-Có một thứ thật đáng sợ nó phá huỷ tất cả cho dù vật đó là cái gì, bê tông , cốt thép hay những công trình kiên cố mà loài người tạo nên ,không gì có thể ngăn được sự tàn phá của nó .thưa đó chính là thời gian , cái gì cũng có thể mất đi nhưng thời gian là vô tận , mọi vạn vật sinh linh không thể sánh với thời gian , con người , cây cối tât cả sẽ bị thời gian bào mòn mà chết.
-Tuy thời gian đáng sợ thế kia cũng không là gì với một Đấng Toàn năng "quyền năng tất cả" Chính Ngài đã tạo dựng nên cả không gian và thời gian .vũ trụ bao la .Chẳng ở đâu sự toàn năng của Đức Chúa Trời được thấy rõ hơn trong sự sáng thế . Đức Chúa Trời phán ,"phải có...' thì có như vậy, con người cần nguyên liệu để chế tạo ,Đức Chúa Trời đơn giản chỉ phán
-loài người suy nghĩ khoa hoc phát triển lại ít tin vào Đức Chúa Trời , nhờ tiến bộ khoa học mà con người có thể chế tạo những vật phi thường , tàu lặn tận đáy biển hay phi thuyền lên cung trăng...nhưng những nhà khoa học đặt nền móng cho sự phát triển ngày nay thì lại suy nghĩ khác .Neuton cha đẻ thuyết chuyển động định luật vạn vật hấp dẫn xác nhận rằng"lực hút trái đất chỉ giải thích sự chuyển động của các hành tinh nhưng không thể làm rõ ai , khi nào và bằng cách nào đã đưa các hành tinh vào vị trí chuyển động như vậy , chính Đức Chúa Trời là người điều khiển và sắp đặt vạn vật . Người là bất diệt , là vĩnh cửu..." và còn những nhà bác học lỗi lạc khác nữa tin vào điều kỳ diệu của Đức Chúa Trời.
-Chúng ta hiểu rằng vũ trụ rộng lớn bao la . khoa học phát triển tiến bộ đến đâu cũng không thể biết được hết những kỳ công ngài tạo dựng ,vì chính Ngài đã tạo dựng nên cả con người từ hạt bụi. Adam Eva là tổ tông loài người đã phạm tội bị Thiên Chúa trừng phạt, nhưng con người ngày nay cũng không khác là mấy .bản tính tự kiêu ngạo mạn vẫn còn đó.
-Đấng toàn năng Ngài đã tạo dựng vũ trụ luôn cả không gian và thời gian đáng sợ kia thì con người là gì mà Ngài phải yêu thương. Ngài có thể huỷ diệt và tạo nên thứ tốt đẹp khác ,nhưng Ngài vẫn yêu thương loài người ban cả con Một xuống cứu độ.vậy có kẻ lại chối bỏ ân sủng của Ngài .
-lạy Thiên Chúa ba Ngôi, chúng con vốn chỉ là vật vô tri nhờ hơi thở của Ngài mà chúng con có được linh hồn. Ngài đã tạo dựng nên mọi thứ đều tốt đẹp riêng con người có linh hồn trí khôn lại xấu xa tội lỗi.Xin cho chúng con ngày càng có thêm người nhận biết Chúa luôn hiện hữu và đầy lòng yêu thương Amen.