Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Chúa Nhật XVII Thường niên / A

  1. #1
    Hoàng Trung's Avatar

    Tham gia ngày: May 2016
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 325
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 257 lần trong 215 bài viết

    Default Chúa Nhật XVII Thường niên / A

    CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN/A
    Bài đọc 1 : ( 1 V. 3: 5,7-12). Bài đọc 2 : ( Rm. 8: 28-30).Tin Mừng Mt 13: 44-52 )

    TÂM HỒN KHÔN NGOAN

    Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật tuần trước, chúng ta đã được đọc ba dụ ngôn: cỏ lùng, hạt cải và men trong bột. Tin Mừng Chúa nhật tuần này, Chúa nhật 17, mùa thường niên năm A, chúng ta lại được đọc ba dụ ngôn: kho báu,viên ngọc quý và chiếc lưới được tường thuật trong Tin Mừng Thánh Matthêu chương 13 : 44 -52. Nước Trời giống như kho báu được chôn giấu trong ruộng. Đó là lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa đã ẩn giấu từ lâu cho nhân loại kiếm tìm. Nước Trời cũng giống như viên ngọc quý mà người thương gia tìm được. Đó là Tin Mừng cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô đã mang đến cho thế gian. Ai bỏ công đi tìm những báu vật ấy và thái độ của họ thế nào khi tìm được những báu vật ấy. Đó là kết quả vào ngày tận thế được diễn tả qua hình ảnh tấm lưới Nước Trời: nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Có kho báu tình cờ gặp được, có viên ngọc quý phải nhọc công đi tìm. Gặp được, tìm được rồi thì sao?
    Người gặp được kho báu trong ruộng, đã vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Còn ông thương gia, khi tìm được viên ngọc quý, đã bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.
    Cuộc sống của người Kitô hữu là một cuộc đi tìm kho báu, đi tìm chân lý cứu độ, đi tìm sự thật vĩnh hằng cho cứu cánh của cuộc đời, đi tìm Nước Trời. Muốn tìm thấy, muốn gặp được thì phải kiếm, phải tìm. Kho báu mà chúng ta gặp thấy là được làm con cái Thiên Chúa. Viên ngọc quý mà chúng ta kiếm tìm được là Tin Mừng cứu độ mà Chúa Giêsu đã rao giảng. Thấy được rồi, tìm đuợc rồi, chúng ta có vui vẻ bán hết tất cả những gì mình có để mua cho được những báu vật ấy không?
    Tất cả những gì chúng ta phải bán là những gì không thuộc về phẩm giá của một người con Thiên Chúa, là những gì thuộc con người xác thịt, là những gì đối nghịch với Tin Mừng cứu độ, là những gì không thuộc về Nước Trời. Để bán đi được những thứ ấy, chúng ta cần phải xác tín mạnh mẽ rằng những gì chúng ta gặp được, tìm thấy là những báu vật cần thiết cho cuộc sống mà chúng ta cần phải mua. Nhưng muốn có được một đức tin vững mạnh để đi đến quyết định vui vẻ bán hết tất cả những gì mình có để mua những báu vật ấy thì phải có một TÂM HỒN KHÔN NGOAN như xưa kia vua Salomon đã xin cùng Thiên Chúa.
    Kế vị thân phụ là vua Đavít, Salomon tự biết mình còn non trẻ trong việc cai trị dân Chúa, ông đã không xin Chúa cho ông được sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù, nhưng ông lại xin cho có được“ tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa và phân biệt lành dữ”. Lời xin của Salomon làm đẹp lòng Chúa, và Ngài đã nhận lời.
    Cái khôn ngoan mà Salomon xin là TÂM HỒN KHÔN NGOAN. Có tâm hồn khôn ngoan hướng dẫn thì trí óc mới khôn ngoan để đoán xét dân chúng và phân biệt được lành dữ.Nhưng thế nào là người có tâm hồn khôn ngoan?
    Khôn mà không ngoan là người khôn ranh ma mảnh. Ngoan mà không khôn là người nhu nhược. Tâm hồn khôn ngoan là một nhân đức: Đức khôn ngoan. Chúng ta nghe Đức khôn ngoan kêu gọi và tự thuật về mình trong sách Châm ngôn, chương 8, từ câu 7 dến câu 11 như sau:
    “Miệng ta nói sự thật, môi ta ghê tởm chuyện gian tà.
    Mọi lời ta nói đều ngay chính,
    Không có gì sai lạc, chẳng có gì quanh co.
    Đối với ai am hiểu, mọi lời của ta đều đứng đắn;
    Đối với người có được trí thức, mọi lời của ta đều ngay thẳng.
    Hãy đón nhận lời của ta quý hơn cả bạc,
    Hãy đón nhận tri thức quý hơn vàng ròng.
    Khôn ngoan đáng quý hơn cả trân châu,
    Không báu vật nào so sánh nổi”.
    Như thế khôn ngoan giúp chúng ta hiểu biết thật sự những gì quan trọng trong đời sống và có khả năng giúp chúng ta sống và nhìn cuộc đời theo quan điểm của Thiên Chúa và sống theo cách mà Thiên Chúa muốn chúng ta sống.
    Người có tâm hồn khôn ngoan là người học được gương của Chúa Giêsu “ hiền lành và khiêm nhường trong lòng”, là người yêu mến Thiên Chúa, là người tuân theo dự định của Ngài, là người nhận biết mình được kêu gọi nên thánh để trở nên con cái giống hình ảnh của Con Người.
    Một khi đã mua được những báu vật ấy rồi, chúng ta lại tiếp tục chôn cất chúng đi hay như “những thầy thông giáo am tường về Nước Trời cũng giống như chủ nhà kia hay lợi dụng những cái mới cũ trong kho nhà mình”.
    Chúa Giêsu đã ví Nước Trời như một viên ngọc quý hay như một kho tàng vô giá. Không biết lợi dụng những cái cũ mới trong kho nhà mình, thì kho báu kia, viên ngọc quý kia cũng sẽ trở nên vô dụng.
    Nước Trời quý giá hơn mọi thứ trên đời này. Những ai tìm được những báu vật ấy thật may mắn và có phúc. Với cái nhìn của thế gian, có thể họ bị coi là điên rồ và nghèo khó; nhưng với con mắt của Thiên Chúa, họ là những người khôn ngoan và giàu có.
    Nhận ra Nước Trời là khi chúng ta nhận ra mình là con cái Thiên Chúa, với một phẩm giá thần linh và có một định mệnh vĩnh cửu, là biết ý nghiã đời sống và sống đời sống ấy như thế nào cho xứng đáng là con cái của Thiên Chúa. Đức tin trao ban cho chúng ta một cuộc đời để khám phá, kiếm tìm và khao khát.
    Và khi mẻ lưới được kéo lên, ai là cá tốt ai là cá xấu? Ai được chọn lựa ai bị vứt ra ngoài? Người mua được báu vật nâng niu, trau chuốt chúng hay người mua được rồi đem chôn cất vào kho?
    Chúng ta sẽ không có được hạnh phúc trừ khi chúng ta tìm được kho báu mà Thiên Chúa đã giấu kín trong thửa ruộng của chính chúng ta và biết sử dụng kho báu ấy cho cuộc sống của mình theo như ý muốn của Thiên Chúa.
    Lạy Chúa, xin cho chúng con tâm hồn khôn ngoan như đã ban cho vua Salomon để chúng con xác tín rằng Chúa đã tiền định cho chúng con trở nên giống hình ảnh của Con Chúa là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
    Hoàng Trung


  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com