Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Dịch Corona và mùa chay hoang địa.

  1. #1
    Nguyen That-Khe's Avatar

    Tuổi: 87
    Tham gia ngày: Aug 2013
    Tên Thánh: Đaminh
    Giới tính: Nam
    Đến từ: California, USA
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 71
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 89 lần trong 53 bài viết

    Default Dịch Corona và mùa chay hoang địa.

    Dịch Corona và mùa chay hoang địa.

    Nhìn vào màn hình tivi từng giờ và từng giờ ta thấy đầy những tin tức khủng hoảng về dịch virus và những khu vực đường xá xầm uất ngày xưa mà nay thì hoang vắng đến dễ sợ… nó gợi cho tôi nhớ lại mấy cuốn phim giả tưởng về những cảnh hoang tàn sau các loạt biến cố trên thế giới như sau thế chiến thứ ba...


    Tình hình thế giới biến đổi từ sự căng thẳng về chính trị, kinh tế giữa vài cường quốc như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Bắc Hàn, Iran. Có những lúc như chiến tranh lớn sẽ bùng nổ và mọi người không ai đoán được phải làm sao để hạ hỏa thì đùng một cái ngày nay nó đã tự nhiên hạ hỏa hài hòa như một phép lạ.

    Việc này làm tôi liên tưởng đến vài chuyện trong đó nhờ một sự cố xảy ra đã làm thay đổi một cách kì diệu từ trạng thái bất ổn sang trạng thái yên ổn:
    Chuyện nho nhỏ thường thấy là trong vài gia đình anh em bất hòa với nhau nhưng khi gặp một biến cố trong gia đình thì anh em có dịp họp lại và làm hòa với nhau nghĩa là cái biến cố gia đình đã là cái dip để anh em gặp nhau và chuyển sự bất hòa thành hòa bình.

    Chuyện lớn hơn là tôi nhớ lại một số bình luận gia bình luận về chiến tranh Việt Nam là khi hai ông Mỹ và ông Tàu gặp nhau năm 1972, ông Mỹ nói với ông Tàu rằng chúng ta đã đọ sức đủ rồi… bất phân thắng bại vậy nên nói chuyện đàng hoàng với nhau nhé, thế là bắt tay hoà bình vì mệt quá rổi.



    Hai chuyện trên đây cũng có thể là tâm lý chung của con người vậy ta hãy hy vọng trận virus này sẽ bay vi vút khắp thế gian đem lời giảng dạy của Gioan Tảy-giả đi kêu gọi các ông lớn trên thế giới này là hãy san bằng những chướng ngại để cho hòa bình thế giới được đến trong mùa chay này.



    Con virus đến từ bên Tàu nhưng ông Tầu lại đổ thừa từ bên Tây, bên Mỹ.

    Đối với người tin vào Thượng đế thì con virus hay vi vút nào đó cũng nằm trong vòng kiểm soát của Thượng đế. Ngài để tình trạng này xảy ra phải có mục đích nào đó chăng?

    Tại sao lại là con virus nguy hiểm cỡ này? tại sao toàn thế giới? tại sao năm nay? tại sao mùa này? Mùa này là mùa chay thánh mà hơn tỉ người công giáo trên toàn thế giới ăn chay cầu nguyện tại các nhà thờ, mọi cộng đoàn giáo dân đều rộn ràng tổ chức lễ lạy sầm uất thì nay nhiều nơi đã đóng cửa. Mọi cộng đoàn giáo dân đều sinh hoạt lặng lẽ, ngay cả sinh hoạt trong gia đình, các cá nhân đều sống rất cách biệt.

    Ông bà cha mẹ già phải sống xa con cháu và con cháu cũng không muốn gần cha mẹ ông bà. Bạn bè cũng dè dặt thăm nhau, mình nhớ bạn, muốn thăm bạn nhưng không biết bạn có muốn cho mình thăm không v.v. cách biệt, cách ly và cũng có cả biệt ly.



    Cho dù con virus corona là do người tạo ra đi nữa thì dịch virus phải là do Trời.

    Giả sử nếu không có dịch virus xảy đến mà tình thế cũ của thế giới tiếp tục những bước căng thẳng ở khắp nơi thì ta thấy chiến tranh rất có thể sẽ xảy ra và thế giới sẽ ra sao khi cuộc chiến lớn xảy ra, hàng triệu người sẽ chết, sẽ bị tàn tật rồi tiếp theo đó là dịch bệnh, nghèo đói sẽ tiếp theo bao nhiêu thế hệ. Kinh tế thế giới sẽ suy sụp và cần hàng trăm năm để xây dựng lại. Thế giới nếu có yên bình lại thì cũng là thứ yên bình trong mối hận thù với thảm trạng kẻ thắng người thua và rồi hận thù sẽ kéo dài nhiều năm…

    Ngược lại so với dịch Corona, mọi người đều cảm nhận là do Trời cho đem đến nên không có yếu tố thù địch giữa người và người nên mọi người đều tự nhiên dễ dàng nắm tay hợp tác để chống đỡ và không khí cởi mở này có thể giúp mọi người bắt tay thân thiện hơn chăng?



    Nhưng trên đây là chuyện của người lớn là những người cầm đầu thế giới còn chúng ta nhất là hơn tỉ người công giáo đang ở trong mùa chay chúng ta sẽ làm gì?

    Trong những mùa chay cổ truyền ngày xưa thì cha mẹ giục giã con cháu đi nhà thờ, đi lễ, dự cấm phòng và xưng tội... Ở nhà thờ thì Cha Xứ tổ chức các nghi thức, trang trí, chuẩn bị. Mỗi cá nhân tham dự mùa chay sinh hoạt theo mức độ sốt sắng hoặc chỉ thụ động cho qua.

    Nhưng mùa chay này thì mọi chuyện đều ngược lại: Mỗi cá nhân đều cần có Ý thức tự nguyện, tự động để tự sống mùa chay cho chính bản thân. Nói thì dễ nhưng làm thì không dễ nhất là đối với số người sống đạo lơ là. Vậy ta nên có những chương trình giúp đỡ những người này tự tổ chức hoặc tham gia bằng cách tận dụng những phương pháp, vi du: kĩ thuật số để mọi người đều có thể liên hệ dễ dàng, đó là ví dụ dùng iPhone để chuyển tải những kinh nguyện đơn giản, ngắn gọn, thiết thực với từng ngày từng giờ của mùa chay, những lời cầu, lời khuyên “làm lành lánh dữ” đi sát với cuộc sống hằng ngày để mọi người bất cứ lúc nào cũng có thể mở iPhone để nghe một vài câu ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa để nhắc nhở họ ít là một vài tư tưởng. Cha mẹ anh em cũng có thể ghép những câu ngắn gọn này vào những lời nhắc nhở con cái khi nhắn tin cho chúng trong điện thoại.

    Để làm rõ ý kiến đề nghị của tôi trên đây tôi xin phép đăng vài đoạn sau đây làm ví dụ cụ thể:



    Lập một trang Web/Blog để phát đến những iPhone các message ngắn gọn để mọi người có thể ứng dụng nghe hay đọc một cách dễ dàng và trong mọi lúc:

    - Xin cho con can đảm trở về với Chúa, như đứa con hoang đàng trong Phúc âm.

    - Xin cho con đừng khoe khoang, ganh tị, cố chấp như người anh của đứa con hoang đàng.

    - Xin cho con biết an ở công bằng với đồng nghiệp, công bằng với khách hàng, với anh em.

    - Không gian dối với người khác. Biết giữ trách nhiệm,

    - Thành thực với mọi người trong gia đình vợ chồng con cái.

    - Những lời khuyên, hay nhắc nhở thực tế với cuộc sống hằng ngày để “làm lành lánh dữ”.

    - Hoặc nhắc vài câu kiểu “xét mình” như hôm nay tôi có làm gì gian dối trái lương tâm không?

    - Hoặc có công việc gì tốt đang làm mà không làm không.

    - Hoặc đọc vài câu kinh có ý nghĩa nào đó để tăng lòng đạo đức.



    Trở lại về sinh hoạt mùa chay, hiện nay có một số trang mạng và tivi đã có phát thêm chương trình, các lễ nghi về mùa chay đó là điều đáng mừng và rất đáng cổ võ hơn nữa.
    Trong khu vực mà các cơ sở công cộng bi đóng cửa như: trường học, nhà thờ, công ty... và rồi mọi người phải ở nhà, có nghĩa là mình được làm chủ toàn thì giờ ở nhà. Trong trường hợp này thì mình nên lập một chương trình dùng iPhone để nhắc nhở. Ví dụ sáng thức dậy thì đặt máy hát một bài hay đọc một kinh nào đó hoặc mỗi vài giờ thì máy nhắc nhở làm một việc gì đó hoặc để máy tiếp thu một vài bài kinh kệ nào đó để mà vừa làm vừa cầu nguyện…
    Dù cách này hay cách khác thì chúng ta phải Ý thức rằng chính chúng ta phải chủ động tổ chức các công việc đạo đức cho chính mình và những người chung quanh mình trong mùa chay đặc biệt này.



    Nguyễn Thất-Khê

    [IMG]file:///C:/Users/qnuyen/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/IMG]




  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com