Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Chúa Nhật XV TN / A

  1. #1
    Hoàng Trung's Avatar

    Tham gia ngày: May 2016
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 324
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 257 lần trong 215 bài viết

    Default Chúa Nhật XV TN / A

    CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN / A
    Bài đọc 1 : ( Is. 55: 10-11). Bài đọc 2 : ( Rm. 8: 18-123).Tin Mừng : ( Mt. 13: 1-23)

    ĐẤT VÀ HẠT GIỐNG

    Trong bài Tin Mừng Chúa nhật 15, mùa thường niên, năm A, Thánh Matthêu thuật lại việc Chúa Giêsu ngồi trên thuyền để nói với dân chúng đông đúc đang đứng nghe Ngài ở trên bờ Biển Hồ về Dụ ngôn người giao giống: “ Kià người gieo giống đi ra gieo giống, có những hạt rơi xuống vệ đường…, có những hạt rơi trên sỏi đá…, có những hạt rơi vào bụi gai…, có những hạt rơi nhằm đất tốt…”
    Hạt giống là Lời Chúa. Hạt được gieo trên nhiều loại đất khác nhau cũng như Lời Chúa được gieo vào tâm hồn mọi người, mọi hoàn cảnh khác nhau. Đất là tâm trí người nghe, là thái độ đón nhận Lời Chúa.
    Đất và hạt giống đã được Chúa giải thích như sau: “ Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ trong lòng người ấy: đó là kẻ nhất thời, nên khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo âu sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, nên sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”.
    Lời Chúa là Tin Mừng cứu độ, là Lời hằng sống, là Chân lý, là sự thật.
    Lời Chúa an ủi, hướng dẫn, gợi ý và không ngừng thách đố chúng ta. Lời Chúa là những hạt giống qúy giá, nhưng người gieo giống quảng đại không cần biết những hạt giống mình gieo sẽ rơi xuống loại đất nào: đất gai góc, đất sỏi đá, đất bên vệ đường hay trên đất tốt. Thiên Chúa vẫn duy trì việc gieo giống Lời Ngài vào tâm hồn con người. Lời Chúa được gieo vào lòng chúng ta như hạt giống được gieo vào lòng đất. Đất không có hạt giống là đất chết, đất càn cỗi. Cũng thế, cuộc sống của chúng ta mà không có Lời Chúa cũng không sinh hoa trái.
    Nhiệm vụ của chúng ta là phải tiếp sức cho công việc gieo giống của Chúa, là sinh hoa trái để có thêm nhiều hạt giống cho chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa.
    Nghe- thấy thôi, nếu không có được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời thì “ có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy”. Nghe- thấy như thế chỉ là đất vệ đường, đất gai góc, đất sỏi đá.
    Mảnh đất tốt là mảnh đất nghe – thấy và hiểu. Nó không phải tự nhiên mà tốt được, nhưng nó cần phải được vun xới, cần có nước và ánh nắng, cần phân bón.
    Tâm hồn chúng ta cũng thế, không phải tự nhiên mà tốt được. Muốn trở nên mảnh đất tốt, chúng ta phải biết nghe và hiểu Lời Chúa, cần có ân sủng của Chúa thánh hoá, thanh luyện, cần có sự hoạt động của Thánh Linh như nước và ánh sáng. Mầm non sẽ phát triển yếu ớt nếu thiếu nước, sẽ trở nên vàng vọt nếu thiếu ánh nắng mặt trời như Thánh vịnh 64 đã mô tả: “ Chúa đã viếng thăm ruộng đất và tưới giội, Ngài làm cho đất trở nên phong phú bội phần. Sông ngòi của Thiên Chúa tràn trề nước… Ngài đã tưới giội nước vào những luống cày, và Ngài san bằng mô cao của ruộng đất, Ngài làm cho đất mềm bởi thấm nước mưa, Ngài chúc phúc cho mầm cây trong đất”. và thêm nữa, chúng ta còn cần học hỏi, nghe giảng dạy, giải thích Lời Chúa. Đó là phân bón giúp cho cây phát triển.
    Kết thúc dụ ngôn, thay vì bảo dân chúng: ai hiểu được thì hiểu, Chúa lại nói: “Ai có tai thì nghe”. Lạ thật! Những người đang nghe Chúa nói, ai lại chẳng có tai, ai lại chẳng nghe được Chúa nói gì! Chỉ trừ những người bị điếc không nghe được hoặc những người bịt tai không muốn nghe, còn ai có đôi tai lành mạnh thì ắt phải nghe được. Nghe được, nhưng nghe như thế nào mới là vấn đề. Nghe nhưng bỏ ngoài tai, nghe cho qua chuyện, nghe dửng dưng, nghe như “ nước đổ đầu vịt” thì khác nào hạt giống rơi xuống vệ đường! Nghe nhưng chống đối nhạo cười, phỉ báng thì cũng giống như hạt giống rơi vào bụi gai! Nghe như “ đàn gảy tai trâu”, nghe như “ vịt nghe sấm” thì cũng tương tự như hạt giống rơi trên sỏi đá! Nghe và hiểu bằng tâm trí, bằng mến mộ, đó mới là mảnh đất tốt cho hạt giống nẩy sinh.
    Dùng dụ ngôn, Chúa hướng dẫn dân chúng đi từ hình ảnh cụ thể qua giác quan mắt- tai để đi đến trí hiểu. Có đôi mắt lành mạnh mà không thấy, coi như mù; có đôi tai tinh tường mà không nghe, kể như điếc. Có ai thấy người như vậy không? Thế mà Chúa lại thấy, đó là “ nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không nghe được”. Họ là những người câm nơi tâm hồn, điếc nơi trí óc. Nghe Lời Chúa nói, thấy thấy việc Chúa làm chưa đủ, mà còn cần phải hiểu để thực hành Lời Chúa. Nghe- thấy, hiểu, sống Lời Chúa cũng chưa trọn vẹn nếu chúng ta chưa sinh hoa trái, chưa đem Tin Mừng đến cho mọi người mọi nơi trên khắp thế giới.
    Trong cuộc sống của chúng ta, cũng có lúc chúng ta là những mảnh dất đầy gai góc khi chúng ta có quá nhiều bận tâm và lo toan về cuộc sống đến nỗi quên đi điều cốt lõi là Lời Chúa đã được gieo vào mảnh đất của mình; có lúc là những mảnh đất sỏi đá khi chúng ta mau mắn nghe và tiếp nhận Lời Chúa, nhưng lại cảm thấy khó khăn, chán nản khi đem ra thực hành; hay có lúc là mảnh đất bên vệ đường khi tâm trí chúng ta khép kín, tự mãn, cố chấp, sợ phải từ bỏ những những đam mê.
    Những mảnh đất gai góc, sỏi đá, bên vệ đường, nhưng nếu được cày xới, được bón phân, được chăm sóc thì cũng có thể trở thành mảnh đất tốt, phì nhiêu; ngược lại mảnh đất tốt mà thiếu chăm bón, thiếu phân, thiếu nước thì cũng có thể trở thành những mảnh đất gai góc, sỏi đá.
    Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng tùy theo ơn gọi, điạ vị, chức vụ và khả năng riêng, nhưng có chung một nhiệm vụ là thực hành Lời Chúa và rao giảng Lời ấy cho muôn người qua mọi thời đại để hoa trái của hạt giống ấy lại được gieo rắc vào lòng người khác cho tới thời kỳ sung mãn.
    Lạy Chúa, chúng con được diễm phúc đón nhận hạt giống Lời Chúa. Xin cho chúng con trở nên mảnh đất tốt, biết nghe thấy và hiểu Lời Chúa để hạt giống Chúa gieo vào lòng chúng con được bén rễ sâu và được triển nở nơi chúng con hầu sinh hoa trái cho chính chúng con và cho hết mọi người.

    Hoàng Trung


  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com