Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Truyện ngắn hay

  1. #1
    Giuse Đức's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2018
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: tphcm
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 25
    Cám ơn
    117
    Được cám ơn 36 lần trong 19 bài viết

    Default Truyện ngắn hay

    - Anh ta là một chủ doanh nghiệp, trước kia ăn nên làm ra tiêu tiền như nước ,tuy vậy anh ta có tấm lòng thương người .gặp ăn xin anh luôn bố thí một ít , có thể nói anh ta có tính hay thương người ,do suy thoái kinh tế toàn cầu doanh nghiệp anh ta bị ảnh hưởng nặng nề.Đang từ một người được kính nể bỗng trở thành kẻ trắng tay nợ nần
    -Một chiều đang trên đường về nhà với tâm hồn chán nản , vì công ty đang lâm vào phá sản anh chạy trên đường như người mất hồn ,khi tới ngã tư đèn đỏ gần nhà không để ý tí nũa lao vào dòng xe đang băng ngang anh thắng gấp ngay cây cột đèn
    -Chú ơi mua giúp bà già mấy tờ vé số còn mấy tờ mà ngồi từ lúc trưa sắp hết giờ rồi . tiếng cụ già làm anh chợt giật mình , anh quay qua nhìn thấy bà cụ với dáng gầy gò khắc khổ ,anh khẽ móc vào túi lấy mấy chục ngàn mua hết cho bà cụ .bà cụ cám ơn ríu rít.tuy là kẻ đang sắp phá sản chứ với anh mấy chục ngàn không ảnh hưởng là mấy .
    - Cũng như mọi ngày trên đường về nhà anh tới đèn xanh đèn đỏ cũng thấy bà cụ ngồi ngay góc ngã tư với vài tấm vé số trên tay mời người đi đường, gương mặt u buồn đượm vẻ mệt mõi tuổi già . Đang là đèn xanh nên anh chạy luôn nhưng hình ảnh bà cụ gày gò tội nghiệp làm anh suy nghĩ lai quay lui .
    - Còn mấy tờ bà? cậu ta hỏi
    -còn bốn chú ơi
    -con lấy hết cho bà, bà cụ lại cám ơn ríu rít.
    - thời gian cứ lặp lại với anh ta như thế khi mỗi chiều anh trên đường về nhà dần dần như một thói quen . khi tới đèn xanh đỏ anh rảo mắt nhìn bà cụ , khi bà còn ngồi anh ghé mua hết, khi thì không .
    - Hôm ấy anh chạy về tới chỗ bà cụ chợt trời mưa to , anh tấp vào tránh mưa thì bà cụ cũng đứng ngay sau lưng anh.trên tay còn khá nhiều những tờ vé số .
    -Con cái bà đâu sao lớn tuổi rồi vẫn khổ thế , anh ta hỏi bà cụ
    -tôi ở miền trung chiến tranh loạn lạc chồng chết có một đứa con trai bị thất lạc nên vào sài gòn sống một mình cho tới giờ.Đời tôi chỉ mong tìm được người con là hạnh phúc nhất trên đời, câu nói bà cụ khiến anh cảm thấy nghẹn lòng , trời vẫn còn mưa rất to , anh ta cũng bày tỏ tâm sự của anh cho bà cụ nghe , anh là người tốt thượng đế sẽ thương anh , nghe bà cụ nói thế anh cũng có chút an ủi dù lòng như đã chết .Từ hôm đó trở đi anh chạy ngang qua chỗ bà cụ lúc nào cũng mua thêm cho bà khi thì nước sâm nước mía cho bà cụ đồng thời mua hết những tờ vế số trên tay bà . cả hai con người như đồng cảm nỗi khổ với nhau
    -Hôm ấy anh có việc ở nhà không ra ngoài , hôm sau anh chạy qua chỗ bà cụ thì thấy trên tay vẫn mấy tờ vé số như thường ngày , bà cụ thấy anh vẻ mặt vui vẻ khác thường , nghĩ trong lòng nhưng anh không hỏi gì thêm mà chạy về nhà
    -Tối anh ngồi suy tư với nỗi buồn sâu thẳm , vào ngồi máy tính đọc vu vơ tin tức qua loa để giải sầu,rồi luôn tiện anh đem những tờ vé số ra xem kết quả , xem thi xem chứ anh nghĩ cũng như những lần trước đều vô vọng .
    -Bất chợt anh cau mày tỏ vẻ bực tức , vé số bà cụ bán anh là những tờ mà kết quả của ngày hôm qua , anh chữi thầm trong lòng ở đời không thể ngờ được , chỉ mấy chục ngàn thôi mà con người có thể lừa với chính người đã giúp mình.
    -Thật sự anh không tin vào mắt mình , anh tò mò coi kết quả hôm qua thì những vé số của anh đã trúng đặt biệt . cả tối hôm ấy anh suy nghĩ mà cũng không thể hiểu tại sao bà cụ làm như vậy,chỉ chờ tới sáng để anh chạy ra gạp bà cụ.
    -Chị cho tôi hỏi có thấy bà cụ ngồi bán vé số không , anh ta hỏi chị chủ của hàng đã cho bà cụ ngồi bán vé số bấy lâu nay .
    - Anh không biết gì sao bà cụ hôm qua nói với tôi từ giờ cụ không bán nữa , cụ còn tặng tôi quà nữa đây.ah mà bà cụ gữi tôi lá thư này dặn tôi đưa cho anh nào lại tìm vậy thì chắc là anh đây rồi.
    - Về đến nhà anh vội mở thư :Chào cậu tôi rất cảm ơn lòng tốt mà cả đời tôi có thể sẻ không gặp được mấy người.những tờ vé số may mắn đúng là của cậu tôi chỉ chờ trả về với chủ của nó vì hôm kia tôi chờ cậu ghé mua mà không thấy
    - Thượng đế đã không phụ người tốt cầu xin ,thật vậy tôi đã tìm được người con thất lạc bấy lâu nay nhờ một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ. Con trai tôi đang là chủ một tập đoàn lớn đa quốc gia .
    -Cậu trai trẻ ah cậu đã giúp tôi và thương bà già này với tấm lòng nhân hậu ,tôi tin rằng người như cậu sẽ giúp ít cho đời,tôi xin được giúp đỡ cho cậu một lần , tôi đã kể với con trai tôi nó rất mong gặp cậu , hiện tôi đang ở bệnh viện... Anh ta đã tới gặp hai mẹ con bà cụ .con trai bà cụ nói sẽ giúp vực dậy cty của anh . khi về anh đã khóc nức nở vì có thể anh sẽ không còn gặp lại bà nữa. bà cụ đã mắc bệnh hiểm nghèo không còn sống được bao lâu.
    -Cuộc sống luôn là thế , không ai có thể biết được sẽ ra sao ngày mai,chúng ta hãy yêu thương tốt với tha nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào. vì Thiên Chúa chúng ta luôn thấu hiểu hết mọi chuyện .

    Gia Anh st " truyện ngắn hay"
    Chữ ký của Giuse Đức
    Chúa Là gia nghiệp đời con

  2. Có 3 người cám ơn Giuse Đức vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com