Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Chút tâm tình nói với tôi sau ngày sinh nhật

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,409
    Cám ơn
    9,568
    Được cám ơn 28,341 lần trong 5,375 bài viết

    Default Chút tâm tình nói với tôi sau ngày sinh nhật

    Chút tâm tình nói với tôi sau ngày sinh nhật





    Lại một ngày đầu xuân đến với tôi với bao dồn dập của cung bậc đời người , có mặt trời lên ắt có mặt trời lặn.

    Mặt trời lên ai cũng nói đẹp, rực rỡ, nhưng thủa ấy có lẽ với mọi người may chỉ giữ lại trong mình một ký ức bình yên trong mái ấm gia đình, trong vòng tay mẹ cha, và có lẽ lúc đó mình cũng không cảm thấy được cái bình mình đời mình đẹp như thế nào.

    Trong ký ức của mỗi người may ra chỉ còn in đậm cảnh mặt trời rực rỡ khúc gần trưa, gay gắt buổi trưa và dữ dội nằm giữa trưa chiều, và ánh mặt trời dịu lại lúc chiều buông, người ta gọi là hoàng hôn.

    Thế đây, bình minh đời người đẹp vì nó rực rỡ, nó bắt đầu một ngày mới, một chặng đường mới. và Hoàng hôn cũng đẹp, cũng rực rỡ, nhưng không chói chang mà lại dịu dàng bình yên khôn tả.

    Hôm nay mừng sinh nhật 6 bó, nói vui là đã đóng lại 5 bó, còn 1 bó bỏ ngỏ cho mình chiêm ngắm hoàng hôn. Chiêm ngắm hoàng hôn để cảm nhận, chấp nhận và để vui với thực tại không thể đổi thay của phận người. Cứ bình thảnđón nhận mà hưởng lộc bình yên của trời để rồi chấp nhận vui vẻ gánh vác hết nắng và gió đời còn bám đuổi.
    Nhìn hoàng hôn để nhắc ta tuổi đời còn rất ngắn, bởi thế đừng dại gì mà đếm cái hơn thua, cái được mất ở cuộc đời, có lẽ đối với tôi xin được đếm từng bước chân khỏe khoắn hay yếu ớt lúc bước đi trên đường làng để rồi vui vẻ sống trọn tâm tình phó thác.

    Ngày sinh nhật hôm nay, như một sự trùng hợp, những người thợ đã làm sạch và đào bới những gốc cà phê đã già để tôi trồng lại ươm mầm sống mới….. một chặng đường mới bắt đầu với lo lắng, vất vả và lo toan nhưng tràn niềm vui và hy vọng vào ngày mai tươi sáng hơn…

    Cũng đúng ngày nầy ca sỹ Triệu Ngọc Yến cũng hoàn thành bài hát: Tâm Sự Với Mẹ, một khúc nhạc tự tình mình đã viết tâm trạng trong những lần bế tắc của cuộc đời, một mình lẻ loi chỉ còn biết chạy đến với Mẹ Maria một cách âm thầm bày tỏ.

    Xin chia sẻ cùng các bạn bài hát Tâm Sự Với Mẹ như một khúc tâm tình nhân ngày mừng sinh nhật 6 bó để thay lời cảm ơn gởi tới quý cha, quý tu sỹ nam nữ, những người thân yêu cùng bè bạn gần xa đã gởi lời chúc mừng Hồng Bính trong ngày được làm công dân loài người.

    Và gởi vào đây mấy câu thơ của Thy lệ Trang để tự nói với mình thay cho lời kết:

    Đã già chưa ? hay sắp sửa già ?
    Giật mình nhìn lại tháng năm qua
    Mới ngày nào đây còn bé xíu...
    Bây giờ tóc đã muối , tiêu pha...
    Một thoáng suy tư chùng ánh mắt
    Còn bao năm nửa đến phiên ta ?
    Đời sống trần ai ...ai chẳng thế
    Tội chi suy nghĩ để thêm già

    (Thy Lệ Trang)
    Hồng Bính
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com