BÓNG MÁT

Có nhiều bóng mát. Bóng mát nào cũng làm ta tươi mát, sảng khoải và hạnh phúc. Bóng mát và con người có duyên nhưng không nợ, vì không ai được coi đó là cùng đích, trừ bóng mát Giêsu. Ngài muốn chúng ta thành muối ướp mặn cho đời, ánh sáng chiếu soi ngàn nơi, và còn phải trở thành bóng mát nâng đỡ mọi người nữa.

Bóng mát thiên nhiên

Bóng mát của mây làm bớt sức nóng mặt trời, làm vơi mồ hôi của người công phu. Bóng mát của cây làm bớt mệt mỏi cho khách bộ hành, làm vơi chán ngán cho người ra đi.
Bóng mát của lán trại làm vơi gian nan trên đường, làm bớt vất vả cho người đang đi. Bóng mát của quán xá làm vơi cực nhọc cho người lao công, làm tăng sức khoẻ cho người dừng chân.
Bóng mát của gió làm vơi đi oi bức, nắng cháy, làm bớt se cắt da thịt của người nông dân.
Bóng mát của bình minh làm tăng phấn đấu, nỗ lực và hoàn thành.
Bóng mát của hoàng hôn làm nhẹ nhõm bổn phận, trách nhiệm và đến gần lý tưởng.
Bóng mát của trăng làm da thịt mát mẻ, tinh thần sảng khoải, nhẹ vơi nỗi sầu, cuộc sống dễ thương, đáng yêu, đáng sống, muốn sống và ham sống.
Bóng mát của giấc ngủ giúp nhân cách nhìn lại, hành vi kiểm điểm; bình phục sức khoẻ, chữa lành thể chất; tinh thần bồi dưỡng, thương đau bớt lại, nhẫn nại tăng cao, lao đao lắng dịu. Ngày mới bắt đầu.

Bóng mát dân thánh

Bóng mát từ bi thương xót của Chúa Cha hàn gắn vết thương trường kỳ xảy ra trong dân thánh đối với Ngài, từ thời Ađam Eva.
Bóng mát tình yêu hy sinh cứu độ nơi Chúa Con, giúp nhân loại biết rõ mình đã phản bội, bất trung, bất hiếu chất chồng theo năm tháng. Ngài giúp nhân loại hoà giải và trở về đường ngay nẻo chính, sống trong tự do của con cái Chúa; giúp họ tôn trọng, trân trọng, kính trọng, hiểu biết, yêu quý, trung thành và hết lòng thờ phượng Cha trong chân lý và sự thật.
Bóng mát của Thánh Thần giúp ta hiểu thế nào là tình yêu Chúa vốn hoàn hảo, nhưng cũng trừu tượng, xa vời, được cụ thể hoá bằng lời nói, việc làm và cuộc sống nơi Người Con. Tình yêu này thật dễ hiểu, dễ thực hiện. Đơn giản là sống trong, sống cùng, sống với và sống vì con người. Mục đích nhằm diễn tả là, Thiên Chúa vui thích ở giữa dân Người.
Bóng mát của Thánh Thần như người mẹ hiền, luôn bên cạnh con mình để nhắc nhở, khích lệ, an ủi vỗ về. Ngài là nhịp đập của tim đưa máu sự sống đến mọi ngõ nhách của cơ thể, là nhịp đập đưa hơi thở của sự thật đến mọi chi thể khiến nó có thể tồn tại và phát triển. Ngài là bóng mát làm mát lòng mát dạ, mát da mát thịt, khiến con người vơi đi gánh nặng cuộc đời. Ngài làm tăng tin tưởng, thêm niềm phó thác, giúp ngẩng đầu lên cao, mở to đôi mắt và mạnh dạn tiến thẳng về phía trước nắm lấy cờ thập giá tình yêu Chúa Giêsu, và để sẵn sàng đi xuyên qua cái cái chết mà đến với sự sống vĩnh cửu.
Bóng mát Tình Yêu Ba Ngôi là nguồn suối làm duy nhất dồi dào nhựa sống, tăng đức và thêm lực, chữa lành và hàn gắn, che chở và đỡ nâng, tồn tại và phát triển, hướng dẫn và dắt dìu, thăng tiến và hoàn thiện của dân thánh.

Bóng mát niềm tin

Bóng mát của mây che ban ngày, cột lửa soi ban đêm cho dân Chúa đi về Đất Hứa 40 năm.
Bóng mát cây Thầu Dầu Chúa cho mọc lên bên bên cạnh Giona để che cho ông trên đường đến Ninivê.
Bóng mát của người môn đệ chất chứa trong tim là tình yêu Chúa Kitô, luôn biểu lộ trên môi miệng với lời nói từ tốn, nhân hậu, từ tâm; với nụ cười thân ái, cảm thông, chia sẻ, khích lệ; với việc làm đúng đắn, ích lợi, tình nghĩa; với đồng hành thăng tiến nhân cách, trí thức, đạo đức và phục vụ; với phấn đấu, vươn lên và vượt qua. Bóng mát biến thành nụ cười và nụ cười trở thành bóng mát cho đời cho người. Nụ cười tình yêu chính là bóng mát, là sức mạnh mà mỗi môn đệ phải có, phải giữ, và phải chia sẻ để đồng hành với tha nhân.
Bóng mát của người Kitô hữu là niềm vui sống đạo, kiên trì theo Chúa, bình an sâu thẳm, hân hoan tiến bước, rộng rãi sẻ chia, mạnh tay làm phúc, can đảm tha thứ, tích cực cộng tác và liên lỉ cầu nguyện. Bóng mát này không cần rầm rộ, ầm ĩ xóm làng, khua chiêng đánh chống, cao rao khắp chốn, không dửng dưng vô tình, không phân biệt xấu đẹp khoẻ yếu, sang hèn giàu nghèo, giỏi dốt chức quyền.
Bóng mát của cộng đoàn thể hiện ở niềm tin tưởng phó thác tuyệt đối vào Chúa, tin tưởng lẫn nhau và sẵn sàng cộng tác với Giáo hội, để xây dựng nước Thiên Chúa tại trần gian tốt đẹp đầy tình Chúa tình người. Vì Thiên Chúa vui thích ở giữa dân người mà.
Bóng mát luôn cám ơn người lữ hành. Người lữ hành cũng biết ơn những bóng mát. Nhưng người và bóng mát có duyên nhưng không nợ. Vì chỉ gặp nhau, trò truyện, rồi lại đi. Đôi bên đều làm cho nhau thêm giá trị và vui sướng. Thế mới gọi là“Apôlô trồng, Phaolô tưới, còn Thiên Chúa mới cho mọc lên”.

Bóng mát hiện diện

Bóng mát của gia chủ được tăng thêm, long trọng hơn nhờ hiện diện của Mẹ Maria, Đức Giêsu, các môn đệ trong tiệc cưới. Nhờ Mẹ thêm lời, Chúa thêm hành động, gia nhân tích cực xách nước, và tưng bừng vẫn tiếp, niềm vui vẫn còn, đôi bề trăm họ vui thích thoả thuê. Bóng mát đầu tiên và đầu đời rao giảng này được làm tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

Bóng mát an ủi

Bóng mát của Chúa Giêsu và các môn đệ đến nhà Lagiarô lúc đã chết làm chị em Matta và Maria được an ủi, được tăng thêm lòng tin. Và họ còn tuyên xưng niềm tin cách công khai nữa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết”. Và Chúa Giêsu đã mặc khải chân lý mới “Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết”. Vâng, “con tin thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”, Macta thưa.

Bóng mát tha thứ mở đường

Bóng mát của tha thứ bao dung nơi Chúa Giêsu khiến người phụ nữ ngoại tình phải cảm kích, cảm động và cảm nhận thế nào là tình người, thế nào là lòng thương xót, thế nào hạnh phúc khi được tự do. “Ta không lên án con đâu, con cứ về và từ nay đừng phạm tội nữa (Ga 8,11). Ngài không nỡ bẻ gãy cây lau đã dập, không thổi tắt tim đèn còn leo lét và không khoá chặt ai đó với quá khứ của họ. Nhưng mở đường để có cơ hội phục thiện, làm lại, xây dựng đời sống mới tốt lành hơn, theo gương Ngài. Thật là an ủi, thật là nhẹ nhõm, thật là muốn sống và muốn phục thiện. Bóng mát này khác với thái độ của nhiều người trước đó đã ráp tâm lên án, tẩy chay và loại trừ chị, khiến đường đời chị đi bào bế tắc không lối thoát, đi mà không thể trở về, đời trở nên đen tối và không có hy vọng làm lại cuộc đời.

Bóng mát hoán cải làm chứng

Bóng mát của Chúa Giêsu bên bờ giếng Giacóp, làm người phụ nữ này phấn chấn, thổ lộ, xưng thú. Dù giữa trưa nhưng chị không cảm thấy nóng chút nào, bởi trong số biết bao người không hiểu, Đức Giêsu đã hiểu và chỉ rõ đời tư của chị. Ngài giúp chị can đảm nhìn lại cuộc sống, chị đã thấy bức tranh đời mình quả là loang lố, hoen úa. Cần thiết phải tẩy rửa và làm mới lại. Chị tin nhận Đức Giêsu, có sức mạnh, bỏ lại xô thùng, nước, chạy vào thành nói cho mọi người biết sự thật về Đấng tiên tri này

Bóng mát chia sẻ

Bóng mát chia sẻ của Chúa Giêsu mới thực sự nói lên lòng thương yêu con cái mình, khi sẵn sàng ghé vai gánh đỡ gánh nặng của bổn phận và trách nhiệm. “Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi và bồi dưỡng” (Mt 11,28).

Bóng mát khích lệ

Bóng mát của Chúa Giêsu cho Giakêu thấy rằng có tiền nhiều chưa phải là nhất. Thực tế cho thấy mọi người đối xử và nhìn ông theo ánh mắt nào. Ông có tiền nhưng bị cách li, cô lập với cộng đoàn. Ông đã tìm lại được giá trị đích thực của con người là sống có nhau, nương nhau, giúp nhau, tha thứ cho nhau.

Bóng mát hiếu thảo

Bóng mát của cha mẹ là con cái khôn lớn, hiếu thảo, nên thân nên người. Khi trở Nagiarét cùng với Maria và Giuse, hài nhi Giêsu ngày “càng thêm khoẻ mạnh, thêm khôn ngoan và thêm ân nghĩa với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2,52). Khoẻ mạnh đây nói đến thân xác, khôn ngoan đây chính là trí thức, ân nghĩa đây là đạo đức. Ba điều kiện này không thể thiếu cho việc phát triển toàn diện con người.

Bóng mát cho đời

Không những là muối, ánh sáng, Chúa còn đòi chúng ta trở thành bóng mát cho đời nữa. “Thầy ban cho anh em điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy là, anh em yãy yêu thương nhau” (Ga 13,34).

THANH THANH