SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

Số Tháng 03 Năm 2018 (Từ 16-31)




MẸ MARIA

RẤT ĐÁNG NGỢI KHEN




Ý CẦU NGUYỆN

Cầu nguyện cho việc đào tạo trong việc biện phân thiêng liêng: Xin cho Giáo Hội quan tâm đúng mức tầm quan trọng của việc đào tạo trong sự biện phân thiêng liêng ở cấp độ cá nhân cũng như cộng đoàn.

GIÁO HUẤN

Ðức Maria và thời thơ ấu Chúa Giêsu. Sự liên kết giữa Mẹ và Con trong công cuộc cứu rỗi được tỏ rõ từ khi Ðức Maria thụ thai Chúa Kitô cách trinh khiết cho đến lúc Chúa Kitô chết. Thực vậy, trước hết, Ðức Maria vội vã đến thăm bà Elizabeth và được bà ấy chào mừng là người có phúc vì đã tin vào sự cứu rỗi Chúa đã hứa, trong lúc đó vị tiền hô nhảy trong lòng mẹ (x. Lc 1,41-45). Rồi ngày sinh nhật, Mẹ Thiên Chúa đã vui mừng giới thiệu với các mục đồng và các nhà bác học đứa Con đầu lòng của mình, mà khi sinh ra đã không làm giảm bớt nhưng còn thánh hiến sự trinh khiết toàn vẹn của Ngài. Trong đền thánh, sau khi hiến lễ vật ấn định cho người nghèo, Ðức Maria dâng Con lên cho Thiên Chúa, và đã nghe Simeon báo trước Con mình sẽ là dấu chỉ sự phản kháng, và một lưỡi gươm sẽ đâm thấu lòng mẹ, nhờ đó tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ (x. Lc 2,34-35). Khi trẻ Giêsu lạc mất, Cha Mẹ đã lo âu tìm kiếm và gặp lại Con trong đền thánh đang bận tâm lo việc của Cha Người. Các Ngài không hiểu lời Con nói; nhưng Mẹ Chúa Giêsu giữ lấy tất cả các điều ấy và suy gẫm trong lòng (x. Lc 2,41-51).

(Công đồng Vatican II, Hiến chế Lumen Gentium, số 57)

GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Đọc kinh: Tin - Cậy - Mến

4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

5. Đọc Tin Mừng theo ngày

6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương

8. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình

4. Đọc Tin Mừng theo ngày

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục...

5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.



THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH




Tất cả mọi sự tốt đẹp trong Giáo Hội cũng như xã hội đều bắt nguồn từ gia đình. Gia đình là nền tảng của Giáo Hội cũng như xã hội.

Theo Đức giáo hoàng Phanxicô, gia đình là điều tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa đã dựng nên cho loài người. Gia đình tốt đẹp, quan trọng và cần thiết đến nỗi chính Con Một Thiên Chúa đã chấp nhận sinh ra và lớn lên trong gia đình. Gia đình là thánh. Gia đình là Hội Thánh tại gia. Để xây dựng gia đình thành Hội Thánh tại gia, gia đình phải là cộng đoàn cầu nguyện. Gia đình mà cầu nguyện, lần Chuỗi Mân Côi với nhau, Chúa sẽ hiện diện ở đó. Nhờ đó, gia đình sẽ được Chúa chúc phúc, thánh hoá, gìn giữ, ban ơn sủng và bình an. Như Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II dạy: “Kinh Mân Côi là lời kinh của gia đình và cho gia đình”.

Ước gì các gia đình dùng Chuỗi Mân Côi cầu nguyện với nhau và cho nhau, để qua lời kinh này, Mẹ Maria như là sợi dây thiêng liêng nối kết gia đình lại với nhau và với Thiên Chúa.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

16.03.2018 Thứ Sáu

Tuần 4 MC Ga 7,1-2.25-30

“Bấy giờ họ tìm cách bắt Người; nhưng chẳng ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến” (Ga 7,30).

Như Mẹ: Việc Chúa Giêsu đi đây đó rao giảng, chữa bệnh và trừ quỷ..., đã làm những người có trách nhiệm trong xã hội và tôn giáo Do Thái khó chịu; điều đó cũng gây ra nhiều xáo trộn cho giới cầm quyền. Chính vì thế, giới cầm quyền hay tìm cách bắt bớ Chúa Giêsu, nhằm để ổn định trật tự xã hội.

Với Mẹ: Khi đương thời, Chúa đã bị giới cầm quyền bắt bớ, vì những việc tốt đẹp Chúa đã làm cho những người nghèo khổ. Xin cho các nhà cầm quyền biết tôn trọng những đóng góp của các tôn giáo, đặt biệt là của Giáo Hội, vào việc xây dựng sự phồn vinh cho dân tình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, xin cho những người đang bị bắt bớ vì đạo Chúa được tự do thực hành đức tin.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

17.03.2018 Thứ Bảy

Th. Patriciô, gm Ga 7,40-53

“Ông này là Đấng Kitô” (Ga 7,40).

Như Mẹ: Tin Mừng cho ta thấy rằng dân chúng lúng túng khi tranh luận về nguồn gốc của Chúa Giêsu. Không ai hiểu được mầu nhiệm của Thiên Chúa! Người Pharisêu luôn cho mình là người thông thái, nên sự xuất hiện của Chúa Giêsu luôn là điều gai mắt đối với họ. Họ không thèm đón nhận Chúa Giêsu, chỉ vì Người xuất thân từ một gia đình nghèo khổ và tầm thường!

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, người môn đệ phải nhận ra Ngài là Đấng Cứu Độ của trần gian. Xin cho chúng con luôn biết lắng nghe Chúa nói trong lòng qua đời sống, qua các biến cố để chúng con ngày càng hiểu biết Chúa nhiều hơn, và khi hiểu biết thì xin cho chúng con xác tín và yêu mến Chúa nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, xin cho tín hữu hôm nay xác tính một cách mạnh mẽ vào Chúa Kitô, Con Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

18.03.2018 Chúa Nhật 5 MC – Năm B

Thánh vịnh tuần 1 Ga 12,20-33

“Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất,

còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12,25).

Như Mẹ: Sự sống tạm thời ở đời này không phải là tất cả. Cái làm cho con người ta đáng giá, đó là sự sống vĩnh cửu. Chấp nhận mất sự sống đời này vì Chúa, để được sự sống đời đời, đó là một lời mời gọi của chính Chúa Giêsu đối với mỗi người chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thí mạng vì loài người chúng con. Xin cho người tín hữu chúng con luôn sẵn sàng cộng tác với Hội Thánh, dấn thân phục vụ con người giữa lòng thế giới, mà không sợ phải vất vả hay thiệt thân, để được Chúa thưởng công Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, xin cho chúng con mọi nơi và mọi lúc, dù sống hay chết, đều thuộc trọn về Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

19.03.2018 Thứ Hai

TH. GIUSE Mt 1,1-18.21-24a

“Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà” (Mt 1,24).

Như Mẹ: Lắng nghe tiếng Chúa trong sâu thẳm của lòng mình là điều cần cho cuộc sống. Thánh Giuse là người đã sống trong sự lắng nghe tiếng Chúa. Nhờ lắng nghe tiếng Chúa, thánh nhân đã làm theo đúng thánh ý Ngài. Để đi đúng đường lối của Chúa, mỗi người chúng ta cũng cần phải biết lắng nghe tiếng Chúa trong lương tâm của mình như vậy.

Với Mẹ: Lạy Cha chí thánh, sống trong xã hội bon chen và ồn ào này, chúng con dễ rơi vào khủng khoảng tâm lý. Xin Cha thúc bách chúng con biết dành thời gian thinh lặng cầu nguyện nhiều hơn, theo tinh thần của thánh cả Giuse.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng vậy, xin Mẹ và thánh cả Giuse cầu bầu cho các gia đình trẻ, nhất là các gia đình đang gặp khó khăn!

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

20.03.2018 Thứ Ba

Tuần 5 MC Ga 8,21-30

“Người không để tôi cô độc,

vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người”

(Ga 8,29).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến là để cứu chuộc con người. Ai không tin vào Người thì sẽ mang lấy tội của mình mà chết; còn ai tin vào Người sẽ được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi và được thúc bách để làm những điều đẹp ý Cha. Khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu mà vâng theo ý Cha, thì Cha sẽ không để chúng ta cô độc.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, cửa trời là nơi rộng mở cho những ai có lòng tin. Xin giúp chúng con nhận thức được rằng dù gặp phải bao nỗi truân chuyên ngặt nghèo, Chúa vẫn luôn ở kề bên chúng con trên mọi nẻo đường.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, xin Mẹ đồng hành với những ai đang cảm thấy cô độc trên cuộc lữ hành đức tin.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

21.03.2018 Thứ Tư

Tuần 5 MC Ga 8,31-42

“Nếu các ông ở lại trong lời của tôi,

thì các ông thật là môn đệ của tôi” (Ga 8,31).

Như Mẹ: Người môn đệ của Chúa Giêsu là người phải biết nghe lời của Người. Ai luôn ở lại trong lời của Người, tức là luôn sống theo lời của Người, thì người ấy là môn đệ đích thực của Người. Là tín hữu Kitô, chúng ta được Chúa mời gọi luôn ở lại trong lời của Người. Vì có ở lại trong lời của Người, chúng ta mới sinh được nhiều hoa quả thiêng liêng.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, lời của Ngài là lời đầy sức mạnh và mang lại sự sống đời đời. Xin cho người tín hữu chúng con luôn biết để cho lời của Ngài soi sáng tất cả suy nghĩ và việc làm.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin cho người môn đệ của Chúa Kitô bén rễ sâu hơn trong lời của Người, để nhờ thế, công việc tông đồ của họ được mang lại hoa quả thiêng liêng cho phần rỗi các linh hồn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

22.03.2018 Thứ Năm

Tuần 5 MC Ga 8,51-59

“Đấng tôn vinh tôi, chính là Cha tôi,

Đấng mà các ông gọi là

Thiên Chúa của các ông” (Ga 8,54).

Như Mẹ: Con người thường tìm vinh quang cho chính mình. Còn Chúa Giêsu là Chúa, nhưng lại trút bỏ hết vinh quang, để mặc lấy thân phận phàm nhân. Ai khiêm nhường hạ mình xuống thì sẽ được Thiên Chúa tôn lên. Chúa Giêsu đã tự hạ mình xuống, nên Người sẽ được chính Chúa Cha tôn vinh lên.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hạ cố mặc lấy thân phận con người chúng con, xin cho chúng con biết tìm kiếm vinh quang nơi mầu nhiệm khổ nạn của Chúa, để từ đó biết tôn vinh Chúa là Đấng Cứu Độ của trần gian.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, xin cho tất cả loài người dưới thế này biết nhận ra Thiên Chúa là Cha, mà hết lòng kính thờ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

23.03.2018 Thứ Sáu

Th. Turibiô, gm Ga 10,31-42

“Chúa Cha ở trong tôi

và tôi ở trong Chúa Cha” (Ga 10,38).

Như Mẹ: Dù biết rằng sẽ bị ngược đãi và bắt bớ và có thể sẽ bị giết chết, Chúa Giêsu vẫn cố chứng tỏ cho mọi người thấy rằng Chúa Cha ở trong Người, và Người ở trong Chúa Cha. Bởi vì Người và Chúa Cha là một. Khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu và Chúa Cha cũng ở trong chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, tương quan giữa Ngài và Chúa Cha thật tuyệt vời, xin dẫn dắt nhân loại chúng con vào trong tương quan mật thiết với Chúa Cha, dạy cho chúng con biết Cha là Đấng hằng yêu thương và đón nhận chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, nhiều người đang rất cần tình yêu để xoa dịu những tổn thương, xin giúp họ biết chạy đến nương ẩn trong trái tim Chúa Giêsu để được ủi an.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

24.03.2018 Thứ Bảy

Tuần 5 MC Ga 11,45-56

"Thà một người chết thay cho dân

còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt" (Ga 11,50).

Như Mẹ: Ông Caipha đã nói tiên tri về Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu sẽ phải chết để đền tội thay cho dân và để quy tụ con cái đang tản mác khắp nơi về một mối. Người đến trần gian là để thực thi sứ mạng cứu độ, đó là chấp nhận chết đi, để mang lại sự sống cho muôn dân.

Với Mẹ: Ở trần gian, có mấy người tự nguyện hy sinh chết thay cho người khác? Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa là Thiên Chúa, là Đấng vô tội, nhưng lại chấp nhận chết như một tội nhân. Xin cho chúng con biết hy sinh, dâng những vất vả và khổ đau để kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa vì phần rỗi tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin đoái thương ra tay cứu vớt các tội nhân khỏi nguy cơ rơi vào chốn diệt vong.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

25.03.2018 Chúa Nhật Lễ Lá

Thánh vịnh tuần 2 Mc 14,1 – 15,47

“Anh em hãy cầm lấy,

đây là mình Thầy (Mc 14,22).

Như Mẹ: Hôm nay, chúng ta bắt đầu bước vào tuần đặc biệt, để tưởng niệm cuộc khổ nạn đau thương và sự phục sinh vinh quang của Chúa Giêsu. Tuần này là tuần cao điểm của năm phụng vụ. Giáo Hội mời gọi chúng ta tập trung tâm hồn thật sốt sắng tham dự tích cực vào các cử hành phụng vụ để được nhiều ơn lành.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa bắt đầu vào thành thánh Giêrusalem để chịu khổ hình thập giá mà cứu độ loài người, xin cho chúng con được cùng Chúa tự hiến chính thân mình làm của lễ thánh thiện và tinh tuyền dâng lên Chúa Cha vì ơn cứu độ của chính chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin cho người tín hữu, mỗi khi tham dự thánh lễ, hết lòng kết hợp mật thiết với Mình và Máu Chúa Giêsu làm thần lương nuôi dưỡng linh hồn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

26.03.2018 Thứ Hai

Tuần thánh Ga 12,1-11

“Cô Maria lấy một cân dầu thơm quý giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau” (Ga 12,3).

Như Mẹ: Cô Maria đã thực hiện một nghĩa cử cao đẹp đối với Chúa Giêsu. Cô đã dành cho Chúa những gì quý giá nhất, đầy vẻ đơn sơ, khiêm tốn nhưng quyết liệt và mạnh mẽ với một tình yêu tha thiết. Người tín hữu được mời gọi dâng tất cả cho Chúa Giêsu, đặt tất cả dưới chân Người, để thuộc trọn về Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, mọi cử chỉ bác ái, đôi khi đòi hỏi chúng con phải nhanh nhẹn, vui tươi và thi hành một cách vô vị lợi. Xin cho chúng con khi làm bất cứ điều gì cho tha nhân, thì làm tận tâm cứ như thể là làm cho chính Chúa vậy.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, Mẹ đã tôn vinh Thiên Chúa bằng hương thơm nhân đức, xin cho người giáo hữu biết xức thơm cuộc đời mình bằng dầu của bác ái, hy sinh, tin tưởng và trung thành.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

27.03.2018 Thứ Ba

Tuần thánh Ga 13,21-33.36-38

“Mọi người sẽ nhận biết anh em

là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em

có lòng yêu thương nhau" (Ga 13,35).

Như Mẹ: Con người ngày nay cần chứng nhân hơn thầy dạy. Người Việt có câu: “Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ”. Gương sống yêu thương là một lời chứng hùng hồn nhất, cứ dấu này mà người ta nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu: yêu thương nhau. Ở đâu có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.

Với Mẹ: Tình yêu là sức mạnh cho con người vươn tới, xin Chúa phủ kín tâm hồn chúng con bằng tình yêu của Ngài, để chúng con thực sự sống trong tình yêu: yêu Chúa và yêu người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin liên kết những người cùng tin vào Chúa Kitô trong tình hiệp nhất yêu thương.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



28.03.2018 Thứ Tư

Tuần thánh Mt 26,14-25

Giuđa, kẻ nộp Chúa Giêsu hỏi Người:

“Rápbi, chẳng lẽ con sao?’” (Mt 26,25).

Như Mẹ: Giuđa là một trong nhóm Mười Hai, kẻ đã nộp Chúa Giêsu cho quân dữ. Mỗi người tín hữu chúng ta, có khi nào chúng ta bán Chúa với giá rẻ không? Một cách nào đó, khi phạm tội hay khi thờ ơ vô ơn với Chúa là chúng ta đã nộp Chúa, đã bán Chúa. Như thế, nhiều lúc chúng ta cũng là một Giuđa!

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đặt mình dưới chân Chúa với gánh nặng của tội lỗi. Xin Chúa gìn giữ chúng con khỏi những u mê và ích kỷ, để sống gắn bó mật thiết hơn với Ngài. Và xin cũng làm cho chúng con cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xin cho tất cả những người tin Chúa Kitô đều một lòng trung thành với Ngài luôn mãi.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

29.03.2018 Thứ Năm

Tuần thánh Ga 13,1-15

Chúa Giêsu vẫn “yêu thương

những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian,

và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian là để yêu thương và cứu độ. Người yêu thương nhân loại đến cùng. Người chấp nhận chết vì yêu thương họ. Tình yêu của Người dành cho loài người lớn lao biết dường nào!

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh cả mạng sống cho hết thảy chúng con. Chúa đã yêu chúng con đến cùng, đến không còn gì nữa. Xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu bao của Chúa được thể hiện nơi cuộc khổ nạn và cái chết đau đớn của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, xin Mẹ đồng hành và nâng đỡ những người bị bỏ rơi vì bệnh tật hay túng nghèo. Xin cho họ tìm được ủi an nơi trái tim Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

30.03.2018 Thứ Sáu

Tuần 4 MC Ga 18,1 – 19,42

“Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,28).

Như Mẹ: Thánh Gioan mô tả cảnh Chúa Giêsu chịu chết trong tình trạng hết sức bình thản, và cái chết của Người hoàn toàn như một sự chấp nhận vâng theo thánh ý của Chúa Cha. Và ngay giờ phút Chúa Giêsu nói: “mọi sự đã hoàn tất”, nước và máu chảy ra từ cạnh sườn Người khơi lên nguồn ơn cứu độ cho nhân loại.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, nhờ cái chết của Ngài, mà toàn thể loài người chúng con được hưởng nhờ ơn cứu độ. Xin giúp chúng con biết nhìn lên thánh giá Chúa, để hiến dâng cuộc đời và khổ đau, mà kết hợp với cuộc khổ nạn hồng phúc của Ngài để cầu cho các tội nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, Mẹ đã thông phần vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu, xin cầu bầu cho hết thảy những ai đang đau khổ, thất vọng và khốn cùng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

31.03.2018 Thứ Bảy

Tuần thánh lễ vọng: Mc 16,1-7

“Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này!” (Mc 16,6).

Như Mẹ: Các môn đệ của Chúa đâu cả rồi, mà chỉ có các bà tới tìm Chúa? Ở đây có một bà rất đặc biệt là bà Maria Mácđala, một người trước đây bị bảy quỷ ám, nhưng nay lại là người đầu tiên đi tìm và được gặp Chúa. Bà có một tình yêu Chúa thật tuyệt vời làm sao!

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, bà Maria Mácđala có một tình yêu thật trung thành với Ngài. Xin biến đổi sự nguội lạnh nơi tâm hồn chúng con, để chúng con biết yêu mến Chúa ngày càng nồng nàn nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, hôm nay Mẹ vui mừng hoan hỷ vì Con của Mẹ sống lại, xin cho hết thảy chúng con cũng cảm nếm được niềm hân hoan đó tự đáy lòng!

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).