CHÚA NHẬT XIII TN C:
THEO CHÚA ĐỂ TRỞ NÊN CON NGƯỜI TỰ DO


Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – GP. Xuân Lộc


Có nhiều người ngoại đạo cho rằng theo đạo Công Giáo phải giữ nhiều luật, mất tự do vì thế họ không muốn theo đạo. Nhiều người có đạo cũng nghĩ như vậy, nhất là khi một số luật của Chúa và Giáo Hội không cho phép làm điều này điều khác, không được như ý muốn, họ thường cho rằng các cha làm khó, theo đạo khó quá, khiến họ mất tự do. Nói và hiểu như thế tức là đã hiểu sai về hai chữ tự do. Tự do không phải là không có luật lệ, cũng không phải là thích làm gì thì làm. Ví dụ khi tham gia giao thông mà không tôn trọng luật giao thông thì sẽ rối loạn, sẽ gây tai nạn. Nước Mỹ được coi là một quốc gia tự do, nhưng ai đã ở Mỹ thì biết, đó là một quốc gia có rất nhiều luật và những hình phạt đi theo luật rất nặng. Ví dụ: mọi người được tự do làm ăn, nhưng phải tôn trọng nghiêm ngặt luật thuế; đi câu cá, câu cua, bắt nghêu, sò phải tuân theo luật bảo vệ môi trường, chỉ được phép câu một số tháng trong năm, tránh mùa sinh sản và chỉ được bắt những con đực, đủ kích thước và chỉ bắt với số lượng giới hạn. Ở Mỹ cuộc sống rất tự do, nhưng khi vi phạm luật là bị trừng phạt theo luật. Như thế, tự do không phải là thích làm gì thì làm, nhưng là biết tôn trong luật pháp để làm cho cuộc sống cá nhân và cuộc sống chung tốt đẹp hơn. Theo quan điểm của giáo lý Hội Thánh Công Giáo, tự do của người con Chúa là khả năng để mỗi người chọn lựa làm điều tốt lành; là thoát khỏi sự ràng buộc của ma quỷ, dục vọng xác thịt, thế gian để sống và theo Chúa cách thanh thoát hơn. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay chỉ cho chúng ta biết phải làm thế nào để cho mình trở thành những con người tự do bước theo lời mời gọi của Chúa; hay nói khác hơn là khi quyết định theo Chúa ta trở nên những con người tự do hoàn toàn.

Bài đọc một sách Các Vua kể về thái độ dứt khoát của ông Êlisa khi nhận ra tiếng gọi của Chúa: Ông Êlisa đang cày ruộng cùng với mười hai cặp bò. Điều này chứng tỏ Êlisa thuộc về gia đình giàu có. Thiên Chúa đã nói với tiên tri Êlia rằng: “Hãy xức dầu chọn Êlisa làm người kế nghiệp ngươi”. Tiên tri Êlia đi ngang qua cánh đồng, thấy Êlisa đang cày ruộng, thì ném áo choàng của mình lên người Êlisa. Êlisa nhận ra lời mời gọi của Chúa qua hành động này, ông liền để bò và những người làm công lại, về từ giã cha mẹ, ông còn bắt một cặp bò làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi mọi người, rồi đứng dậy đi theo Êlia. Quyết định của Êlisa thật không đơn giản, khi chọn trở thành môn đệ Êlia, ông đã chấp nhận từ bỏ tất cả mối liên hệ với cha mẹ, gia đình, bạn bè và cả tài sản để được thanh thoát nhẹ nhàng không bận vướng bước theo sứ mạng Chúa trao. Êlisa trở thành một học trò nổi tiếng của Êlia và sau này còn là một ngôn sứ lớn trong dân Israel.

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy những đòi hỏi dứt khoát và những điều kiện để bước theo Chúa Giêsu. Có những con người thiện chí tìm đến để theo Chúa, có những người Chúa chủ động mời gọi, tuy nhiên tất cả đều có chung một điều kiện đó là phải chọn một cuộc sống tự do, thanh thoát khỏi những ràng buộc tình cảm, vật chất và những lôi cuốn của xã hội. Thánh Luca cho biết: Khi tới ngày Chúa Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem tức là bước vào hành trình khổ giá. Chúa Giêsu sai mấy sứ giả đi trước để chuẩn bị, nhưng những người Samaria đã từ chối đón tiếp Người. Gioan và Giacôbê đã tự ái, bực bội và muốn xin lửa bởi trời xuống thiêu rụi họ. Chúa Giêsu đã không chấp nhận thái độ đó, vì theo Chúa không phải để tìm sự vinh quang, không phải để được người đời tung hô, mà phải từ bỏ tất cả cái tôi cùng những ham muốn quyền lực địa vị, tự ái tự mãn để đi theo Chúa.

Có một người xin theo Chúa và thưa: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin theo”. Chúa Giêsu trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu”. Trả lời như thế, Chúa Giêsu cho thấy rằng, quyết định theo Chúa phải là một quyết định tự do, có suy nghĩ cân nhắc, chứ không thể là một cảm hứng, là ý thích bồng bột nhất thời. Chúa cũng nói rõ cho biết, theo Chúa phải dám buông bỏ tất cả, dám sống phó thác cho sự quan phòng của Chúa, trao phó tương lai cuộc đời cho Chúa chứ không tìm ý riêng của mình và dám để cho Chúa hoàn toàn sử dụng con người của mình.

Trường hợp tiếp theo, một người được Chúa chủ động mời gọi: “Anh hãy theo tôi”. Anh đó thưa: “Xin cho tôi về chôn cất cha tôi trước đã”. Chúa Giêsu trả lời: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa”. Chúa Giêsu vẫn dạy phải thảo kính cha mẹ, chu toàn bổn phận làm con. Tuy nhiên, trường hợp của chàng thanh niên này thì khác, khi được Chúa mời gọi, anh tỏ ra nấn ná và anh đưa ra lý do anh phải chu toàn bổn phận với gia đình trước đã, rồi anh mới theo Chúa. Người này không tin rằng khi anh quảng đại theo Chúa thì chính Chúa sẽ là Đấng lo liệu cho anh và gia đình anh. Anh không thể bảo đảm tương lai cho gia đình anh được, chính Chúa mới là Đấng lo liệu sắp xếp mọi sự. Đàng khác, anh từ chối bước theo Chúa là vì anh để mình bị lệ thuộc vào các thứ tình cảm cá nhân, khiến anh không tự do thanh thoát đáp lại tiếng Chúa.

Trường hợp thứ ba khi được mời gọi, anh thưa: “tôi xin theo Thầy, nhưng cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã”. Chúa Giêsu trả lời: “Ai cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”. Ngày xưa Êlisa cũng đã xin Êlia cho phép về từ biệt gia đình và Êlia đồng ý, nhưng ở đây, Chúa Giêsu lại từ chối lời đề nghị của người thứ ba này. Anh xin về với gia đình không chắc vì gia đình, mà vì anh còn tiếc nuối nhiều thứ, tiếc quá khứ của mình, có thể là công việc sự nghiệp đang thành công, có thể là phần thừa kế của gia đình… anh xin khoan giãn một thời gian rồi mới theo Chúa. Anh vừa muốn theo Chúa nhưng lại vừa muốn có địa vị, danh vọng và vật chất theo kiểu thế gian. Theo Chúa phải là một quyết định dứt khoát, phải dám từ bỏ quá khứ và cả hiện tại để bước vào một khúc quanh mới, giống như người đã cầm cày thì không ngoái lại đàng sau nữa, dám chấp nhận một cuộc phiêu lưu với Chúa.

Dám đáp trả lại những đòi hỏi của Chúa như thế, chắc chắn chúng ta sẽ được tự do: tự do để quyết định theo Chúa và tự do để thực hiện quyết định đó. Thiên Chúa tạo dựng nên con người và ban cho con người một món quà rất lớn đó là sự tự do. Thiên Chúa hoàn toàn tôn trọng sự tự do Ngài đã trao cho con người, cho dù con người dùng tự do đó để tuân phục hoặc chống lại chính Thiên Chúa. Thực tế, con người đã lạm dụng tự do Chúa ban để từ chối Thiên Chúa và trở thành nô lệ cho ma quỷ, thế gian, dục vọng, tội lỗi và sự chết. Thiên Chúa đã sai Đức Giêsu đến thế gian để cứu chuộc con người bằng cái chết thập giá trong vâng phục, để cứu chuộc, giải thoát con người khỏi những ràng buộc đó và trả lại cho con người sự tự do trong tư cách là con Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã giải thích điều này trong thư Côlôsê: “Chính vì để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy anh em đừng để mình mang ách nô lệ một lần nữa… Đừng lợi dụng tự do để sống theo con người xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau… Anh em hãy sống theo Thần Khí, như vậy anh em sẽ không còn thỏa mãn những đam mê theo xác thịt nữa… Nếu để Thần Khí hướng dẫn, anh em không còn lệ thuộc lề luật nữa”.

Thưa quý OBACE, nhờ ơn của Phép Rửa, chúng ta trở nên con Thiên Chúa và nhờ Máu của Đức Giêsu chuộc chúng ta khỏi tình trạng nô lệ của ma quỷ và tội lỗi. Thiên Chúa còn ban Chúa Thánh Thần để hướng dẫn chúng ta biết sống tư cách con người tự do. Do đó khi đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, vâng nghe theo sự soi sáng của Ngài, chúng ta sẽ biết phải sống như thế nào cho đẹp lòng Chúa, cho được tự do thực sự.

Ngày nay, ma quỷ không muốn thấy ta tự do, nó muốn bắt ta làm nô lệ cho nó. Ma quỷ dùng vẻ bên ngoài và những lời quảng cáo hấp dẫn để đánh bẫy, lừa gạt chúng ta rơi vào vòng kiểm soát của nó. Nó biến chúng ta thành nô lệ qua các đam mê xấu như nô lệ tình dục, nghiện rượu, nghiện các thứ ma túy, lệ thuộc vào vật chất, nhà cửa, xe cộ; lệ thuộc và làm nô lệ cho công việc, nghiện game, nghiện điện thoại và internet, nghiện phim sex… và nhiều hình thức nghiện khác nữa đang cướp mất tự do của nhiều người, và giam hãm cuộc đời của họ trong tội, khiến họ xa rời Chúa.

Để được tự do, đừng sợ đến với Chúa. Chúng ta cần để cho Lời Chúa giải thoát ta, để cho Chúa cứu độ, làm chủ cuộc đời mình. Thiên Chúa sẽ không lấy đi bất cứ thứ gì của ta, nhưng Thiên Chúa ban ơn trợ giúp để chúng ta có đủ sức mạnh vượt thoát khỏi tình trạng nô lệ, giúp ta sống sự tự do đích thực. Amen.