Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Mẹ Teresa không nói

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,382
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Mẹ Teresa không nói

    MẸ TERESA KHÔNG NÓI


    Có những câu trích dẫn được chú thích là của Thánh Teresa Calcutta, nhưng thật ra lại không phải. Đây là những câu Mẹ Teresa KHÔNG nói hoặc viết:

    1. Lời này của Richard Attenborough

    Có ánh sáng trong thế giới này. Thần linh chữa lành mạnh mẽ hơn bất cứ loại bóng tối nào mà chúng ta gặp. Đôi khi chúng ta không nhìn thấy sức mạnh này trong lúc đau khổ, và quá khó khăn. Rồi bất ngờ, tinh thần sẽ nổi lên trong cuộc sống của những người nghe được tiếng gọi và đáp lại theo cách thức khác thường.

    2. Lời này của Daphne Rae

    Cuộc đời không sống vì người khác thì không là cuộc đời. Hãy để linh hồn bạn tự do ca hát, nhảy múa, ca tụng, và yêu thương. Cassius từ cảnh nô lệ sẽ giải thoát Cassius.

    Thiên Chúa tạo dựng thế giới vì niềm vui của con người – nếu chúng ta có thể thầy sự tốt lành của Ngài ở khắp nơi, Ngài quan tâm chúng ta, Ngài biết nhu cầu của chúng ta: cuộc điện thoại chúng ta chờ đợi, cuộc đi chơi chúng ta có được, nhận thư hoặc email, những điều nhỏ bé Ngài làm cho chúng ta suốt ngày. Khi chúng ta nhớ và chú ý tình yêu Ngài dành cho chúng ta, chúng ta sẽ bắt đầu yêu mến Ngài vì Ngài quá bận rộn với chúng ta – bạn không thể cưỡng lại. Tôi tin rằng không có những điều may mắn nào như vậy trong cuộc sống, mà đó chính là tình yêu của Thiên Chúa.

    3. Lời này trích từ cuốn “A Simple Path”, lời của một nữ tu Dòng Thừa Sai Bác Ái (không phải là Mẹ Teresa)

    Những việc tốt là những mối liên kết tạo thành chuỗi yêu thương. Những người không có lỗi lầm thì không quan tâm ý kiến của người khác. Một mình tôi không thể thay đổi thế giới, nhưng tôi có thể ném một hòn đá trên mặt nước để tạo những gợn sóng. Tôi phát hiện một nghịch lý là nếu tôi yêu đến mức cảm thấy đau thì không có gì đau, mà chỉ có yêu thương nhiều hơn.

    Tôi biết Thiên Chúa không cho tôi điều mà tôi không thể xoay xở. Tôi chỉ muốn Ngài đừng tin tôi nhiều quá. Tôi nghĩ rằng người ta đau khổ thì thật tốt. Đối với tôi như nụ hôn của Chúa Giêsu. Tôi sẽ vác thập giá nhưng không vác một mình!

    4. Lời này của Thánh Teresa Avila

    Thật cao cả khi hành động để giúp người sa ngã. Chính là Lễ Giáng Sinh mỗi khi bạn để Thiên Chúa yêu thương người khác qua bạn... Đúng, đó là Lễ Giáng Sinh mỗi khi bạn cười với người khác và và giúp họ một tay.

    Hãy bày tỏ và mọi thứ sẽ xảy ra. Những lời tử tế có thể ngắn gọn và dễ nói, nhưng tiếng vang vô cùng. Đừng để cái gì làm bạn xáo trộn, không có gì làm bạn sợ hãi. Mọi thứ sẽ qua đi. Thiên Chúa bất biến. Kiên nhẫn sẽ đạt được mọi thứ.

    Cuộc đời là cơ hội, hãy thu lợi từ nó. Cuộc đời là vẻ đẹp, hãy thán phục nó. Cuộc đời là phúc lành, hãy nếm thử nó. Cuộc đời là ước mơ, hãy nhận biết nó. Cuộc đời là thử thách, hãy thỏa mãn nó. Cuộc đời là nhiệm vụ, hãy hoàn tất nó. Cuộc đời là trò chơi, hãy chơi nó. Cuộc đời là lời hứa, hãy hoàn tất nó. Cuộc đời là nỗi buồn, hãy vượt qua nó. Cuộc đời là bài ca, hãy hát lên. Cuộc đời là cuộc chiến đấu, hãy chấp nhận nó. Cuộc đời là bi kịch, hãy đối mặt với nó. Cuộc đời là cuộc mạo hiểm, hãy dám làm. Cuộc đời là sự may mắn, hãy tạo ra nó. Cuộc đời rất quý giá, đừng hủy hoại nó. Cuộc đời là cuộc sống, hãy giành lấy nó. Hãy sống đơn giản để người khác có thể đơn giản sống.

    Lạy Chúa,

    Khi con đói, xin ban cho con người nào đó cần đồ ăn.

    Khi con khát, xin gởi cho con người nào đó cần đồ uống.

    Khi con lạnh, xin gởi cho con người nào đó để làm ấm.

    Khi con đau buồn, xin gởi cho con người nào đó để an ủi.

    Khi thập giá của con trở nên nặng nề, xin cứ để con vác thêm thập giá của người khác.

    Khi con nghèo nàn, xin gởi cho con người nào đó cần giúp đỡ.

    Khi con không có thời gian, xin ban cho con người mà con có thể giúp họ một lúc.

    Khi con bị nhục nhã, xin ban cho con người nào đó để ca tụng.

    Khi con nhút nhát, xin gởi cho con người nào đó để động viên.

    Khi con cần hiểu biết, xin ban cho con người nào đó cần sự hiểu biết của con.

    Khi con cần chăm sóc, xin ban cho con người nào đó để chăm sóc.

    Khi con chỉ nghĩ về mình, xin kéo tư tưởng của con theo ý khác.

    Tình yêu là tình trạng mà hạnh phúc của người khác là điều quan trọng hơn của mình.

    Nguyện xin Chúa phá vỡ trái tim con để cả thế giới vào trong đó.

    Đừng đi nhanh hơn thiên thần bản mệnh bay. Dù ai nói gì thì cũng cứ chấp nhận với một nụ cười, rồi làm việc của mình. Chiến tranh hạt nhân không là hình phạt bất công đối với một quốc gia thúc đẩy việc phá thai.

    Người ta thường vô lý, không hợp lý, và tự tôn; nhưng dù sao cũng cứ tha thứ. Nếu bạn tử tế, có thể người ta sẽ cho rằng bạn ích kỷ, không nói ra; nhưng dù sao cũng cứ tử tế. Nếu bạn thành công, bạn sẽ thắng một số bạn bè sai lầm và một số kẻ thù đích thực; nhưng dù sao cũng cứ tiếp tục. Nếu bạn chân thật và thẳng thắn, có thể người ta sẽ lừa bạn; nhưng dù sao cũng cứ chân thật và thẳng thắn. Điều mà bạn đã xây dựng nhiều năm, người ta có thể phá hủy trong một đêm; nhưng dù sao cũng cứ xây dựng. Nếu bạn cảm thấy yên tĩnh và hạnh phúc, có thể người ta sẽ ghen tức; nhưng dù sao cũng cứ vui.

    Điều tốt bạn làm hôm nay, người ta thường quên vào ngày mai; nhưng dù sao cũng cứ làm điều tốt. Hãy trao tặng thế giới điều tốt nhất mà bạn có, và có thể chưa đủ; nhưng dù sao cũng cứ trao tặng thế giới điều tốt nhất mà bạn có. Bạn thấy đó, vấn đề cuối cùng là giữa bạn và Chúa, chứ không phải là giữa bạn và người ta.

    Niềm vui sâu xa trong tâm hồn giống như la bàn chỉ phương hướng của cuộc đời. Hãy vươn cao, vì các ngôi sao ẩn sâu trong tâm hồn bạn. Hãy mơ ước sâu xa, vì mỗi ước mơ đều đi trước mục đích. Hoa trái của sự phá thai là chiến tranh hạt nhân. Yêu thương là khoa học vĩ đại nhất trên thế giới và trên trời.

    Ngày đẹp nhất: Hôm nay.
    Điều dễ nhất: Nói lập lờ.
    Chướng ngại lớn nhất: Sợ hãi.
    Sai lầm nghiêm trọng nhất: Thất vọng, đầu hàng.
    Nguồn gốc của sự dữ: Cái tôi.
    Sự bận rộn tuyệt vời nhất: Làm việc.
    Con đường xấu nhất: Sự nhút nhát.
    Giáo viên giỏi nhất: Trẻ em.
    Điều cần thiết nhất: Giao tiếp.
    Hạnh phúc lớn nhất: Hữu ích cho người khác.
    Điều bí ẩn nhất: Sự chết.
    Thói tệ nhất: Xấu tính.
    Nguy hiểm nhất: Kẻ nói dối.
    Cảm giác tệ hại nhất: Ác cảm, thù hận.
    Tặng phẩm quý nhất: Sự tha thứ.
    Cách nhanh nhất: Điều đúng đắn.
    Cảm giác thoải mái nhất: Bình an nội tâm.
    Vũ khí mạnh nhất: Nụ cười.
    Thuốc tốt nhất: Lạc quan.
    Điều thỏa mãn nhất: Hoàn thành nhiệm vụ.
    Lực mạnh nhất: Đức tin.
    Điều cần nhất: Gia đình.
    Người cần nhất: Cha mẹ.
    Điều đẹp nhất trong mọi sự: Yêu thương.

    TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ MotherTeresa.org)
    Chiều 6-9-2019
    Mạng Lưới Cầu nguyện




    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com