Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Lễ Chúa Ba Ngôi

  1. #1
    Hoàng Trung's Avatar

    Tham gia ngày: May 2016
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 324
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 257 lần trong 215 bài viết

    Default Lễ Chúa Ba Ngôi

    LỄ CHÚA BA NGÔI
    Bài đọc 1 : ( Xh. 34: 4b-6, 8-9). Bài đọc 2 : ( 2 Cr. 13: 11-13)Tin Mừng : ( Ga. 3: 16-18)

    GIA ĐÌNH BA NGÔI.

    Có lẽ ai trong chúng ta cũng còn nhớ câu chuyện về Thánh Augustine và cậu bé thiên thần trên bãi biển, khi suy nghĩ về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi . Một buổi sáng,Thánh Augustine thì bách bộ trên bãi biển để suy nghĩ về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi; còn cậu bé thiên thần thì lại dùng vỏ nghêu để mong tát cạn đại dương vào một lỗ còng bé tí. Thánh nhân thì trầm ngâm trong thế giới siêu hình, còn cậu bé thì ảo tưởng trong thế giới hiện thực.
    Trong thế giới hiện thực hữu hạn, chúng ta còn có thể hiểu được cái phi lý, cái ảo tưởng, cái hữu hạn của cậu bé; nhưng trong thế giới siêu hình, trí khôn của con người dầu tài ba lỗi lạc cũng khó nắm bắt được những gì siêu việt, vô cùng của Thiên Chúa vượt quá trí hiểu của con người. Chỉ khi nào con ngươì biết dùng lý trí và trái tim của mình mới nhận ra và cảm nghiệm được sự hiện diện của Tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.

    Gia đình Ba Ngôi
    Một Thiên Chúa có Ba Ngôi. Đó là mầu nhiệm, là tín điều căn bản của Giáo lý Công giáo. Ba Ngôi khác biệt nhưng lại hiệp nhất thành một Thiên Chúa. Ba Ngôi có cùng một bản thể. Ba Ngôi tuy không giống nhau nhưng bằng nhau, tuy khác biệt và đa dạng nhưng lại bình đẳng.
    Trong Ba Ngôi, mỗi Ngôi có đặc tính riêng, có nhiệm vụ riêng theo chức năng riêng của mình. Ngôi thứ nhất là Cha, Đấng tạo dựng nên vũ trụ, muôn loài. Ngôi thứ hai là Con, Đấng Cứu Thế, là tiếng nói của Chúa Cha. Ngôi thứ ba là Thánh Thần, Đấng thánh hóa, đổi mới, là tình yêu giữa Ngôi Cha và Ngôi Con.
    Gia đình Ba Ngôi gồm có một người Cha tràn đầy yêu thương, quảng đại với tất cả mọi người; một người Con biểu lộ tình thương ấy qua cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của mình; một Thánh Linh với lòng khiêm tốn tuyệt vời, được ban cho con người để khám phá, là nguồn gốc của hiệp nhất, của hòa bình. Các Ngài nối kết chúng ta lại để dẫn dắt chúng ta về cứu cánh của cuộc sống của chúng ta theo như dự tính của các Ngài, biến chúng ta thành dân thánh, thành chứng nhân của sự cứu độ được mang đến cho tất cả mọi người.
    Tuy khác biệt và đa dạng, nhưng Ba Ngôi yêu thương nhau và hiệp nhất với nhau thành một Thiên Chúa duy nhất. Yếu tố hiệp nhất giữa Ba Ngôi Thiên Chúa là Tình Yêu.
    Chúng ta vẫn thường nghe nói : ba trong một. Có một thứ nước uống mà nhiều người ưa thích. Đó là càphê sửa, ba trong một gồm có ba chất liệu : càphê, sữa và đường. Chất liệu làm cho ba chất ấy hòa tan với nhau thành một thứ nước uống bổ dưỡng tùy theo các chất liệu được pha chế, đó là nước.
    Trong sự hiệp nhất đa dạng nơi Thiên Chúa Ba Ngôi, tố chất ấy là Tình yêu. Tình yêu quảng đại, tha thứ, bao dung, hy sinh mạng sống vì người mình yêu.

    Gia đình nhân loại
    Trở về gia đình nhân loại nói chung và gia đình hôn nhân nói riêng của chúng ta, chúng ta cần suy nghĩ và cảm nghiệm được điều cốt lõi ấy trong cuộc sống của mình. Chính từ cốt lõi ấy nơi Thiên Chúa Ba Ngôi giúp chúng ta có khả năng yêu thương đồng loại, yêu thương nhau như Chúa Cha yêu thương nhân loại nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
    Nhìn vào gia đình nhân loại, chúng ta thấy có quá nhiều khác biệt và đa dạng. Khác biệt về giới tính, đa dạng về màu da chủng tộc, về tiếng nói…
    Vũ trụ có ngày và đêm, có trăng sao và có ánh mặt trời, có bốn mùa xuân hạ thu đông, có bông hồng bông huệ, có trái cam trái quít, có nắng có mưa…Cứ thử nhìn vào vũ trụ, vạn vật sẽ còn nhìn thấy nhiều thứ khác biệt và đa dạng nữa. Thiên Chúa Ba Ngôi khác biệt và đa dạng đã tạo dựng một vũ trụ-vạn vật có lắm khác biệt và đa dạng; nhưng chung quy tất cả được Thiên Chúa tạo dựng là do Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, và vì con người.
    Cái hiệp nhất giữa muôn vàn khác biệt và đa dạng ấy là tất cả tạo vật đều là CON CÁI của một Cha, của Một Thiên Chúa duy nhất. Chính những cái đa dạng, khác biệt ấy đã tạo ra một vũ trụ phong phú.
    Ngay trong một gia đình, một tổ chức cũng có những đa dạng khác biệt. Trong một tổ chức thì có đàn ông đàn bà, có người nói giọng Bắc có người giọng Nam.. Trong gia đình thì có nam có nữ, có cha mẹ, con cái...Nhưng những khác biệt, đa dạng ấy không phải để chèn ép nhau, không phải để ganh tị nhau, không phải để hiềm thù nhau, không phải để cấu xé nhau … mà để hổ trợ, yêu thương nhau,bổ túc cho nhau, giúp nhau thăng tiến, tồn tại và phát triển…
    Để cho gia đình được hạnh phúc, cho các tổ chức được lớn mạnh, cho cộng đồng nhân loại sống trong hòa bình và hạnh phúc, cần phải thực hành giới răn yêu thương của Thiên Chúa đã dạy: “ yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Men xúc tác cho cuộc sống an bình, hạnh phúc ấy là Tình yêu.
    Thiên Chúa là Tình Yêu. Chúng ta là con cái Thiên Chúa Tình Yêu. Trong bất cứ môi trường, hoàn cảnh nào , sống không yêu thương anh em thì chưa phải là con cái của Thiên Chúa Tình Yêu.
    Tình thương của Chúa Cha, Đấng Sáng Tạo đã an bài vũ trụ, đã ban cho chúng ta sự sống, luôn nâng đỡ cuộc sống của con người. Tình thương của Chúa Con, Đấng mang lấy thân phận con người để cứu chuộc chúng ta, để tôn vinh và làm sáng tỏ hình ảnh Thiên Chúa nơi chúng ta, giúp chúng ta tìm con đường về Nhà Cha. Tình thương của Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ hằng ban ơn soi sáng, nâng đỡ, an ủi, giúp chúng ta sống trọn khiếp sống ở trần gian.
    Sau Lễ Hiện Xuống, Giáo hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi là để kết thúc lịch sử mặc khải về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, nhưng lại là một bước khởi đầu cho cuộc sống Kitô hữu của chúng ta qua Phép thánh Tẩy mà chúng ta đã được đón nhận nhân danh Ba Ngôi Vị Thiên Chúa đã can dự vào lịch sử cá nhân của chúng ta.
    Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta được nhắc nhớ rằng Thiên Chúa Ba Ngôi đã yêu thương chúng ta và chúng ta được mời gọi đáp lại tình thương ấy bằng một cuộc sống sinh nhiều hoa trái tình thương.
    Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta mừng với một con tim yêu thương tha nhân chân thành, vì đã cảm nghiệm được Thiên Chúa Tình Yêu nơi chính bản thân mình.
    Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi không phải là ngồi đó để băn khoăn, thắc mắc : tại sao một mà lại ba, nhưng mà phải dấn thân vào việc thực hành yêu thương mà Chúa Giêsu đã rao giảng suốt cả cuộc sống của Ngài ở trần gian.
    Tình yêu không có lý thuyết. Chỉ khi nào chúng ta thực hành thực hành, áp dụng tình yêu với tha nhân, chúng ta mới làm chứng được cho tình yêu, chúng ta mới hòa quyện vào với tình yêu vô biên của Thiên Chúa.
    Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa nhân từ đã thương cho chúng con nhận biết Chúa là Thiên Chúa chân thật, Ba Ngôi nhưng chỉ là một Chúa duy nhất. Qua Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Cha, chúng con đón nhận được tình yêu vô biên của Chúa. Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa là hình ảnh của sự hiệp nhất trong Hội Thánh, xin cho mọi tín hữu và những ai chưa nhận biết Chúa được hiệp nhất và thương yêu nhau. Sáng danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

    Hoàng Trung


  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com