Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Hôn-nhân với tình yêu chân-chính và cưới nhau hoàn toàn tự do!!!

  1. #1
    Nguyen That-Khe's Avatar

    Tuổi: 87
    Tham gia ngày: Aug 2013
    Tên Thánh: Đaminh
    Giới tính: Nam
    Đến từ: California, USA
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 71
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 89 lần trong 53 bài viết

    Default Hôn-nhân với tình yêu chân-chính và cưới nhau hoàn toàn tự do!!!

    Chuyện vui xin biếu cho các ông-xã, bà-xã đang bị Virus Corona cho nghỉ hè tại gia (bài 2).

    Hôn-nhân với tình yêu chân-chính và cưới nhau hoàn toàn tự do!!!
    Tình yêu chân chính là gì?
    Tôi tự hỏi tôi, hỏi bạn tôi, hỏi vài người chuyên môn khác. Các câu trả lời đều không có độ chính xác là mức độ chân chính thì dài bao nhiêu thước, rộng bao nhiêu phân.
    Không định nghĩa được chính xác nhưng khi phải phê phán một vụ hôn nhân có chân chính hay không thì người ta phải phán đoán mò? Ví dụ lần đầu anh và chị quen biết nhau. Thấy nhau có cái gì vừa nhìn, thích thích, gặp lần đó và rồi những lần sau đó. Cái thích thích tăng dần, không gặp thì nhớ. Thế là tình yêu chân chính đấy! Chân chính vì tới đây nó chưa dính dáng đến vật chất lời lộc gì cả, mình gọi đây là thời kỳ đầu. Thời kỳ hai là khi hai bên bắt đầu tính đến chuyện lâu dài thì mới tìm hiểu nhau thêm: Nàng so sánh chàng với người khác: Học hành, lương bổng, nhà cửa, xe cộ… Xem chàng có đủ bảo đảm cuộc đời mình hơn người chăng. Và về phía chàng, chàng cũng cố tình chinh phục nàng bằng những bó hoa, quà cáp và tăng thêm ít nhiều khoe khoang về mình. Kể cả lời hứa sẽ bỏ những tật xấu... Ngoài việc chinh phục nàng chàng cũng cố chinh phục cả gia đình nàng nữa.
    Ở giai đoạn này, nàng điều tra chàng, cân nhắc lợi hại cho cuộc đời nàng là việc rất đứng đắn chứ? Nhưng tình yêu dính dáng đến tính toán, có còn là tình yêu chân chính không? Và về phía chàng, những quà bánh khoe khoang, hứa hẹn có tính cách mua chuộc, có làm cho tình yêu mất tính chất tự do không?
    Và khi tình cảm có vẻ thắng lý trí thì phần lớn là kết thúc bằng một cuộc hôn nhân. Từ đây, anh chị sống thực tế rồi mơ mộng nhạt dần, tình cảm nhẹ đi nhường chỗ cho nghĩa vụ. Nhưng nếu cuộc sống gặp sóng gió, thì một lúc nào đó chàng có thể tự hỏi: Nếu bây giờ được làm lại từ đầu có thể mình nên lấy cô A hay cô B gì đó thay vì nàng (và nàng cũng có thể nghĩ như vậy?) Và đôi bên đều có thể tự hỏi: Mình đã có tình yêu chân thật chưa.
    ĐGH Phancisco đã có lần nói: …có thể hai mươi lăm năm sau, anh chị mới nhận ra là mình có cuộc hôn nhân lầm lỡ…và nhiều cuộc hôn nhân chỉ là những quyết định do cảm tính nhất thời, không đủ trưởng thành, cân nhắc…
    May thay, một số gia đình đã vượt qua được khó khăn, chế ngự sóng gió và dành được cuộc sống hạnh phúc gia đình. Vợ chồng con cái biết điều hòa tình và nghĩa, đặt gia đình lên trên cá nhân, đẹp thay!

    Nguyễn Thất-Khê

  2. Có 3 người cám ơn Nguyen That-Khe vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com