Pope Francis (@Pontifex) - Các câu Tweet của Đức Phanxicô tháng 06-2019
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  tweet.jpg
Lần xem: 129
Kích thước:  182.9 KB
Tất cả chúng ta đều trải qua những ngày khó khăn, nhưng chúng ta phải luôn nhớ rằng cuộc sống là một ân sủng. Đây là phép lạ mà Chúa đã làm từ không có gì. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-30

Chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả các linh mục và cho sứ vụ Thánh Phêrô của tôi để tất cả mọi hoạt động mục vụ được in dấu bởi tình yêu mà Chúa Kitô có cho mỗi chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-29 #Sanctificationsacerdotale

Hôm nay chúng ta kỷ niệm 175 năm mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Giáo hoàng. Tôi xin mời anh chị em cầu nguyện với tôi để cùng hiệp nhất trong Trái Tim Chúa Giêsu và để cùng nhau ở trong sứ vụ thương xót cho thế giới. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-28

Chúa Giêsu nhìn chúng ta, yêu thương chúng ta, chờ chúng ta. Ngài nhân lành và đầy lòng thương xót. Chúng ta hãy trông cậy vào Ngài, Ngài luôn tha thứ cho chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-28#SacréCœurdeJésus

Phúc cho ai tin và cố gắng tạo gặp gỡ và hiệp thông. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-27

Biết bao nhiêu lần khi cầu nguyện, chúng ta chỉ xin ơn, làm danh sách các lời xin mà quên rằng điều đầu tiên cần làm là ca ngợi danh Chúa, tôn thờ Chúa sau đó nhận ra người anh em là phản ảnh sống động của Chúa. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-26

Nói “vâng” với cuộc sống là có can đảm ôm lấy cuộc sống với tình yêu, với tất cả sự mong manh, sự thấp bé và các nghịch lý của nó. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-25

Tấm gương của Thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi chúng ta luôn là một Giáo hội phục vụ Lời Chúa; một Giáo hội không quy về mình nhưng quy về Chúa Giêsu Kitô. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-24

Chúc lành không phải là nói những lời hoa mỹ, cũng không phải dùng những lời cho hợp với hoàn cảnh; nhưng là nói điều tốt, nói với tình thương. Phép Thánh Thể là trường học của chúc lành. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-23. #CorpusDomini

Phép Thánh Thể chuẩn bị cho chúng ta một chỗ trong đời sống vĩnh cửu, vì đó là Bánh của Trời. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-23 #CorpusDomini

Các Mối Phước Thật không phải dành cho siêu nhân, nhưng cho tất cả những ai đối diện với các thách đố và thử thách hàng ngày. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-22

Thần học không có hiệp thông và lòng trắc ẩn, thường xuyên nuôi dưỡng bằng cầu nguyện thì không những mất tâm hồn của nó mà còn mất tri thức và khả năng chú giải theo tinh thần kitô giáo. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-21

Các bạn trẻ thân mến, cha muốn nói với mỗi các con: Chúa yêu thương con; con đừng bao giờ nghi ngờ điều này, dù có gì xảy ra trong đời sống của con, trong mỗi hoàn cảnh, Chúa yêu thương con vô bờ. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-21

Với người tị nạn, Chúa Quan Phòng cho chúng ta cơ hội để xây dựng một xã hội đoàn kết hơn, huynh đệ hơn và một cộng đoàn kitô cởi mở hơn với Tin Mừng. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-20. #AvecLesRéfugiés

Chúa Giêsu là bánh bẽ ra cho chúng ta và xin chúng ta cũng là bánh bẽ ra cho người khác, chúng ta không còn sống cho chính mình mà sống cho nhau. Tweet của Đức Phanxicô #CorpusDomini

Xin Đức Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng con luôn sống như con cái của Chúa và như anh em của nhau. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-19

Đức tin là một quan hệ, một gặp gỡ và dưới sức mạnh tình yêu của Chúa, chúng ta thông hiệp, đón nhận, hiểu ơn của người khác và đáp trả với ơn này. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-18

Thần Khí, sự hài hòa của Thiên Chúa, Đấng chuyển biến sợ hãi thành tin tưởng, chuyển sự khép kín lòng thành ân sủng, xin ngự xuống trên chúng con! Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-17

Mỗi người chúng ta có một giá trị tuyệt đối trước mặt Thiên Chúa: chúng ta nhỏ bé dưới bầu trời, chúng ta bất lực khi quả đất rung, nhưng đối với Chúa, chúng ta quý hơn tất cả. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-16

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cho chúng ta biết, chúng ta không có một Chúa đơn độc trên trời; không, Chúa Cha đã cho Con Một của Ngài xuống thế làm người như chúng ta, và để gần chúng ta hơn, Ngài gởi Thần Khí của Ngài xuống với chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-16

Thần Khí thuyết phục chúng ta, giúp chúng ta thấy được nét đẹp của việc được ở bên nhau, đi chung với nhau, mỗi người trong ngôn ngữ và truyền thống của mình, nhưng hạnh phúc khi được ở bên nhau. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-15

Tôi xin gần gũi với tất cả những người lớn tuổi sống ẩn giấu, trong lãng quên, trong bỏ mặc. Tôi xin cám ơn những người xây dựng một xã hội hội nhập hơn, không bỏ ra ngoài những người yếu đuối về thể xác hay tinh thần. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-15. #WEAAD (Ngày Thế Giới bảo vệ người lớn tuổi)

Thần Khí là sự hòa hợp của chúng ta, Ngài làm cho chúng ta nên một cơ thể, lấp đầy Giáo hội và thế giới bằng bình an của Ngài. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-14

Người nghèo cứu chúng ta vì họ giúp chúng ta gặp được gương mặt của Chúa Giêsu Kitô. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-13

Xin Đức Chúa Thánh Thần cho chúng con là nghệ nhân của hòa hợp, người gieo điều tốt lành và là tông đồ của hy vọng. Tweet của Đức Thánh Cha 2019-06-13

Là người lớn, chúng ta không lấy đi khả năng mơ của trẻ em. Chúng ta làm thuận lợi cho bầu khí hy vọng, nơi giấc mơ của các em được lớn lên và được chia sẻ: một giấc mơ được chia sẻ mở con đường cho một lối sống mới. #NOChildLabourDay. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-12

Cho nhưng không những gì anh chị em nhận nhưng không, để ơn Chúa có thể chạm đến tâm hồn mọi người. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-11

Xin Đức Mẹ giúp chúng con hoàn toàn phó thác vào Chúa, tin vào tình yêu của Ngài, đặc biệt trong những khi gặp khó khăn và vác thập giá, khi đức tin của chúng con được kêu gọi để trưởng thành. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-10

Với cả tấm lòng, tôi xin ban phép lành cho các anh chị em truyền giáo và tất cả những người đã chịu Phép Rửa, một cách nào đó họ đã tham dự vào sứ mạng của Giáo hội. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-09

Chúa Thánh Thần thổi vào tâm hồn chúng ta và làm cho chúng ta cảm nhận được tình dịu dàng của Chúa Cha. Xin Chúa Thánh Thần thổi trên Giáo hội để Giáo hội hân hoan loan báo Tin Mừng. Xin Chúa Thánh Thần thổi trên thế giới sự khôi phục tươi mát của hy vọng. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-08

Lạy Chúa, xin xoa dịu miệng lưỡi và bàn tay chúng con, xin làm mới lại tâm trí chúng con, để chữ khi chúng con gặp nhau luôn là chữ “anh em” và tinh thần hòa bình này luôn là lối sống của chúng con. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-08

Làm thế nào để tôi biết Chúa lắng nghe tôi? Chúng ta có một điều tin chắc: Chúa Giêsu. Ngài là Đấng cầu bàu. Ngài lên Trời, trước mặt Đức Chúa Cha, Ngài luôn cầu bàu cho chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-07

Ngày nay, trong lòng biết ơn Chúa, chúng ta nhớ rằng thân thể chúng ta gồm các yếu tố của hành tinh: không khí của nó mang cho chúng ta hơi thở, nước của nó làm sống động và phục hồi chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-05

Trợ tử và hỗ trợ tự tử là một thất bại của tất cả mọi người. Chúng ta được gọi để không bao giờ bỏ ai đang đau khổ, không được bỏ nhưng săn sóc và yêu thương để mang lại hy vọng. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-05

Không có ngạc nhiên thì đức tin cũng như cuộc sống sẽ trở nên xám xịt và nhàm chán. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-04

Chúa lên trời mở đầu cho một hình thức hiện diện mới của Chúa Giêsu giữa chúng ta và xin chúng ta mở mắt mở lòng để gặp Ngài, phục vụ Ngài và làm chứng về Ngài cho người khác. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-03

Mẹ Maria đã bảo vệ người dân Rumani trong quá trình lịch sử của họ, họ luôn tin tưởng vào lời cầu bàu của Đức Mẹ. Tôi phó dâng anh chị em cho Đức Mẹ và xin Mẹ hướng dẫn anh chị em trên con đường đức tin. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-02

Chúng ta chọn con đường của Chúa Giêsu. Đó là con đường trải giá với đau khổ, nhưng là con đường dẫn đến hòa bình. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-02

Vì anh chị em là chứng nhân của tự do và lòng thương xót, xin anh chị em đặt tình huynh đệ và đối thoại trên các chia rẽ. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-02
#VoyageApostolique #Roumanie


Là tín hữu kitô, chúng ta được gọi để giao tiếp với nhau, cả trên Internet, thể hiện căn tính tín hữu của mình với nụ cười, chúng ta mở con đường đối thoại, con đường gặp gỡ. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-02 #WorldCommunicationsDay

Chúng ta cùng đi với nhau, để Tin Mừng trở thành men thấm mọi sự và mang đến cho các dân tộc chúng ta niềm vui cứu rỗi! Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-01

Các cha mẹ thân mến, xin anh chị em giúp con cái mình khám phá tình yêu Chúa Giêsu! Như thế sẽ giúp cho chúng mạnh mẽ và can đảm. Tweet của Đức Phanxicô 2019-06-01

Nguồn tin: www.phanxico.vn