Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Thiên Chúa muốn chúng ta phục vụ ở đâu

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Thiên Chúa muốn chúng ta phục vụ ở đâu

    THIÊN CHÚA MUỐN CHÚNG TA PHỤC VỤ Ở ĐÂU?


    Hằng năm, ngày 5 tháng 9 là lễ Thánh Teresa Calcutta (1910-1997), và cũng là lễ Thánh Lawrence Giustiniani (1381-1456). Hai vị thánh này sống xa nhau gần 600 năm nhưng cùng cho chúng ta thấy cách sống theo Thánh Ý Chúa dành cho chúng ta khi người khác không biết. Thánh Teresa có “ơn gọi trong ơn gọi” là rời nhà dòng này để lập một dòng khác – Dòng Truyền Giáo Bác Ái, chuyên chăm sóc những người nghèo nhất trong những người nghèo.

    Thánh Lawrence Giustiniani nổi trội về sự thánh thiện, sống khiêm nhường và khắc khổ đền tội. Mẹ ngài sắp xếp cuộc hôn nhân cho ngài, nhưng ngài quyết đi tu và làm linh mục.

    Nhiều người yêu mến hai vị thánh này nhưng vẫn không hiểu Thiên Chúa đang muốn mình làm gì. Thậm chí một số người đã ở trong đường lối của ý Chúa dành cho mình mà không muốn, còn Thánh Teresa và Thánh Lawrence chỉ muốn tuân theo Thánh Ý Chúa hơn mọi thứ khác.

    Con đường nên thánh là biết từ bỏ ý mình để theo ý Chúa. Đó là sự tách ra khỏi những gì ở thế gian này, kể cả ý kiến của người khác, ngay cả những người chúng ta rất quý mến. Điều này không dễ đối với chúng ta. Đó là cuộc chiến đấu không ngừng khi chúng ta có những mối quan hệ với người khác.

    Sẽ có những lúc chúng ta nhận biết chính mình khi sống với người khác – vợ hoặc chồng, bạn bè, đồng nghiệp, anh chị em trong Đức Kitô, linh mục và những người chúng ta tin tưởng. Thiên Chúa sẽ dẫn chúng ta đi theo con đường khác với những gì Ngài muốn nơi người khác. Chúng ta sẽ phải chọn lựa và chấp nhận con đường đó. Khi chúng ta đi theo con đường đó, sẽ có những lúc bối rối và xung đột vì chúng ta cố gắng hiểu và sống những gì Đức Kitô đang đòi hỏi chúng ta. Các thánh biết điều này hơn chúng ta.

    Những gì chúng ta phát hiện trong lúc bối rối như vậy là chúng ta đang sống theo ý Chúa, chúng ta sẽ thấy bình an trong tâm hồn. Chúng ta càng cố gắng chống lại điều Ngài muốn nơi chúng ta, chúng ta càng sống trong tình trạng bất an và lo âu. Mới đây, tôi được nhắc nhở về điều đó khi tôi xin nghỉ làm việc trong giáo xứ liên quan công việc mà tôi đã làm gần 10 năm: bảo vệ sự sống.

    Không phải vì tôi không tin có nhu cầu lớn đối với người Công giáo là ánh sáng và đèn soi cho sự văn hóa bị mất trong bóng tối và sự chết. Phá thai là vấn đề nhân quyền lớn nhất trong thời đại chúng ta, và tôi vẫn muốn tham gia cuộc diễu hành vì sự sống. Sự thật là vấn đề an tử (euthanasia) đang gia tăng và sự vi phạm nhân phẩm con người cũng đang rộ lên. Thực tế là Thiên Chúa đã kéo tôi ra vì Ngài có những cuộc chiến khác mà Ngài muốn tôi thi hành. Đó là những cuộc chiến lớn tiềm ẩn cần thi hành qua lời cầu nguyện, việc đền tội, và ước muốn biết cách yêu thương cùng với Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Gia đình là ơn gọi đầu tiên của tôi, nhưng Đức Kitô cũng muốn ban cho tôi ơn gọi thứ hai là chiến đấu cho các linh mục của Ngài. Tôi không thể làm điều đó nếu tôi chiến đấu ở mọi nơi khác.

    Tôi được người ta lôi kéo vào các phương hướng khác nhau, nhất là trong giáo xứ của tôi. Khi tôi bắt đầu để cho mình được lôi kéo vào các phương hướng khác nhau, tâm hồn thấy lo lắng vì tôi biết đó không là nơi Thiên Chúa muốn tôi đi vào. Tôi vẫn cố gắng từ chối khi người ta yêu cầu tôi. Nghe quen chăng? Đó là điều mà nhiều người trong chúng ta khó làm. Chúng ta phải biết từ chối, vì nếu không, chúng ta có thể thấy mình nói “không” với Thiên Chúa và nói “có” với con đường mà Ngài không muốn chúng ta đi. Ngài ban ơn cho chúng ta để chiến đấu theo ý Ngài, chứ không phải theo ý người khác.

    Chúng ta không được mời gọi để phục vụ trong mọi lĩnh vực trong giáo xứ hoặc cộng đồng. Thật vậy, một trong các sai lầm lớn nhất mà người ta vi phạm là không nhận biết Thiên Chúa yêu cầu mình làm việc ở noi nào. Đôi khi chúng ta phải đi sai đường vài lần mới biết được nơi tốt nhất mà Thiên Chúa muốn dùng các năng khiếu Ngài đã ban cho chúng ta. Nhiều lần khác, có thể Thiên Chúa muốn chúng ta làm công việc gì đó một thời gian, rồi lại sai chúng ta làm việc khác. Vấn đề là chúng ta không mở lòng ra với ý Chúa hoặc chúng ta sợ người khác nghĩ về chúng ta hơn là điều Thiên Chúa muốn chúng ta làm. Ngài biết cách thánh hóa tốt nhất đối với mỗi người trong chúng ta và điều đó khác với người khác.

    Các thánh phục vụ như những người hướng dẫn để cho chúng ta biết cách yêu mến và phục vụ Thiên Chúa tốt nhất. Thánh Teresa và Thánh Lawrence Giustiniani, cùng với nhiều thánh khác đã hoàn toàn tuân theo Thánh ý Chúa. Không có cách khác để nên thánh ngoài việc hoàn toàn từ bỏ mình để theo ý Chúa, để cho ân sủng của Ngài thánh hóa chúng ta: “Không phải ý con, mà là ý Ngài.” Điều này bao gồm sự sẵn sàng khi chúng ta làm những điều có thể gây tổn thương người khác mặc dù chúng ta không có ý làm như thế. Nghĩa là chúng ta đứng dậy và chiến đấu để bỏ những thứ khác để cầu nguyện. Đó là sự cởi mở với mọi điều mà Thiên Chúa đang làm trong cuộc đời chúng ta, nhất là những điều chúng ta không hiểu. Dù cuộc sống này đem lại điều gì và chúng ta được yêu cầu điều gì thì Đức Kitô vẫn luôn ở với chúng ta, và thế là đủ.

    CONSTANCE T. HULL
    TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
    Trung tuần Tháng Chín – 2019
    Mạng Lưới Cầu Nguyện

    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com