SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

Số Tháng 07 Năm 2018 (ngày 16-31)




MẸ MARIA

GƯƠNG NHÂN ĐỨC




Ý CẦU NGUYỆN

Cầu nguyện cho các linh mục và sứ vụ của các ngài. Xin cho các linh mục, khi trải nghiệm sự khó nhọc và cô đơn trong công việc mục vụ, tìm được sự trợ giúp và an ủi trong tương quan mật thiết với Chúa và trong tình bằng hữu với các anh em linh mục khác.

GIÁO HUẤN

Cộng tác vào việc cứu chuộc. Từ muôn đời, Ðức Nữ Trinh đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với việc nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa. Và theo chương trình của Chúa Quan Phòng, trên trần gian Ngài đã trở nên Mẹ cao trọng của Ðấng Cứu Chuộc thần linh, và cách đặc biệt hơn mọi người khác, Ngài là cộng sự viên quảng đại và tôi tá khiêm hạ của Chúa. Vì đã cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với Con mình chết trên thập giá, Ðức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của Ðấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, Ngài thật là Mẹ chúng ta.

(Công đồng Vatican II, Hiến chế Lumen Gentium, số 61)



GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Đọc kinh: Tin - Cậy - Mến

4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

5. Đọc Tin Mừng theo ngày

6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương

8. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình

4. Đọc Tin Mừng theo ngày

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục...

5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.



THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH




Tháng Bảy này, chúng ta hướng lên Mẹ Maria là gương các nhân đức, để noi theo Mẹ thực hành các nhân đức trong đời sống hằng ngày theo ơn gọi và bậc sống của mình.

Mẹ đã nêu gương mọi nhân đức, đặc biệt là nhân đức tin-cậy-mến. Mẹ đã sống trọn vẹn ơn gọi làm người và làm con Chúa trong đời sống gia đình. Như thế, chúng ta có thể nói rằng Mẹ là một người giáo dân, một người giáo dân hoàn thiện nhất, một người giáo dân đầu tiên ra đi loan báo Tin Mừng bình an và cứu độ, bằng chứng là: Sau khi vừa nghe lời thiên sứ truyền tin, Mẹ đã vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa mà thăm viếng ông Dacaria và bà Êlisabét (x. Lc 1,39-45).

Hơn bao giờ hết, xin Mẹ nâng đỡ và giúp sức cho người giáo dân chúng con ở thời đại ngày này biết sống các nhân đức trong mọi hoàn cảnh xã hội, để mỗi người trở nên tác nhân của Tin Mừng giữa dòng đời ngược xuôi này.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

16.07.2018 Thứ Hai

Đức Mẹ núi Carmelô Mt 10,34 – 11,1

“Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy”

(Mt 10,40).

Như Mẹ: Chúa tạo dựng nên chúng ta mỗi người có một vẻ đẹp về thể lý và tinh thần riêng. Mỗi người có một chỗ đứng và tầm quan trọng riêng trong chương trình mầu nhiệm của Người. Mỗi người được mời gọi chu toàn sứ mệnh riêng của mình trong chương trình ấy.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đón nhận thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, với tinh thần vui tươi. Xin cho chúng con biết chọn Chúa trên hết mọi sự. Nếu phải mất mọi sự để có Chúa, thì xin cho chúng con biết sẵn sàng hy sinh từ bỏ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin cho người tín hữu công giáo sẵn sàng chia sẻ và góp phần vào công việc của các mục tử, để các ngài có điều kiện thực thi sứ vụ của Hội Thánh cách hiệu quả hơn.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

17.07.2018 Thứ Ba

Tuần 15 TN Mt 11,20-24

“… Họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu

tỏ lòng sám hối” (Mt 11,21).

Như Mẹ: Ngày nay, khoa học càng tiến bộ thì dường như con người càng thêm ích kỷ, tham lam và hưởng thụ, đua đòi chạy theo tiền bạc, tiện nghi và danh vọng. Không ai thích nói đến hy sinh hay tìm lợi ích cho người khác, tâm hồn dường như không còn chỗ cho Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, không ai trong chúng con là một người tốt lành hoàn hảo, không ai là người chưa phạm tội bao giờ. Xin cho chúng con biết sống hiền lành, khiêm nhường, vị tha và có tinh thần cầu tiến, đặc biệt là xin cho chúng con luôn biết tìm sống trong tình yêu và bình an của Ngài giữa xã hội vô cảm này.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, xin Mẹ hãy chỉ cho chúng con biết sống Lời Chúa, để trái tim khô cằn và chai lì được đổi mới.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

18.07.2018 Thứ Tư

Tuần 15 TN Mt 11,25-27

“Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25).

Như Mẹ: Con người không ngừng khám phá để nâng cao sự hiểu biết về vũ trụ. Khi khoa học đạt được những tiến bộ vượt bậc, con người cứ nghĩ là mình có đủ mọi thứ, đã nắm chắc được mọi sự. Vì thế, họ đã không còn cảm thấy cần đến Thiên Chúa. Mầu nhiệm Nước Trời đã bị dấu kín đối với họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho các nhà khoa học và thông thái biết tìm đến vẻ đẹp hoàn mỹ và chân lý tuyệt đối là chính Chúa mà phụng thờ Ngài. Xin giúp chúng con trở nên đơn sơ và khiêm nhường, để Nước Chúa được bày tỏ nơi con người yếu đuối của chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cho chúng con ngày càng hiểu Nước Trời hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

19.07.2018 Thứ Năm

Tuần 15 TN Mt 11,28-30

“Tất cả những ai đang vất vả

mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi,

tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

Như Mẹ: Chúa luôn dang rộng vòng tay để ôm lấy tất cả thế gian. Hãy luôn chạy đến với Người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là những khi gặp gian nan thử thách. Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta dù chúng ta như thế nào.

Với Mẹ: Chúa ơi, có nhiều lúc chúng con đi tìm sự an ủi ở một ai đó hay một thứ gì đó không phải là Chúa. Chúng con dễ rơi vào chán nản, thất vọng khi gặp thử thách hay buồn sầu. Xin giúp chúng con biết tìm đến với Chúa để trút bỏ mọi gánh nặng và lo toan của đời mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Mẹ dẫn dắt chúng con đi trên đường êm ái và nhẹ nhàng trong tình thương và bình an của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

20.07.2018 Thứ Sáu

Th. Apôllinarê, gmtđ Mt 12,1-8

“Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt hẳn các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội “(Mt 12,7).

Như Mẹ: Hôm nay Đức Giêsu muốn kiện toàn tinh thần lề luật theo đúng ý muốn của Thiên Chúa Cha. Những người luôn sẵn sàng “sống” lòng nhân hậu, bao dung theo giáo huấn của Chúa thì quý giá hơn cả của lễ, và đó là hy lễ làm đẹp lòng Chúa nhất. Thiếu tinh thần này, mọi lề luật trở nên tàn ác, vô cảm và nặng nề.

Với Mẹ: Những người Pharisêu luôn tìm cách chống lại Chúa, và cho rằng mình là người hiểu biết, là người đạo đức. Có lúc chúng con cũng có thái độ như thế để nhìn Chúa và anh chị em. Xin Chúa giúp chúng con tránh xa thái độ đó.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, xin uốn nắn chúng con theo tinh thần khiêm nhường và bác ái của Chúa Giêsu để đối xử với tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

21.07.2018 Thứ Bảy

Th. Laurensô Brinđisi, lm-tsht Mt 12,14-21

“Dân chúng theo Người đông đảo

và Người chữa lành hết” (Mt 12,15).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đi vào thế gian để đem bình an, hạnh phúc và sự tha thứ cho mọi người. Vì thế Người đã đến đồng cảm, chia sẻ và cứu chữa những con người khốn khổ. Bất cứ ai đến với Người và đặt niềm tín thác vào tình yêu của Người đều được chữa lành.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con mãi lo lắng cho cuộc sống vật chất, nhưng lại thờ ơ với đời sống cầu nguyện. Xin giúp chúng con vượt qua những lo lắng, những rào cản trong cuộc sống mà đến với Chúa để được Chúa chữa lành và đón nhận sự bình an từ Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Giáo Hội, xin Mẹ nhắc chúng con nhớ rằng ngoài Chúa ra, không có gì làm cho con người hạnh phúc và bình an thực sự, dù chúng con thế nào thì Chúa vẫn yêu.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

22.07.2018 Chúa Nhật 16 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 4 Mc 6,30-34

“Anh em hãy lánh riêng ra

đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31).

Như Mẹ: Khi làm việc nhiều, con người cần được nghỉ ngơi lấy lại sức để tiếp tục công việc. Người môn đệ cũng cần phải tĩnh dưỡng tâm hồn để tiếp tục sứ vụ. Việc nuôi dưỡng tâm hồn là điều rất cần thiết đối với người môn đệ. Người môn đệ có Chúa trong tâm hồn, sứ vụ của họ mới có sức ảnh hưởng thiêng liêng.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho các linh mục và tu sĩ giữ được tâm hồn luôn gắn kết với bình an và tình thương của Ngài, để họ hăng say nhiệt tâm trong sứ vụ đến với tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, xin nuôi dưỡng tâm hồn dấn thân tông đồ nơi người tín hữu giáo dân ngày nay, để họ mang những giá trị công bằng, bác ái và liên đới đến với con người trong các hoàn cảnh xã hội xung quanh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

23.07.2018 Thứ Hai

Th. Birgitta, nt Mt 12,38-42

“Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy

làm một dấu lạ” (Mt 12,38).

Như Mẹ: Những người dân xưa kia mong được thấy Đức Giêsu thực hiện một dấu lạ tỏ tường. Người đã không theo lời yêu cầu của họ. Vì thực ra Chúa đã làm nhiều phép lạ trước mặt họ, nhưng họ vẫn không chịu tin vào Chúa mà hoán cải. Đức tin đích thực cần phải vượt lên trên những cảm giác hay những dấu lạ mơ hồ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người ngày nay cũng thích được xem những phép lạ để thỏa mãn óc hiếu kỳ. Thực ra, Chúa làm phép lạ rất nhiều, nhưng vì không tin nên người ta không thấy được. Xin cho chúng con tin rằng Chúa vẫn không ngừng thi ân giáng phúc cho con người.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, xin hướng dẫn những ai đang sống đức tin hời hợt, biết xây dựng đức tin trên Lời của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

24.07.2018 Thứ Ba

Th. Sarbêliô, lm Mt 12,46-50

“Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói:

đây là Mẹ tôi, đây là anh em tôi” (Mt 12,49).

Như Mẹ: Chúa dạy ta một điều quan trọng: xây dựng một gia đình mới, không đặt nền trên tương quan huyết thống, nhưng trên việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Chúa muốn chúng ta được nuôi sống bằng Lời Chúa trong Kinh Thánh, trong cầu nguyện, để chúng ta trở thành người thân đích thực của Chúa.

Với Mẹ: Chúa dạy chúng con mến Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình. Thực sự nếu biết sống yêu thương, chúng con sẽ được bình an trước khi nhận được bất cứ phần thưởng nào khác. Xin giúp chúng con sống thân mật hơn với Chúa mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, xin giúp người tín hữu sống tương quan gần gũi hơn với Chúa bằng việc siêng năng nguyện cầu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

25.07.2018 Thứ Tư

Th. GIACÔBÊ, tông đồ - lễ kính Mt 20,20-28

“Các ngươi có uống nổi chén

Thầy sắp uống không” (Mt 20,22).

Như Mẹ: Sau bao năm theo Chúa, các tông đồ vẫn còn so đo, tính toán hơn thiệt, và vẫn mơ ước địa vị và danh lợi. Điều đó cho thấy lòng tham của con người. Chỉ có thể vượt qua những tham lam đó để sống trọn vẹn vai trò con Chúa một khi chúng ta biết sống khiêm nhường và tín thác vào tình yêu quan phòng của Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa hoàn toàn tuân theo Ý Cha. Chúa để mặc Cha lo mọi chuyện. Xin cho chúng con biết sống tinh thần tín thác vào Cha, để Cha lo toan mọi chuyện cho.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, xin cho người môn đệ của Chúa đang thi hành sứ vụ khắp nơi, đặc biệt là những nơi khó khăn, luôn được ơn can đảm và bền đỗ để có thể thực thi sứ mệnh Chúa giao phó cho đến cùng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

26.07.2018 Thứ Năm

Th. Joachim và Anna Mt 13,10-17

“Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe” (Mt 13,16).

Như Mẹ: Dù không được sống với Chúa như các Tông đồ, nhưng chúng ta vẫn được thân thiết với Chúa trong Chúa Thánh Thần, qua Lời của Chúa và các bí tích. Chúng ta được hưởng mối phúc của những người không thấy mà tin.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhờ đức tin chúng con được hưởng cùng các mối phúc như các Tông đồ. Xin cho chúng con luôn nhận ra sự hiện diện trìu mến của Chúa để chúng con được sống hạnh phúc trong niềm tin. Và xin cho những ai chưa tin cũng được phúc nhận biết Chúa là cùng đích của mọi loài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, Mẹ là người luôn tôn trọng ân huệ Chúa ban. Xin giúp chúng con biết sống trong niềm cảm mến tri ân Chúa trọn cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

27.07.2018 Thứ Sáu

Tuần 16 TN Mt 13,18-23

“Kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời

và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả

và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục” (Mt 13,23).

Như Mẹ: Lời Chúa có sức mạnh biến đổi. Tuy nhiên, Lời ấy được gieo vào tâm hồn nào biết sẵn sàng đón nhận với lòng cởi mở như mảnh đất tốt, thì Lời ấy mới sinh hoa kết quả. Kết quả mang lại tuỳ thuộc vào mảnh đất tâm hồn của người đón nhận.

Với Mẹ: Lạy Cha, xin cho những nỗ lực của các tín hữu trong việc gieo hạt giống Lời Chúa nơi quê hương chúng con sinh được nhiều hoa quả thiêng liêng, để ngày càng có nhiều người gia nhập vào Hội Thánh nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, xin cho tâm hồn người tín hữu chúng con trở nên mảnh đất tươi tốt để hạt giống Lời Chúa triển nở và lan toả niềm vui cứu độ cho tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

28.07.2018 Thứ Bảy

Tuần 16 TN Mt 13,24-30

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.

Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa,

thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13,30).

Như Mẹ: Chúa là Đấng thật kiên nhẫn. Người vì yêu thương mà kiên nhẫn cho đến cùng. Chúa kiên nhẫn là vì muốn cứu con người. Nếu con người không biết tận dụng cơ hội để hoán cải, thì đến ngày mùa, sẽ bị gom lại như cỏ lùng và bị đốt đi.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa nhân hậu và từ tâm. Chúa kiên nhẫn với những bất toàn của con người. Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng con. Chúng con xin tạ ơn tình Chúa thương xót. Xin cho các tội nhân biết mau quay về với Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, Mẹ luôn ưu tư về số phận của nhân loại tội lỗi. Xin Mẹ thôi thúc những ai đang sống trong u mê lầm lạc sớm trở về cùng Chúa giàu tình thương.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

29.07.2018 Chúa Nhật 17 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 1 Ga 6,1-15

“Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn,

rồi phân phát cho những người ngồi đó” (Ga 6,11).

Như Mẹ: Xã hội ngày nay phát triển và có nhiều của cải vật chất. Có người ăn không hết, nhưng có kẻ lại lần không ra. Chênh lệch giàu nghèo càng ngày càng lớn. Tại sao lại có hố ngăn cách như vậy? Bởi vì, con người ngày nay đang có khuynh hướng sống vô cảm, thờ ơ với những người đau khổ xung quanh. Chúa Giêsu cầm lấy bánh phân phát cho dân chúng, điều đó muốn nhắc cho chúng ta rằng sống cần phải có một tấm lòng biết sẻ chia.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự hiến mình trở nên tấm bánh nuôi sống nhân loại. Xin cho người tín hữu chúng con sẵn sàng chia sẻ bác ái cho những người nghèo khổ xung quanh mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, xin cho người giàu có biết chia sẻ cơm áo cho những người túng thiếu đói nghèo.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

30.07.2018 Thứ Hai

Th. Phêrô Kim Ngôn, gm-tsht Mt 13,31-35

“Nước Trời như hạt cải nhỏ bé” (Mt 13,31).

Như Mẹ: Khi so sánh Nước Trời với hạt cải bé nhỏ, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta biết rằng Nước Trời không khởi sự từ một nơi cao sang, theo một cách uy nghiêm và hùng mạnh. Nước Trời chỉ hiện diện trong những tâm hồn thật sự đơn sơ, khiêm tốn, biết tín thác trọn vẹn vào Chúa. Và đến ngày chung cuộc, tất cả sẽ thành tựu cách lớn lao và viên mãn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, sống đơn sơ và khiêm nhường là điều Chúa thích. Xin giúp chúng con luôn ý thức về thân phận yếu đuối của mình, mà tín thác vào sức mạnh của Ngài. Xin cho chúng con biết trở nên như hạt cải, để tình thương của Ngài lớn mạnh nơi chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, xin giúp các thành phần trong Hội Thánh hăng say với sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ cho con người sống trong thời đại hôm nay.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

31.07.2018 Thứ Ba

Th. Ignatiô Loyôla, lm Mt 13,36-43

“Ai có tai thì nghe” (Mt 13,43).

Như Mẹ: Trong Tin Mừng, có nhiều lần Chúa dùng câu nói: “ai có tai thì nghe”. Phải chăng Chúa muốn nói: đôi tai của chúng ta được ban không chỉ để nghe âm thanh tự nhiên, nhưng còn nhận ra ý nghĩa, giai điệu của âm thanh thiêng liêng nữa. Chúa muốn chúng ta luyện tập mỗi ngày để có được sự nhạy bén thiêng liêng, nhờ đó chúng ta có khả năng nghe ra Lời Chúa. Nhờ nghe Lời, chúng ta biết được đường ngay.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin giúp chúng con nghe được điều Chúa muốn nói với chúng con ngang qua các dấu chỉ, các biến cố, các sự kiện và đặc biệt trong Kinh Thánh, rồi từ đó vui sống những giá trị cao đẹp với xác tín vững vàng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin Mẹ nâng đỡ và giúp sức những người đang thực thi quyền bính trong xã hội cũng như trong Giáo Hội biết lắng nghe theo lẽ phải mà giúp dân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).