Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiên xuống - 2020

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,775
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,667 lần trong 2,008 bài viết

    Default Bài giảng Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiên xuống - 2020

    LỄ CHÚA THÁNH THẦN 2020:
    CHÚA THÁNH THẦN CÙNG VỚI GIÁO HỘI LÊN ĐƯỜNG

    Lm Giuse Đỗ Đức Trí – GP Xuân Lộc


    Sau cơn mưa trời lại sáng, đó là câu nói thể hiện niềm hy vọng vào tương lai mỗi khi gặp khó khăn thử thách. Chúng ta cũng có thể cảm nhận tâm trạng như vậy của các tông đồ và Giáo Hội sơ khai. Nếu như trước đây ít ngày, cái chết thập giá của Chúa Giêsu giống như một bầu trời u ám ập xuống trên các tông đồ. Các tông đồ phải trải qua những ngày tăm tối, mất phương hướng, sợ hãi, hoảng loạn tột cùng, vì cái chết kinh khủng của Thầy. Vậy mà, hôm nay, các bài đọc và bài Tin Mừng cho chúng ta thấy một bầu trời tươi sáng đã trở lại với các ông, niềm vui, hy vọng và sự hăng say đã lấn át tất cả quá khứ sợ hãi, các ông cùng nhau hân hoan bước vào một giai đoạn mới. Tất cả những thay đổi này được bắt đầu từ ngày lễ Ngũ Tuần năm đó, khi Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các ông và thực hiện một cuộc canh tân biến đổi các ông nên những con người mới.

    Chúa Thánh Thần chính là quà tặng của Chúa Phục Sinh trao cho các tông đồ ngay từ chiều ngày thứ nhất trong tuần khi Chúa từ cõi chết sống lại. Ngài hiện ra với các tông đồ, khi các ông đang buồn sầu sợ hãi, Ngài thổi hơi trên các ông và nói: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại.” Khi kể lại sự kiện này, Tin Mừng muốn nhấn mạnh cho chúng ta, Thánh Thần là quà tặng của Chúa Phục Sinh và Thánh Thần chính là Đấng ban sự sống. Với việc thổi hơi trên các tông đồ, Chúa Giêsu đã trao cho các tông đồ sức sống mới của Chúa Thánh Thần, để từ đây các ông sẽ sống một cuộc đời mới, con người mới không còn sợ hãi, không còn nghi ngờ gì nữa.

    Cùng với việc ban Chúa Thánh Thần, Chúa Phục Sinh còn trao cho các tông đồ quyền tha tội. Quyền tha thứ và cầm buộc được trao cho các tông đồ không phải để các ông thực hiện theo sở thích cá nhân. Trái lại, mỗi khi nói lời tha thứ, hành động tha thứ, là các tông đồ nói và hành động nhân danh Chúa Giêsu và qua sự tác động của Chúa Thánh Thần, và theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Điều này cho thấy, với việc ban Chúa Thánh Thần như hơi thở của Chúa Phục Sinh, kể từ đây, Chúa Thánh Thần và cộng đoàn các tông đồ là Giáo Hội trở nên gắn bó khăng khít với nhau không thể tách lìa. Các tông đồ sẽ hoạt động dưới dự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và Thánh Thần là nguồn sức mạnh, là động lực giúp cho các tông đồ hoạt động.

    Sách Công Vụ kể lại sự kiện Chúa Thánh Thần hiện xuống bằng nhiều hình ảnh uy nghi với nhiều ý nghĩa khác nhau: “Bỗng từ trời có một tiếng động mạnh như gió ùa vào đầy nhà. Có hình lưỡi lửa tản ra đậu trên từng người. Ai nấy được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho.”

    “Lúc đó, bỗng từ trời có một tiếng động mạnh như gió ùa vào đầy nhà”: Hình ảnh của một cơn gió mạnh và một tiếng động lớn phát ra, khiến cho chúng ta hình dung đến những lần xuất hiện của Thiên Chúa, đặc biệt tại núi Sinai. Tại núi Sinai, Khi Thiên Chúa ngự xuống thì cả ngọn núi rung chuyển và có những tiếng sấm sét vang trời. Thiên Chúa đã hiện ra ký kết giao ước với dân Israel qua trung gian là ông Môsê. Thiên Chúa ban lề luật cho dân, và dân cam kết trung thành với Thiên Chúa cùng giới rằn lề luật của Ngài. Hôm nay khi kể lại sự kiện Thánh Thần hiện xuống làm lay động đất trời, Kinh Thánh muốn nói Chúa Thánh Thần sẽ là Đấng làm cho muôn dân đón nhận Đức Kitô và thi hành luật mới là Tin Mừng. Ngọn lửa đậu xuống trên đầu mỗi người là hình ảnh của ngọn lửa yêu mến mà Thánh Thần sẽ thắp lên trong tâm hồn các tín hữu, đồng thời cũng muốn nói đến sự khôn ngoan mà Thánh Thần ban cho các tín hữu, để giúp họ biết cân nhắc chọn lựa sống sao cho phù hợp với đòi hỏi của Tin Mừng.

    “Ai nấy được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau.” Hình ảnh này gợi nhớ đến câu chuyện trong Cựu ước, lúc đó con cháu ông Noe trở nên ngông cuồng ngạo mạn, họ muốn xây một ngọn tháp cao tới trời. Vì thế, Thiên Chúa đã để họ bị chia rẽ, bất đồng ngôn ngữ, không hiểu nhau được nữa. Hôm nay, Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ngài cho các người lãnh nhận có khả năng nói nhiều thứ tiếng khác nhau, và tất cả mọi người nghe họ nói đều có thể hiểu như nghe tiếng mẹ đẻ của mình. Điều này cho thấy Chúa Thánh Thần sẽ là Đấng quy tụ muôn dân nên một, Ngài sẽ xoá bỏ sự bất đồng, khác biệt về ngôn ngữ, màu da, và quy tụ muôn người, muôn nước trở nên một dân mới của Thiên Chúa.

    Tác giả sách Công Vụ còn muốn nhấn mạnh sự gắn bó và hoạt động của Thánh Thần trong Giáo Hội. Kể từ ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần trở nên như người bạn đồng hành và là Quân Sư khôn ngoan dẫn đường cho Giáo Hội bước ra với thế giới. Chúa Thánh Thần hiện xuống làm rung chuyển không chỉ căn nhà nơi các môn đệ đang tụ họp, mà còn rung chuyển tâm hồn của các tông đồ và của những người đang tụ họp tại Giêrusalem khi đó. Chúa Thánh Thần làm tan vỡ những tảng băng giá lạnh của sự sợ hãi chết chóc trong tâm hồn các tông đồ và thắp lên ngọn lửa yêu mến nhiệt thành trong các ông. Tiếng động cũng làm rung chuyển tâm hồn cứng cỏi của những người Do Thái, giúp họ dễ dàng đón nhận Đức Kitô và Tin Mừng của Người.

    Các tông đồ, đặc biệt là Phêrô trong vai trò là thủ lãnh của Giáo Hội, người hướng dẫn đoàn dân mới của Thiên Chúa, đã mở toang cánh cửa căn phòng, không một chút sợ hãi, đứng ra rao giảng về Chúa Giêsu cho mọi người đang tụ họp tại Giêrusalem. Mọi người nghe các ông nói đều sửng sốt kinh ngạc và thán phục, vì họ nghe các ông nói về Chúa Giêsu cách rõ ràng như nói tiếng mẹ đẻ của mình. Họ sửng sốt vì những con người này mới cách đây không lâu, vẫn còn nhút nhát sợ hãi, nay trở nên manh dạn tự tin. Họ thán phục vì các tông đồ trước đây chỉ là những ngư phủ bình dân, nay lại trở nên thông thái uyên bác, rao truyền về Tin Mừng của Chúa Giêsu.

    Thưa quý OBACE, Thánh Phaolô trong thư Côrintô cho thấy Chúa Thánh Thần vẫn đang tiếp tục hoạt động nơi các tín hữu, là những người đã được lãnh nhận phép rửa và được tái sinh bởi Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động để giúp mỗi người đón nhận Đức Kitô là Thiên Chúa và sống theo giáo huấn của Người. Thánh Thần vẫn đang thực hiện những điều kỳ diệu trong Giáo Hội và thế giới, Ngài làm cho Giáo Hội tuy có nhiều thành phần dân tộc khác nhau nhưng vẫn đồng tâm hiệp ý, hiệp nhất với nhau trong cùng một đức tin và một việc phụng thờ Thiên Chúa. Thánh thần cũng vẫn đang hoạt động nơi mỗi tín hữu cách khác nhau, nhưng tất cả cùng chung một mục đích là xây dựng nên một thân thể duy nhất của Đức Kitô là Giáo Hội: “Có nhiều người khác nhau nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều chức vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt đông khác nhau nhưng chỉ có một Thiên Chúa.”

    Mỗi người đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong ngày Rửa Tội, đặc biệt trong ngày lãnh Bí tích Thêm Sức, Thánh Thần được ban đầy tràn trong mỗi người. Chúng ta được mời gọi để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta. Chúa Thánh Thần sẽ phá vỡ tảng băng lạnh lùng, lười biếng và thắp lên trong chúng ta ngọn lửa yêu mến Chúa và Giáo Hội. Thánh Thần sẽ nối kết chúng ta với mọi thành phần khác trong Giáo Hội, giáo xứ, để cùng nhau xây dựng nên một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Chúa Thánh Thần cũng sẽ giúp chúng ta trở nên những người dám sống Tin Mừng của Đức Kitô và nhiệt tâm rao giảng Chúa Kitô cho mọi người.

    Tuy nhiên, mỗi người cần không ngừng mở lòng và trở nên sẵn sàng trước sự thúc đẩy của Ngài, trở nên những học trò ngoan ngoãn dễ bảo của Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ dạy dỗ, uốn nắn và giúp chúng ta sống đúng với ơn gọi là Kitô hữu, làm con Chúa. Chúng ta năng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để Ngài soi sáng giúp chúng ta biết sống và chu toàn nhiệm vụ hiện tại của mỗi người trong tinh thần hiệp nhất. Cho dù mỗi người là ông bà, cha mẹ trong gia đình, hay là linh mục, tu sĩ, chúng ta đều có nhiệm vụ xây dựng Giáo Hội và làm chứng cho Chúa theo bổn phận của mình.

    Lạy Chúa Thánh Thần! Xin ngự đến trong mỗi chúng con, canh tân biến đổi và làm cho chúng con trở nên những con người mới, thuộc về Chúa Kitô và Hội Thánh của Người. Amen.

    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com