ĐIỂM YẾU NHẤT CỦA MA QUỶ


Chúng ta thường thấy sự dữ trên thế giới, và chúng ta cảm thấy muốn “ăn miếng trả miếng”, nó dùng mưu nào thì mình dùng chước đó để cân xứng với nó. Chúng ta bắt đầu tự nhủ rằng nếu đủ sức, chúng ta có thể triệt hạ Satan và bè lũ tay sai của nó.

Tuy nhiên, chiến lược đó chỉ tự làm mình tổn thương mà thôi. Nếu chúng ta thực sự muốn chiến thắng ma quỷ trong cuộc sống của mình, chúng ta cần tìm kiếm điểm yếu nhất của nó. [Lưu ý: Điểm Yếu là Nhược Điểm – Sở Đoản, còn Điểm Mạnh là Yếu Điểm – Sở Trường].

Satan thích sức mạnh và nó sẽ dùng ước muốn của chúng ta để làm sức mạnh chống lại chúng ta. Nhưng có một điều nó rất ghét, và chỉ có điều đó có thể làm cho nó té nhào, đó là SỰ YẾU ĐUỐI KHIÊM NHƯỜNG.

Nghe có vẻ lạ, và có chút gì đó phản trực giác hoặc bất thường, thế nhưng đó chính là cách đánh bại Satan có trong Kinh Thánh.

Chứng cớ minh nhiên về “sự yếu đuối” đã chiến thắng sự dữ là cái chết của Chúa Giêsu trên Thập Giá. Vua các vua đã bị lột trần và bị ghim chặt vào cây gỗ, chịu đau khổ tột cùng. Những kẻ thủ ác có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, còn Chúa Giêsu không thể làm gì để tự vệ.

Nhưng chính sự yếu đuối của Ngài lúc đó là hành động yêu thương khác thường và tự hiến. Sức mạnh của tình yêu trong sự yếu đuối đó đã phá vỡ xiềng xích của sự chết và mở toang Cửa Thiên Đàng. Việc đổ máu của Chúa Giêsu đã tóm tắt cho chúng ta về những gì mà một Kitô hữu cần có.

Xuyên suốt lịch sử, rất nhiều người – cả nam và nữ – được gợi hứng để bước theo dấu chân của Chúa Giêsu, và rồi vương quốc sự ác đã bị hủy diệt, các hệ thống chính trị dồi bị đã bị lật đổ. Sự yếu đuối vẫn tiếp tục giải cứu những ngày còn lại – từ nay cho tới tận thế.

Trong cuốn “The Philosophy of Tolkien” (Triết Lý Tolkien), triết gia Peter Kreeft đã viết y như sách Khải Huyền đã mô tả: “Cuộc chiến cuối cùng giữa sự thiện và sự ác là cuộc chiến giữa hai con thú huyền thoại: Arnion là Con Chiên nhỏ khiêm nhường, và Therion là con rồng hung dữ. Con Chiên chiến thắng Con Thú bằng một thứ vũ khí bí mật là chính Máu của nó”.

Kreeft tiếp tục giải thích: “Sự yếu đuối của sự dữ là nó không thể vượt qua sự yếu đuối. Dù cho sự dữ có mạnh mẽ thế nào thì nó vẫn bị đánh bại bởi sự hy sinh hoàn toàn tự do và yêu thương. Ma quỷ có thể bị đánh bại như trên đồi Can-vê: TỬ VÌ ĐẠO”.

Satan khinh miệt sự yếu đuối vì nó muốn đòi quyền lực trên thế gian. Chúng ta càng muốn “mạnh mẽ” và “uy thế” trên thế gian thì Satan càng tác động vào chúng ta và giành lấy chúng ta. Hãy nghĩ tới Mẹ Thánh Teresa Calcutta. Bà làm việc với những con người nghèo khổ nhất, và trong con mắt của nhân loại, bà chỉ là một con người nhỏ bé, yếu đuối. Tuy nhiên, bà lại là một phụ nữ mạnh mẽ nhất đã từng sống và là một “cái gai” đối với Satan. Nó đã không thể chiến thắng một phụ nữ yếu đuối như Mẹ Teresa và những việc tốt lành mà bà đã làm.

Nếu chúng ta muốn chiến thắng ma quỷ, con đường chiến thắng được vạch ra bằng sự khiêm nhường và sự từ bỏ chính mình. Chỉ khi nào chúng ta dâng mọi sự cho Thiên Chúa, chúng ta mới có thể đánh bại ma quỷ.

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Aleteia.org)
Mạng Lưới Cầu Nguyện