THÁNH THỂ – SỨC MẠNH CHỐNG LẠI MA QUỶ


Mũi tên cần có trong túi đựng tên của người trung gian là bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu đã nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6:53–56). Không lâu trước khi Ngài bịbắt như chiên bị đem đi làm thịt, Ngài đã thiết lập bí tích Thánh Thể.

Như vậy, khi ăn mừng Lễ Vượt Qua với các môn đệ, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, bẻ ra, rồi trao cho họ và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy” (Mt 26:26). Cũng vậy,Ngài cầm lấy chén rượu và nói: “Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội” (Mt 26:27–28). Sau đó, Ngài lên Can-vê hiến tế, Mình Máu Ngài trở nên sự sống cho nhiều người.

Chúa Giêsu KHÔNG NÓI đó là tượng trưng Mình Máu Ngài, mà Ngài trao ban chính Mình Máu Ngài cho những người tin nhận Ngài để họ được cứu độ. Đó là Thánh Thể được “bẻ ra”để làm cho chúng ta trở nên tổng thể. Ngài trao ban cho chúng ta Bửu Huyết mà Ngài đổ ra để nhiều người được cứu độ, tội lỗi được tha thứ. Để bảo đàm cho chúng ta luôn có loại Thần Lương này, Ngài đã căn dặn:“Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22:19; x. 1 Cr 11:25). Theo cách thức này, Ngài trao cho các tông đồ và những người kế vị được quyền thánh hóa bánh rượu để trở nên Mình Máu Ngài.

Lời hứa này chỉ có thể hiện thực qua việc bẻ bánh trong Thánh Lễ. Do đó, qua mỗi Thánh Lễ, Can-vê được tái hiện trên bàn thờ, và các sự kiện xảy ra từ hai ngàn năm trước cũng được thực sự tái hiện. Từ bí tích diệu kỳ này,người trung gian có thể lôi cuốn nhiều sức mạnh hơn họ tưởng.

Tuy nhiên, có thể hiểu rằng có thể có người lưỡng lự chấp nhận giáo huấn này. Làm sao một người bình thường được gọi là linh mục lại có thể đọc lời truyền phép để bánh rượu trở nên Mình Máu Đức Giêsu Kitô, Đấng chịu đóng đinh trên Thập Giá? Có thể bạn nghĩ vậy, nhưng hãy lắng nghe điều này...

THÁNH THỂ GIẢI THOÁT

Khi trao Thánh Thể,một linh mục nọ gặp thằng quỷ đã ám một cô gái trẻ vài năm. Nó ngoan cố và bướng bỉnh. Nó kháng cự dữ dội và muốn làm cho linh mục kia thất vọng. Nhóm người cầu nguyện cảm thấy chán nản và thất vọng. Linh mục chợt nghĩ: “Đưa nó tới Chúa Giêsu Thánh Thể”.Tại nhà thờ, linh mục đặt Mình Thánh Chúa Giêsu trên bàn thờ như Vị Vua cai trị trong vinh quang sáng ngời trong Mặt Nhật.

Các sự kiện thay đổi ngay lập tức. Quỷ sợ hãi và hét to:“Ai đây? Người này là ai?”. Đối với nó, Thánh Thể là “Đấng” và là “Người”,nhưng đối với con mắt vô thần thì đó là “cái đó” và là “vật đó”. Chúng ta có thể nhìn thấy vật tròn màu trắng, nhưng quỷ thấy một Con Người, một Chúa Tể vinh quang. Quỷ nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa và bị chói mắt. Nó nhắm mắt lại vàluống cuống:“Để tôi đi. Tôi không muốn thấy Ông Ấy. Ai đưa tôi tới Nhà của Ông Ấy? Chúng tôi không ưa nhau. Hãy đưa tôi ra khỏi nơi này!”

Linh mục nghĩ thầm: “Lạy Chúa! Nó nói gì vậy? Có phải nó nói về Thánh Thể trên bàn thờ không? Mình mới dâng lễ sáng nay mà. Sao lại mạnh mẽ vậy?”.Linh mục lý luận như ngôn sứ Dacaria, người đã dâng hương nơi Đền Thờ nhưng không tin lời của Tổng Thần Gabriel.

Từ lúclinh mục và nhóm cầu nguyện vào nhà thờ, mọi người không cầu nguyện mà chỉ hát: “Kính lạy Thánh Thể, ôi bí tích cực thánh, xin kính dâng mọi lời chúc tụngvà tạ ơn”.Lúc đó linh mục nhận ra bánh được thánh hiến không còn là bánh nữa, đó chính là Chúa Giêsu, là Mình Máu Ngài.

Mặc dù Ngài ở trong dạng bánh rượu, nhưng Ngài vẫn là Thiên Chúa và xác định là “Đức Chúa, Đấng chữa lành ngươi” (Xh 15:26);“Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới. Sự thật, chính Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng Người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu Người tội lỗi của tất cả chúng ta” (Is 53:3-6); là “Sư Tử xuất thân từ chi tộc Giu-đa, Chồi Non của Đa-vít đã chiến thắng, Người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm phong” (Kh 5:5). Sau khi được truyền phép, Bánh này được gọi là Sanctissimum, nghĩa là “Cực Thánh”,và chỉ có Thiên Chúa mới xứng với danh xưng này.

Chính “trang chiến binh” này (Xh 15:3) sẽ chiến đấu với con quỷ đang hành hạ cô gái này nhiều năm qua. Khi nó thấy mình bị dồn vào ngõ cụt, nó chống cự lại Chúa. Nó muốn hất Ngài xuống khỏi bàn thờ.

Trước tiên, nhóm cầu nguyện cố gắng bảo vệ Thánh Thể khỏi rơi xuống đất,nhưng suy nghĩ lại, linh mục cảm thấy cứ để cho quỷ làm theo ý nó. Rồi quỷchạy tới gần bàn thờ, nhưng nó khựng lại như thể bị điện giật. Nó lại cố gắng tiến tới. Ba lần nó bị đẩy lui, nó lại cố gắng hết sức. Lần này nó tới sát và nắm khăn trải bàn thờ. Nhưng nó bị ngã lăn ra đất, lăn lóc, quằn quại, hét lớn và xin thả nó ra.

Chúa Giêsu Thánh Thể là sức mạnh bất khả kháng đối với ma quỷ. Nó thực sự nhìn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh trong Bánh Thánh. Phàm nhân không thể thấy nếu không có con mắt đức tin. Đó là lý do mà Giáo Hội gọi là bí tích– bánh là dấu bề ngoài của thực thể vô hình ân bên trong đó. Giáo Hội biết quyền lực trong Bánh Thánh và đặt trong Nhà Tạm tại các nhà thờ trên khắp thế giới.

Giáo Hội làm như vậy để Chúa Giêsu luôn hiện diện cho các tín nhân có thể kính viếng và thờ lạy Ngài, đồng thời cho Ngài biết mọi rắc rối cuộc đời để được Ngài chữa lành.

THÁNH THỂ CHỮA LÀNH

Bởi vì chính Chúa Giêsu hiện diện trong mỗi Thánh Lễ, các phép lạ kỳ diệu được nhiều người trải nghiệm hàng ngày mỗi khi Thánh Lễ được cử hành. Trong thời gian thánh thiêng này, Chúa Giêsu hiện diện trọn vẹn, sự kiện trên đồi Can-vê lại được tái diễn, các tội nhân được thanh tẩy, người ngã lòng được tăng lực, bệnh nhân được chữa lành, và người cầu xin được đáp lại.

Lm Emiliano Tardif, qua đời hồi tháng 6-1999, có tặng phẩm đặc biệt là khả năng chữa lành. Nhiều người trên khắp thế giới được chữa lành qua tác vụ của ngài. Đáng nói là có kết hợp với Thánh Lễ. Trong hoặc sau Thánh Lễ, ngài biết ai đã hoặc đang được chữa lành. Khi ngài bắt đầu cầu nguyện, vinh quang của Con Chiên trong Thánh Lễ bắt đầu công việc chữa lành. Lm Tardif cho biết điều đã xảy ra tại Nagua (Cộng Hòa Dominica): “Khi chúng tôi cử hành Thánh Lễ thì Chúa Giêsu cũng bắt đầu chữa lành bệnh nhân... Vào Chúa Nhật hôm đó,Ngài chữa lành không chỉ vài bệnh nhân mà cả một đám đông”.

Với các biểu hiện như vậy, các tín nhân tiếp tục nhận ra rằng “lý do mà Con Thiên Chúa xuất hiện là để phá hủy công việc của ma quỷ” (1 Ga 3:8). Điều gì ngăn cản một người trung gian cầu xin sức mạnh này để có kết quả tích cực tuyệt vời? Nhiều phép lạ vẫn được ghi nhận từ những cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Thánh Thể hàng ngày trong Thánh Lễ, chầu Thánh Thể, và các hoạt động khác liên quan Thánh Thể trên khắp thế giới.

Chứng cớ như vậy đã được một cô gái trải nghiệm vì bị ma quỷ kiềm chế. Cô đã từng bị tấn công trong giấc mơ bởi những người lạ, họ bóp cổ cô tới chết. Khi tỉnh dậy, cổ họng cô bị nghẹn và đau nhức, hầu như cô không thể nói hoặc nuốt thứ gì được. Cô không biết mình có rước lễ được không. Cô được đưa tới nhà thờ tham dự Thánh Lễ và rước lễ. Sau đó vài giờ, cô trở lại nhà thờ tôn vinh Thánh Thể vì cô được chữa lành hoàn toàn. Như vậy không phải là ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia nói “Người đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành” (Is 53:5d) hay sao?

Lm Tardif cũng dẫn chứng một người đàn ôngđược người ta khiêng trên cáng tới tham dự Thánh Lễ, vì biết linh mục này có khả năng chữa bệnh. Người đàn ông này bị nứt cột sống nên bị liệt hơn 5 năm rồi. Họ cầu nguyện cho anh ta, và vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, xin Ngài chữa lành anh. Lm Tardif cho biết rằng bệnh nhân này bắt đầu toát mồ hôi và run người. Ngài biết điều gì sắp xảy ra và nói: “Chúa sẽ chữa lành, anh hãy đứng dậy nhân danh Chúa Giêsu”. Ngài đưa taykéo anh đứng lên và anh có thể tự bước đi. Anh ta rụt rè bước chậm từng bước, Lm Tardif lại nói: “Nhân danh Chúa Giêsu, hãy bước đi, Chúa đang chữa cho anh đấy”. Và rồi anh ta đi lại hoàn toàn bình thường. Quyền năng như vậy là của Chúa Giêsu ngự trong bí tích Thánh Thể.

Alessandro, một người Ý ở Rôma, làm chứng về quyền năng của Thánh Thể. Theo anh kể, ma quỷ đã hành hạ anh về thể lý suốt 5 năm. Anh cảm thấy toàn thân như bị kim châm, nhất là các cơ phận chính yếu. Anh đau khổ lắm, và các cảm giác khác cũng tương tự. Anh đi gặp nhiều người trừ quỷ ở Rôma và cầu nguyện nhiều với hy vọng được chữa lành, nhưng không kết quả gì. Cuối cùng, anh phát hiện phương thế chữa lành là tham dự Thánh Lễ hàng ngày và ăn chay. Anh chia sẻ:“Theo kinh nghiệm của tôi, đây là cách mạnh mẽ nhất để giải thoát, cùng với việc xưng tội và rước lễ”.

Khám phá Chúa Giêsu Thánh Thể là khám phá một kho tàng vô giá, làm việc với Ngài là nguồn sức mạnh và thành công. Hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, thờ lạy Ngài và mặc lấy tinh thần của Ngài.

“Lạy Thiên Chúa, con tin tưởng vào Ngài” (Tv 91:2).

VENATIUS OFORKA

T.A. TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
Mạng Lưới Cầu Nguyện