Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Lễ Thăng Thiên

  1. #1
    Hoàng Trung's Avatar

    Tham gia ngày: May 2016
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 324
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 257 lần trong 215 bài viết

    Default Lễ Thăng Thiên

    Lễ THĂNG THIÊN
    Bài đọc 1 : ( Cv. 1 : 1-11). Bài đọc 2 : ( Ep. 1 : 17-23).Tin Mừng : ( Mt. 28 : 16-20)

    LÊN ĐƯỜNG HÀNH ĐỘNG.

    Trong bữa Tiệc Gĩa Biệt, trước khi phải đón nhận cuộc tử nạn, Chúa Giêsu đã nói, đã làm những gì cần nói, cần làm với các môn đệ của mình: Chúa đã rửa chân cho các ông, đã cho các ông một điều răn mới là hãy yêu thương nhau, đã nói trước những gì sẽ xảy và những gì các ông sẽ phải gặp… Nhưng sau cái chết của Chúa Giêsu, hình như các môn đệ chưa hiểu hết, chưa tin tưởng hoàn toàn vào những gì Chúa đã nói. Các ông xao xuyến, lo âu, buồn rầu, chán nản. Và sau khi sống lại, Chúa đã phải lưu lại trần gian 40 ngày nữa để trấn an các môn đệ. Chúa đã hiện ra với các ông nhiều lần để an ủi và củng cố niềm tin của họ. Thời gian cấp bách, chương trình , kế hoạch cần phải thực hiện ngay, Chúa Giêsu đã hẹn gặp các môn đệ lần cuối trước khi về trời. “ Mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa đã chỉ trước.” Và họ đã gặp Chúa.
    Trong buổi gặp gỡ lần cuối này, Chúa đã trao cho các môn đệ một sứ vụ mới : “ Vậy anh em hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”( Mt. 28: 18-20 ).
    Nói xong, Chúa Giêsu được cất lên trước mặt các môn đệ, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy người nữa. “ Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Chúa Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời”( Cv 1:11).
    Chúa ra đi, lên đường hành động.
    Giờ hành động đã bắt đầu. Chúa Giêsu thăng thiên. Chúa đã ra di. Chúa đã lên đường.
    Chúa ra đi không phải là chấm dứt nhiệm vụ ở trần gian, là hết trách nhiệm đối với các môn đệ, đối với con người; nhưng ra đi để hoạt động một cách khác và hứa sẽ luôn ở với các môn đệ, với chúng ta cho đến ngày tận thế. Người ra đi để đảm nhận một vai trò mới, một vị thế mới.
    Biến cố lên trời của Chúa Giêsu là sự giải thoát Người khỏi tất cả những giới hạn của không gian và thời gian: Chúa đã sống lại và không còn chết nữa, Chúa không phải chỉ có mặt ở Galilê, ở Giêrusalem hay ở Caphanaum ..mà có mặt ở khắp mọi nơi, và mọi quyền năng đã được Chúa Cha ban tặng như lời Chúa Giêsu đã xác định: “ Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy anh em hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần…và đây, Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”( Mt 28: 18-20).
    Như thế, Chúa Giêsu đã xác định cho chúng ta 3 điều : Người có đủ mọi quyền năng trên trời và dưới đất, sẽ ở mãi với chúng ta cho đến ngày tận thế, sự hiện hữu của Người là sự hiện hữu trong Ba Ngôi Thiên Chúa, ba trong một.
    Sự ra đi của Chúa Giêsu là cần thiết cho chúng ta. Chúa ra đi để về với Chúa Cha, để đến với vinh quang. Việc ra đi của Người là cần thiết cho chúng ta; vì nếu Người không ra đi, thì Thánh Thần sẽ không đến : “ Nếu Thầy không ra đi, thì Thánh Thần không đến đuợc. Nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ cử Người đến với anh em.” Như thế, sự ra đi của Chúa Giêsu là một mối lợi cho chúng ta.
    Các môn đệ và chúng ta ra đi, lên đường hành động.
    Sự ra đi của Chúa Giêsu đã có kế hoạch, đã được sắp xếp đâu vào đó. Công việc, nhiệm vụ của Chúa là như thế đó. Còn công việc, nhiệm vụ của các môn đệ, của chúng ta là gì trong sứ vụ mới?
    Cũng như khi Chúa chết, các môn đệ đã buồn rầu, chán nản, lo âu; và Chúa đã hiện ra và trấn an họ : Đừng xao xuyến! Hãy vững tin!
    Lần ra đi này cũng thế. Các môn đệ cũng không khỏi lo âu, tiếc nuối , và Chúa đã phải khích lệ họ: Đừng sợ! Thầy sẽ ở mãi với anh em cho đến ngày tận thế.Thầy sẽ sai Đấng Phù Trợ đến với anh em.
    Và Chúa đã giao phó cho các môn đệ và cho chúng ta một nhiệm vụ mới : “ Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”( Mt 28: 19-20). Nhiệm vụ của các môn đệ cũng như của chúng ta là : ra đi khắp thế giới, rao giảng cho muôn dân, làm phép rửa cho họ, dạy dỗ họ để họ trở thành môn đệ của chúa.
    Ra đi không những là di chuyển, là lên đường, là bước ra khỏi nhà… mà còn là thoát ra khỏi “cái võ bọc của cái tôi” của mình.
    Ra đi đến với mọi người như anh em chứ không phải chỉ đến với những ai mình yêu thích.
    Ra đi để gặp gỡ, chia sẻ, yêu thương, thông cảm… chứ không phải ra đi để khoe quần khoe áo, không phải để cho người khác khen mình là người đạo đức, không phải tìm dịp để nói xấu, phê bình, chỉ trích người này người kia.
    Ra đi để rao giảng Tin Mừng cho mọi người, làm chứng nhân cho Thiên Chúa chứ không phải để làm chứng cho mình, không phải để phô trương tài năng của mình, không phải để làm “ thầy đời” dạy khôn thiên hạ.
    Tóm lại, ra đi là để rao giảng Tin Mừng cho hết mọi người, mọi nơi, mọi thời đại, và làm chứng nhân cho Thiên Chúa bằng chính cuộc sống, bằng chính bản thân của mình.
    Nhưng muốn rao giảng và làm chứng cho Thiên Chúa thì hành trang ra đi, hành trang lên đường là những gì?
    Phải chăng là “ túi bạc kè kè”! hay là lòng tự phụ khoe khoang!
    Phải chăng là “ cái tôi” ích kỷ! Hay sự thù hận ghen ghét!...
    Hành trang ra đi, lên đường là Tin Mừng, là Bài Giảng trên núi, là Tám mối phúc thật, là những giáo huấn mà Chúa Giêsu đã truyền dạy…
    Hành trang ra đi, lên đường là lòng mến Chúa yêu người, là lòng vị tha, là tình yêu anh em như yêu chính mình.
    Hành trang ra đi , lên đường là “con người đã thực thi những gì Chúa đã dạy”. Ra đi rao giảng những gì mình không có, những gì mình chưa thực hành là những lời rao giảng trống rỗng, giả dối. Triết gia Gandhi đã có lần nói : “ Tôi sẵn sàng làm người Kitô hữu, nếu tôi tìm được những người kitô hữu thực thi bài giảng trên núi.”
    Sau cuộc gặp gỡ cuối cùng, Chúa Giêsu lên trời. Nhưng trước khi thăng thiên, Chúa đã hoạch định cho các môn đệ ngày xưa và cho chúng ta ngày nay một kế hoạch mới. Chúa có nhiệm vụ của Chúa, chúng ta có nhiệm vụ của chúng ta. Phần Chúa, Người sẽ có mặt thường xuyên với chúng ta ở khắp mọi nơi cho đến ngày tận thế. Chúa được ban tặng mọi quyền năng trên trời và dưới đất. Để hỗ trợ chúng ta, Người sẽ sai Đấng bảo Trợ đến để sát cánh với chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là đi khắp nơi, rao giảng cho muôn dân Tin Mừng cứu độ, dạy dỗ họ, làm chứng về Thiên Chúa. Ai tin thì cho họ gia nhập vào đoàn con cái của Chúa bằng phép rửa.
    Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ và cho chúng ta vinh dự thực hiện sứ mạng của Người là đi khắp mọi nơi để rao giảng Tin Mừng cho tất cả những ai chưa được nghe biết.
    Đừng sợ! Có Chúa và Đấng Bảo Trợ cùng đồng hành với chúng ta. Hãy mạnh dạn ra đi! Hãy hăng hái lên đường.
    Lạy Chúa Giêsu, Chúa sống lại và lên trời là để sống trọn vẹn trong chúng con và thôi thúc chúng con lên đường để chia sẽ cuộc sống này cho mọi người. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng : Ngày nào chúng con không làm được một chút gì cho Chúa, nghĩa là chúng con không làm được một chút gì cho anh em, cũng có nghĩa là chúng con không làm được chút gì cho chính chúng con. Chúa là Đấng ban sức mạnh cho chúng con trong những lúc yếu đuối, là Đấng ủi an chúng con trong những lúc đau khổ, là Đấng ban ánh sáng cho chúng con trong những lúc tối tăm. Xin thương chúng con và xin dùng chúng con như những khí cụ để làm việc cho Chúa.

    Hoang Trung

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com