|
Suy Niệm:
Con người ngày xưa đã biết đọc dấu chỉ của đất trời, hầu tránh những thiên tai và tìm cách trồng cấy sao cho đạt hiệu quả. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, con người càng khám phá và đọc các dấu chỉ ấy một cách nhanh chóng, biết trước các hiện tượng sẽ xảy ra khá chính xác. Nhờ đó, công việc làm ăn và sản xuất ngày càng đạt hiệu quả cao.
Đây cũng là điều Thiên Chúa muốn con người ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, đó cũng là điềuThiên Chúa chúc phúc và kêu mời con người cộng tác: “Hãy làm chủ cá biển chim trời và mọi giống loài trên mặt đất” (St 1, 26). Thiên Chúa muốn con người sáng tạo, cộng tác với Thiên Chúa trong việc phát triển, duy trì và làm cho vũ trụ ngày càng tốt đẹp.
Quả thật, sự phát triển của khoa học kỹ thuật là cơ hội tốt giúp cho cuộc sống con người có nhiều thuận lợi, sản xuất và nuôi trồng đạt năng xuất cao, đời sống vật chất ngày càng tiện nghi, thoải mái, y tế ngày càng phát triển nên sức khỏe con người ngày càng được chăm sóc khá tốt, tuổi thọ ngày càng cao, phương tiện thông tin hiện đại khiến cho con người rất mau chóng tiếp nhận thông tin cách dễ dàng. Điều này làm cho con người cảm thấy hành tinh này ngày càng trở nên xinh đẹp, thân thiện và gần gũi như trong một ngôi nhà.
Thế nhưng, trong ngôi nhà thân yêu đó, còn rất nhiều những dấu chỉ tiêu cực. Nạn tham nhũng, hối lộ, bất công làm cho ngôi nhà trở nên thối nát, lũng đoạn. Thất nghiệp, nghiện ngập, trộm cướp làm cho ngôi nhà trở nên nghèo nàn và mất niềm tin. Sự chênh lệch giữa giàu và nghèo làm cho khoảng cách giữa người với người ngày càng sâu rộng. Quyền sống của con người bị tước đoạt khi những thai nhi vô tội bị tiêu diệt ngay từ trong lòng mẹ. Nạn di dân ngày càng gia tăng khiến cho việc phân phối nhân sự ngày càng khó khăn trong việc giải quyết việc làm, chỗ ở và những tệ nạn khác, do đó thôn làng mất dần người trẻ, người trẻ mất dần truyền thống đạo đức, nề nếp gia phong.
Bên cạnh những vui mừng và hy vọng, vẫn còn đó những âu lo và băn khoăn, đó vẫn là những vấn đề của phận người. Điều Chúa nhắc nhở mỗi người chúng ta: “Khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa, quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục” (Lc 12, 58).
“Trên đường ra tòa”: đó là trên đường chúng ta cùng nhau tiến về Nhà Cha, ngôi nhà đích thực. Để có thể tiến vào ngôi nhà ấy, chúng ta cùng được mời gọi kiến tạo cho nhau một cuộc sống an vui, hạnh phúc ngay trong thế giới hôm nay. Như lời của một bài hát: “ để con có trái tim của Chúa trái tim đầy ắp yêu thương nồng nàn, để con có đôi tay của Chúa, đôi tay trìu mến đỡ nâng dịu dàng, để con có ánh mắt từ nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến…”
Cuộc sống sẽ tươi đẹp biết bao khi chúng ta biết cộng tác với Thiên Chúa trong công trình của Ngài, trong ý hướng tích cực. Đó là gắng sức làm cho cuộc sống thêm phong phú khi: nở một nụ cười thân thương, một lời nói động viên hay an ủi, một bàn tay đưa ra để chia sẻ gánh nặng, để xoa dịu nỗi đau, để quan tâm chăm sóc…và còn rất nhiều điều tích cực khác mà mỗi người tùy theo hoàn cảnh, khả năng sáng tạo và nhất là tấm lòng yêu thương, thì chúng ta đều có thể góp phần mình xoa dịu những nỗi đau, xóa dần những dấu chỉ tiêu cực bằng cách gia tăng những hoạt động tích cực. Nhờ đó, ngôi nhà chung của chúng ta ngày trở nên sạch sẽ, ấm áp, thân thương và rộng mở.
Hạnh phúc của chúng con là được làm người, làm con Chúa. Chúa còn mời gọi chúng con cộng tác với Chúa để xây dựng cuộc sống tốt đẹp mà chính chúng con và con cháu chúng con hưởng dùng. Chúa còn kiên nhẫn cho chúng con thời gian, Chúa chờ đợi và mong chúng con làm những điều tốt đẹp, để đem lại lợi ích cho chính chúng con và những người thân yêu, gần gũi cũng như người bất hạnh.
Lạy Chúa, dù trong cuộc sống vẫn đan xen giữa ánh sáng và bóng tối, vẫn có những dấu hiệu tích cực và tiêu cực. Xin ban cho chúng con sức mạnh và tình yêu, để chúng con luôn ý thức rằng, khi chúng con gắng sức kiến tạo cho cuộc sống này thêm tốt đẹp, thì cũng là lúc chúng con đang trên đường đi ra tòa, nhưng không phải chúng con gặp một quan tòa hà khắc nhưng là một Người Cha Nhân Hậu đang giang tay chờ đón các con trở về trong tiếng reo ca. Amen.
Nt. Maria Thúy An SSS. |
|