Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Rớt nước mắt những đứa trẻ nhọc nhằn mưu sinh: Khi nào tuổi thơ em mới được bình yên…

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,410
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,342 lần trong 5,376 bài viết

    Default Rớt nước mắt những đứa trẻ nhọc nhằn mưu sinh: Khi nào tuổi thơ em mới được bình yên…

    Rớt nước mắt những đứa trẻ nhọc nhằn mưu sinh: Khi nào tuổi thơ em mới được bình yên…



    Thay vì có môt tuổi thơ êm đềm được hồn nhiên vui chơi thỏa thích thì đối với nhiều đứa trẻ, cuộc sống của các em chỉ là một chuỗi dài những ngày mưu sinh, khốn khổ, đói rét…Bàn tay run rẩy, đỏ hoe vì giá lạnh…Ngày 9/1 vừa qua, một cư dân sống tại Sơn Đông (Trung Quốc) nghe thấy tiếng gõ cửa, và ông đã rất ngạc nhiên khi người giao hàng là một cậu bé chỉ chừng 6, 7 tuổi. Nhìn thấy cơ thể cậu bé run rẩy, bàn tay đỏ hoe vì lạnh, ông liền mời vào nhà, rót cho cậu một cốc nước ấm và trò chuyện.

    Trường Giang làm công việc giao hàng khi chỉ mới 6 tuổi. (Ảnh: nextshark.com)

    Được biết, cậu bé tên là Trường Giang, năm nay tròn 6 tuổi. Từ khi mới lên 3, cha em đã qua đời, mẹ em tái hôn, nhưng nhà chồng không cho phép được đưa con theo nên bà đã gửi em tới nhà một người bạn nhờ nuôi nấng.Mặc dù ông Thế Phương (người cưu mang bé Trường Giang) đối xử với em rất tốt nhưng vì hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả nên cậu bé đã xin được ra ngoài đi làm và phụ giúp ông trong công việc. Khổ tâm hơn, trước đây cha mẹ em chỉ chung sống với nhau và không có đăng ký kết hôn, cũng không có sổ hộ khẩu, nên hiện tại em không thể đi học được.

    Tin chắc rằng, hạnh phúc sẽ sớm tìm đến em như những gì mà em xứng đáng. (Ảnh: nextshark.com)

    Trường Giang là một cậu bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Dù hoàn cảnh bất hạnh và cuộc sống khổ cực nhưng em chưa bao giờ kêu ca, mà ngược lại còn luôn lạc quan đối diện. Tin chắc rằng, bằng thái độ sống tích cực, trái tim ngây thơ thuần khiết, hạnh phúc sẽ sớm tìm đến em như những gì mà em xứng đáng.Vẫn còn nhiều lắm những đứa trẻ bất hạnh…






    Niềm hạnh phúc lớn lao hôm nay giỏ đầy tôm cá. (Ảnh: Manh Tai)

    Tuổi em nhỏ nhưng công việc thì không hề nhỏ chút nào. (Ảnh: baodatviet)

    Những bữa ăn khiến người ta cay mắt. (Ảnh: baodatviet)





    Bạn có suy nghĩ gì khi nhìn vào tấm hình này? (Ảnh: twitter.com)

    Liệu các em sẽ sống ra sao với nguồn nước ô nhiễm như thế này?(Ảnh: twitter.com)

    Những đứa trẻ đang dùng đầu để vận chuyển gạch. Với mỗi 1.000 viên gạch khuân vác, các em chỉ được trả số tiền công vỏn vẹn 0,9 USD (khoảng 20.000 VNĐ).(Ảnh: twitter.com)

    Tuổi thơ của các em cũng khúc khuỷu như chính con đường đến rẫy hàng ngày (ảnh: baodatviet)


    Cậu bé ngủ gục sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. (Ảnh: twitter.com)

    Khi bàn tay nắm lấy một bàn tay… Tuổi thơ em, cần lắm được bình yên… (Ảnh: twitter.com)Trong khi có những đứa trẻ được cơm bưng nước rót, đưa rước đến trường thì ở nhiều nơi trên thế giới vẫn có những em nhỏ lang thang, nặng gánh mưu sinh, sống chật vật cơm ăn bữa đói bữa no. Những bức ảnh trên kia, liệu có khiến bạn nhói lòng?…Hiểu Minh
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 4 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  3. #2
    josephine le anh's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2007
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nauy
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 182
    Cám ơn
    954
    Được cám ơn 1,317 lần trong 163 bài viết

    Default

    Thương quá những mảnh đời bất hạnh.

  4. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com