Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: World cup đầu tiên

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default World cup đầu tiên

    WORLD CUP ĐẦU TIÊN

    Thánh Vịnh gia nói: “THIÊN CHÚA MẾN CHUỘNG DÂN NGƯỜI, BAN CHO KẺ NGHÈO HÈN ĐƯỢC VẺ VANG CHIẾN THẮNG”(Tv 149, 4). Câu Kinh Thánh này thường được chúng ta quen “nói tắt” thế này: “Thiên Chúa vui thích ở giữa dân Người”. Hãy mời Thiên Chúa đến chia sẻ niềm vui World Cup với chúng ta!


    Được Đức Giáo Tông Leo XIII gợi ý, ông Jules Rimet – một người Công Giáo – đã thành lập giải World Cup đầu tiên để nối kết các nước chiến tranh xích lại gần nhau.


    Nhiều thập niên đau thương được Skinner và Baddiel nhớ lại vào ngày trước giải Euro năm 1996. Đã hơn 50 năm kể từ khi Anh Quốc thắng giải túc cầu thế giới quan trọng. Và World Cup 2018 đã chính thức khai mạc tại nước Nga.


    Người Anh sáng tạo môn thể thao túc cầu, nhưng họ không sáng tạo World Cup. Đó là “công trình” của Jules Rimet. Rimet sinh năm 1873 tại làng Theuley, thuộc Đông Pháp, ngay sau cuộc chiến Pháp-Phổ (Franco-Prussian War), nhưng phần lớn cuộc đời lại sống ở Paris. Ông là người tự lập và là một luật sư thành công, là tín hữu Công Giáo biết quan tâm xã hội, trong đó có vấn đề thể thao, ông ảnh hưởng việc giáo dục của Giáo Hội.


    Cha ông là Séraphin Rimet, một nông dân phải bán đất trong thời gian khủng hoảng kinh tế. Khi cha mẹ chuyển tới Paris để sống an toàn, Jules vẫn được ông nội chăm sóc và làm lễ sinh ở Nhà Thờ. Mặc dù không ở bên cha mẹ, Jules vẫn là một đứa trẻ hạnh phúc. Tai họa kinh tế lại biến động cuộc đời ông vì ông nội phải bán nhà máy. Mùa hè năm 1884, cậu bé Jules 10 tuổi phải rời quê hương tới Paris để ở với cha mẹ, bắt đầu sống trong khu lao động Gros-Caillou.


    Hồi nhỏ, Rimet tự tìm hiểu với các bạn Công Giáo về môn quyền cước (kickboxing, kết hợp quyền anh và karatê) và xà ngang (barres), môn nhào lộn có nguồn gốc từ thời Trung Cổ. Nhưng lương tâm xã hội của ông thức tỉnh bởi ký ức đau khổ của gia đình. Năm 1891 xuất hiện Thông Điệp “Rerum Novarum” (Tân Sự) của Đức Leo XIII dề cập vấn đề xã hội và tư bản, khi đó Jules 17 tuổi. Jules và các bạn quan ngại như Đức Giáo Tông về cảnh khổ của giới lao động và sự thất bại về chủ nghĩa tự do kinh tế, cần có cách cứu vãn. Nhưng họ không có xe cộ để đi nghe thuyết trình về phương pháp cải cách lao động.


    Rimet và các bạn thành lập tổ chức giúp đỡ người nghèo về phương diện xã hội và y tế. Họ thúc đẩy sự cải cách của Đức Leo, sau đó được giúp đỡ bởi tổ chức Le Sillon, phong trào tôn giáo-chính trị của Marc Sangnier (1873-1950), hoạt động từ 1894 tới 1910. Marc Sangnier là người ủng hộ tư tưởng xã hội Công Giáo tại Pháp trong bước ngoặt đó. Nhưng năm 1910, Đức Piô X kết án tổ chức Le Sillon về tính hiện đại của nó.


    Rimet cũng tham gia ban tổ chức của Sangier về Hội nghị Crypte, bàn về cảnh ngộ của người lao động, tổ chức tại một Nhà Nguyện bí mật ở Paris. Tóm lại, Rimet trở thành nhà cải cách xã hội theo khuân mẫu Công Giáo, tìm cách giải hòa Giáo Hội với cộng đồng.


    Năm 1905, Rimet hướng tới môn túc cầu, thấy nó có cách mạnh mẽ để thúc đẩy sự hài hòa xã hội. Năm 1897, ông mở câu lạc bộ “Red Star” (Sao Đỏ, tên gọi này được gợi hứng từ cách vận chuyển của Anh Quốc). Ý định này nhằm chuyển hướng giới lao động trẻ để họ không theo cánh tả mà chống đối hàng Giáo Sĩ. Các cuộc bàn luận về chính trị đều bị cấm.


    “Red Star” phát triển thành một trong các câu lạc bộ hàng đầu tại Pháp, ba lần giành được French Cup trong thập niên 1920. Rimet dẫn tới đỉnh cao của túc cầu thế giới, mặc dù Thế Chiến thứ nhất làm gián đoạn. Ông phục vụ tại tiền phương 4 năm và được trao huy chương Croix de Guerre.


    Sau khi chiến tranh kết thúc, ông làm chủ tịch FFF (Fédération Française de Football – Liên đoàn Túc cầu Pháp Quốc), rồi làm chủ tịch FIFA (Fédération Internationale de Football Association – Liên đoàn Túc cầu Thế giới) năm 1921.


    FIFA đề nghị giải vô địch thế giới cho các đội quốc gia. Rimet là người Công Giáo sùng đạo và là cựu chiến binh, ông luôn tin rằng túc cầu có thể “truyền bá sự hiểu biết và sự hòa giải giữa các chủng tộc trên thế giới”, và World Cup đầu tiên được tổ chức tại Uruguay năm 1930, tên ông ghi trên bức tượng World Cup đó. Ông là chủ tịch FIFA 33 năm, ông hãnh diện nói rằng tổ chức này không bị tổn thương vì Thế Chiến. Ông qua đời năm 1956, và ông được trao giải Nobel Hòa Bình.


    Ông Jules Rimet là người lạc quan, khuyên người ta đừng thất vọng, phản đối giải tán các đội bóng hiện đại vì phải trả lương cao. Đặc biệt là ông biết giá trị của sự hòa bình. Khi sinh thời, ông đã nhìn thấy nhiều cầu thủ tồi tệ vì háo danh và hám lợi.


    World Cup 2018 diễn ra dưới những đám mây bão tố chính trị, ước mong tình đoàn kết hữu nghị luôn thực sự hiện hữu giữa các quốc gia!


    SỰ THẬT MINH NHIÊN: NGƯỜI CÔNG GIÁO LẬP RA WORLD CUP. TẠ ƠN CHÚA. Có thể nói rằng cái gì hay và được thế giới công nhận đều có nguồn gốc từ Công Giáo, nhưng người ta không muốn nhìn nhận chỉ vì hèn nhát và ghen ghét Công Giáo.


    MICHAEL DUGGAN,
    bản dịch của TRẦM THIÊN THU từ CatholicHerald.co.uk
    Theo Ephat
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Đúng là vô số cái gì hay và được thế giới công nhận đều có nguồn gốc từ Công Giáo, nhưng người ta không muốn nhìn nhận chỉ vì hèn nhát và ghen ghét Công Giáo.

    Những tổ chức thiện nguyện ,nhân đạo, nhà thương, nhà cứu tế...đại đa số đều phát sinh từ Công Giáo, thế mà Làng là chúng nó ra sức trù dập và che đậy không muốn cho những người khác nhất là giới trẻ nhìn ra những sự thật này!

    Nhưng chỉ cần một lỗi nhỏ nào đó có thể quy tội cho Giáo Hội, cho Thiên Chúa của đạo Công Giáo thì những kẻ chống đạo ra sức nặn ra một cái bigbang, tạo nên một vụ nổ dây chuyền để gieo rắc phóng xạ ra toàn thế giới!

    Luxiphe và tay sai đúng là vô địch thế gian về tài quân sự và cách dụng binh dùng mưu! Có mười phương thì bọn chúng tấn công tổng lực hai mươi bốn hướng!

    Không sao! Có thể khá lâu , mà cũng có thể không xa nữa, Thiên Chúa cảm thấy cần nghỉ giải lao không chơi game 3D trò chơi thế giới hữu hình nữa, Người shutdown máy tính hoặc cúp cầu dao để thay mới hoàn toàn hệ thống điện lực trên Thiên đàng. Thế là thế giới Vô Hình trở thành thế giới thực vĩnh cửu muôn đời muôn kiếp, thế giới hữu hình tan biến thành thế giới ảo trong tình trạng standby chờ dự định mới từ Ba Ngôi thiên Chúa mới có thể hồi sinh!

    Một Thiên thần chặn tôi trước cửa Thiên đàng không cho vào! Ngài trưng ra một lý lịch rất xấu của tôi do vô số lần vi phạm đức Mến khi luôn luôn móc máy , xúc phạm tha nhân trong những cuộc tranh luận. Chỉ cần hai thẻ vàng trong một trận đấu đã trở thành thẻ đỏ phải đuổi khỏi sân, mà theo như lý lịch đã ghi : trận đấu nào tôi cũng ăn thẻ vàng, rất nhiều trận bị hai thẻ, hoặc bị đuổi khỏi sân!

    May quá ! Thiên thần bản mệnh của tôi vừa tới và trình bày hầu như trong trận đấu nào nếu không làm thủng ba mét vuông lưới của Satan, thì tôi cũng có công đóng góp kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Chiếu theo luật hiện hành, vì có công với cách mạng, lấy công bù tội cho nên tôi được giảm án từ tù giam thành tù treo, đồng thời bị cấm vĩnh viễn không được phép rời khỏi nơi cư trú.

    Nơi cư trú của tôi ấy à? ___ Nó bé nhất nhỏ nhất so với tất cả thành quách lâu đài vĩ đại của mọi người chung quanh, nhưng so với các biệt thự năm sao của thế giới hữu hình xưa kia, nó là biệt thự 99 sao!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com