Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Thứ Ba Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm chẵn

  1. #1
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Thứ Ba Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm chẵn

    BÀI ĐỌC I: Cn 21, 1-6. 10-13
    "Những câu Cách Ngôn khác nhau".
    Trích sách Châm Ngôn.
    Lòng vua ở trong tay Chúa, như những dòng nước chảy, Người muốn hướng nó về đâu tuỳ ý Người. Mọi đường lối của người ta đối với họ là ngay thẳng, nhưng Chúa cân nhắc tâm can. Thực hành công bình và bác ái, thì đẹp lòng Chúa hơn là hy lễ. Mắt tự cao là lòng kiêu ngạo: đèn kẻ gian ác là tội lỗi. Toan tính người cần mẫn luôn dẫn tới sự dồi dào, còn mọi kẻ biếng nhác luôn gặp nghèo khó. Ai dùng lưỡi gian dối thu tích kho tàng, là người hư hốt vô tâm, nó sẽ rơi vào lưới sự chết.

    Tâm hồn người tội ác mơ ước sự dữ, nó không thương xót người lân cận. Khi kẻ hung bạo bị sửa phạt thì người bé nhỏ sẽ khôn ngoan hơn, và nếu nó theo người khôn ngoan, nó sẽ được thông minh. Người công chính nhìn xem lòng kẻ tội ác, để cứu nó thoát khỏi tai hoạ. Ai bịt tai không nghe tiếng người nghèo khó, thì lúc chính nó kêu cầu, cũng chẳng ai nghe.
    Đó là lời Chúa.


    ĐÁP CA: Tv 118, 1. 27. 30. 34. 35. 44
    Đáp: Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài (c. 35a).

    Xướng: 1) Phúc đức những ai theo đường lối tinh tuyền, họ tiến thân trong luật pháp của Chúa. - Đáp.

    2) Xin cho con am hiểu đường lối huấn lệnh của Chúa, để con suy gẫm các điều kỳ diệu của Ngài. - Đáp.

    3) Con đã chọn con đường chân lý, con quyết tâm theo các thánh chỉ của Ngài. - Đáp.

    4) Xin dạy con, để con vâng theo luật pháp Ngài, và để con hết lòng vâng theo luật đó. - Đáp.

    5) Xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài, vì chính trong đường lối này con sung sướng. - Đáp.

    6) Con sẽ tuân giữ luật Pháp Chúa luôn luôn, cho tới muôn ngàn đời và mãi mãi. - Đáp.

    ALLELUIA: Tv 118, 18
    Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con tuân cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó. - Alleluia.

    PHÚC ÂM: Lc 8, 19-21
    "Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".
    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
    Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: "Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy". Người trả lời với họ rằng: "Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".
    Đó là lời Chúa.


    www.thanhlinh.net
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  2. #2
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default

    Suy niệm:

    Mẹ và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21)

    1. Với vỏn vẹn ba câu trong Tin Mừng hôm nay, hẳn tôi, bạn, anh chị và quí vị đã có thể nhận ra sứ điệp Tin Mừng ngay sau lần đọc đầu tiên: nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.

    Đầu giờ suy niệm, có lẽ hình ảnh Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông(c.19) khiến ta muốn biết lý do của cuộc tìm gặp này. Thánh Marcô (3,31-35), cho biết lý do Mẹ và anh em muốn gặp là đi bắt Chúa Giêsu về, vì họ tưởng Ngài đã mất trí (3,20-21).

    Nhưng thánh Luca không quan tâm đến nguyên do, ngài tập trung vào câu trả lời Chúa Giêsu dành cho người đưa tin về việc Mẹ và anh em muốn gặp Ngài (c.21). Nhân dịp này, Ngài giới thiệu gia đình của Thiên Chúa với ý nghĩa, phạm vi và tiêu chí đặc biệt. Ý nghĩa ấy là con người được làm người nhà của Thiên Chúa. Phạm vi ấy là ai cũng có thể là người nhà của Thiên Chúa. Tiêu chí ấy là nghe và thực hành Lời Thiên Chúa.

    2. Đặt mình trong tương quan với ý nghĩa, phạm vi và tiêu chí Chúa Giêsu đưa ra,

    + đã từng suy niệm Lời Chúa, liệu tôi, bạn, anh chị và quí vị có cảm thấy mình ngày càng trở nên Mẹ và anh em theo tiêu chí của Chúa ? Liệu con đường để Lời Chúa đi từ Trí – đến Tâm - đến Tay chúng ta có dần ngắn lại hay mãi xa vạn dặm ?

    + đã từng gợi ý cho người khác suy niệm, liệu ta có làm cho Lời Thiên Chúa đủ rõ, đủ sáng, đủ gần để đẩy họ đến với chính Đấng là Lời Hằng Sống, hay chỉ khiến họ loanh quanh trong những lời bay bổng với câu từ hoặc lan man với kiến thức Kinh Thánh của ta?

    + đã từng dấn thân loan báo Tin Mừng, đã từng tìm đến những vùng sâu, vùng xa, vùng ngoại biên để loan báo Tin Mừng, liệu ta có giúp gầy dựng, củng cố hoặc mở rộng gia đình của Chúa, hay chỉ quy tụ những người xứng đáng theo tiêu chí của ta, hay chỉ cần một lượng fan nhất định, đủ để ta được tiếp đón, chăm sóc, ca tụng ?

    3. Một hình ảnh nữa, rất có thể, cũng thu hút tâm trí ta: đám đông vây quanh Chúa Giêsu. Chắc là họ muốn ở gần Ngài bao nhiêu có thể, nên đã vô tình làm thành bức tường cứng kín, khiến Mẹ và anh em Chúa không sao lại gần được. Điều này nhắc gợi ta về lòng khát khao và cơn đói Lời Chúa nơi con người. Được Mẹ Hội Thánh dọn sẵn bàn tiệc Lời và Thánh Thể mỗi ngày, mỗi chúng ta đứng ở đâu giữa “đám đông” trong mỗi thánh lễ ? Những hàng ghế trống gần cung thánh nói lên điều gì?

    Cùng nhau mở lòng, chân thành và khiêm tốn đi vào cuộc gặp gỡ riêng tư với Chúa Giêsu; để cho Lời soi sáng, đụng chạm và chất vấn cuộc sống, thái độ, kế hoạch, ước mơ của chúng ta; rồi xin Ngài cho chúng ta có được câu trả lời xác đáng và hướng sống hiệu quả nhất cho những vấn đề nêu trên.

    4. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, Chúa biết rõ hiện trạng đời con và hồn con, Chúa biết rõ con khao khát gì và đã làm thế nào để thực hiện được khao khát ấy. Xin tha thứ cho những ngốc nghếch, sai lầm, đáng trách của con. Xin thương xót và giúp con bắt đầu lại với sức sống và niềm vui của người lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Amen.

    Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
    Dòng Đa Minh Thánh Tâm
    ________________________________________________________________________

    Mời bạn đọc:
    -
    Suy niệm củahttp://www.giaoducconggiaohdgm.org
    - Suy niệm của Nt. Maria Chinh Anh, OP
    -
    Suy niệm của Xuân Hạ OMI
    -
    Suy niệm của Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
    -
    Suy niệm của giaophanxuanloc.net

    - Lẽ sống ngày 25/9: "Con người bất hạnh nhất trần gian"
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com