TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

Số Tháng 09 Năm 2018 (Từ ngày 01-15)

MẸ MARIA

LÀM CHO CHÚNG CON VUI MỪNG

Ý CẦU NGUYỆN

Cầu cho những người trẻ ở Châu Phi: Xin cho những người trẻ của lục địa Châu Phi được giáo dục và lao động tại chính quê hương mình.

GIÁO HUẤN

Maria trinh nữ và người mẹ là mẫu mực của Giáo Hội. Ðức Trinh Nữ nhờ ân huệ và sứ mệnh làm Mẹ Thiên Chúa, nhờ đó Ngài được hiệp nhất với Con là Ðấng Cứu Chuộc, và nhờ các ơn và nhiệm vụ đặc biệt khác, Ngài còn kết hiệp mật thiết với Giáo Hội, như thánh Ambrosiô đã dạy, Mẹ Thiên Chúa là mẫu mực của Giáo Hội trên bình diện đức tin, đức ái và hiệp nhất hoàn hảo với Chúa Kitô. Thực vậy, trong mầu nhiệm Giáo Hội, chính Giáo Hội cũng được gọi cách hợp pháp là Mẹ và Trinh Nữ, Ðức Nữ Trinh Maria đi tiên phong, tỏ ra là một người mẹ và một trinh nữ gương mẫu tuyệt vời và hiếm có. Vì, bởi lòng tin và vâng phục, Ngài đã sinh chính Con Chúa Cha nơi trần gian, mà không hề biết đến người nam, nhưng được Chúa Thánh Thần bao phủ. Như một Evà mới, Ngài đã đặt niềm tin vào sứ giả của Thiên Chúa, chứ không đặt vào con rắn xưa, một niềm tin không bị một nghi ngờ nào làm phai nhạt. Nhưng Người Con mà Ngài đã sinh ra, Thiên Chúa đã đặt làm Trưởng Tử trong nhiều anh em (x. Rm 8,29), nghĩa là các tín hữu, mà Ngài cộng tác vào việc sinh hạ và giáo dục với tình thương của một người mẹ.

(Công đồng Vatican II, Hiến chế Lumen Gentium, số 63)



GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Đọc kinh: Tin - Cậy - Mến

4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

5. Đọc Tin Mừng theo ngày

6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương

8. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình

4. Đọc Tin Mừng theo ngày

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục...

5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.



THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH




Quý bạn và quý vị thân mến,

Mẹ Maria thật có phúc vì đã tin rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện cho Mẹ như lời Ngài phán (xc. Lc 1,45). Mẹ thật có phúc vì được chọn làm Mẹ của Con Đấng Tối Cao. Mẹ thật có phúc vì được cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Giêsu. Mẹ thật có phúc vì đã nghe và thực hành Lời Chúa.

Tất cả mọi phúc lành của Thiên Chúa đều tuôn đổ trên Mẹ. Để từ đó, Mẹ trở thành Đấng thông ơn Thiên Chúa cho tất cả loài người chúng ta.

Mỗi người tín hữu được đón nhận đức tin từ cộng đoàn Giáo Hội. Đó là một mối phúc, và đó cũng là một ơn ban nhưng không.

Theo lời Mẹ dạy bảo (Ga 2,5), CỨ LÀM THEO lời của Chúa Giêsu, chúng ta trở thành người nhà của Chúa: anh, chị, em, cha, mẹ... của Chúa (xc. Mc 3,31-35). Và đức tin của chúng ta khi được Lời Chúa và Thánh Thể Chúa nuôi dưỡng, thì đức tin đó sẽ sinh hoa kết quả dồi dào.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP. 

01.09.2018 Thứ Bảy đầu tháng

Tuần 21 TN Mt 25,14-30

“Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành,

thì tôi sẽ giao nhiều cho anh” (Mt 25,21).

Như Mẹ: Mỗi người chúng ta đều được Chúa yêu thương, tin tưởng trao phó những yến bạc như khả năng, sức khoẻ, trí thông minh… Chúa muốn chúng ta sinh lời những yến bạc đó. Với ơn của Chúa, chúng ta có đủ sáng kiến để làm cho những yến bạc đó sinh lời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con khao khát được trở nên khí cụ của Chúa để đem ích lợi cho anh chị em. Xin cho lòng chúng con trở nên thửa đất phì nhiêu hầu đón nhận hạt giống Lời Chúa, và làm cho sinh hoa kết quả dồi dào.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, Mẹ đã làm lời những yến bạc Chúa trao. Xin dạy chúng con biết tận dụng thời gian hiện tại để làm cho cuộc đời trổ hoa bác ái và thiêng liêng một cách dồi dào.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

02.09.2018 Chúa Nhật 22 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 2 Mc 7,1-8a.14-15.21-23

“Không có cái gì từ bên ngoài

vào trong con người lại có thể làm cho

con người ra ô uế được” (Mc 7,15).

Như Mẹ: Tất cả mọi thụ tạo được Chúa dựng nên đều hữu ích cho sinh linh, và tự bản chất không có loài nào là xấu cả. Chỉ trong tâm hồn con người mới có những ý nghĩ xấu xa làm cho con người ra ô uế.

Với Mẹ: Lạy Chúa, sống trong xã hội bon chen này, con người phải tính mưu bày kế nhiều. Vì lẽ đó, nhiều khi chúng con lại rơi vào tình trạng tâm bất chính, rồi hành động bất nhân. Xin thanh tẩy tâm trí chúng con, để chúng con luôn nghĩ tưởng trong sáng đẹp lòng Chúa và làm những gì hợp ý Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, xin giúp các gia đình biết yêu mến và quý trọng lẫn nhau, ngõ hầu gia đình luôn là tổ ấm đầy niềm vui và yêu thương.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

03.09.2018 Thứ Hai

Th. Grêgôriô, gh-tsht Lc 4,16-30

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi,

vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi

loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18).

Như Mẹ: Quanh chúng ta có rất nhiều người nghèo. Người nghèo là người chưa được nghe Tin Mừng cứu độ của Chúa. Chúng ta được diễm phúc hơn, vì đã được nghe Tin Mừng của Chúa; đến lượt, chúng ta lại được Chúa mời gọi đi loan báo Tin Mừng đó cho tha nhân.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con sống rất ư dửng dưng với bổn phận loan báo tin vui cứu độ cho đồng loại. Xin sai Thần Khí Chúa ngự xuống trên chúng con, để Ngài thôi thúc chúng con sẵn sàng ra đi mang niềm vui ơn cứu độ đến cho những người xung quanh chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, Mẹ đã mau mắn ra đi đến với người chị họ là bà Elisabét, xin Mẹ thăm viếng gia đình chúng con luôn luôn.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

04.09.2018 Thứ Ba

Tuần 22 TN Lc 4,31-37

“Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy,

vì lời của Người có uy quyền” (Lc 4,32).

Như Mẹ: Hôm nay, Chúa Giêsu dùng sức mạnh của Lời để trừ quỷ. Trước uy quyền của Thiên Chúa, không một sự dữ nào có thể tồn tại. Chúng ta có dùng sức mạnh Chúa ban, hay nói cách khác là có dựa vào sức mạnh của Lời Chúa để chống lại những thử thách và cám dỗ không?

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa đối với mọi sự xảy ra trong cuộc đời chúng con. Nhưng chúng con đã không muốn đón nhận, bởi vì chúng con còn muốn giữ ý riêng mình. Xin Chúa ban thêm sức mạnh giúp chúng con vượt thắng ý riêng của mình, để hoàn toàn làm theo ý Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin giúp gia đình chúng con biết sống tâm tình khiêm nhường và phó thác, biết tìm đến tựa nương nơi Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

05.09.2018 Thứ Tư

Th. Têrêsa Caltutta, nt Lc 4,38-44

“Người đặt tay trên từng bệnh nhân

và chữa họ” (Lc 4,40b).

Như Mẹ: Hôm nay, Chúa Giêsu một lần nữa nói cho dân chúng sứ mạng cũng như mục đích của Người khi đến trần gian, đó là đem Tin Mừng Cứu Độ đến cho mọi người. Mọi người đều được Chúa yêu thương và cứu chuộc để có được một cuộc sống hạnh phúc và tự do.

Với Mẹ: Lạy Chúa, mọi người tín hữu đều được Chúa kêu mời và được Chúa trao cho sứ mạng loan báo Tin Mừng. Thế nhưng nhiều lúc mê mải sự đời, chúng con đã sao lãng nhiệm vụ của mình. Xin Chúa giúp chúng con quyết tâm thực hiện sứ mệnh Chúa trao cách tận tình hơn, để Danh Cha được cả sáng hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, xin Mẹ giúp gia đình chúng con luôn biết đặt trọn niềm tin vào tình yêu quan phòng của Chúa trong tất cả mọi diễn biến của gia đình mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

06.09.2018 Thứ Năm Đầu Tháng

Tuần 22 TN Lc 5,1-11

“Họ đưa thuyền vào bờ,

rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người” (Lc 5,11).

Như Mẹ: Những người đánh cá, sau khi nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu, đã bỏ hết mọi sự mà theo Người. Con người ta thường ngại từ bỏ, nhất là từ bỏ chính mình. Theo Chúa là chấp nhận từ bỏ chính mình. Ai chấp nhận từ bỏ mọi sự và cả chính mình mà theo Người thì sẽ được phần thưởng lớn lao là hạnh phúc Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, các môn đệ đã sẵn sàng từ bỏ và mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời, xin Chúa giúp chúng con sẵn sàng đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa mà dấn thân vào việc phục vụ ơn cứu độ con người.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin dạy chúng con sống xứng đáng là người môn đệ của Chúa và hăng say trong việc mở rộng Nước Chúa nơi cuộc sống trần gian này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

07.09.2018 Thứ Sáu Đầu Tháng

Tuần 22 TN Lc 5,33-39

“Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ” (Lc 5,37).

Như Mẹ: Sống trong thời hiện đại này, con người ta thường xuyên phải đổi mới, không đổi mới là lạc hậu, đi sau thời đại. Một từ ngữ thời nay thường hay được dùng là “cập nhật”. Đúng thật, thời đại mới phải sống theo tinh thần mới. Đối với người tín hữu, rượu mới – tinh thần mới là cái gì? Đó là niềm tin vào Chúa Kitô. Lấy Chúa Kitô làm trung tâm điểm của đời mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa Kitô, ngày hôm nay có nhiều cái thay đổi quá, thay đổi hằng giờ. Con người mệt mỏi khi phải chạy theo những thứ thay đổi đó. Xin cho mỗi người chúng con, dù sống trong hoàn cảnh nào, vẫn luôn bám chặt vào Chúa, chỉ có Chúa là Đấng không hề thay đổi mà thôi.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Mẹ giúp chúng con gắn bó với Chúa tha thiết hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

08.09.2018 Thứ Bảy

Sinh Nhật Đức Mẹ - lễ kính Mt 1,1-16.18-23

“Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai

và sinh hạ một con trai, người ta sẽ

gọi tên con trẻ là Emmanuen" (Mt 1,23).

Như Mẹ: Một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai, đó là điều đã được tiên báo từ trong Cựu Ước. Theo kế hoạch của Thiên Chúa, sự ra đời của Đức Maria khởi đầu cho sự ra đời của Đức Giêsu, Đấng là Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Hai sự ra đời này đánh dấu một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của ơn cứu độ.

Với Mẹ: Chúa đã chuẩn bị một chương trình thật chu đáo dành cho chúng con. Chúa mời gọi chúng con cộng tác vào chương trình của Ngài. Xin cho chúng con ý thức rằng chúng con được sinh ra trên cõi đời này là nằm trong chương trình yêu thương của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, xin Mẹ giúp chúng con cộng tác với Chúa để cuộc đời đạt được ý nghĩa đích thực.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

09.09.2018 Chúa Nhật 23 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 3 Mc 7,31-37

“Ông làm cho kẻ điếc nghe được,

và kẻ câm nói được” (Mc 7,37).

Như Mẹ: Câm và điếc là hai căn bệnh thường đi đôi với nhau. Có người không nói được, nhưng lại ra hiệu chính xác giúp người ta hiểu được. Cũng có người không nghe được, nhưng lại sẵn sàng làm theo. Điều quan trọng là cần im lặng đúng lúc đúng nơi, và khi cần nói thì nói sao cho đúng sự thật với lòng can đảm.

Với Mẹ: Lạy Thiên Chúa, Chúa hiểu thấu lòng dạ con người. Chúng con không nói thì Chúa cũng biết tỏ tường. Xin cho chúng con nghe được tiếng Chúa nói trong lòng, và xin cũng cho chúng con biết nói lời yêu thương khi đối xử với tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Giáo Hội, Mẹ luôn nhạy bén với Ý Chúa. Xin giúp chúng con biết nhận ra Ý Chúa trong đời sống của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

10.09.2018 Thứ Hai

Tuần 23 TN Lc 6,6-11

“Ngày sabát, được phép làm điều lành hay

điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt” (Lc 6,9).

Như Mẹ: Lương tâm luôn mách bảo con người làm lành lánh dữ. Chúng ta biết lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa trong mỗi người. Làm điều lành là điều cần thiết đối với cuộc sống con người. Vì vậy, làm điều lành hay cứu mạng người thì được phép làm dù đó là ngày nào.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm việc không ngừng nghỉ để cứu giúp những người khốn khổ. Xin cho chúng con can đảm làm việc lành mà không tính toán, và không mong được một sự đền đáp nào. Và xin cho chúng con, dù làm bất cứ việc lành nào, thì luôn sẵn sàng làm cứ như thể là làm cho chính Chúa vậy.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa,

xin Mẹ nâng đỡ chúng con trong những việc lành phúc đức cho những kẻ cơ hàn.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

11.09.2018 Thứ Ba

Tuần 23 TN Lc 6,12-19

“Đức Giêsu ra núi cầu nguyện, đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 6,12).

Như Mẹ: Trước khi làm bất cứ việc gì, Chúa Giêsu đều dành nhiều thời gian cầu nguyện với Chúa Cha để biết thánh ý của Người. Hôm nay, Chúa Giêsu thức suốt đêm cầu nguyện cùng với Cha trước khi chọn các tông đồ.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa không chọn những con người xuất sắc, mà lại chọn những con người bình thường, thậm chí là rất kém cỏi. Chúng con cũng chẳng đáng là gì, nhưng Chúa lại mời gọi chúng con làm môn đệ Chúa. Xin cho chúng con hết lòng gắn bó với Chúa, để sống xứng đáng làm con cái của Cha trên trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, xin Mẹ giúp chúng con luôn vững bước theo Chúa trên hành trình làm chứng cho Chúa giữa dòng đời và cùng nhau theo Chúa tiến về Quê Trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

12.09.2018 Thứ Tư

Thánh danh Mẹ Maria Lc 6,20-26

“Phúc cho anh em...”

Như Mẹ: Các mối phúc thật là bản hiến chương Nước Trời. “Các mối phúc” là những điều có vẻ như đi ngược lại với những suy nghĩ của người đời. Quả thật, trong thời đại này, để sống các mối phúc rất khó. Nhưng có khó thì mới có phúc, bởi vì Nước Trời dành cho những ai biết chọn con đường hẹp mà đi.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin cho chúng con hiểu được những "mối phúc" Chúa dạy. Một điều xem ra nghịch lý lại là một điều rất thực. Xin cho chúng con dám tin vào Chúa và thực hiện mối phúc Chúa truyền để chúng con đón nhận được hạnh phúc vĩnh cửu trong Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, Mẹ là người thật có phúc, xin Mẹ giúp chúng con tin tưởng và phó thác vào Chúa, cố gắng sống các mối phúc thật trong cuộc sống làm chứng nhân giữa thời đại này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



13.09.2018 Thứ Năm

Th. Gioan Kim Khẩu, gmtsht Lc 6,27-38

“Anh em hãy cho,

thì sẽ được Thiên Chúa cho lại” (Lc 6,38).

Như Mẹ: Thiên Chúa đã tự trao hiến chính mình cho nhân loại qua Con Một yêu dấu. Đó là tình yêu đi bước trước, tình yêu chủ động. Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta có lòng bái ác với người khác: sẵn sàng chia sẻ. Chia sẻ không phải là một sự mất mát hay thiệt thòi, nhưng là một sự chia sẻ, liên đới và hy sinh.

Với Mẹ: Trong lịch sử cứu độ, Chúa luôn hành động vì ơn cứu độ con người. Xin Chúa cho chúng con biết bắt chước Ngài, luôn hành động vì người khác. Cho đi là cách thức hành động vì người khác.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, Mẹ đã cho đi bản thân để cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình của Ngài. Xin giúp chúng con biết cho đi theo gương Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

14.09.2018 Thứ Sáu

Suy tôn Thánh Giá - lễ kính Ga 3,13-17

“Con Người đến thế gian để đem Ơn Cứu Độ” (Ga 3,17).

Như Mẹ: Chúng ta đều có tội. Tội lỗi ngày càng nhiều hơn và trầm trọng hơn. Chúa có thể trừng phạt con người vì tội lỗi của họ, nhưng không, Chúa đã và sẽ không phạt. Tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người. Người đã ban chính Con Một của mình là để cứu con người chúng ta khỏi án phạt đời đời.

Với Mẹ: Việc Chúa Giêsu chấp nhận chết nhục nhã trên cây Thập Giá là để biểu lộ tình yêu của Chúa cho con người. Lạy Cha, xin cho chúng con nhận ra hồng ân cứu độ cao quý mà Cha đã rộng ban cho chúng con qua Con Một của Cha.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, xin Mẹ giúp chúng con biết rao truyền tình thương cứu độ của Chúa đến cho mọi người bằng những hy sinh bé nhỏ hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

15.09.2018 Thứ Bảy

Đức Mẹ Sầu Bi - lễ nhớ Ga 19,25-27

“Đứng gần thập giá Đức Giêsu,

có thân mẫu Người...” (Ga 19,25).

Như Mẹ: Để cứu độ con người, Chúa đã cho Con Một đến, mang lấy thân phận con người cùng với những hệ lụy của nó. Người Con đó đã chịu đóng đinh, chịu đau đớn thân xác để qua đó, bước vào vinh quang, mở cửa cho nhân loại đang tiếp bước theo Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa tình thương, xin Chúa cho chúng con biết đón nhận những khổ giá của bản thân mình để mai sau chúng con cũng được chung hưởng vinh quang với Chúa trong vương quốc tình yêu vô biên.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, Mẹ đã đứng kề bên thập giá để thông phần đau khổ với con mình, xin giúp chúng con biết thông phần đau khổ với Chúa để chúng con cũng được phần thưởng Nước Trời.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).