Love Telling Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Sơn Tùng M-TP đốt ảnh Thánh trong MV mới nhất

  1. #1
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,629
    Cám ơn
    5,176
    Được cám ơn 7,780 lần trong 1,873 bài viết

    Default Sơn Tùng M-TP đốt ảnh Thánh trong MV mới nhất

    Sơn Tùng M-TP đốt ảnh Thánh trong MV mới nhấtNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  dot-anhThanh.jpg
Lần xem: 705
Kích thước:  29.3 KB

    Ca sĩ Sơn Tùng ra mắt một MV mới sau một thời gian vắng bóng. Là người nổi tiếng với rất nhiều người hâm mộ, nhất là giới trẻ, MV của anh đã nhanh chóng đạt nhiều kỷ lục. “Fan” của anh hết lời ca ngợi và nhấn xem để đạt lượt “view” khủng. Tuy nhiên trong MV “Chạy Nhanh Đi” có một bức ảnh thánh “làm nền” vô cùng ý nghĩa và cũng từ tâm điểm này dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều.

    Dọc theo MV, Sơn Tùng đã nhảy múa với những “vũ công sexy” trước một bức ảnh thánh. Đoạn cuối Sơn Tùng đã chính tay phóng hỏa đốt bức ảnh thánh này và tự thiêu chính mình. Đạo diễn MV xem đó là điều bình thường trong phương diện nghệ thuật; người khác xem đó như chìa khóa để câu like; nhưng người có cảm thức tôn giáo, nhất là nhiều người Công Giáo, lại thấy đó giống như là hành động phỉ báng tôn giáo. Là người tin theo Chúa Giêsu, dĩ nhiên tôi không mấy đồng tình về việc sử dụng ảnh thánh để đánh bóng tên tuổi bằng bất cứ giá nào, nhất là đốt ảnh thánh để đạt được mục đích nổi tiếng của MV này là điều đáng xem xét.

    Bức ảnh Thánh bị Sơn Tùng đốt là bức họa nổi tiếng: “Pietà – Đức Mẹ Sầu Bi” của hoạ sĩ William Adolphe Bouguereau. Đó là cảnh Mẹ Maria đau buồn khi ôm xác Đức Giêsu, Người đã chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Bức họa này không chỉ nổi tiếng về tính nghệ thuật, nhưng còn là biểu tượng cho tình yêu của những người theo đạo Kitô Giáo. Bất cứ người nào tin theo Chúa Giêsu, yêu mến Đức Mẹ Maria và Giáo Hội đều lấy làm tiếc vì hành động “vô tình hay cố ý” này của Sơn Tùng. Nhất là MV này cho ra mắt trong thời điểm mà dường như người ta, nhất là giới trẻ, đang bị “dư luận lèo lái” theo hướng bài xích Đạo Thiên Chúa. Trong đó phải kể đến những sự kiện đang diễn ra: “Hội Thánh Đức Chúa Trời”, hay những vụ việc liên quan đến chuyện đất đai của các nhà Dòng tại Hà Nội và Thủ Thiêm.

    Nhắc lại năm tháng bách đạo hay những biến cố phỉ báng tôn giáo gần đây trên quê hương Việt Nam không phải để oán hờn hay gieo hận. Đấy là cơ hội để người tín hữu làm chứng cho đức tin và để thêm lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Chính Giêsu nhắc nhở những người đi theo mình rằng: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” (Lc 9, 44). Và chính trong cuộc Thương Khó Đức Giêsu đã chịu tất cả đau khổ mà người đời gây ra cho Ngài. Chính Ngài cũng đã bị đóng đinh vào Thập giá, nhưng vẫn thưa với Chúa Cha: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).

    Và đây là con đường người Công Giáo luôn chọn: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,43-44). Bởi Đức Giêsu đã sống lại và mở ra một thời kỳ cứu độ dành cho những ai tin vào Đức Giêsu, dám đương đầu với những đau khổ, bách hại của người đời. Nơi đó, người con của Chúa lấy tình thương để hành xử. Hơn nữa, nhân dịp “Kỷ Niệm 30 Năm Phong Thánh Tử Đạo Việt Nam”, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam mời gọi mỗi người: “Làm việc lành phúc đức. Chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin của các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Sống tinh thần tử đạo trong môi trường hiện nay.”

    Tuy nhiên, tình thương và làm chứng cho sự thật luôn đòi người tín hữu dấn thân cho công lý và hòa bình. Sự dấn thân ấy có thể bằng lời cầu nguyện, có thể nói lên những bất công và phản ánh những điều xấu xa, thiếu văn hóa. Liên quan đến MV này của ca sĩ Sơn Tùng, ta có thể tự đặt câu hỏi: đâu là ranh giới của “tự do biểu đạt” và “nhạo báng tôn giáo?” Câu trả lời cho vấn nạn này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thực vậy, trong thời đại “thông tin giả” tràn lan và vấn nạn dùng truyền thông lèo lái dư luận, mỗi người cần tỉnh táo để không bị dư luận lôi kéo đến chỗ đồng hóa mọi thứ, để rồi dẫn đến thái độ phía báng tôn giáo.

    Ước mong với những gì đang diễn ra trên quê hương Việt Nam liên quan đến đời sống tôn giáo, người con của Chúa gia tăng cầu nguyện, thêm lòng yêu mến và can đảm lên tiếng để làm chứng cho sự thật. Rồi giữa muôn vàn ý kiến khác nhau, Tin Mừng của Chúa luôn là nền tảng để ta đánh giá thông tin, nhận xét vấn đề.
    Giuse Phạm Đình Ngọc SJ
    Chữ ký của Caohuong



  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Tôi vẫn cho mình là một anti100ist, tuy vậy vẫn luôn luôn kính phục sát đất những câu không đến vài chục chữ của thiên tài triết gia Blaise Pascal:

    ___ Làm sao có thể lấy một bộ phận để suy ra toàn thể?

    Hoặc một dụ ngôn ngắn gọn nhưng mới chính hiệu con nai vàng là thâm thúy cô đọng súc tích hàm ý cùng chí lý:

    ___ Các thầy bói mù đi xem voi ...

    Đối với đại đa số người Việt Nam hàng ngoại luôn luôn ăn đứt , đè bẹp hàng nội về tất cả mọi lãnh vực, nhưng tôi thấy nhà văn lừng danh Ngô Tất Tố có thể là một thiên tài 20 chữ của thế giới bị lãng quên không gặp thời khi ông đã viết trong phóng sự Việc Làng:

    ___ Đừng có kêu Làng khi mà
    Làng là chúng nó...!

    Câu trứ danh: Làng là chúng nó đã được tôi mang gối đầu giường để luôn luôn nhắn nhủ mình là đừng có như Lục Vân Tiên thời xưa thấy chuyện bất bình chẳng tha! Ngược lại, phải tha, phải quên, phải nhịn như nhịn cơm sống khi đọc thấy nghe thấy vô số như xuyên tạc công kích bôi nhọ đạo Công Giáo trên các trang web không tôn giáo ngoài xã hội. Bởi vì làm sao có thể kêu Làng, la làng, khiếu nại với làng,nhờ làng bênh vực... một khi Làng là chúng nó!

    Nhưng ít ra hơn một vài lần tôi đã từng tuyên bố rằng Thiên Chúa, Giáo Hội cho phép con người có quyền Tự Vệ. Cho nên một khi kẻ nào dám đến một diễn đàn Công Giáo mà bôi nhọ, xuyên tạc, vu vạ hay công kích đạo Công Giáo, thì đến thầy của chúng là luxiphe còn bị bị đá lộn cổ xuống vực và bất tỉnh quỷ sự cùng hôn mê sâu, huống chi lũ đệ tử tay sai ô hợp chân yếu tay mềm thì làm sao có thể toàn thây toàn mạng?

    Hôm nay chú Caohuong đã cho chúng ta thấy có thể là một sự bài bác đạo Công Giáo của ca sĩ Sơn Tùng qua cái MV mới của anh...

    Tôi không thể là một fan của Sơn Tùng,bởi vì dù chỉ tam thập tam tức nằm trong giới dơ dở trẻ , tôi không thể nghe cho lọt tai chứ đừng nói đến việc yêu thích cho nổi cái gọi là nhạc trẻ của Việt nam ta bây giờ...
    Nhưng tôi cũng không thể là một antifan của Sơn Tùng hay là người chống lại cái gọi là nhạc trẻ hiện nay bởi vì tôi rất tôn trọng quyền tự do của mọi người. Nhất là khi nhạc trẻ ấy không vi phạm đến đạo đức kỷ cương của xã hội...thì ai hâm mộ là quyền của người ta mình không thích là quyền của mình. Cấm chỉ việc nước sông phạm đến nước giếng.

    Khi Sơn Tùng ra mắt MV mới này, báo chí cũng đã cho biết rằng có sự tranh luận và các ý kiến trái chiều vè việc cho rằng cho sự đụng chạm đến đạo Công Giáo, trích nguyên văn của bài viết mở đầu chủ đề: "Dọc theo MV, Sơn Tùng đã nhảy múa với những “vũ công sexy” trước một bức ảnh thánh. Đoạn cuối Sơn Tùng đã chính tay phóng hỏa đốt bức ảnh thánh này và tự thiêu chính mình."

    Cách đây vài năm trước, tôi cùng một số anh em họ hàng đi du lịch Miền Bắc, và có ghé qua thăm lăng của đại tướng Võ Nguyên Giáp, lúc ấy công trình này kể như đang đặt viên đá đầu tiên. Phần mộ đại tướng được đặt chính giữa và có những cầu thang, hành lang bằng gỗ bao xung quanh để mọi người có thể đến đặt hoa hay thắp nhang tưởng niệm. Bà chị họ của tôi không được vào viếng mộ đại tướng chỉ vì các chiến sĩ cảnh vệ đã thông báo rằng:
    " Quy định không cho phép phụ nữ mặc váy ngắn đến đầu gối khi vào thăm lăng mộ". Bà chị của tôi phải chầu rìa vòng ngoài vì không kiếm ra đâu áo dài hay quần dài thay thế trong tình thế lúc ấy...

    Vì tôi không có thời giờ xem MV của Sơn Tùng, nên không biết các vũ công sexy ăn mặc nhảy múa trước tượng thánh Đức Mẹ Sầu Bi có mặc váy ngắn đến đầu gối hay không hay là vì tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu như hiện nay nên đành phải ăn mặc tiết kiệm vải như loại bikini, hoặc do nghèo quá nên phải dùng loại khẩu trang đa chức năng? Vì không xem nên tôi chưa dám ý kiến rõ ràng về chuyện này!

    Còn chuyện đốt bức ảnh thánh trên MV, thế thì tôi cũng không dám ý kiến rõ rệt! Tuy vậy, theo nhận định thông thường: hành động đốt cháy một vật hay biểu tượng, tranh ảnh... chỉ để nói lên sự phản đối, muốn tiêu hủy...vật mà mình đốt! Chẳng hạn như người ta đốt cờ Mỹ để phản đối nước Mỹ, đốt hình nộm một ông PGS_ TS nào đó để nói lên ý phản đối ghê gớm cái sự điên rồ, làm ô uế được mạo nhận là nghiên cứu khoa học! Xưa kia bên Công Giáo và tin lành thường đốt Kinh Thánh của nhau để phản đối lẫn nhau...

    Vì Sơn Tùng là một người mà theo như sự sáng tạo từ ngữ trứ danh của các nhà báo, thì anh ta là cây đại thụ trong giới Sô bít, là người của công chúng , lại có hàng triệu fan hâm mộ, cho nên báo chí đã lập tức cho đăng bài của một người được cho là một giáo dân Công Giáo để bào chữa cho siêu thần tượng:

    _
    __http://www.yan.vn/son-tung-duoc-minh-oan-vu-bang-bo-ton-giao-trong-chay-ngay-di-166399.html

    Khi đọc xong bài viết minh oan này, tôi lập tức liên tưởng đến ông Mạc Đĩnh Chi khi đi sứ Tàu. Trong một yến tiệc hay hội nghị gì đó, Mạc Đĩnh Chi thấy có một con chim sẻ đang đậu trên một bụi trúc cực đẹp, ông liền chạy tới vồ bắt. Nhưng thực tế đó chỉ là một bức tranh thêu quá đẹp quá thực khiến vua quan nhà Tàu đều cười ầm lên chế nhạo sự khờ khạo của ông. Thực hiện việc trả đũa, Mạc Đĩnh Chi chụp lấy bức tranh quý giá ấy xé nát vụn ! Để thoát một cái tội chết rõ ràng ràng, sứ giả Việt đã giải thích phân minh :
    " Thiên hạ, nhất là người dân nước Nam chúng tôi thường vẽ chim sẻ đậu cành mai chứ không bao giờ vẽ chim sẻ đậu cành trúc (!) . Bởi vì trong quan niệm Nho giáo, chim sẻ tượng trưng cho kẻ tiểu nhân, còn cây trúc tượng trưng cho người quân tử.Viết hay vẽ như thế có khác nào công nhận rằng đạo của kẻ tiểu nhân lại được phép đè đầu cưỡi cổ lên trên đạo quân tử! Và như thế đạo tiểu nhân mỗi ngày thịnh lên còn đạo quân tử mỗi ngày suy vong đi! Chính vì thấy bất nghịch đạo lý như thế nên tôi buộc phải xé nát cái tranh này đi để trừ giúp tai họa cho thánh triều đó thôi"!

    Vua quan tàu không phải là lũ ngu ngốc mà có vô số kẻ tài giỏi. Tuy vậy, những lý luận của sứ giả Việt quá đúng và quá hợp lý không thể cãi lại nổi cho nên đành phải chịu thua tâm phục khẩu phục. Trong khi đó lý luận của ngài luật sư bào chữa cho Sơn Tùng trong vụ lùm xùm kể trên khiến cho người đọc đi đến kết luận ông luật sư tài năng kể trên đã bào chữa bằng cách suy xét sự việc theo chỉ theo một góc độ đơn phương! Một góc độ mà chỉ nhìn thấy có một bộ phận chứ không phải toàn thể toàn cảnh! Chẳng khác gì các ông thầy bói mù sờ chỉ một bộ phận coi voi rồi mô tả toàn thể hình dáng con voi! Hơn nữa, sự bào chữa này gây cho người đọc có cảm tưởng ông là một bậc thầy còn trên tài vua hề Charlie Chaplin về loại phim câm! Bởi vì chỉ cần xem các biểu diễn không lời của Sơn Tùng, vị luật sư này đã có thể đưa ra hàng loạt những lời giải thích cụ thể như là đang nắm kịch bản trong tay hoặc đã viết ra nó!

    Chính vì thế cho dù có giải thích dài dòng loanh quanh thế nào đi nữa vẫn không thể làm cho người đọc chấp nhận việc ăn mặc hở hang thiếu vải rồi nhảy múa trước tượng thánh Đức Mẹ Sầu Bi, cũng như khó ai có thể chấp nhận việc đốt cháy ảnh thánh là một việc làm tự nhiên bình thường hợp lý hợp luật và không xâm phạm đến tự do Tôn giáo!

    Không cần biết Sơn Tùng vô tình hay cố tình xúc phạm đạo Công Giáo trong cái MV kể trên, bởi vì dù cố hay vô, xin nói thẳng thắn rằng không một người Công Giáo chân chính nào có thể hài lòng về hành động của Sơn tùng cả! Thậm chí sau vụ việc này dù ít dù nhiều, cái vòng hào quang chung quanh đầu của Sơn tùng hoặc lu mờ, hoặc bị tàn lụi giãy chết trong mắt những fan người Công Giáo hâm mộ ái mộ. Và như vậy sẽ là một điều mà không một nghệ sĩ chân chính nào lại muốn nó xảy ra !

    Giáo dân Công Giáo sẽ phản ứng thế nào trước vụ việc mang tính chất bài Đạo như trên?

    ___ Với ý kiến cá nhân , tôi cho rằng điều này chẳng đáng bận tâm! Khi mà một vụ việc gì đó gây bận tâm hoặc hậu quả nghiêm trọng thì sự tha thứ trọn vẹn mới là một điều gây ra sự suy đi nghĩ lại, chứ còn một việc được liệt vào loại không đáng bận tâm thì sự tha thứ là điều quá dễ ợt!

    Hồi nhỏ, tôi vẫn nhớ bố của tôi kể lại việc nhà văn Duyên Anh từng phát biểu:
    " Một vài ký thuốc phiện của dân biểu Phạm Chí Thiện nguy hiểm tai hại hơn vô số đầu bù tóc rối quần dài ăn mặc lòe loẹt của bọn Hippy".

    Hồi thập niên 60-- 70 của thế kỷ 20 gì đó giới trẻ có một phong trào gọi là Hippy, ăn mặc rất lố lăng cũng như tóc để dài thậm thượt nhất là phái nam giống như người rừng. Duyên Anh muốn nhấn mạnh rằng phong trào này cùng lắm chỉ gây cho cho người ta sự khó chịu ngứa mắt, chứ nó không làm cho ai chết hay tán gia bại sản tàn hại cuộc đời như là ma túy ! Thế mà một đại biểu của quốc hội mà lại đi buôn bán gieo rắc cái chết trắng thì tử hình, tịch thu tài sản còn là quá nhẹ so với hậu quả của cái tên quả tang can phạm này đã gây ra!

    Có thể ví như vụ việc MV của Sơn Tùng giống như cái phong trào Hippy kể trên, nó sẽ gây ra một ít khó chịu nho nhỏ mà thôi!

    Trong khi đó từ khi loài người xuất hiện trên trái đất cho đến nay cũng như tương lai , kẻ thù không thể yêu được mà phải Ghét luôn luôn áp dụng chiến tranh tổng lực để chống lại Thiên Chúa và Giáo Hội Công Giáo. Không kể đến chiến công vĩ đại là phá tan hoang công trình tạo dựng thế giới Vô hình và hữu hình bằng siêu đầu đạn hạt nhân tội nguyên tổ, kẻ thù không thể yêu mến mến yêu , không thể tha thứ thứ tha này đã làm cho ít là hơn một nửa Đức tin Châu Âu tan rã bốc thành hơi. Dân số thế giới hiện nay không dưới 7 tỷ người mà tỷ lệ dân Công Giáo không quá được một tỷ. Hơn nữa trong số một tỷ ấy đã không ít người chỉ có cái vỏ Công Giáo còn bên trong là thứ gì thì chỉ có Chúa mới thấu suốt! Đó là không kể có một số nào đó ăn cơm Chúa Giê su nhưng cứ cho là vô tình thờ ma quỷ dữ khi trực tiếp gián tiếp tạo lợi thế cho những kẻ chống Đạo!

    Sẽ vô tình cố tình trúng kế hiểm :"lấy nhân lành trị nhân lành" của thần dữ, "lọc con mòng mà nuốt con lạc đà" khi người Công Giáo chúng ta quên béng mất cái nhiệm vụ làm chiến sĩ Đức Tin, hoặc im lặng, hoặc thảm bại tan nát trước những lý luận công kích Đạo của thần dữ và lũ tay sai. Đã vậy , để cố bảo vệ cái chúng Tôi của mình, những bào chữa trái khoáy được bung ra:

    ___ Để cho Chúa lo...
    ___ Cái đó không cần thiết mất thời giờ! Gương sáng là đủ...!
    ___ Hãy nhìn xem Chúa Giê su nhịn nhục cho đến chết và chết trên thập giá...
    ___....!
    ___...!...!!

    Tại sao Châu Âu tan rã phần lớn Đức Tin? ___ Bởi vì trước những minh chứng hùng hồn của thứ khoa học Đồ bỏ rằng Thiên Chúa là ảo tưởng, những người Công Giáo được cho là đạo đức đã im lặng cũng như bắt buộc hay dụ dỗ người khác phải im lặng !

    Tại Việt Nam, tỉ lệ giáo dân Công Giáo chỉ chưa được 7% .Nói theo lời của văn hào Teturliano:" Máu các thánh tử đạo là hạt giống sinh các tín hữu", thế mà tỉ lệ dân Công Giáo Việt Nam chỉ khoảng 7%. Phải chăng nếu không nhờ hơn 300 ngàn máu các thánh tử đạo , thì dân Công Giáo Việt Nam sẽ còn thua xa tỉ lệ dân Công Giáo ở các nước Đông nam Á như Lào, Thái, Cam puchia...?

    Có bao giờ người lớn chúng ta để ý đến thái độ ,đến tâm lý của các học sinh, các thiếu niên khi đọc thấy nghe thấy sách vở, trên internet tố cáo rằng: Thiên Chúa chỉ là ảo tưởng. Giáo hội Công Giáo là một tổ chức tội ác, Giáo hội Việt Nam tiếp tay cho thực dân Pháp xâm lược nước Nam hay chưa?___ Tất nhiên trước khi làm người lớn, chúng ta đã là lớp trẻ. Điều mà chúng ta xưa kia đã nghe, thì bây giờ chúng ta là người lớn chúng ta vẫn có thể nghe đi nghe lại hàng ngày khi gõ vài ngón tay trên bàn phím! Thế mà cái "nhân đức" nào đã làm cho người lớn chúng ta im lặng lặng im lại còn tự hào như thể đã Theo dấu chân Thầy?

    Có lẽ người lớn chúng ta đang tưởng mình sống trong một Thiên đàng hạ giới nào đó, thậm chí có người trong chúng ta ở quanh đây... còn không tin không biết đến những sự công kích Thiên Chúa và Giáo hội đã đang và luôn luôn xảy ra! Cũng như không thèm biết kẻ thù đã thu hái được những kết quả to lớn như thế nào khi bọn chúng đã đập tan thành từng mẩu vụn niềm Tin vốn đã mỏng dòn thua xa cái bánh đa của lớp trẻ và người thắc mắc hoài nghi. Đã thế còn siêu lạc quan ghê gớm khi tự đưa ra một tuyên bố mơ hồ vu vơ vô nghĩa không hề có một tí tị tì ti chứng minh rằng: "giới trẻ Công Giáo rất đông như vũ bão phục vụ ầm ầm..."

    Bất cứ những gì cố tình chống lại Thiên Chúa đều là tội lỗi, nhưng cũng phân biệt tội nhẹ và tội nặng.Thế thì nếu cố tình ăn mặc lố lăng, tóc dài thậm thượt...phải chăng chỉ là những lỗi nhẹ sẽ dễ dàng nhận được sự thứ tha nếu khôngcố tình liên tục tái phạm. Trong khi đó việc buôn bán không những vài ký mà hàng tạ hàng tấn bạch phiến, ma túy tổng hợp gây ra hủy hoại cả vài thế hệ, tiêu tán hàng triệu gia đình phải nghĩ như thế nào khi được vô tình cố tình im lặng, giả lơ?

    Rất mong chú Caohuong thông cảm và tha lỗi vì đã lồng ghép 3 trong 1. Nếu ai thấy bất bình và muốn bảo ban khuyên nhủ , xin hãy quá bộ qua đề tài :
    " Hãy đình chỉ ngay lập tức phương pháp giáo dục hạng bét"tôi sẵn sàng lắng nghe. Sự yên tĩnh sẽ được hoàn trả lại cho chủ đề tài này...


  4. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com