Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Vài cảm nghĩ nhân ngày sinh nhật thứ 11 của TCVN.

Threaded View

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Vài cảm nghĩ nhân ngày sinh nhật thứ 11 của TCVN.

    Vài cảm nghĩ nhân ngày sinh nhật thứ 11 của TCVN.

    Không biết mọi người nghĩ thế nào, riêng tôi thuở học sinh thường ê mặt và ngại ngùng, khi bạn bè người chung quanh đi xe máy xịn mà mình phải đạp chiếc xe đạp cà tàng, hay phóng lên một chiếc cup cổ lổ sỉ. Hoặc người ta quần áo bóng bẩy lịch sự đắt tiền hàng hiệu, còn mình mặc một sơ mi màu cháo lòng làm bạn cùng một chiếc quần cũ bạc màu...

    Những cảm giác thời niên thiếu đã mau chóng trở thành dĩ vãng, nhưng chưa phải sự ngại ngùng xấu hổ mỗi khi cảm thấy thua chị kém em đã chấm dứt, bởi vì ngay đến thời điểm bây giờ một nỗi khổ khác chẳng biết từ đâu lại ập đến! Nó giống như trong một cuộc thi kiểm tra ai ai cũng được 8 hoặc 9 trên mười, tệ lắm cũng 5 hoặc 6, còn duy nhất mỗi bản thân mình ăn zero điểm vì để trắng giấy!

    Tôi đã chuẩn bị tinh thần để chào đón sinh nhật lần thứ 11 của TCVN chúng ta từ hàng tuần trước bằng cách chuẩn bị một bài thơ chúc mừng, để rồi thời gian đã trôi qua vượt giới hạn những 72 tiếng đồng hồ, ngoài cái đầu đề được tô điểm thật kỹ lưỡng, tất cả chỉ là một trang word trắng!

    Đến bây giờ tôi mới nhớ ra mình đã từng thổ lộ rằng dầu hết sức cố gắng tư duy để mà sáng tạo, thơ của tôi còn đứng sau loại thơ con cóc hàng trăm bậc, cho nên dù có chuẩn bị hàng tuần hay hàng tháng đi nữa, kết quả vẫn chỉ là số không mà thôi!

    Có lẽ tình trạng tiến thoái lưỡng nan này chưa thể chấm dứt, nhưng may quá không hiểu tại sao tôi liên tưởng đến câu chuyện dụ ngôn con ễnh ương muốn to bằng con bò nên vỡ bụng mà chết, thế là cho dù vẫn còn một chút ngậm ngùi nuối tiếc, tôi cương quyết đình chỉ ngay lập tức việc tư duy sáng tạo như trên để bảo toàn tính mạng.

    Khi một đội bóng thua sấp mặt nhiều bàn trắng không thể gỡ, trọng tài có sự thương hại thường tìm cơ hội giúp cho đội thua sấp mặt ấy một quả penaty nào đó gọi là một bàn danh dự. Hoặc những thầy cô có lòng thương hại một học sinh dốt để trắng bài thi , các ngài không nỡ phê một con zero to tướng nhưng sẽ cho 1 điểm. Không hiểu sao tôi cứ tưởng tượng rằng sẽ được một điểm thương hại đó bằng cách như sau:

    _
    __ Rợp trời thơ phú, tớ ngu ngơ...
    Thôi đành lảm nhảm thế vào thơ...


    Có lẽ không cần tranh luận nhiều, ai cũng nhận thấy sức mạnh của báo chí, phương tiện truyền thông... là một sức mạnh đáng nể. Nói riêng về lãnh vực tôn giáo nhất là trong thời đại a còng bây giờ, các trang web , diễn đàn Công Giáo là vô cùng cần thiết. Tuy thế,điểm lại tình hình của các website Công Giáo đến nay, sẽ thấy rằng sau một thời gian nở rộ khắp nơi như hoa trên sa mạc sau trận mưa rào, những trang web diễn đàn Công Giáo của nhiều giáo xứ, của một số tập thể....dần dần rơi rụng và giải thể!

    Tùy theo từng trường hợp, lý do thiếu hụt về tài chính để duy trì và ổn định website là một nguyên nhân. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chủ đạo, mà còn do nhiều thứ khác. Thường thường các website các giáo xứ được quản trị bởi một số anh chị em huynh trưởng. Do bận bịu với việc học đại học, do phải lo tìm kế mưu sinh sau khi ra trường, các quản trị viên năng nổ ấy dầu rất thiện chí nhưng không thể chu toàn đôi đường nên đành phải dứt áo ra đi. Sự thiếu hụt các quản trị viên tài giỏi kể trên khiến website dần tê liệt.

    Có người còn trưng ra một lý do rất hợp với các thông tin nóng hiện nay, đó là các trang web Công Giáo không ngoại lệ, thậm chí rất dễ dàng trở thành nạn nhân của các tin tặc, nhất là các tin tặc chống phá Đạo. Vì không rành về thiết kế web cũng như chuyện bảo mật ấy, tôi có hỏi ý kiến của một thằng bạn là chuyên gia trong lãnh vực bảo mật web và được nó giải thích sơ bộ:

    ____ Sự tấn công các trang web dưới các hình thức là chuyện thường xảy ra. Tuy vậy, ngoài các trường hợp một căn nhà bị đổ sập bởi động đất, bởi tác dụng bởi vật liệu nổ, bởi một ngoại lực nào đó phải kể đến việc tự nó cắn nó! Nghĩa là do nền móng quá yếu, xây dựng không đảm bảo kỹ thuật chịu lực...cho nên nhiều khi chưa nhiệm thu, công trình ấy đã tự hủy! Rất nhiều trang web Công Giáo ở các giáo xứ được thiết kế bởi những kỹ sư web rất tâm huyết nhưng trình độ dưới mức tối thiểu rất xa cho nên có thể chỉ vài ngày trang web lại giận dỗi không cho phép truy cập! Thật khó mà giảng giải cặn kẽ chẳng hạn như thế nào là lỗi database, tức lỗi cơ sở dữ liệu hay vì thế này vì thế nọ... cho mọi người cùng hiểu, cho nên tốt nhất cứ nhằm đầu các thằng tin tặc mà đổ thừa...

    ____Cái lỗ đen facebook là thủ phạm trọng yếu trong việc làm rơi rụng giải thể phần lớn các trang web Công Giáo? ___ Với ý kiến cá nhân, tôi có thể kết luận như vậy! Không tin mọi người cứ thử giựt lấy bất kỳ một cái smartphone của giới trẻ, giới dơ dơ trẻ để xem có ai quên cài đặt facebook trong đó không? Mà đã cài rồi thì không phải cài để không! Sự thất thu độc giả của các trang web Công Giáo là do facebook đã chiếm tới 90% thị phần cũng như thời gian cái smartphone hoạt động! Mọi người cứ tự làm một khảo sát xem giới trẻ, dơ dở trẻ và cả người lớn người già trong giáo xứ của mình xem tỉ lệ người truy cập các trang web Công Giáo hay trang web của giáo xứ là bao nhiêu phần trăm? Riêng tôi, hình như con số rất vui mừng rất phấn khởi cũng như cường điệu là 0,5% ! Vì nếu mà nói 1 phần ngàn e rằng sẽ bị đánh!

    Website TCVN của chúng ta có thể nói là một trong những cây đại thụ còn tồn tại giữa một lãnh thổ đang sa mạc hóa nặng nề. Lượng khách truy cập mỗi ngày thường đạt mức khoảng 2500 cho đến 3000 người chỉ riêng bên diễn đàn TCVN . Mặc dầu không thể so sánh với các website ngoài xã hội hay cái lỗ đen face, nhưng tỉ lệ người truy cập mỗi ngày so với số lượng thành viên xấp xỉ 25% cũng là một điều đáng mừng khi mà tỉ lệ giáo dân Công Giáo chưa quá 7% dân số Việt Nam. Hơn nữa, như đã nói trong tình trạng sa mạc hóa nặng nề, tỉ lệ vài ngàn người truy cập diễn đàn TCVN mỗi ngày, chưa kể bên trang chính là trang Thánh ca còn đông hơn, đó cũng là một niềm an ủi kha khá khi mà duyệt qua các diễn đàn Công Giáo khác, con số người viếng thăm mỗi ngày nhiều khi chỉ dừng bước ở ba con số, mà toàn số nhỏ!

    Có điều sẽ là bất hợp lý khi chỉ căn cứ vào số người truy cập website mỗi ngày để đánh giá sự thành công, tính hiệu quả của một website Công Giáo! Bởi nói cho cùng chủ đích của bất kỳ một website Công Giáo nào đi nữa, chỉ là củng cố thêm niềm Tin Cậy Mến của các tín hữu.Không thể nói là thành công, hay có tính hiệu quả của một website Công Giáo khi mà người ta coi một diễn đàn Công Giáo như một sân chơi nào đó! Hoặc cố gắng tưởng tượng ra một thiên đàng bánh vẽ trên phải thuận dưới phải hòa không có một lời nào gây mất tình đoàn kết hữu nghị lẫn nhau! Nghĩa là Thiên Chúa và Giáo hội bị vu vạ , bị oan sai tới đâu không cần biết, niềm Tin Cậy Mến của nhiều người bị lung lay, bị xuống cấp tới đâu cũng không cần biết! Cái sân chơi của anh chị em chúng ta vẫn tồn tại và vẫn phát triển (dù là nhận định chủ quan một chiều), tức là OK rồi!

    Đã không có ít những cảnh báo xa gần rằng diễn đàn TCVN chúng ta (Bên trang thánh ca thì không rõ) những người nhiệt huyết âm thầm rời bỏ đi chỉ vì họ thấy rằng diễn đàn ngày nay không còn được như ngày xưa! Nói theo thể ca nhạc: Những ngày xưa thân ái... nay còn đâu! Ngày xưa như thế nào thì tôi không rõ cho lắm vì tôi gia nhập diễn đàn vào năm 2011, tức vào sinh nhật lần thứ sáu của diễn đàn. Tuy vậy, sau nhiều ngày suy tư về những cảnh báo xa gần kể trên, tôi cho rằng nguyên nhân chính không phải do một cá nhân, hoặc một nhóm thiểu số nào đó đã gây mất trật tự công cộng khiến người nhiệt huyết chán nản vì ngôi nhà thứ hai thân thương của họ đã mất khiến họ phải ca khúc biệt ly, mà là một nguyên nhân khác!

    Như đã phát biểu ở trên rằng chủ đích chính yếu của một website Công Giáo phải giúp cho các tín hữu duy trì và củng cố vững chắc niềm Tin Cậy Mến vào Đấng Chân Thiện Mỹ.Một khi không đúng không đạt được chủ đích cao cả ấy thì đã là một thảm họa, huống chi thật khó mà chấp nhận nổi khi vô tình hoặc cố tình, chúng ta đã đặt sự tự ái của cá nhân, của tập thể mình lên trên cái chủ đích chính yếu!

    Xưa nay luôn có câu :'Nói dễ làm khó"! Chỉ cần quơ tay một phát, chúng ta có thể thu hoạch hàng tạ hàng tấn những chỉ bảo khuyên răn rằng phải khiêm nhường, phải từ bỏ cái Tôi, phải hy sinh dẹp bỏ tự ái...vv nhưng thực tế gần như xa vời! Tuy không là tất cả hay đại đa số, nhưng rất nhiều người được cho là nhiệt huyết đã rời bỏ các website Công giáo mà một trong các nguyên nhân chính là do cảm thấy lòng tự ái của họ bị tổn thương nghiêm trọng!

    Phần tôi, tôi xin khẳng định lại một lần nữa rằng trừ khi không còn là một website Công Giáo, tôi sẽ không bao giờ rời xa khỏi diễn đàn TCVN. Thậm chí nếu bị đuổi, bị ban nick, tôi sẽ đăng ký một cái nick khác và tiếp tục làm lại từ đầu.

    Bởi vì trước đây tôi đã từng tuyên bố rằng mình vô cùng thán phục gương thánh nữ Terexa Hài đồng Giê su khi người tuyên bố: " Con cứ túm chặt lấy tay Mẹ, thì làm gì Chúa gỡ được tay con ra...".Tất nhiên lúc ấy thánh nữ còn quá nhỏ bé, cho nên câu nói quá ngây thơ ấy buộc tôi phải hiểu như sau để lấy làm lập trường cho mình:" Con cứ túm chặt lấy đạo Công Giáo, thì làm gì ai có thể gỡ được tay con ra...".

    Gần đây thôi, Chúa Thánh Thần đã chỉ dạy cho tôi qua miệng một người khác khiến không những tôi hết sức lắng tai nghe mà còn đem gối đầu giường để thỉnh thoảng suy gẫm, đó là:

    ___ Người chiến sĩ đức tin là muối ướp cho mặn đời, là người bỏ mình ra đi với hành trang là lời Chúa, chịu mọi đối xử bất công, mọi sự sỉ nhục, đắng cay để đem lại vinh quang cho Cha ở trên trời”.

    Như thế chưa phải là đã hết, thêm một nguyên nhân làm cho tôi không bao giờ rời bỏ một diễn đàn Công Giáo như diễn đàn TCVN, đó là không thể kêu Làng, la Làng, cầu cứu với Làng, nhờ làng bênh vực một khi Làng là chúng nó!

    Người ta bảo rằng xã hội có rất nhiều mặt trái , và tôi đã cảm nhận được một trong các mặt trái kể trên là quyền tự do ngôn luận. Mặt phải của xã hội cho thấy là một công dân, ai ai cũng có quyền tự do ngôn luận nhưng thực tế mặt trái của xã hội khi phơi bày ra sẽ cho thấy đó là một con số không to tướng!

    Hiện nay hầu như tất cả các trang báo điện tử sau mỗi bài báo đều có mục bình luận để độc giả góp ý. Nhưng chịu khó thử nghiệm và quan sát cho kỹ, những mục bình luận dành cho độc giả này chỉ là một loại hoa giấy tô điểm đánh bóng cho cái mặt phải của quyền tự do ngôn luận mà thôi. Có một số trang báo mục bình luận hầu như lúc nào cũng trống trơn mặc dù các chủ đề, các bài viết ấy không khác gì một ngòi nổ chôn chặt vào một thùng thuốc súng. Một điều dễ hiểu cái nơi đến của các bình luận ấy là cái sọt rác điện tử để rồi các quan chức kiểm duyệt kết thúc công việc cuối ngày bằng cách nhấn vào phím Shift+ Delete !

    Có thể sẽ gây nỗi oan sai nếu vơ đũa cả nắm rằng các trang báo đều delete giỏ rác đựng bình luận khi kết thúc công việc cuối ngày! Vì thế xin nói thêm cho rõ rằng có một vài trang báo điện tử vẫn luôn cho đăng nhiều bình luận của độc giả, nhưng những bình luận ấy đã được ban kiểm duyệt xem xét thật kỹ với tiêu chuẩn: dù thật, dù đúng đến đâu đi nữa cũng loại bỏ nếu chỉ làm rung rinh nhẹ cái ghế họ ngồi!

    Với những mặt trái như thế, thật khó tưởng tượng rằng sẽ kêu làng, la làng, cầu cứu với làng, nhờ làng bênh vực khi Làng là chúng nó trong lãnh vực tôn giáo, nhất là đạo Công Giáo! Thế thì mặc dù có không ít khó khăn ngăn trở khi mà Thế quyền có những ánh mắt không thiện cảm đối với tôn giáo, một diễn đàn Công Giáo sẽ là một nơi dung thân, một nơi để những tín hữu có thể duy trì và củng cố niềm Tin Cậy Mến vào Đấng mà vô số các Thánh Tử Đạo đã từng lấy máu đào minh chứng.

    Trên kia tôi đã hình dung website TCVN giống như một trong một nhóm cây đại thụ vẫn tồn tại trên mảnh đất đang dần dần sa mạc hóa.

    Cũng như đã nói lên trong tình thế bây giờ, website là chốn cho các tín hữu Công Giáo dung thân, duy trì và củng cố niềm Tin Cậy Mến.

    Và sẽ thật là thiếu sót và đáng trách nếu ăn quả mà không nhớ kẻ trồng cây. Xin chân thành cảm ơn BQT, các cộng tác viên, các thành viên cũng như các ân nhân xa gần đã góp rất nhiều công sức để xây dựng và duy trì website Công Giáo này.

    Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành xuống cho tất cả mọi người chúng ta.




  2. Có 2 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com