LỄ ĐÊM GIÁNG SINH 2020:
ĐÊM THÁNH, ĐÊM AN BÌNH



Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp Xuân Lộc


Bóng đêm tự nó không có gì là xấu, vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên ngày và đêm. Ban ngày mọi người lo làm việc, khi đêm về mọi người nghỉ ngơi. Nhiều người vì công việc hoặc do hoàn cảnh riêng đã phải biến đêm là ngày và ngày là đêm. Trong thực tế, bóng đêm đã bị nhiều người lợi dụng để làm việc xấu. Vì thế khi nói đến bóng đêm, nhiều người đã hình dung đến những việc làm đen tối, mờ ám. Từ đó bóng đêm còn được đồng hoá với thế giới của ma quỷ, sự dữ và sự chết thống trị.

Theo truyền thống của Kinh Thánh và văn hoá Do Thái, khi bóng đếm bắt đầu xuất hiện không phải là kết thúc một ngày nhưng là bắt đầu một ngày mới. Vì thế, việc Con Thiên Chúa là Hài Nhi Giêsu giáng sinh đêm nay, không chỉ là khởi đầu một ngày mới, mà còn là khai mở một thời đại mới, thời đại của bình an, ơn lành của Chúa được ban xuống cho nhân loại. Vì thế, đêm nay được gọi là đêm thánh, đêm an bình.

Bóng đêm sẽ không còn phải là thế lực của ma quỷ, tội lỗi và sự dữ đe doạ, hay nuốt chửng con người. Kể từ ngày Đức Giêsu giáng sinh, Người đem đến cho nhân loại ánh sáng của tình yêu thương và sự giải thoát. Tiên tri Isaia đã mô tả cho dân Israel về một thời đại Thiên Chúa sẽ thực hiện cuộc giải thoát cho dân Người. Lúc đó dân Israel đang bị lưu đầy bên Babylon. Họ phải sống trong bóng đêm cùng cực của đau khổ về tinh thần lẫn thể xác. Về tinh thần, họ bị nhục nhã vì dân riêng của Chúa giờ đây phải làm nô lệ cho dân ngoại, việc tế tự tại đền thờ không còn, Thiên Chúa bị đám dân ngoại nhạo cười. Về thể xác, họ bị dân ngoài hành hạ, bắt làm việc như trâu bò, bị đánh đập đàn áp. Cảnh sống khổ cực này như dìm dân Do Thái vào màn đêm tăm tối của thất vọng.

Giữa lúc tăm tối như thế, tiên tri Isaia đã khơi lên cho dân một niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng mà Thiên Chúa sẽ khai mở cho Israel. Thiên Chúa sẽ dùng quyền năng của Ngài để xoá tan bóng tối, giải thoát khỏi cảnh nô lệ. Thiên Chúa sẽ bẻ gẫy mọi xiềng xích trói buộc họ và những kẻ hành hạ thống trị họ, sẽ bị Thiên Chúa loại trừ. Với những lời hết sức phấn khởi, vị tiên tri nói với họ rằng: “Đoàn dân đang lần bước trong tăm tối sẽ được thấy ánh sáng huy hoàng… Chúa sẽ ban cho họ chan chứa niềm vui. Cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ sẽ bị bẻ gẫy, mọi chiếc giày lộp cộp và áo choàng dính máu sẽ bị ném vào lửa. Vì, một hài nhi đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho nhân loại”.

Cũng theo lời mô tả của tiên tri Isaia, trẻ thơ sinh hạ đêm nay là người mang quyền bính trên vai. “Ngài là Cố vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, ông Vua Thái bình”. Ngài sẽ thiết lập một vương quốc mới, đem lại bình an cho thế giới và mở ra một thời đại của sự công minh chính trực. Những lời Isaia nói trước đó, nay được Tin Mừng nhận ra sự ứng nghiệm nơi cuộc giáng sinh của Đức Giêsu, Đấng mà tất cả các ngôn sứ các tổ phụ đã loan báo và toàn nhân loại đang mong chờ.

Thánh Luca đã thuật lại sự kiện Giáng sinh của Đức Giêsu, tuy đơn sơ, nhưng lại đầy những việc lạ lùng xảy ra trong đêm Người xuất hiện. Trước hết, thánh Luca cho biết Chúa Giáng sinh vào dịp hoàng đế Augusto kiểm tra dân số. Chi tiết này cho thấy việc Chúa Giêsu bước trần gian, là bước vào lịch sử của thế giới, chứ không phải là một huyền thoại. Người trở thành một thành viên của nhân loại, được ghi tên trong sổ bộ của một đất nước. Thiên Chúa đã sắp đặt cách kỳ diệu khi chọn Giuse thuộc dòng tộc Đavít trở thành cha nuôi của Hài Nhi. Cũng nhờ đó, trước mặt pháp luật và mọi người, Hài Nhi Giêsu đích thực thuộc hậu duệ Vua Đavít, nay được sinh trong thành Belem là quê hương của vua Đavít. Điều này làm cho các lời tiên báo từ xưa trở nên ứng nghiệm.

Tuy nhiên, Hài Nhi Giêsu đã không được sinh ra trong cảnh giàu sang của cung điện, nhưng lại được sinh ra trong một hang của súc vật: “Bà Maria sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ”. Thiên Chúa, Đấng quyền năng, vô hình, vô hạn nay trở nên nhỏ bé hữu hình, hữu hạn để ở với con người; Đấng tạo dựng nên vũ trụ, nay được sinh ra trong cảnh cơ hàn nơi hang bò lừa, cần hơi ấm của súc vật, cần vòng tay ôm ấp và dòng sữa từ người mẹ cũng như sự chăm sóc bảo vệ của Giuse.

Tin Mừng Luca cho thấy sự tương phản hoàn toàn giữa khung cảnh đơn sơ nghèo nàn của hang Belem là một không gian ngập tràn ánh sáng và niềm vui. Những người đầu tiên được đón nhận tin vui vĩ đại chính là các mục đồng, những con người thấp kém, nghèo khổ trong xã hội Do Thái. Sứ thần hiện ra đứng bên họ, vinh quang của Thiên Chúa chiếu toả chung quanh khiến họ sợ hãi. Sứ thần nói với họ: “Đừng sợ! Này đây tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là niềm vui của toàn dân: Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em trong thành của vua Đavit, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa”. Sứ thần cũng cho các mục đồng một dấu hiệu để nhận biết Ngài: Anh em sẽ thấy một trẻ sơ sinh, bọc trong khăn, đặt nằm trong máng cỏ. Những lời này, khiến cho các mục đồng ngạc nhiên nhưng vẫn ngập tràn niềm vui và vô cùng phấn khởi.

Tin Mừng còn cho thấy, cả bầu trời đêm Belem trở nên ngập tràn ánh sáng lung linh huyền ảo như cõi thiên đàng. Có tiếng của đạo binh các thiên thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa: “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. Lời ca này của các thiên thần cho thấy Thiên Chúa yêu thương nhân loại, Ngài xuống thế trong thân phận con người nghèo hèn đơn sơ là vì nhân loại và để cứu chuộc nhân loại chúng ta. Khi Danh Chúa được tôn vinh cả trên trời dưới đất, ơn cứu độ và tình thương của Chúa sẽ được ban tặng cho tất cả nhân loại.


Thánh Phaolô trong bài đọc hai đã nói cho chúng ta: “Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người”. Vì thế, đón nhận ân sủng của Chúa, chúng ta phải: “…từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục mà sống chừng mực công chính ở thế gian này”. Điều đó có nghĩa là đón nhận tin vui Chúa Giáng sinh đêm nay, chúng ta sẽ không để cuộc đời mình chìm ngập trong bóng đêm của tội lỗi, sự chết nữa, nhưng phải cùng với Đức Giêsu bắt đầu một thời đại mới. Chúng ta cũng phải can đảm đứng lên, giũ bỏ khỏi mình tình trạng nô lệ cho đam mê dục vọng và lối sống vô luân để sống trong tư cách là con của Chúa, là những người tự do, đã được giải thoát.

Thưa quý OBACE, Con Thiên Chúa đã làm người để cho con người được làm con Thiên Chúa, đó là một cuộc trao đổi kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện với con người trong đêm nay. Chúng ta được bước vào thời đại mới của Đấng Cứu Thế, chúng ta được mời sống với một tinh thần mới, một con người mới, con người của tình yêu thương. Chúng ta sẽ nối dài tình yêu thương của Chúa đến với gia đình, người thân và đến với tất cả những ai ta gặp gỡ. Mọi người khi gặp gỡ, tiếp xúc với ta sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong lời nói việc làm của ta.

Đêm Giáng sinh là đêm thánh, đêm an bình cho nhân loại. Đón mừng Chúa Giáng sinh trong đêm nay, chúng ta cũng sẽ phải làm cho cuộc đời mình trở nên thánh thiện, là sứ giả đem bình an của Chúa đến cho mọi người. Để có được sự bình an, thánh thiện trong tâm hồn, chúng ta cần loại trừ khỏi mình tình trạng tội lỗi và các thói xấu, đón Chúa Giêsu Thánh Thể vào tâm hồn mỗi ngày. Khi tâm hồn sạch tội, khi có Chúa trong tâm hồn, ta sẽ cảm nhận được sự bình an Chúa ban. Mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta để cho sự thánh thiện và bình an của đêm thánh này ngấm vào hồn và lan toả về gia đình chúng ta.

Đêm Giáng Sinh là đêm sự sống mới của Thiên Chúa được trao ban cho nhân loại. Sự sống thuộc chủ quyền của Thiên Chúa và là quà tặng của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta biết trân trọng gìn giữ sự sống của linh hồn và thân xác mình đồng thời đón nhận sự sống mà Thiên chúa ban cho các gia đình. Đó là trân trọng và đón nhận những bé thơ, những thai nhi là những thiên thần, là quà tặng Chúa ban cho các bậc cha mẹ và gia đình để gìn giữ bảo vệ và yêu thương.

Đón mừng Chúa Giáng sinh đêm nay, xin cho lời ca của các Thiên Thần: Vinh Danh Thiên Chúa… cũng sẽ trở thành lời ca tụng của chúng ta dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày vì tình yêu thương và ơn lành Chúa hằng ban. Xin cho niềm vui Đêm Chúa sinh làm người sẽ không qua đi, nhưng lưu lại mãi và biến đổi đời sống chúng ta. Amen.