnguyen3007's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2017
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 3 lần trong 2 bài viết

    Default

    Rất xúc động khi nghe câu chuyện của bạn
    Chữ ký của halinhnguyen3007
    Học Guitar tại Hà Nội, Học Piano tại Hà Nội

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    hieugsmdaklak's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 82
    Cám ơn
    80
    Được cám ơn 200 lần trong 61 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi halinhnguyen3007 View Post
    Rất xúc động khi nghe câu chuyện của bạn
    cs và dòng đỡi vốn vẫn lặng lẽ trôi..có những thứ mình cố nhưng vẫn ko thể làm nhưng có lúc mình buông suôi thì lại làm đc đó cũng có thể nói là 1 hồng ân 1 sự xắp đặt của chúa rồi bạn ah...
    Chữ ký của hieugsmdaklak
    chúa ơi hãy nghe lời con cầu khẩn hãy cho con biết phải làm sao

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com