Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Nửa sống nửa chết (CN XVIII TN/ B )

  1. #1
    Hoàng Trung's Avatar

    Tham gia ngày: May 2016
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 325
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 257 lần trong 215 bài viết

    Default Nửa sống nửa chết (CN XVIII TN/ B )

    CN XVIII TN /B
    Bài đọc 1 : ( Xh 16:2-4.12-15). Bài đọc 2 : ( Ep 4:17.2024). Tin Mừng : ( Ga 6: 24-35)

    NỬA SỐNG NỬA CHẾT
    Cách đây không lâu, tờ New York Times có kể lại câu chuyện về một bà góa đã 90 tuổi. Người ta thấy bà thoi thóp gần như chết đói trong một căn hộ tồi tàn.
    Trước đó, người trong xóm bà ở, thấy bà lúc nào cũng đi lục bới nhưng thùng rác để kiếm những đồ phế thải như thùng cạc tông, những que củi còn có thể dùng được để đem về đốt lò sưởi vào mùa đông. Bà chỉ ăn những chiếc bánh hot-dogs rẻ tiền để sống qua ngày.
    Ba tuần lễ sau đó, bà đã qua đời tại một bệnh viện tại New York. Khi thu dọn căn hộ của bà, người ta đã tìm được một số tiền lên đến 275, 000 đôla được cất trong những hộp giấy. Thế là hết! Bà chẳng mang theo được những gì bà tích lũy. Cuộc đời bà là một cuộc đời nửa sống nửa chết. Bà sống cho những gì bà không thể mang theo. Lẽ ra bà có thể sống thoải mái với số tiền của bà , bà lại chịu khổ cực vì nó!
    Sau khi được ăn no nê, dân chúng lại đuổi theo Chúa Giêsu. Họ theo Ngài vì mục đích gì? Để tin vào lời Ngài giảng dạy chăng? Chúa Giêsu đã vạch trần tâm địa của họ: “ Thật, tôi bảo thật các ông, các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.” ( Ga 6: 26) Qua đó, Chúa cũng cho họ biết lương thực nào cần kiếm tìm: “ Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông” ( Ga 6:27)
    Lương thực thường tồn do đâu mà có, ai có thể ban lương thực ấy? Chúa Giêsu đã trả lời: Đó là lương thực Con Người sẽ ban cho. Con Người ấy là Con Thiên Chúa xuống thế làm người, là Đấng Mêsia đang ở giữa loài người. Lương thực Con Người ban trước tiên là Lời hằng sống. Lương thực do Con Người ban không phải như thứ bánh mà ông Môsê xưa kia đã cho tổ tiên họ ăn và đã chết. Lương thực mà Chúa Giêsu giới thiệu, là bánh do chính Cha của Ngài ban, là “bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.( Ga 6:32-33) Chính Đức Kitô là bánh trường sinh từ trời xuống.
    Nhưng để có được thứ lương thực ấy, con người phải tin Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, tin vào Lời Ngài dạy, là sám hối và tin vào Tin Mừng. Kitô hữu là những người đã được nghe nói về Đức Kitô và được dạy dỗ theo tinh thần của Người, đúng như sự thật ở nơi Đức Giêsu. Để có được lương thực đích thực, trường sinh thì phải sống như thánh Phaolô đã khuyên: “anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa để thực sự sống công chính và thánh thiện.” ( Ep 4:22-24)
    Khi nghe Chúa Giêsu giới thiệu về lương thực bất tử, đám đông đã xin Ngài: “ Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được mãi thứ bánh ấy.” Là những người tin vào Thiên Chúa, ai cũng muốn có được lương thực thường tồn, nhưng dường như chúng ta lại chẳng mấy quan tâm tìm kiếm, tích lũy lương thực ấy, có khi còn xem thường hơn cả thứ lương thực hư nát!

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com