Tình đời

Đời nhân thế sầu rơi ứa lệ
Cung nhạc buồn lặng lẽ bước chân
Tháng năm mưa nắng xoay vần
Lo âu khắc khoải tấm thân hao gầy.

Xung quanh ta những đầy ngang trái
Gặp mấy ai quảng đại cảm thương
Tranh dành, đấu đá, bất lương
Nhân phẩm, đạo lý coi thường lắm thay!

Đáy lòng người những đầy ác ý
Sống vô cảm chẳng nghĩ đến nhau
Tình đời bạc bẽo một màu
Để ta mang nặng nỗi đau đường dài.

Niềm thiết tha, con nài xin Chúa
Cho tình người đừng úa tàn phai
Yêu thương, hiệp nhất đẹp hoài
Trong hồng ân Chúa sum vầy nở hoa.

Chỉ có Chúa chính là chân lý
Gọi lòng người Thánh ý thực thi
Trên đường tình mến bước đi
Công bình bác ái còn gì đẹp hơn!

Dẫu tình đời vẫn còn đau nhói
Vẫn thức dậy tiếng nói lương tri
Vững tin ơn Chúa độ trì
Tình thương lướt thắng khó nguy, hận thù.

Giuse Trần Thế Tiến