LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 2020:
THỰC HIỆN LỜI MỜI GỌI NÊN THÁNH


LM. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp Xuân Lộc


Đức Thánh Cha Francisco đã từng nói với các bạn trẻ: Cha muốn trong Giáo hội có những vị thánh mặc quần jean áo pull, ăn hamberger, những vị thánh ca hát, nhảy múa, đi siêu thị… Vào ngày 10/10/2020 vừa qua Chúa đã ban cho Hội Thánh một vị Tân Chân Phước Carlo Acutis - một vị thánh trẻ trung của thời công nghệ, mặc quần jean áo pull như Đức Thánh Cha đã nói. Đọc những thông tin về đời sống vị tân chân phước, chúng ta khâm phục cậu thánh tuổi 15 này. Cậu Carlo sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991 tại Luân Đôn, Vương Quốc Anh. Cậu qua đời ngày 12 tháng 10 năm 2006, tại Ý, bởi căn bệnh bạch cầu. Trong cuộc đời 15 năm ngắn ngủi, Carlo Acutis đã khiến hàng ngàn người cảm động vì đức tin và lòng sùng kính sâu sắc của Carlo đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Mẹ của cậu nhớ lại rằng Carlo chưa bao giờ bỏ dự lễ hằng ngày: “Khi còn là một cậu bé, đặc biệt là sau khi Rước lễ lần đầu, Carlo không ngày nào bỏ Thánh Lễ, lần chuỗi Mân Côi và chầu Thánh Thể.”

Carlo rất sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể và yêu mến Đức Mẹ. Cậu từng nói: “Thánh Thể là con đường cao tốc để lên thiên đàng”, “Đức Trinh Nữ Maria là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời tôi”. Là một người đam mê công nghệ, Carlo rất giỏi chơi game và cũng là một lập trình viên máy tính. Carlo là một người năng động, rất quan tâm đến bạn bè, thường mời những người bị đối xử tồi tệ hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn đến nhà ăn cơm. Carlo đã xin cha mẹ đưa cậu đi hành hương đến tất cả những nơi có các phép lạ Thánh Thể trên thế giới, nhưng căn bệnh của cậu đã khiến cậu không thực hiện được điều này. Carlo đã sử dụng kỹ năng công nghệ của mình để xây dựng một trang web về các phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới. Carlo muốn sử dụng công nghệ và trang web của mình để truyền giáo. Cậu dâng lên nỗi đau của mình để cầu cho Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội: “Tôi xin dâng tất cả những đau khổ mà tôi sẽ phải gánh chịu cho Chúa, cho Đức Giáo Hoàng, và Giáo hội”.

Nói về vị thiếu niên trẻ tuổi này, vị giám mục giáo phận phát biểu: “Đức tin trong sáng vững vàng của Carlo rất độc đáo nơi một thiếu niên như thế. Đức tin ấy khiến Carlo luôn trung thực với chính mình và với người khác. Carlo hết sức quan tâm đến người khác; rất nhạy cảm với các vấn đề và tình huống của bạn bè, của những người sống cận kề và sống với cậu hằng ngày”. Án phong thánh cho Carlo bắt đầu vào năm 2013. Ngài được phong Đấng Đáng Kính vào năm 2018, và được tôn phong là Chân Phước (Á Thánh) vào ngày 10-10-2020.

Đọc lại cuộc đời của cậu thánh trẻ Carlo Acutis cho thấy: Nên thánh không quá khó.

Thưa quý OBACE, khi tôn phong chân phước cho Carlo Acutis, Giáo Hội muốn cho chúng ta thấy tất cả mọi người đều có thể sống thánh và nên thánh ngay trong thời hiện đại này. Người ta cho rằng thời hiện đại hôm nay có nhiều cám dỗ hơn những thời trước, lối sống hưởng thụ buông thả lan tràn khiến cho con người bị cuốn vào dòng chảy của nó. Nhưng qua việc tôn phong chân phước cho cậu Carlo, Giáo Hội muốn quả quyết với chúng ta, dù trong thời đại nào, dù trong dòng chảy nào chúng ta vẫn có thể sống thánh và nên thánh ngay trong thời đại đó.

Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội chung lòng mừng kính toàn thể các thánh nam nữ trên trời. Các ngài thuộc đủ mọi thành phần, mọi dân tộc, mọi màu da, mọi lứa tuổi. Các thánh có thể là những tu sĩ, các vị tử đạo, nhưng đa số trong họ là những tín hữu, trong vai trò là ông bà, cha mẹ, con cháu trong gia đình. Các ngài có chung một mục tiêu đó là Thiên Chúa và cả cuộc đời của mỗi vị có thể khác nhau nhưng họ có chung một khao khát sống trọn vẹn lời mời gọi của Chúa: Các con hãy nên thánh như Cha các con là Đấng Thánh.

Tác giả sách Khải Huyền được nhìn thấy trước một khung cảnh huy hoàng của một đoàn người đông đúc không tài nào có thể đếm được. Họ thuộc mọi dân, mọi nước, mọi ngôn ngữ. Tất cả đứng trước Con Chiên là Thiên Chúa, mình mặc áo trắng, tay cầm lá thiên tuế. Hình ảnh đoàn người mặc áo trắng tay cầm lá thiên tuế cho thấy những con người này đã có một cuộc đời trong trắng, thánh thiện. Tay cầm lá thiên tuế là hình ảnh của sự chiến thắng. Như vậy, những con người thánh thiện này họ cũng giống chúng ta, họ ở cùng với chúng ta, nhưng dù sống giữa dòng chảy của thế giới xấu xa, họ vẫn giữ được tấm áo linh hồn trong trắng. Nói đúng hơn, tác giả sách Khải Huyền cho thấy họ cũng đã từng bị lấm lem vì tội lỗi, bị lôi kéo bởi thế gian, nhưng họ đã dám giặt và tẩy trắng linh hồn mình trong máu Con Chiên. Họ không ngừng chiến đấu mỗi ngày để gìn giữ bảo vệ cho chiếc áo linh hồn của mình: “Họ từ trong đau khổ lớn lao mà đến, sau khi trải qua thử thách. Họ đã giặt và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên”.

Những người đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, dám sống và chiến đấu với những thử thách và cám dỗ của ma quỷ và xác thịt, dám lội ngược dòng chảy của thế gian, họ là những người được Chúa chúc phúc. Tin Mừng lễ Các Thánh hôm nay cho chúng ta nghe lại Tám Mối Phúc Thật của Chúa Giêsu. Đây chính là tiêu chuẩn để vào Nước Trời, là Hiến Chương là bộ luật căn bản chi phối tất cả luật khác.

Tất cả các mối phúc Chúa Giêsu đề cập đến, là những điều hết sức bình thường, chúng ta có thể đối diện hằng ngày như: Nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, khát khao điều công chính, biết xót thương, sống trong sạch, xây dựng hoà bình và bị sỉ nhục, bách hại vì Tin Mừng. Điều này có nghĩa rằng, việc vào Nước Trời không cần phải thực hiện những việc vĩ đại hay những việc xa vời, nhưng là đón nhận những sự việc thường ngày xảy đến với mỗi người theo tinh thần của Tin Mừng, thì được Chúa chúc phúc.

Đối diện với cuộc sống theo tinh thần của Tin Mừng là gì? Là dám sống khác với người đời, dám lội ngược dòng với xu hướng của thế gian vì Chúa và vì Nước Trời. Trong khi người đời tìm kiếm của cải vật chất, làm giàu bằng mọi giá, chúng ta được mời gọi sống nghèo trong tinh thần. Sống tinh thần nghèo khó, nghĩa là sống thanh thoát, không để cho vật chất gây áp lực, trói buộc và làm chủ cuộc sống, điều khiển cuộc đời. Chúng ta vẫn tìm kiếm của cải để chu cấp cho cuộc sống, nhưng không tôn thờ nó. Cũng vậy trong cuộc sống cạnh tranh khốc liệt, sử dụng bạo lực, mạnh được yếu thua, chúng ta được mời gọi sống hiền lành, cư xử với nhau bằng sự chân thật, bằng lòng nhân ái bao dung. Và, vì sống theo lời mời gọi của Tin Mừng mà chúng ta gặp phải đau khổ thử thách, thì chính Chúa sẽ là nguồn an ủi cho ta.

Sống trong một thế giới mà con người khao khát tìm kiếm địa vị, danh vọng, quyền lực, sống vô tâm, vô cảm với nhau, người Kitô hữu được mời gọi khao khát tìm kiếm sự công chính thánh thiện; sống thánh trong cuộc sống thường ngày, sống thánh trong công việc làm ăn và mang trong mình trái tim trắc ẩn, biết xót thương mọi người. Con người ngày nay đang chìm ngập trong film ảnh xấu, sách báo bẩn, mạng internet bẩn, bị cám dỗ chạy theo lối sống buông thả, chiều theo dục vọng xác thịt, tìm mọi cách để thoả mãn bản năng, nhưng người tín hữu được mời gọi sống trong sạch trong tư tưởng, lời nói, hành động giữ gìn được con mắt sáng, để nhìn thấy Thiên Chúa.

Mừng lễ Các Thánh, chúng ta không chỉ dừng lại việc tôn kính các ngài trên bàn thờ, nhưng là cầu xin các thánh phù hộ và noi gương các ngài, để chúng ta cũng dám sống thánh như các ngài. Cùng đích cuộc đời của mỗi người là nên thánh. Tuy nhiên vì còn đang trên hành trình trần thế, chúng ta dễ bị sai lối, lạc đường hoặc bị sự hào nhoáng và của cải thế gian đánh lừa, khiến chúng ta xa rời mục tiêu cuộc đời.

Chúng ta không xin các thánh giúp chúng ta trở nên những người nổi tiếng, nhưng là xin các thánh giúp chúng ta trở thành linh mục thánh, tu sĩ thánh, trở thành người ông, bà thánh, cha mẹ thánh và con cháu thánh, trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta xin các ngài giúp chúng ta dám sống cuộc sống bình thường hằng ngày, một cách phi thường, bền bỉ trung thành chu toàn nhiệm vụ của mỗi người cho dù có những lúc mệt mỏi.

Chúng ta xin các thánh giúp các các bạn trẻ dám sống thánh trong tuổi trẻ của mình như vị tân chân phước Carlo Acutis và như nhiều vị thánh trẻ khác. Sống thánh thiện không làm cho chúng ta nên quê mùa lạc hậu, nhưng làm cho tuổi trẻ của ta thêm phong phú, đầy tràn và có ý nghĩa hơn.

Xin Các Thánh nam nữ trên trời luôn phù hộ cho chúng con. Amen.