Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Thứ Sáu Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn - Cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất

  1. #1
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Thứ Sáu Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn - Cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất

    BÀI ĐỌC I: 1 Sm 24, 3-21
    "Tôi sẽ không ra tay sát hại người, vì người là Đấng xức dầu của Chúa".

    Trích sách Samuel quyển thứ nhất.
    Trong những ngày ấy, Saolê đem ba ngàn người được tuyển chọn trong toàn dân Israel và đi tìm Đavít và các người theo ông, cho đến những mỏm đá cao dốc rất hẻo lánh, nơi chỉ có những con dê rừng lui tới. Ông đến các chuồng chiên ở vệ đường. Nơi đây có một cái hang, Saolê vào đó đi việc cần. Đavít và những người theo ông đang núp phía trong hang.

    Các người đầy tớ nói với Đavít rằng: "Đây là ngày Chúa phán cùng ông: Ta trao thù địch của ngươi cho ngươi, để ngươi đối xử với hắn thế nào tuỳ ý ngươi". Vậy Đavít đứng lên, lén cắt một mảnh chiến bào của Saolê. Sau đó Đavít hối hận, vì đã cắt áo chiến bào của Saolê. Ông nói với các người theo ông rằng: "Xin Chúa thương tôi, đừng để tôi làm việc này cho chủ tôi, đấng Chúa xức dầu, là ra tay sát hại vua, vì vua là đấng xức dầu của Chúa". Đavít ngăm đe những người theo ông không được phép xông vào Saolê. Saolê đứng lên ra khỏi hang và tiếp tục cuộc hành trình. Đavít cũng đứng dậy đi theo Saolê ra khỏi hang và gọi giật sau lưng vua rằng: "Tâu đức vua". Saolê nhìn lại đàng sau, Đavít sấp mình kính lạy và nói cùng Saolê rằng:

    "Tại sao bệ hạ lại nghe những lời người ta đồn thổi rằng: Đavít toan làm hại bệ hạ. Đây hôm nay chính mắt bệ hạ thấy rằng: trong hang, Chúa đã trao bệ hạ vào tay tôi. Tôi đã tưởng giết bệ hạ, nhưng tôi thương hại bệ hạ, vì tôi đã nói: Tôi không ra tay sát hại chủ tôi, vì người là đấng xức dầu của Chúa. Hơn thế nữa, cha ôi, hãy nhìn xem mảnh chiến bào của bệ hạ trong tay tôi, vì khi xén vạt chiến bào của bệ hạ, tôi không muốn ra tay sát hại bệ hạ. Xin bệ hạ hãy nhận biết rằng tay tôi không làm điều ác và bất công, tôi không phạm đến bệ hạ, nhưng bệ hạ cứ âm mưu hãm hại mạng sống tôi. Xin Thiên Chúa xét xử cho bệ hạ và tôi, và xin Chúa báo thù cho tôi. Nhưng tay tôi sẽ không phạm đến thân bệ hạ. Như ngạn ngữ xưa có nói "Ác giả ác báo", nhưng tay tôi cũng sẽ không phạm đến bệ hạ. Hỡi vua Israel, bệ hạ bắt bớ ai? Bệ hạ bắt một con chó chết, một con bọ chét sao? Xin Chúa làm quan án và xét xử cho tôi và bệ hạ, xin Chúa nhìn xem và xét xử vụ này mà giải thoát tôi khỏi tay bệ hạ".

    Đavít vừa dứt lời, Saolê liền nói: "Hỡi Đavít con ta, có phải tiếng đó là tiếng của con không?" Saolê cất tiếng khóc và nói cùng Đavít rằng: "Con công chính hơn cha, con làm ơn cho cha mà cha trả oán cho con. Hôm nay con vạch rõ, con đối xử nhân đạo với cha, vì mặc dầu Chúa đã trao cha vào tay con mà con cũng không giết cha. Nào có ai gặp kẻ thù mà để nó đi yên lành không? Vậy xin Chúa báo đáp lại cho con về ân huệ mà con đã làm cho cha trong ngày hôm nay. Nay cha biết chắc rằng con sẽ làm vua, và con sẽ nắm mãi mãi trong tay con vương quốc Israel".
    Đó là lời Chúa.


    ĐÁP CA: Tv 56, 2. 3-4. 6 và 11
    Đáp: Nguyện xót thương con, lạy Chúa, nguyện xót thương con (c. 2a).

    1) Nguyện xót thương con, lạy Chúa, nguyện xót thương con, vì linh hồn con tìm đến nương tựa Ngài. Con nương nhờ bóng cánh của Ngài, cho tới khi cơn hoạn nạn qua đi. - Đáp.

    2) Con kêu lên Thiên Chúa Tối Cao, Thiên Chúa thực hiện cho con điều lành. Nguyện Chúa tự trời thi ân và cứu độ con, làm cho những người bách hại con phải nhục nhã, nguyện Chúa tỏ ra ân sủng và lòng trung tín của Ngài. - Đáp.

    3) Lạy Chúa, xin Ngài hiện ra cao cả trên trời, xin tỏ vinh quang Ngài ra trên toàn cõi đất, vì đức từ bi Chúa cao tới cõi trời, và lòng trung tín Ngài chạm ngàn mây. - Đáp.

    ALLELUIA: Ga 10, 27
    Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia.

    PHÚC ÂM: Mc 3, 13-19
    "Người gọi những kẻ Người muốn gọi để họ ở cùng Người".
    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
    Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. Mười hai vị ấy là: Simon mà Người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan là em Giacôbê, (cả hai được Người đặt tên là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét), rồi đến Anrê, Philipphê, Bartôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Alphê, Tađêô, Simon nhiệt tâm, và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.
    Đó là lời Chúa.


    www.thanhlinh,net
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  2. #2
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default

    Suy niệm:

    Mỗi khi tham dự lễ khấn dòng của các sơ, các thầy, hay lễ chịu chức linh mục, chúng ta thường bày tỏ sự ngưỡng mộ các nhân vật đó.Chúng ta cho rằng, họ là những con người siêu việt, được Chúa tuyển lựa cách riêng, và giao cho một sứ mạng đặc biệt. Những suy nghĩ đó có lẽ đúng nhưng chưa đủ. Đúng vì Thiên Chúa có chương trình riêng cho từng người, từng cá nhân, vì ngay cả sợi tóc trên đầu ta, Ngài đã thấu tỏ (xc Lc 12, 1-7). Chưa đủ vì vô tình hay hữu ý, chúng ta tự loại mình ra khỏi đàn chiên dấu yêu của Chúa, bởi kế hoạch của Ngài còn đa dạng và phong phú, Ngài cho kẻ này có ơn nói tiên tri, người khác có tài quản trị và người khác nữa có ơn hiểu biết (xc 1Cr 12: 1-40).

    Khi suy niệm về đoạn Tin mừng ngày hôm nay, qua sự kiện Chúa Giê-su chọn 12 tông đồ, chúng ta thấy chương trình cứu độ của Thiên Chúa thật nhiệm mầu và phong phú. Nhiệm mầu vì Chúa không chọn những người cộng tác với mình theo tiêu chuẩn của thế gian như, về học vấn phải có bằng cấp, tài giỏi, hay tài ăn khéo nói; hay về tư cách cá nhân phải là những người có hình thể, có sự cuốn hút… Trái lại, Chúa không dựa vào tiêu chí như thế, mà Ngài đã chọn những con người ít học, khô chữ, tính khí thì nóng nảy, nghề nghiệp thì tầm thường. Một Phê-rô sẵn sàng chối Chúa chỉ vì một lời đe dọa, một Giu-đa tham lam bán đứng thầy, hay một Gioan nóng nảy trực lao vào triệt hạ đối thủ… Xét về mặt con người, nói chung họ không phải là những thành phần ưu tú, đáng để chọn mặt gửi vàng, làm đại diện, làm lãnh đạo một tổ chức. Thế nhưng Thiên Chúa đã có chương trình riêng cho họ. Và không phụ lòng trông đợi của Thầy mình. Từ những nắm men nhỏ bé, họ đã dậy lên hàng thúng bột. Đúng là thánh nhân có một quá khứ, và tội nhân có một tương lai là như vậy.

    Khi nhìn lại chặng đường các tông đồ đã đi, người Ki-tô hữu chúng ta cũng hy vọng vào một hành trình tương lai tươi sáng đang đón chờ. Khởi đi từ Bí tích Thanh Tẩy, trước tiên chính Chúa đã dìm mình xuống với chúng ta để đồng lao cộng khổ, sau nữa cùng với chúng ta thanh tẩy, cởi bỏ con người cũ, trở nên của lễ thiêng liêng đẹp lòng Chúa Cha. Qua Bí tích này, chúng ta còn diễm phúc đảm trách ba sứ vụ cao cả như là phương tiện để dễ dàng đến với Chúa, cách riêng lời gọi mời trở thành ngôn sứ, đem Lời của Ngài đến cho mọi người sẽ là một sứ mạng vô cùng cao cả và quý giá. Bởi đây chính là đóng góp đích thực của chúng ta vào công cuộc rao giảng Tin mừng, đem ánh sáng cứu độ đến cho muôn dân.

    Như xưa các thánh tông đồ được Chúa chọn và ban cho các ông ơntrừ quỷ để làm cho thế gian này an bình hơn, yêu thương hơn, mọi người xích lại gần nhau hơn. Ngày nay chúng ta cũng vậy, qua thánh lễ, qua các Bí tích, Chúa sẽ ban cho chúng ta các ơn trợ giúp như sức khỏe, sự khôn ngoan và lòng nhiệt thành để dễ dàng tiếp xúc với anh chị em của mình và nói về Chúa cho họ. Như vậy, không hẳn các tông đồ, các môn đệ, các sơ, các thầy, các cha hay những người được Chúa tuyển lựa, thánh hiến và yêu thương riêng,mà tất cả mọi Ki-tô hữu, chúng ta có cùng một ơn gọi và sứ mạng làlàm vinh danh Chúa. Điều quan trọng trước nhất, chúng ta dám mở lòng ra cho chương trình của Chúa được thực hiện trên cuộc đời của mình. Đó là cách thế đẹp nhất cho lời gọi mời đáp trả một cách nhưng không của chúng ta dành cho Chúa và cho tha nhân ngay tại thế này. Amen.

    Lm Micae Vũ An Lộc.
    _____________________________________________________________________________________

    Mời bạn đọc:
    Suy niệm của Huệ Minh
    Suy niệm của www.gplongxuyen.org
    Suy niệm của Bảo_†_Lâm
    Suy niệm của Lm Thiện Duy

    Lẽ sống ngày 19/1: Bàn chân năm ngón
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  3. #3
    F.X Nhatdong's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2014
    Tên Thánh: Phanxicô Xaviê
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gp. Xuân Lộc
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 159
    Cám ơn
    233
    Được cám ơn 299 lần trong 102 bài viết

    Default NGÀY THỨ II – Thứ Sáu, ngày 19/01

    NGÀY THỨ II Thứ Sáu, ngày 19/01
    KHÔNG PHẢI ĐƯỢC LẠI NHƯ MỘT NGƯỜI NÔ LỆ NHƯNG NHƯ NGƯỜI ANH EM RẤT YÊU DẤU
    (Plm 16)

    A. THÁNH LỄ
    • Hát Kinh Chúa Thánh Thần.
    • Đọc kinh Tin-Cậy-Mến.
    • Đọc kinh Xin Ơn Hiệp Nhất
    • Kính mời cộng đoàn ngồi.
    LỜI DẪN
    Kính thưa Cộng đoàn,
    Một trong những điều đầu tiên chúng ta học biết về Thiên Chúa trong Kinh Thánh đó là Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài. Tuy nhiên, chân lý cao cả và tốt đẹp này thường ít người biết đến hoặc bị từ chối trong suốt lịch sử nhân loại. Chẳng hạn, trong Đế Chế Rôma, phẩm giá của những người nô lệ bị phủ nhận.
    Sứ điệp Tin Mừng thì khác hoàn toàn về điều này. Chúa Giêsu đã không thừa nhận những tiêu chuẩn xã hội làm giảm phẩm giá của người Samaria, khi mô tả người Samaria đang trên đường đến Giêrikhô, như một người “thân cận” của kẻ bị gặp nạn, một người thân cận phải được yêu thương theo Lề Luật. Cũng vậy, thánh Phaolô, trong Đức Kitô, khi coi anh Onêximô, một người từng làm nô lệ, như “một người anh em yêu dấu”, đã vượt qua những chuẩn mực xã hội thời mình và nhìn nhận phẩm giá của anh.

    Tình yêu Kitô phải là một tình yêu quả cảm dám vượt qua những ranh giới, để nhận biết nơi người khác phẩm giá ngang bằng như chính mình. Giống như thánh Phaolô, các Kitô hữu phải “đủ quả cảm trong Đức Kitô” để cất lên tiếng nói hiệp nhất rõ ràng trong việc nhận biết những con người bị chà đạp nhân phẩm như là những người thân cận và người anh chị em yêu dấu của mình/ và cùng nhau tận diệt thứ nô lệ thời đại.
    Tay hữu Chúa giương cao trong đất nước chúng ta, đỡ nâng từng người vấp ngã; mỗi người được nhận biết bởi tên riêng/ và được cứu vớt khỏi nỗi tủi nhục, nhờ tay quyền năng của Ngài.
    Tự vấn: Tôi có thực yêu thương mọi người vì đó là hình ảnh của Chúa, là con cái Chúa chưa? Tôi còn phân biệt người này là bạn, kẻ khác là thù không? Tôi còn coi trọng người giàu, người đẹp, người tài năng, người có ích cho tôi mà coi thường người nghèo, kẻ khốn khổ không?
    • Thinh lặng 5 giây.
    Ý Cầu Nguyện: Cầu cho sự hiệp nhất trong Giáo Hội Công Giáo chúng ta.
    • Kính mời cộng đoàn đứng.
    • Hát Ca Nhập Lễ
    • Thánh lễ: Có thể cử hành lễ “Xin cho được đồng tâm nhất trí” (Sách lễ Rôma trang 961).
    • Lời Chúa: Thứ Sáu, Tuần II Thường Niên.
    LỜI NGUYỆN CHUNG
    Anh chị em thân mến,
    Nhờ đón nhận Tin Mừng hòa giải của Đức Kitô, chúng ta được hiệp thông trong sự sống mới của Thiên Chúa, trở thành Thân Thể của Đức Kitô. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện cho các Kitô hữu được ơn hiệp nhất:
    1. Chúa đã đặt Hội Thánh làm dấu chỉ ơn cứu độ giữa muôn dân. Xin cho Hội Thánh luôn trung thành với sứ mạng của mình, để danh Chúa được nhiều người nhận biết.
    2. Chúa đã muốn quy tụ muôn dân trong gia đình Hội Thánh. Xin cho mọi Kitô hữu/ thuộc các Giáo Hội của Đức Kitô/ hằng khát vọng ơn hiệp nhất, để chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên là Đức Kitô.
    3. Chỉ có Chúa là nguồn bình an đích thực. Xin cho chúng ta trở nên những người biết kiến tạo hòa bình qua đời sống dấn thân phục vụ, nhờ đó xây dựng gia đình và giáo xứ thành cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương.
    Lạy Chúa, Chúa đã ban tặng Đức Kitô để hiệp nhất muôn người lại với Chúa. Xin cho chúng con biết lắng nghe lời Con Chúa, mà sống khoan dung, tha thứ, yêu thương và hiệp nhất với nhau, hầu có thể hướng tâm hồn mọi người về Chúa là Tình Yêu và Sự Sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

    B. GIỜ CHẦU THÁNH THỂ (tiếp liền thánh lễ)
    Chủ đề: “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp” (Mt 5,4)
    • Sau Lời Nguyện Hiệp Lễ, đặt Mình Thánh Chúa.
    • Hát bài thờ lạy Thánh Thể.
    • Thinh lặng thờ lạy riêng giây lát rồi đọc lời cầu nguyện.
    Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con đến độ tự hiến chính mình cho chúng con nơi Bí tích Thánh Thể. Chúng con thờ lạy, cảm tạ Chúa. Xin Chúa giúp chúng con nghe và sống được lời Chúa dạy: “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp”.
    Lạy Chúa, Chúa không chỉ dạy mà còn làm gương cho chúng con về sự hiền hòa khi mời gọi: “Hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29). Xin cho chúng con biết sống hiền hậu, để được kể vào số những người được Chúa chúc phúc ngay trên mặt đất và được lãnh lấy gia nghiệp muôn đời mà Chúa hứa ban. Xin cho chúng con thanh thản đón nhận cuộc sống với những điều thuận, điều nghịch vì tin tưởng nơi Chúa, Đấng yêu thương chúng con khôn cùng. Xin cho chúng con biết đón nhận nhau cả cái tốt lẫn điều xấu bởi nhân vô thập toàn. Mọi biến cố trong cuộc đời chúng con, dù xảy ra chẳng mấy vui, xin cho chúng con tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa, Đấng thường dùng khổ đau, mất mát để hoàn thiện chúng con, “… để giúp con học biết thánh chỉ Ngài” (Tv 119,71). Xin giúp chúng con biết biến đổi thử thách thành bậc thang tiến đức, thành con đường nên thánh, vì biết rằng: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28).
    Chúng con đang sống trong một xã hội theo xu hướng mạnh được yếu thua, tranh giành của cải, vinh quang và quyền lực có khi bằng bạo lực và mưu mô, gây ra nhiều tội ác. Có lúc chỉ một chút tổn thương tự ái, va chạm nhẹ khi giao thông, thiệt thòi chút quyền lợi, người ta đã có thể đáp lại bằng những lời thô tục, nóng nảy, bằng bạo lực, có khi gây nên án mạng, chẳng giải quyết được gì mà chỉ làm hại người, hại mình. Xin cho chúng con bước theo Chúa trên đường Thập giá, đường khiêm hạ và hiền lành, để chiến thắng sự dữ không bằng sức mạnh thô bạo, nhưng bằng sức mạnh của tình yêu tha thứ, bao dung. Chỉ tình yêu mới dẫn đến hòa giải, bình an, dẫn đến vẻ đẹp chân lý và hoa trái cứu độ.
    Xin cho chúng con biết sống hiền hòa và yêu thương trong xí nghiệp. Cuộc sống vất vả, bầu khí nóng nực, sự dồn nén, cư xử vụng về của chủ nhân, của tha nhân dễ làm chúng con nổi nóng và xung đột. Xin cho chúng con biết nhớ đến Thập giá Chúa để đủ sức chịu đựng và vượt thắng chính mình khi gặp trái ý. Xin giúp chúng con trở nên chứng nhân tình yêu của Chúa giữa đồng nghiệp bằng một cư xử nhân hậu, tử tế, dám mỉm cười tha thứ trước những xúc phạm của tha nhân.
    Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh để biết sống tha thứ và bao dung nơi gia đình. Mỗi lần bất hòa, xin giúp chúng con nhẫn nại đừng hành động nóng nảy, đợi chờ bình tĩnh rồi ngồi lại lắng nghe nhau, giải quyết mọi điều bằng đối thoại và bao dung. Xin cho chúng con đừng để vài trái ý cỏn con gây nên xung đột tiêu hủy hạnh phúc. Xin cho vợ chồng chúng con biết cư xử với lòng kính trọng, dịu hiền và hết lòng chăm sóc giáo dục con cái nên những Kitô hữu đạo đức. Nếu chúng con nỗ lực sống tình yêu quên mình tự hiến cho nhau theo gương Chúa, thì sớm cảm nghiệm rằng, niềm vui và bình an chúng con được hưởng lớn hơn vạn lần điều chúng con phải hy sinh.
    Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống hiền hậu và khiêm nhường theo gương Chúa, để chúng con trở nên những sứ giả của sự hiệp nhất nơi gia đình, nơi xí nghiệp, nơi giáo xứ và mọi nơi chúng con hiện diện. Amen.
    • Thinh lặng giây lát.
    • Hát Tantum Ergo, đọc Lời Nguyện và ban Phép Lành Thánh Thể.
    Chữ ký của F.X Nhatdong
    TRỞ NÊN MỌI SỰ CHO MỌI NGƯỜI

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com