Gởi tình bên dòng thác


Em duyên dáng khoe mình bên thác nước
Môi mỉm cười lấp lánh sắc cầu vồng
Dịu dàng đằm thắm, ánh mắt ngước trông
Bàn tay sẻ nghịch đùa tăm trắng xóa

Em khoe dáng hồn nhiên trên đá tảng
Để mặc gió lùa ru tiếng nhặt khoan
Tiếng thác say mê, nụ cười hoang vắng
Khiến nắng dật dờ lay động chao nghiêng.

Nhìn ngắm em, mây trắng hồn si rớt.
Gởi nỗi niềm vào tảng đá ướp tim
Để mong sao ngăn cảm xúc im lìm
Đừng sôi sục tuôn trào như thác nước.

Bởi tình ta chưa chung cùng nhịp bước
Đành dằn lòng len lén ngắm từ xa
Mà yêu em, yêu duyên thắm mặn mà
Yêu một mình yêu chẳng để ai hay.

Dù mai đây, tình ta còn hay mất
Vẫn nồng nàn hay theo gió bay đi
Vẫn si mê hay như chẳng còn gì
Thì em mãi người anh yêu một thủa.

Hồng Bính