Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ Chúa nhật 15 thường niên A - 2020

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,775
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,666 lần trong 2,007 bài viết

    Default Bài giảng lễ Chúa nhật 15 thường niên A - 2020

    CHÚA NHẬT XV TN A:
    ĐÓN NHẬN VÀ LÀM CHO LỜI CHÚA TRỔ SINH HOA TRÁI


    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – GP Xuân Lộc



    Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của Việt Nam đang bị tác động rất lớn bởi môi trường do con người gây ra. Năm nay mùa mưa đến trễ, trình trạng ngặp mặn đã lấn sâu vào đất liền đến đến hơn 50 cây số, khiến cho cây cối mùa màng bị ảnh hưởng trầm trọng bởi nước mặn. Theo dự báo, chỉ vài ngày tới đây, lượng nước lũ từ Trung Quốc tràn về sẽ khiến cho miền Tây bị cảnh ngập lụt, ảnh hưởng tới mùa màng. Con người đang can thiệp thô bạo vào thiên nhiên, khiến cho thiên nhiên ngày càng trở nên thất thường hơn, mưa không thuận và gió không hòa, không chỉ ảnh hưởng mùa màng mà còn khiến cho con người rơi vào nguy hiểm hơn.

    Trong đời sống đức tin, Thiên Chúa ban ơn cho con người như mưa thuận gió hòa. Những ai đón nhận và làm cho ơn Chúa sinh hoa trái thì giống như mảnh đất tốt. Trái lại, những ai để cho tâm hồn mình như mảnh đất bị khô hạn hay ngập mặn, thì chỉ mang đến khô cằn, héo úa và chết chóc.

    Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cho thấy Thiên Chúa là Cha yêu thương, là ông Chủ quảng đại. Ngài ban tặng cho chúng ta Lời của Ngài để hướng dẫn dạy bảo chúng ta. Lời của Chúa được ban xuống như mưa từ trời, như sương sa trên mặt đất. Lời được ban cho tất cả mọi người không trừ một ai. Những ai đón nhận Lời của Chúa với một tâm hồn sẵn sàng, thì Lời Chúa sẽ bén rễ và sinh hoa kết trái trong tâm hồn người ấy. Thiên Chúa đã nói như thế qua tiên tri Isaia: “Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời…làm cho đất đai trở nên phì nhiêu, đâm chồi nảy lộc, cho người gieo có hạt giống, người đói có bánh ăn, thì Lời Ta cũng vậy, một khi phát xuất từ miệng Ta, sẽ không trở lại với Ta nếu chưa đạt kết quả”.

    Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cho thấy Lời Chúa và ơn Chúa được gieo vãi, trao ban một cách hết sức quảng đại, nhưng hạt giống Lời Chúa có sinh hoa kết trái hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ và sự cộng tác của con người: “Người gieo giống ra đi gieo hạt giống. Trong khi geo có những hạt rơi xuống vệ đường, chim trời đến ăn mất. Có hạt rơi trên đá sỏi…có hạt rơi vào bụi gai…có hạt rơi trên đất tốt…”

    Câu chuyện cho thấy người đi gieo hạt giống là một người gieo quảng đại, ông không tiếc hạt giống. Ông bước đi tung gieo khắp nơi với hy vọng hạt giống gặp được một vị trí tốt, tâm hồn tốt. Người gieo giống này là một người hết sức vô tư. Ông không quan tâm đến việc tránh né những chỗ vệ đường, đá sỏi hay bụi gai, bất cứ chỗ nào ông cũng gieo. Vì ông hy vọng và vẫn cho những nơi ấy những cơ hội đón nhận hạt giống như tất cả những nơi khác. Hình ảnh người gieo giống quảng đại, vô tư này chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Thế giới và nhân loại này đều là cánh đồng của Chúa. Thiên Chúa đã gieo vãi Lời của Ngài là Chúa Giêsu cho nhân loại. Chúa Giêsu và Lời của Ngài là hạt giống Phúc Âm được Thiên Chúa ban tặng cách quảng đại, nhưng không, cho tất cả mọi người, mọi thời. Thiên Chúa cho tất cả mọi người có cơ hội để đón nhận. Tuy nhiên, việc hạt giống Tin Mừng sinh hoa kết trái thế nào là hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ sẵn sàng và sự cộng tác của mỗi người. Chúa Giêsu đã giải thích và cho thấy thái độ đón nhận khác nhau sẽ đem đến kết quả khác nhau:

    Trước hết là hạt rơi vào vệ đường, chim trời đã đến ăn mất. Mảnh đất vệ đường muốn nói đến những tâm hồn dửng dưng với Lời Chúa và với đời sống đạo đức, không quan tâm chăm lo cho linh hồn của mình. Đó là tâm hồn bị chai lì bởi nhiều thói hư tật xấu lặp đi lặp lại nhiều lần, nhiều năm, biến tâm hồn thành con đường mòn khô cứng. Mảnh đất vệ đường còn là tâm hồn không có quyết tâm, không có mục tiêu phấn đấu, dễ thay đổi bởi kẻ qua người lại, bởi những tư tưởng ước muốn xấu thường xuyên qua lại trong tâm hồn. Khi Lời Chúa được gieo vào, họ không sẵn sàng đón nhận, không suy gẫm và không thay đổi. Vì thế ma quỷ đã nhanh chóng đến cướp lấy những hạt giống tốt lành và thay vào đó những điều xấu xa.

    Kế đến là tâm hồn sỏi đá, là kẻ nghe Lời Chúa thì vui vẻ đón nhận, nhưng không thay đổi, không đâm rễ sâu, nông nổi nhất thời, nên khi có khó khăn thử thách, họ bị vấp ngã. Tâm hồn sỏi đá còn là những tâm hồn kiêu căng, cậy dựa vào sức riêng mình mà từ chối sự trợ giúp của Thiên Chúa. Tâm hồn sỏi đá là tâm hồn khô khan, nguội lạnh, coi thường đời sống đức tin và không làm cho đời sống đức tin được thăng tiến. Vì thế khi đón nhận Lời Chúa, chính sự kiêu ngạo đã cản trở khiến cho Lời Chúa không bén rễ sâu trong tâm hồn của họ, sự hời hợt làm cho đời sống đạo của họ chỉ là hình thức. Vì vậy khi có thử thách, họ dễ xiêu té, mất đức tin hoặc thất vọng.

    Tình trạng tiếp theo là mảnh đất đầy cỏ gai. Những thứ cỏ gai này là những lo lắng, bon chen, ham mê tiền bạc, danh vọng, quyền lực, che mờ giới răn lề luật của Chúa, làm cho hạt giống Tin Mừng bị èo uột và chết ngạt. Tâm hồn gai góc còn là tâm hồn ương ngạnh với sự chỉ dạy của Chúa, xem nhẹ những giáo huấn của Ngài. Tâm hồn gai góc là tâm hồn cố chấp với cái sai của mình, với quan điểm sai của mình. Vì thế, họ nghe Lời Chúa với một cách hờ hững, ngoài tai, không đem ra thực hành. Lời Chúa không chạm được vào trái tim, do đó Lời Chúa bị chết nghẹt.

    Hạt lúa rơi trên đất tốt trổ sinh hoa trái gấp trăm. Đất tốt là mảnh đất được chăm sóc thường xuyên, bằng việc nhặt cỏ, bỏ đá sỏi, cày sâu, phơi ải, và chăm bón, tưới tiêu đầy đủ. Tâm hồn muốn trở nên một mảnh đất tốt, cần phải nhổ những cỏ gai, cỏ dại là tội lỗi và những thói quen, tật xấu; phải loại bỏ những tảng đá kiêu căng tự cao tự mãn, để biết sống khiêm nhường trước mặt Chúa và mọi người. Tâm hồn là mảnh đất tốt còn được cày sâu qua việc việc thực hành các việc đạo đức và được phơi mình dưới ánh sáng của Lời Chúa. Muốn cho tâm hồn trở nên mảnh đất tốt còn phải thường xuyên chăm bón bằng các việc đạo đức, sự hy sinh và nhất là được tưới gội bằng ơn Chúa qua các bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể và Hòa Giải. Như vậy, muốn có một mảnh đất tâm hồn trở nên tươi tốt màu mỡ, đòi sự cộng tác và cố gắng liên tục của mỗi người. Khi Lời Chúa được gieo vãi, những tâm hồn đã sẵn sàng, sẽ là môi trường tốt để cho Lời Chúa trổ sinh hoa trái. Chính Thiên Chúa sẽ hướng dẫn cắt tỉa, chăm sóc để làm cho tâm hồn nên mảnh ruộng màu mỡ hơn và hạt giống sẽ sinh nhiều hoa trái hơn trong tâm hồn.

    Thưa quý OBACE, khi kể và giải thích dụ ngôn người đi gieo hạt giống, Chúa Giêsu kết luận: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe”. Điều đó chứng tỏ rằng nhiều người có tai để nghe nhưng đã không nghe, hoặc không muốn nghe những lời dạy bảo của Chúa. Họ biến mình trở thành kẻ câm điếc trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Qua dụ ngôn này, Chúa muốn mỗi người chúng ta biết mở tai để lắng nghe và để cho Lời Chúa cùng giáo huấn của Tin Mừng cày xới, cải tạo mảnh đất tâm hồn của chúng ta. Chúa muốn mỗi người tự do và tự quyết để Chúa trợ giúp thực hiện việc cải tạo lại mảnh đất tâm hồn của mình, nếu muốn sinh được hoa trái.

    Nhiều tâm hồn ngày nay đã bị sa mạc hóa bởi sự lười biếng khô khan lâu ngày, bởi sự ngại ngùng, không đến với Chúa, không tham dự Thánh Lễ và các Bí Tích, không nghe, không đọc, không suy gẫm Lời Chúa. Vì thế, tâm hồn ngày càng trở nên khô cằn chai cứng, chỉ còn nóng nảy thù hận và chết chóc, chỉ còn nhỏ nhen hẹp hòi. Để cải tạo tâm hồn đã bị sa mạc hóa này, cần phải thường xuyên đón nhận dòng nước là ơn Chúa và các Bí Tích tưới gội cùng với sự khiêm nhường cầu nguyện xin ơn biến đổi.

    Có nhiều tâm hồn khác bị ngập mặn bởi những trào lưu tư tưởng lệch lạc, bởi truyền thông và các quan điểm trái chiều của xã hội, khiến cho tâm hồn chìm ngập trong sự bất mãn và phản đối, khiến tâm hồn không thể có sự ngọt ngào nhân hậu, không có sự bao dung tha thứ. Vì thế, tâm hồn bị ngập mặn cần phải được tẩy mặn bằng việc khiêm tốn đón nhận giáo huấn của Chúa và Giáo Hội, tập sống quảng đại tha thứ và bao dung với mọi người.

    Nhiều tâm hồn khác đang bị bỏ hoang bởi vì sự khô khan lười biếng, không chăm sóc, khiến cho các tính hư tật xấu thi nhau mọc lên lấn át cả những điều tốt lành. Đó là những người sống đạo cách hời hợt, hình thức bên ngoài không có sự gắn bó với Chúa, nên ma quỷ dễ gieo điều xấu vào tâm hồn.

    Xin Chúa giúp mỗi người biết dùng Lời của Chúa và các Bí Tích vun xới, chăm sóc và làm cho tâm hồn nên màu mỡ tươi tốt để Lời Chúa được sinh hoa kết trái trong cuộc đời và đem lại lợi ích cho nhiều người. Amen.
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com