Người sinh ra trong sự giản đơn thánh hóa
Ban cho đời bằng ánh mắt vị tha
Nơi thiên đường cánh cửa thật nhiệm màu
Bàn tay Chúa dắt dìu con tới trước

Không một lời dẫu bao nhiêu trách móc
Của người đời bủa lấy những nghi oan
Cửa địa ngục mở toang chực chờ đón
Người vẫn cười giúp cửa đóng hờ thôi

Con vững tin bởi nụ cười của Chúa
Mỗi bước đi không bước ngắn bước dài
Không sợ gì nơi cuộc sống nhuốm bẩn
Ánh mắt Người rửa sạch mọi đớn đau.

Hãy để con gọi tên Người mỗi đêm
Hãy cho con được tin vào Người mãi mãi
Nơi dương trần Chúa hòa vào cuộc sống
Mỗi lần đi con gặp Chúa đồng hành !

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  Chúa và con.jpg
Lần xem: 59
Kích thước:  24.9 KB