Một Thiên Chúa đáp lại những lời cầu nguyện

Lại Thế Lãng dịch

Chúng ta đã bắt đầu mùa Vọng vào tuần trước bằng cách cùng với tiên tri Isaia kêu cầu Thiên Chúa giúp đỡ “xé trời mà ngự xuống,” (Is 63: 19). Chúng ta thấy tội lỗi của thế gian cũng như tội lỗi có thể ẩn giấu trong tâm hồn chúng ta và chúng ta cầu xin Thiên Chúa đến giải cứu chúng ta. Bây giờ khi chúng ta tiến gần đến lễ Giáng sinh hơn, bài đọc thứ nhất Chúa nhật này cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về cách Thiên Chúa sẽ đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta. Nói lại qua tiên tri Isaia, Thiên Chúa nói với chúng ta ba điều riêng biệt Ngài muốn ban cho chúng ta mùa Vọng này: Ngài muốn cho chúng ta thấy lòng thương xót của Ngài; Ngài muốn bày tỏ vinh quang của Ngài cho chúng ta; và Ngài muốn gửi chúng ta ra ngoài để chia sẻ Tin Mừng của Ngài. Chúng ta hãy nhìn vào đoạn văn này để biết những ơn lành này diễn ra như thế nào.

Sự an ủi và lòng thương xót của Thiên chúa.
Những ngôn từ đầu tiên chúng ta nghe thấy vào Chúa nhật này giống như tiếng gọi của một người cha buồn rầu đang tìm cách đưa đứa con ngỗ nghịch trở về nhà.

“Hãy an ủi, an ủi dân Ta . . . Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giê-ru-sa-lem, và hô lên cho Thành:
thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong”
(Is 40: 1, 2)

Bạn có thể nghe thấy lòng từ bi của Thiên Chúa trong những ngôn từ này. Như thể Chúa đang nói “It-ra-en con Ta, Ta thấy các ngươi đã phải chịu cảnh đầy ải như thế nào. Ta thấy bây giờ các ngươi đã hiểu được sự bất trung của các ngươi đã đưa các ngươi đến thời điểm này như thế nào. Ta không thể chịu được khi nhìn các ngươi than khóc dưới sự đè nặng của tội lỗi và áp bức nữa. Tất cả đã được tha thứ! Hãy quay về với Ta! Ta muốn ban cho các ngươi sự bình an và chữa lành lương tâm của các ngươi”

Sự an ủi và lòng thương xót của Thiên Chúa là trọng tâm hành trình mùa Vọng của chúng ta. Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta uốn nắn tâm hồn cho việc Chúa Giêsu đến thế gian để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Ngài đang kêu gọi chúng ta nhìn vào câu chuyện Giáng sinh để thấy một Thiên Chúa tha thứ dân Ngài, chịu đau khổ với dân Ngài và là Đấng không thể không đem dân Ngài trở lại với Ngài và an ủi họ.

Ngay bây giờ hãy để một phút ngồi yên lặng với sự thật này và để nó thấm nhập vào tâm trí bạn. Hãy nhắm mắt lại và hình dung Chúa Giêsu đang đi về phía bạn và nói “Bất cứ điều gì con đang trải qua, hãy để Ta an ủi con. Nếu đó là tội lỗi đã gây cho con sự đau buồn này, hãy biết rằng Ta đã tha thứ cho con. Ta không không đến để lên án; Ta đã đến để cứu con. Bây giờ Ta ở gần con hơn bất cứ những gì con có thể tưởng tượng.

Vinh quang của Thiên Chúa. Như một sự kính sợ đầy cảm hứng và mạnh mẽ , thông điệp của lòng thương xót này chỉ là bắt đầu kế hoạch của thiên Chúa cho chúng ta mùa Vọng này. Sau khi nói những lời an ủi qua tiên tri, Ngài tiếp tục: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống” (Is 40: 3- 4)

Mọi thung lũng, mọi núi đồi. Thiên Chúa hứa dẹp bỏ mọi trở ngại khiến dân It-ra-en phải xa cách Ngài – và Ngài cũng hứa với chúng ta như vậy. Ngài hứa san bằng mọi “núi đồi” cản trở giữa chúng ta và Thiên Chúa. Ngài hứa tha thứ những tội lỗi như kiêu căng, giận dữ và ghen tỵ đã khiến những đồi núi này cao lên. Ngài cũng hứa lấp đầy “những thung ũng” của hổ thẹn, tội lỗi và nỗi sợ hãi ngăn cản chúng ta đến với Ngài trong cầu nguyện. Và rồi Ngài còn thực hiện lời hứa còn tuyệt vời hơn: “Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện” (Is 40: 5)

Không thể tin được phải không? Thiên Chúa muốn tiết lộ cho chúng ta không gì khác hơn là vinh quang của chính Ngài. Nhưng đó không phải là vinh quang thế gian khao khát. Vinh quang của Thiên Chúa không liên quan đến sự giầu có, an ninh tài chánh hay là tình trạng xã hội hoặc là ảnh hưởng của chúng ta đối với người khác. Đúng hơn vinh quang của Thiên Chúa được hiển hiện nơi người Con vĩnh cửu của Thiên Chúa, Đấng đã từ bỏ tất cả để cứu chuộc chúng ta. Vinh quang đó có thể được nhìn thấy ở trong người con của một cặp vợ chồng nghèo khó của thị trấn Nazaret nhỏ bé. Vinh quang đó có thể được nhìn thấy trong người con của một người thợ mộc cống hiến đời mình để tuyên xưng lòng thương xót của Cha Ngài. Loại vinh quang này bao hàm sự hy sinh và phục vụ, sự thấp hèn và tình yêu.

Thánh Irenaeus một lần đã nói “Vinh quang của Thiên Chúa là người được sống trọn vẹn”. Và ai có thể “sống trọn vẹn” hơn Chúa Giêsu? Ngài không bị gánh nặng bởi những tội lỗi mà chúng ta phải đấu tranh. Ngài cảm nghiệm sự hiện diện của Cha Ngài mỗi ngày trong cầu nguyện và suy gẫm Kinh Thánh tiếng Do Thái. Ngài yêu mến Thiên Chúa hết lòng và trao cuộc đời mình cho những người chung quanh. Đó là vinh quang Chúa Giêsu đã đến chia sẻ với chúng ta, vinh quang của tình yêu quảng đại.

Vậy hôm nay hãy dành tời gian suy gẫm về vinh quang của Thiên Chúa. Hãy nghĩ về tất cả những cách bạn chứng kiến vinh quang đó. Bạn nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa trong vẻ đẹp của tạo vật và trong Bí tíchThánh Thể trong thánh lễ. Bạn nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa trong sự yêu thương của một người chồng đối với vợ mình hay là trong sự hy sinh của một bà mẹ dành cho con mình. Bạn nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa trong những người cống hiến cuộc đời mình để phục vụ người nghèo. Vinh quang của Thiên Chúa ở chung quanh bạn. Khi Ngài tỏ lộ mọi cách vinh quang của Ngài phủ đầy mặt đất, vinh quang đó sẽ khiến bạn kính sợ và biết ơn.

Một sứ mệnh từ Thiên Chúa. Vâng, Thiên Chúa muốn tha thứ cho chúng ta và cho chúng ta thấy vinh quang của Ngài trong mùa Vọng này. Nhưng không kết thúc ở đó. Ngài muốn giao cho chúng ta một sứ mệnh: “Hãy trèo lên núi cao . . . ; hãy cất tiếng lên cho thật mạnh . . . Đừng sợ, hãy bảo các thành miền Giu-đa rằng: ‘Kìa Thiên Chúa các ngươi!’” (Is 40: 9)

Giống như những người It-ra-en được bao quanh bởi những người theo tà thần, ngày nay chúng ta sống trong một thế giới có những thần tượng của riêng mình: “dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của” (1 Ga: 2: 16). Nhưng thay vì cảm thấy gánh nặng bởi môi trường này, Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta tuyên xưng Tin Mừng trong môi trường đó:“Kìa Thiên Chúa của ngươi!” (Is 40: 9). Ngài muốn chúng ta chia sẻ với mọi người những gì chúng ta đã thấy: vinh quang, sự khiêm nhường và tình yêu thương của Chúa Kitô. Một số bạn bè hay gia đình của chúng ta có thể cảm thấy rằng Thiên Chúa có lòng thù hận, nhưng Ngài rất nhân từ. Một số người nghĩ rằng Ngài xa cách và ẩn chứa những bí ẩn, nhưng Ngài rất gần gũi với chúng ta. Một số người nghĩ Thiên Chúa thờ ơ, nhưng chúng ta có thể nói với họ về sự dịu dàng và ân cần của Ngài: “Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. . . bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.” (Is 40: 11)

Đây là mùa mọi người đang nghe những bài hát về bình an trên trần thế và thiện chí đối với con người – và bạn biết bình an và thiện chí đó đến từ đâu. Vậy đừng ngại nói với họ rằng Chúa Giêsu thương yêu họ biết bao. Hãy đi nói những điều này./.