Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Chúa Nhật XIX TN / A

  1. #1
    Hoàng Trung's Avatar

    Tham gia ngày: May 2016
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 324
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 257 lần trong 215 bài viết

    Default Chúa Nhật XIX TN / A

    CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN
    Bài đọc 1 : ( 1V. 19: 9.11-13). Bài đọc 2 : ( Rm. 9: 1-5).Tin Mừng : ( Mt 14: 22- 33)

    NẾU…

    Sau khi đang giải tán đám đông đang bịn rịn chưa muốn về, Chúa Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Sau đó, Ngài một mình lên núi cầu nguyện. Ngài vẫn ở đó một mình, còn thuyền thì đã xa bờ nhiều dặm lại bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư đêm tối, Ngài đi trên mặt biển mà đến với các ông, nhưng trông thấy Ngài, các ông hoảng sợ tưởng là ma. Và Chúa đã trấn an họ: Thầy đây, đừng sợ! Cho chắc ăn, ông Phêrô đã kiểm chứng:“ Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước và đến với Ngài”.Ông Phêrô đã đi trên mặt nước và đến với Chúa Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và la lên: “ Thưa Ngài, xin cứu con với”.Chúa Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “ Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?”
    Đã nghe Chúa nói: “ Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” thế mà Phêrô vẫn hoài nghi. Cũng như chúng ta thôi! Khi niềm tin vượt xa trí hiểu biết của mình, con người lại đâm ra hoài nghi, đặt giả thuyết: Nếu…đối với Thiên Chúa.
    Cuộc sống đức tin của mỗi người trong chúng ta cũng có những lúc thăng trầm biến động, cũng có những sóng to gió lớn ập tới làm cho đức tin chao đảo. Lúc bình an, được nhiều ơn lành thì người ta lại không nghĩ đó là do Chúa quan phòng thương mến; nhưng lại tự phụ, tự mãn cho rằng đó là do may rủi, do may mắn, do tài năng, do khôn khéo của mình..,và chúng ta quên có Thiên Chúa ở bên cạnh chúng ta; và có lẽ chỉ khi gặp khó khăn, hoạn nạn, chúng ta mới nghĩ đến Chúa, mới chạy đến với Ngài.
    Nhưng khi chạy đến với Chúa, thái độ đức tin của chúng ta không phải để tin cậy, phó thác mà để trách móc, hoài nghi: Đức tin có điều kiện! Đức tin hoài nghi! Đức tin thử thách đối tượng đức tin.
    Nếu Thiên Chúa là Đấng toàn năng, sao lại để cho con người phải chịu những cảnh tai ương khủng khiếp?
    Nếu Thiên Chúa là Vua Tình yêu, sao lại bắt gia đình chúng con phải chịu hết cảnh khổ này đến hoạn nạn khác?
    Nếu Chúa là Thiên Chúa quyền phép, xin cho con trúng số để con lấy tiền giúp người nghèo!
    Nếu Chúa là Thiên Chúa nhân từ, công bằng, sao Chúa không xử phạt những người đã bóc lột, đã chà đạp lên công bằng xã hội!
    Và còn không biết bao nhiêu cái Nếu đã được đặt ra cho Chúa…
    Ngay chính Phêrô cũng đã hoài nghi không biết có đúng Thầy không hay là ma, và để chắc ăn, ông đã thử thách Chúa: “ Thưa Ngài, Nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước và đến với Ngài”.
    Và Chúa đã cho ông đi trên mặt nước để đến với Chúa. Điều đó ông đã cảm nghiệm được. Nhưng khi sóng gió nổi lên, ông lại cuống quít kêu gào: “ Thưa Ngài, cứu con với!” Và Chúa đã đưa tay nắm lấy ông và khiển trách ông: “ Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?”
    Và cũng như ông Tôma: “ Nếu tôi không xỏ được ngón tay của tôi vào lỗ đinh nơi bàn tay Chúa, thì tôi không tin”. Và Chúa cũng quở trách ông: “Cứng lòng tin”.
    Cứng lòng tin hay kém lòng tin là kết quả của sự hoài nghi: có thật vậy không? có đúng như thế không? Có lẽ trong cuộc sống đức tin của chúng ta, Chúa cũng đã nhiều lần quở trách chúng ta như thế.
    Cuộc sống của chúng ta nói riêng và của Giáo hội nói chung cũng giống như con thuyền bập bềnh trên sóng nước. Sóng to gió lớn là những cơn thử thách đức tin. Như thế, đức tin đôi khi cũng cần có những sóng gió, bão táp để thêm vững mạnh hơn hoặc sẽ bị sóng gió vùi dập. Những khi chúng ta hay giáo hội phải trải qua những sóng gió của đức tin, thì chính lúc ấy Thiên Chúa đã ra tay can thiệp để cho chúng ta cũng như Giáo hội không bị nhận chìm xuống biển sâu.
    Cũng như ông Phêrô được Chúa đưa tay ra để cứu vớt ông khi sóng to, gió lớn ập tới như muốn nhận chìm ông xuống biển sâu, Chúa cũng đã giải cứu Ngôn sứ Êlia khỏi năng vuốt của hoàng hậu Ideven đang tìm giết ông như đã giết các ngôn sứ khác vì ông chống việc thờ các ngẫu tượng.
    Khi nghe tin hoàng hậu Ideven đang tìm giết mình, Êlia đã trốn đi để thoát mạng. Ông đã thất vọng kêu lên với Chúa: “ Lạy Đức Chúa, đủ rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con cũng chẳng hơn gì cha ông của con”. Nhưng trong cơn tuyệt vọng ấy, Thiên Chúa đã không bỏ rơi ông. Chúa đã hai lần cho thiên sứ đến mang thức ăn cho ông và cuối cùng Chúa đã đến với ông không qua gió to bão lớn, không qua cơn động đất dữ dội, không qua ngọn lửa, nhưng trong tiếng gió hiu hiu. Và Ngôn sứ Elia lại mạnh bước trên con đường thi hành nhiệm vụ Thiên Chúa đã giao.
    Rồi lại đến trường hợpThánh Phaolô lại phải chịu những ưu phiền, lo lắng vì đồng bào Do thái của ông từ chối chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Mêsia đến nỗi ông phải thốt ra: “Tôi buồn phiền qúa đỗi, lòng tôi hằng đau đớn luôn. Chính tôi đã ao ước được loại khỏi Chúa kitô vì phần ích anh em của tôi, là những thân nhân của tôi về phần xác”.
    Đứng trước cuộc sống đầy sóng gió, chúng ta chẳng khác nào con thuyền đang bập bềnh trên sóng nước. Chúa vẫn ở bên cạnh cuộc sống của chúng ta. Ngài luôn săn sàng chờ đợi đưa tay ra để nắm lấy chúng ta.
    Sống đức tin có nghiã là chúng ta tín thác vào Thiên Chúa và trông cậy vào Ngài.
    Đức tin không làm cho chúng ta tránh được những thử thách và đau khổ. Điều mà đức tin làm được cho chúng ta là tạo sức mạnh cho chúng ta để chúng ta có sức đương đầu với sóng gió thử thách. Không phải chúng ta gìn giữ đức tin mà chính đức tin gìn giữ chúng ta. Chính khi bị thử thách hiểm nguy, chúng ta mới cảm nghiệm được sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa.

    Hoàng Trung

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com