Biển mơ

Em đứng đó…..
Biển xanh bờ cát vắng
Dấu chân nhiều…
Nắng chiều
Một mình liêu xiêu
Ngã nghiêng bóng nắng
Lặng nghe êm đềm……
Tiếng biển gọi..
Xa xôi
Lời tình yêu đồng điệu
Cùng em sánh bước
Chung lòng đẩy
Xe đạp ơi!
Gian khổ cuộc đời như bánh xe lăn
Lún sâu trên cát
Xe đạp giữa
Em một bên
Anh một bên
Trầu cau….
Thuận vợ thuận chồng
Sẽ thấy
Mênh mông biển rộng
Bến bờ xanh ngắt
Một màu yêu thương
Hoàng hôn dịu dàng
Gió mát
Hai người
Cảnh giới ước mơ
Kề vai ngơi nghỉ
Mắt sáng long lanh, môi cười rạng rỡ
Đỉnh của thơ
Một gia đình, một mái ấm
Hạnh phúc đong đầy

Hồng Bính