KHỞI ĐỘNG TÂN NIÊN


Thánh Inhaxio Loyola cho chúng ta Nguyên Tắc và Nền Tảng mà cuộc sống của chúng ta dựa trên đó, bắt đầu với Hai Nguyên Tắc này:

– Sự Kết Thúc của Con Người: Con người được tạo ra để ca ngợi, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và cách này cứu rỗi linh hồn.

– Sự Kết Thúc của Sinh Vật: Các thứ khác trên mặt đất được tạo ra cho con người, giúp con người đạt được sự kết thúc mà con người được tạo ra.

Trong bài suy gẫm này về thực tại của sự sáng tạo, bạn sẽ xin ơn chiêm ngưỡng Thiên Chúa Sáng Tạo. Tất cả những gì Ngài tạo ra đều tốt lành!

Tuy nhiên, đỉnh cao của sự sáng tạo là việc tạo dựng người nam và người nữ, những người được tạo ra giống hình ảnh Ngài. Hơn nữa, qua món quà vô giá của Bí tích Rửa Tội, phẩm giá của bạn tăng vọt và số phận của bạn được bộc lộ ra ngoài với vẻ đẹp lộng lẫy tột cùng.

Hãy đọc và suy niệm chương 1 của sách Sáng Thế, dưới ánh sáng của sự nhân lành, sự rộng lượng và tình yêu thương của Thiên Chúa. Đặc biệt nhất là xin ơn thực sự hiểu được tình yêu vô hạn của Ngài khi tạo nên bạn từ tình yêu dồi dào tuôn trào từ Thánh Tâm Ngài.

1. SÁNG TẠO

Trong tất cả các cấp bậc của sự sáng tạo trên trái đất, bạn là đỉnh cao của sự sáng tạo. Thật vậy, bạn đã được tạo ra giống hình ảnh của Thiên Chúa. Hãy suy niệm và cầu nguyện về thực tế và sự thật sâu sắc này.

2. PHẨM GIÁ

Trong bài giảng lễ Giáng Sinh qua Bài Đọc Thứ Hai của Các Giờ Kinh Phụng Vụ, ĐGH Lêô Cả đã thốt lên: “Hỡi người Kitô hữu, hãy nhận ra phẩm giá của mình.” Thật vậy, phẩm giá của bạn tuyệt vời so với tất cả những gì thuộc thụ tạo. Thánh Thomas Aquino xác định: “Linh hồn của bạn có giá trị hơn tất cả vũ trụ được tạo ra!” Thiên Chúa vĩ đại biết bao, nhưng cũng là Thiên Chúa vĩ đại trong việc Ngài tạo dựng người nam và người nữ!

3. ĐỊNH MỆNH

Nhân phẩm và số phận của chúng ta có mối liên hệ với nhau và tương quan lẫn nhau. Định mệnh của bạn là được kết hợp với Thiên Chúa đời đời! Hãy thử thách bản thân để suy ngẫm về sự thật này liên tục: Tôi được tạo ra vì mục đích chính – được kết hợp với Thiên Chúa trên Thiên Đàng mãi mãi. Ước mong sự thật này sẽ khắc sâu vào tận đáy lòng trong con người của bạn!

4. PHÉP RỬA

Một khi tôi nhận được món quà vô giá từ Chúa Cha nhân lành qua Bí tích Rửa Tội, phẩm giá của tôi gần như vượt quá giới hạn. Nói một cách dễ hiểu, mối quan hệ của tôi với Chúa Ba Ngôi trở nên thân thiết, sâu sắc, năng động và biến đổi. Khi suy ngẫm về Nguyên Tắc và Nền Tảng liên quan Sự Sáng Tạo, hãy để trái tim bạn vỡ òa với lòng tạ ơn vì món quà khôn tả là Bí tích Rửa Tội.

5. CHÚA CHA

Sau khi được rửa tội, bạn đã bước vào một gia đình mới – đại gia đình của Thiên Chúa. Thực sự bạn là con cái của Chúa Cha. Bạn có thể gọi Ngài là Abba – Cha ơi, Ba ơi, Bố ơi! Thiên Chúa là Cha riêng của bạn thực sự yêu thương bạn. Điều này phải được lặp lại một cách kiên quyết: Chúa Cha thực sự yêu thương bạn.

Thật vậy, Ngài đã yêu bạn trong sự tồn tại. Chúa Cha luôn yêu thương bạn. Cho dù bạn có thể đã phạm vô số lỗi lầm và tội lỗi, tình yêu thương của Chúa Cha dành cho bạn là vĩnh cửu, vô hạn và không bao giờ thay đổi.

Xin hãy nhớ đến tình yêu của Người Cha dành cho Đứa Con Hoang Đàng. (Lc 15:11-32) Bây giờ đến lượt bạn: hãy nói với Chúa Cha rằng bạn yêu mến Ngài. Bạn có thể dành toàn bộ thời gian để cầu nguyện chỉ đơn giản là yêu mến Ngài. Nhưng cũng hãy để Chúa Cha yêu thương bạn!

Hãy nhớ những lời của Thánh Gioan: “Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước.” (1 Ga 4:19) Hãy cúi xuống và để Thiên Chúa yêu thương bạn!

6. HUYNH TRƯỞNG GIÊSU

Qua Phép Rửa, bạn đã bước vào một mối quan hệ mới với Chúa Giêsu. Nếu Thiên Chúa là Cha của bạn, thì Chúa Giêsu là Anh Cả của bạn.

Anh em chân chính quan tâm lẫn nhau; những người anh em chân chính cùng trông chừng sự an toàn của nhau; anh em hy sinh bản thân vì lợi ích của nhau. Chúa Giêsu là Anh Cả của bạn, Ngài yêu bạn đến nỗi Ngài đã chết vì bạn, đổ máu quý báu của Ngài trên Thập Giá vì bạn. Hãy cho phép suy nghĩ này chìm sâu vào tận cùng nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn bạn.
7. CHÚA THÁNH THẦN
Trong một thế giới có rất nhiều người trải qua nỗi cô đơn tan nát, bạn có một lợi thế rất lớn: bạn không bao giờ cô đơn. Trái lại, Chúa Thánh Thần luôn hiện diện với bạn và ở bên bạn để an ủi, động viên, hướng dẫn và bảo vệ bạn. Hãy xin Chúa Thánh Thần để luôn nhận thức về sự hiện diện an ủi của Ngài.

8. CHÚA BA NGÔI

Điều đó phải được thể hiện một cách rõ ràng nhất rằng qua Phép Rửa, bạn đã được biến đổi thành một Nhà Tạm sống động của Chúa Ba Ngôi. Thật vậy, trong sâu thẳm tâm hồn bạn có Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần sống động. Thật vậy, bạn là Nhà của Thiên Chúa, Nơi Cư Ngụ của Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, Đấng Thánh Tam Vị Nhất Thể.

Hãy nhắm mắt lại và đi vào sâu thẳm con người bạn và ngợi khen Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong bạn! Một cách ngẫu nhiên, linh đạo Cát Minh tập trung nhiều vào Sự Ngự Trị của Chúa Ba Ngôi trong linh hồn chúng ta qua Phép Rửa và ân sủng. Hãy cầu nguyện để nhận thức sâu sắc hơn về Thiên Chúa, Đấng ngự trong bạn, đó là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

9. NGUYÊN TẮC VÀ NỀN TẢNG – SÁNG TẠO VÀ TÌNH YÊU

Điều này phải được lặp đi lặp lại nhiều lần: Thiên Chúa đã tạo dựng toàn thể con người bạn, thể xác và linh hồn, vì một lý do chính: Tình yêu. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần yêu bạn ngoài sức tưởng tượng hoang dã nhất của bạn. Tình yêu Thiên Chúa bền chặt, trong sáng, bất biến, vô thủy vô chung, vĩnh cửu, vô hạn. Thánh Gioan nói: “Thiên Chúa là tình yêu.” (1 Ga 4: 8)

Nhưng tình yêu đòi hỏi sự đáp lại của tình yêu. Thật vậy, Thiên Chúa muốn được bạn yêu mến. Ngay bây giờ là thời điểm chính xác mà bạn được kêu gọi để mở rộng trái tim mình và nói với Ngài rằng bạn muốn cảm nghiệm tình yêu của Ngài, và yêu Ngài bằng tất cả những gì thuộc về con người bạn. Bạn muốn yêu Ngài với tất cả trái tim, khối óc, linh hồn và sức lực của bạn. Đây là yếu tố chính của Nguyên Tắc và Nền Tảng cũng như Khái Niệm về Sự Sáng Tạo!

10. ĐỨC MARIA RẤT GẦN GŨI VÀ LÀ MẸ

Trong tất cả những gì đã nói về mối quan hệ mật thiết của bạn với Thiên Chúa Ba Ngôi – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, thì Đức Trinh Nữ Maria có một vai trò và vị trí rất quan trọng. Thật vậy, Đức Maria là Con gái của Chúa Cha, là Mẹ của Chúa Con, là Hiền Thê của Chúa Thánh Thần. Đức Maria là Mẹ của Giáo Hội.

Trong tương quan với bạn, Đức Maria thực sự là Mẹ của bạn. Thánh nữ Têrêsa thành Lisieux đã nói: “Đức Maria là Nữ Hoàng và là Mẹ, nhưng là Mẹ hơn là Nữ Hoàng!” Hãy mời Đức Trinh Nữ Maria cầu nguyện với bạn và cầu nguyện cho bạn. Mẹ sẽ giúp bạn đi sâu vào kiến thức và tình yêu của bạn đối với Thiên Chúa, sẽ giúp bạn hiểu và thực hiện Nguyên Tắc và Nền Tảng đến mức tối đa có thể.

Ngay bây giờ hãy nói chuyện với Mẹ Maria, người Mẹ yêu thương của bạn, từ sâu thẳm trái tim bạn và cầu xin Mẹ ban ơn để yêu Chúa nhiều hơn mỗi ngày, xin Mẹ dẫn bạn đến Thiên Đàng!

LM. ED BROOM, OMV

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
Mạng Lưới Cầu Nguyện