Ơn gọi Linh mục


“Chắc là Chúa không chọn thầy”, đó là câu nói của một người theo đạo Công giáo với một thầy Đại Chủng Viện đã xuất tu. Câu nói này giúp mỗi Kitô hữu, đặc biệt là các Linh mục nhìn lại căn tính thật sự của ơn gọi Linh mục. Thầy không chọn Chúa hay là Chúa không chọn thầy? Đây mới là vấn đề cốt lõi để chúng ta khám phá ra ơn gọi huyền nhiệm của đời Linh mục. Đó là một ơn gọi đi theo Chúa cho đến cuối cuộc đời, phục vụ Chúa cho đến cùng, cho dẫu phải chấp nhận nhiều thánh giá, chấp nhận nhiều sóng gió và thử thách trong cuộc đời.

Vâng, ơn gọi Linh mục được khởi đi từ sáng kiến tình yêu của Thiên Chúa. Sáng kiến ấy là tiếng gọi, là kế hoạch rất riêng tư và độc đáo mà Thiên Chúa dành cho con người. Tình yêu ấy là một tình yêu nhưng không, nghĩa là Thiên Chúa hoàn toàn cho đi một cách vô điều kiện, và nhất là Thiên Chúa luôn tôn trọng sự tự do đáp trả của con người. Vì thế, Thiên Chúa luôn gọi và luôn sẵn sàng chọn con người, nếu con người biết đáp trả một cách khiêm tốn quảng đại đối với tiếng gọi huyền nhiệm của Thiên Chúa.

Ơn gọi Linh mục đòi hỏi con người phải xác định cho mình một động lực, đó chính là động lực của tình yêu. Đó là một tình yêu tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Và đó còn là một tình yêu dấn thân phục vụ tất cả mọi người, nhất là những người túng quẫn, nghèo khổ, và tội lỗi giữa lòng thế giới hôm nay. Nếu không có động lực của tình yêu thì đời linh mục sẽ cảm thấy nhàm chán và không thật sự hạnh phúc. Nếu không có động lực của tình yêu thì người linh mục sẽ kéo lê đời mình với biết bao nỗi bất an chán nản. Vì vậy, người chủng sinh cần tự hỏi lòng mình và trả lời cho chính mình: tôi đi tu, tôi làm linh mục để làm gì?

Thế giới hôm nay đang khủng hoảng trầm trọng ơn gọi Linh mục, đặc biệt là ở các xã hội phương Tây. Thế giới hôm nay đang cần đến những Linh mục nhiệt tâm dấn thân phục vụ hết mình cho Chúa, cho Giáo hội và cho tất cả mọi người. Sở dĩ như thế là bởi vì Linh mục là “một Đức Kitô khác” chứ không phải “khác Đức Kitô”. Cho nên, người ta sẽ nhận ra Chúa nơi cuộc sống thánh thiện, yêu thương và dấn thân của người Linh mục giữa cuộc sống thường ngày. Thế giới này sẽ thật nhàm chán nếu không có sự hiện diện của người linh mục. Thế giới này sẽ ngập chìm trong bóng đêm của tội lỗi nếu không có sự hiện diện của người linh mục, bởi lẽ đó là một thế giới không có sự hiện diện của Thiên Chúa là cùng đích cho vận mệnh cuộc sống con người.

Raphael Trần Dương Tuyển
Gp. Mỹ Tho