CHÚA NHẬT III MV C: SỐNG NIỀM VUI TIN MỪNG


Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – GP Xuân lộc


Nhìn vào cuộc sống của xã hội, ta có thể thấy ngập tràn sự ồn ào vui nhộn, từ các tụ điểm vui chơi, giải trí đến các quán xá, siêu thị, nơi nào cũng có và nơi nào cũng tràn ngập người, nhất là vào những ngày nghỉ. Nhưng đằng sau sự hào nhoáng ồn ào đó và ẩn sâu bên trong của những con người đang tìm đến với những khu vui chơi giải trí ấy vẫn có bóng dáng của sự mệt mỏi buồn chán. Có nhiều người tìm cách lấp đầy sự buồn chán trong cuộc sống của mình qua rượu, bia, hút chích... Vì cuộc sống quá nhàm chán nên người ta lại càng muốn tìm đến những chỗ vui chơi ồn ào để khỏa lấp sự buồn chán trống rỗng trong cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, khi đến những nơi đó nhiều người cũng chỉ cảm nhận được sự ồn ào chứ không hề cảm thấy niềm vui.

Không muốn để con cái mình rơi vào sự buồn chán, Lời Chúa hôm nay mời gọi tất cả chúng ta: “Hãy vui lên”, và còn chỉ cho chúng ta những phương thế để tìm được niềm vui đích thật từ trong tâm hồn lan tỏa ra bên ngoài. Bài đọc một trích lời mời gọi của tiên tri Xôphônia mời gọi con dân Israel hãy vui mừng hân hoan, cho dù lúc đó họ vẫn mang trên vai ách nô lệ của ngoại bang, cuộc sống của họ vẫn lam lũ. Lời mời gọi của Xôphônia như mở ra một tương lai hy vọng, tràn ngập ánh sáng ngay trước mặt dân Israel. Lời tiên tri mời gọi họ vui vì biết mình được tha thứ, vì biết mình được yêu thương và biết mình được cứu độ.

“Hãy hò vang dậy đi nào nhà Israel hỡi… vì án lệnh phạt ngươi, Thiên Chúa đã rút lại; vì thù địch của ngươi, Chúa đã đẩy xa và Đức Vua của Israel đang ở giữa ngươi...”. Có niềm vui nào lớn lao hơn niềm vui của một bị cáo biết mình được tha thứ, được tuyên bố trắng án; có niềm hạnh phúc nào sánh bằng hạnh phúc của một tù nhân được tuyên bố tha bổng. Chính Thiên Chúa đã thực hiện điều đó cho Israel, vì Đấng Cứu Thế đến không phải để kết án, nhưng là để tha thứ và để cứu chuộc, Đấng ấy đã đến kề bên. Vì vậy toàn dân Israel và cả Giêrusalem phải hân hoan vui mừng đón chờ ngày được tuyên bố tha thứ và giải thoát.

Niềm vui được tha thứ là một niềm vui lớn lao, nhưng niềm vui lớn lao hơn nữa mà Xôphônia chỉ cho Israel biết đó là: “Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi”. Vì thế Giêrusalem sẽ không còn nhát đảm, Israel sẽ không sợ hãi vì Thiên Chúa không chỉ là Đấng tha thứ, Đấng giải thoát, mà Ngài còn là Đấng bảo vệ dân Người. Người không ở xa, không bỏ rơi Israel nữa mà Người hiện diện ở giữa Isarel. Đúng như lời tiên tri đã nói, Đấng Cứu thế đã đến, Ngài đã ở cùng nhân loại và Ngài được gọi là đấng Emmanuel. Ngài chính là Thiên Chúa ở với loài người để chia sẻ thân phận con người với nhân loại, để an ủi, cảm thông và chữa lành bệnh tật đau khổ thể xác và tâm hồn. Vì thế Israel được mời gọi vui trong niềm tin tưởng phó thác, như con cái được ở kề bên cha mẹ, được sự bảo bọc của cha mẹ. Niềm vui này sẽ không thể tìm kiếm được ở bất cứ nơi đâu khác.

Lý do thứ ba Xôphônia mời gọi Israel hãy vui lên là vì Thiên Chúa chính là Đấng cứu tinh, Đấng anh hùng và Ngài sẽ lấy tình thương mà đổi mới con người và thế giới. Thiên Chúa sẽ đổi mới con người và cả vũ trụ này. Kể từ đây, một thế giới mới sẽ được thiết lập, một vương quốc mới sẽ ra đời, mọi người sẽ được sống trong tình yêu thương và sự chăm sóc của Thiên Chúa. Niềm vui này là niềm vui lớn lao, vì quá khứ đau khổ tội lỗi sẽ bị chôn vùi, Thiên Chúa không còn kết tội quá khứ của Israel, nhưng Ngài cho Israel được làm lại từ đầu được sống trong một thế giới mới, vương quốc mới của Ngài, vương quốc của tình yêu và sự thật, bình an và công lý sẽ ngự trị.

Tin Mừng hôm nay Gioan Tiền hô đã chỉ cho mỗi người, tùy theo bậc sống và nhiệm vụ của mình, phải sống sao để có thể đón nhận được niềm vui mừng hân hoan như Xôphônia đã mô tả. Gioan đã giúp mỗi người chữa trị tận căn sự buồn chán trong tâm hồn để thay vào đó bằng niềm vui và sự bình an. Vào thời Gioan Tiền hô xuất hiện, dân Israel nhiều người đang sống trong sự giàu có, các quan chức đang sống một cuộc sống hưởng thụ dư thừa. Phải chăng là họ vẫn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó từ trong tâm hồn, họ cảm nhận tình trạng mệt mỏi nặng trĩu của cuộc sống, nói cách khác, họ không thỏa mãn với những gì đang có. Vì thế khi Gioan xuất hiện với những lời lẽ cứng rắn và mang tính đe dọa, từ quan chức đến dân thường vẫn muốn kéo đến để nghe ông và xin ông làm phép rửa.

Khi mọi người đặt vấn đề với Gioan: “Chúng tôi phải làm gì để có thể đón nhận được niềm vui, bình an và ơn cứu độ?” Gioan đã chỉ cho mỗi người với mỗi cách thực hành khác nhau phù hợp với hoàn cảnh, địa vị hiện tại của mình. Với đám đông dân chúng, Gioan kêu gọi mọi người hãy sống sự quảng đại chia sẻ: “Ai có hai áo hãy cho người không có, ai có của ăn, hãy làm như vậy”. Vì khi dám sống như thế, người ta sẽ thoát ra khỏi cái tôi và sự ích kỷ của mình để biết quan tâm đến nhu cầu người khác. Khi thực hành bác ái chia sẻ, người ta sẽ cảm nhận được niềm vui của sự cho đi và niềm vui trên gương mặt người đón nhận. Niềm vui của sự cho đi như dòng nước chảy qua tâm hồn, khai thông cái ao tù ích kỷ của tâm hồn, sẽ rửa sạch sự hôi thối tù đọng, muỗi mòng và mầm bệnh, để thay thế bằng dòng nước trong sạch tươi mát cho tâm hồn. Khi đó niềm vui sẽ như mạch suối phát xuất từ trong tâm hồn tuôn chảy ra bên ngoài.

Đối với những người thu thuế, ông nói với họ: “Đừng gian tham, đừng đòi hỏi quá mức ấn định”. Lòng tham như chiếc bình không đáy và người tham lam sẽ không bao giờ thấy đủ, không bao giờ bằng lòng với điều mình đang có. Chính lòng tham sẽ là nguyên nhân gây đau khổ buồn chán trong tâm hồn. Dẹp bỏ được sự tham lam, bằng lòng với cuộc sống hiện tại và vui với cuộc sống hoàn cảnh hiện tại mình đang có, đang được, con người sẽ sống thanh thoát nhẹ nhàng và vui tươi hơn. Vì con người đau khổ buồn chán là do không đạt được tham vọng của mình. Với các binh lính, Gioan yêu câu họ sống nhân ái với mọi người, đừng gieo điều ác và bất công, đừng hà hiếp chiếm đoạt mà hãy làm việc với đúng trách nhiệm của mình là bảo vệ đất nước, đừng dùng quyền lực để đàn áp dân.

Chính Gioan đã nêu gương sống thật với chính mình, biết nhiệm vụ và giới hạn của mình chỉ là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Gioan cho thấy, ông đang chu toàn nhiệm vụ ông đã được trao phó, không ảo tưởng, không lạm dụng và còn khiêm tốn chấp nhận lui bước nhường đường cho Đấng Cứu Thế: “Ngài đến sau tôi, quyền thế hơn tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh thần và bằng lửa”.

Thưa quý OBACE, cho đến ngày nay, nhân loại vẫn đang bị sự buồn chán, đói nghèo, lo âu bao phủ. Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng đã mời gọi tất cả con cái Giáo Hội hãy sống và cảm nghiệm được niềm vui đích thực mà Chúa Giêsu mang đến, Tin Mừng của Ngài thực sự là tin vui cho nhân loại và cũng là động lực thúc đẩy chúng ta sống và loan báo niềm vui cho thế giới. Chúng ta phải sống sao để mọi người nhìn thấy niềm vui được trào ra trên gương mặt, trong đời sống, trong công việc và nơi gia đình của mỗi người. Chúng ta cùng chung niềm vui và lo âu của thế giới này, nhưng chúng ta được mời gọi sống khác với người đời vì chúng ta có Chúa và có Tin Mừng là niềm vui của chúng ta.

Bên cạnh chúng ta còn nhiều người, nhiều gia đình đồng đạo cũng như lương dân đang gặp rất nhiều khó khăn đau khổ. Cùng với mọi thành phần trong giáo phận, chúng ta sẽ phải là những người đem niềm vui, an ủi và sự bình an của Chúa đến cho họ và gia đình, qua những việc làm yêu thương cụ thể của mỗi người.

Xin Chúa giúp chúng ta biết chỉnh sửa cuộc sống theo lời mời gọi của Lời Chúa hôm nay, để mỗi người không dừng lại ở những niềm vui bên ngoài hay những bữa tiệc tùng ăn uống, nhưng cảm nhận được niềm vui Chúa mang lại cho nhân loại và thôi thúc chúng ta chia sẻ niềm vui ấy cho anh chị em. Vì chúng ta chỉ có thể đem niềm vui đến cho người khác khi chúng ta thực sự vui mà thôi. Amen.