Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ Chúa nhật 4 thường niên B - 2021

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,775
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,666 lần trong 2,007 bài viết

    Default Bài giảng lễ Chúa nhật 4 thường niên B - 2021

    CHÚA NHẬT IV TN B: QUYỀN UY CỦA THIÊN CHÚA NƠI CHÚA GIÊSU

    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp Xuân Lộc


    Trong những ngày vừa qua, cả thế giới theo dõi hồi kết của cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Dù ứng viên nào thắng cử cũng đều có ảnh hưởng trực tiếp đến thế giới. Một lời tuyên bố của tổng thống Hoa Kỳ có thể làm cho thị trường chứng khoán thế giới tăng hoặc giảm, nền kinh tế phục hồi hay suy xụp, là hy vọng hoặc lo âu cho quốc gia khác. Tại sao tiếng nói của tổng thống Hoa Kỳ có sức mạnh như thế? Thưa –đó là tiếng nói của sức mạnh kinh tế, chính trị và quân sự. Vì vậy, một lời tuyên bố của tổng thống có thể ảnh hưởng rất lớn trên các quốc gia và trên thế giới.

    Hôm nay, Tin Mừng giới thiệu Đức Giêsu là một ngôn sứ có uy quyền. Nhưng uy quyền nơi lời giảng dạy của Chúa Giêsu không phải là uy quyền của sức mạnh quân sự, chính trị hay kinh tế, mà là quyền uy của một vị Thiên Chúa. Chúa Giêsu không thể hiện uy quyền của Ngài theo kiểu xã hội, mà quyền uy của Ngài được thể hiện để thống trị trên ma quỷ, thế gian và tội lỗi. Uy quyền nơi Chúa Giêsu thể hiện vai trò, vị thế là Đấng thống lĩnh cả vũ trụ trời đất, mọi vật mọi loài, mọi thế lực của ma quỷ tội lỗi và thế gian đền phải khuất phục Người.

    Tin Mừng Marcô thuật lại những ngày đầu khi Chúa Giêsu thực thi sứ mạng của Người tại vùng Caphacnaum. Người vào giảng dạy trong hội đường và thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người vì Người giảng dạy như một đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư. Các kinh sư Do Thái nói những điều chính họ không hiểu, nhưng Đức Giêsu là Thiên Chúa đến từ nơi Chúa Cha. Người nói bằng lời và quyền năng của một vị Thiên Chúa, khiến dân chúng sửng sốt ngỡ ngàng.

    Quyền uy nơi Chúa Giêsu khiến cho dân chúng sửng sốt và còn khiến cho ma quỷ khiếp sợ. Nếu như trước đây, thế gian bị đè bẹp dưới sự ràng buộc của ma quỷ, thì nay với sự xuất hiện của Chúa Giêsu, quyền lực của ma quỷ bị sụp đổ. Thánh Marcô kể lại: “Có một người bị thần ô uế nhập, khi nhìn thấy Chúa Giêsu, nó la lên: ‘Ông Giêsu Nazareth, chúng tôi có can gì đến ông mà ông đến để tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai: Là Đấng Thánh của Thiên Chúa!’” Câu chuyện cho thấy, Chúa Giêsu chưa cần phải lên tiếng, chỉ mới nhìn thấy Người xuất hiện, ma quỷ đã biết rằng thời đại của nó sớm kết thúc và quyền lực của nó sẽ sớm sụp đổ.

    Ma quỷ mặc dù sợ hãi trước sự xuất hiện của Chúa Giêsu, nhưng nó vẫn bộc lộ thói mưu mô. Nó muốn đưa ra phương án thoả hiệp bắt tay với Chúa Giêsu khi nó nói: “Ông Giêsu Nazareth, chúng tôi không can gì đến ông”. Khi nói như thế, ma quỷ như chấp nhận đầu hàng và muốn đề nghị phân chia ranh giới, lãnh địa thuộc về nó. Chúa Giêsu đã không bao giờ thoả hiệp hay đối thoại với ma quỷ, Người dứt khoát để xua trừ chúng. Người quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta”. Qua việc làm này, những người chứng kiến ngạc nhiên sững sờ trước quyền năng nơi Chúa Giêsu. Từ trước đến giờ ma quỷ và thế lực của nó dường như thống lĩnh cả thế giới, ám nhập, điều khiển con người, nhưng nay chúng đã phải sợ hãi, rút lui. Từ phép lạ này, những người chứng kiến đã có một cái nhìn khác về Chúa Giêsu. Đó là cái nhìn của sự cảm phục trước quyền uy của Người. Từ việc cảm phục, nhìn nhận quyền uy của Thiên Chúa, họ loan truyền danh tiếng của Chúa Giêsu khắp nơi trong cả vùng cho mọi người được biết.

    Khi suy gẫm về quyền uy của Chúa Giêsu được thể hiện qua lời rao giảng và việc làm của Người, các tác giả Tin Mừng muốn so sánh và hình dung Chúa Giêsu như là một Môsê mới và cũng chính là đấng mà Môsê đã nói trước. Khác với tất cả các ngôn sứ và các thẩm phán trong lịch sử Israel, Môsê được kính trọng như một thủ lãnh vĩ đại, là người dẫn đưa dân Irael ra khỏi Aicập và tổ chức huấn luyện, dạy dỗ Israel giúp họ trở thành một dân tộc hùng mạnh. Đối với dân Israel, Môsê như là hiện thân của chính Thiên Chúa. Ông là người đã được đối diện với Thiên Chúa, nói chuyện với Thiên Chúa mặt giáp mặt và cũng là người nhân danh Thiên Chúa để làm bao phép lạ phi thường. Đoạn sách Nhị Luật hôm nay ghi lại lời tiên báo của Môsê lúc ông đã già, dân Do Thái sợ rằng sẽ phải bơ vơ không có người dẫn dắt, Thiên Chúa đã nói qua miệng của Môsê rằng: “Từ giữa anh em, Thiên Chúa sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi… Ta sẽ đặt lời của Ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì Ta truyền cho người ấy”. Những lời tiên báo của Môsê đã được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu. Người là một ngôn sứ của Thiên Chúa, đến từ Thiên Chúa, nói lời của Thiên Chúa và hành động với uy quyền của Thiên Chúa, Đấng làm chủ tất cả vũ trụ mọi loài.

    Thưa quý OBACE, Lời của Thiên Chúa có sức mạnh xua trừ ma quỷ, chữa lành tâm hồn và nâng con người chỗi dậy. Những ai đón nhận, suy phục quyền năng của Chúa Giêsu sẽ được Người bảo vệ và xua trừ khỏi ảnh hưởng của ma quỷ và tội lỗi. Lời của Chúa là lời có uy quyền, có thể đụng chạm tận nơi sâu thẳm của tâm hồn, phá tan bóng tối của sự ác và tội lỗi, khiến cho ma quỷ khiếp sợ.

    Tuy nhiên, ma quỷ là bậc thầy của sự mưu mô, chúng không dễ dàng chịu thua cuộc, cũng không dễ dàng từ bỏ nơi chúng đã chiếm đóng. Ma quỷ luôn tìm cách thương lượng thoả hiệp với con người để nó được ở lại chiếm chỗ trong tâm hồn con người. Nhiều người trong chúng ta đã dễ dàng thoả hiệp với ma quỷ, mở cho nó cánh cửa hậu để nó dễ dàng ra vào trong tâm hồn của mình qua những việc gian dối, thói quen xấu, những sai trái nho nhỏ tưởng như không quan trọng. Ma quỷ sẽ lợi dụng những kẽ hở và sự dễ dãi đó để tấn công và chiếm đoạt tâm hồn chúng ta.

    Cũng vậy, ma quỷ cũng tìm cách để ở lại trong các gia đình, nó ẩn nấp trong những việc làm ăn gian dối được mang dáng vẻ lương thiện. Ma quỷ sẽ xúi giục các cha mẹ chăm lo thật nhiều cho con cái ăn học, đến độ bỏ qua đời sống đạo đức của bản thân, xem nhẹ việc dâng lễ mỗi ngày và coi thường việc học giáo lý để biết về Chúa. Ma quỷ cũng dễ dàng để nghị các bậc cha mẹ những cách thức nghỉ ngơi, hưởng thụ thành quả lao động và không cần biết ơn Thiên Chúa.

    Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta cương quyết không đối thoại, không bắt tay thoả hiệp với ma quỷ dưới bất cứ hình thức nào. Chúng ta được mời gọi dùng Lời của Chúa làm sức mạnh để chống lại những cám dỗ ngọt ngào của ma quỷ; để cho ánh sáng Lời Chúa chiếu rọi vào mọi ngõ ngách của tâm hồn, quét sách những chổ ẩn nấp của ma quỷ, biến tâm hồn và gia đình chúng ta thành nơi Thiên Chúa cư ngụ. Một khi tin nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa, chúng ta để cho Ngài bước vào cuộc đời và gia đình, để Ngài hiện diện trong lời nói và việc làm, Người sẽ xua trừ khỏi ta những bóng tối của ma quỷ và Người sẽ dùng quyền năng của Người để bảo vệ chúng ta.

    Tin nhận quyền uy của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi sống trong sự tin tưởng và phó thác trong tay Người, ngoan ngoãn bước theo sự hướng dẫn của Người. Cho dù cuộc sống có nhiều thăng trầm, giông bão, chúng ta được mời gọi tin vào tình yêu, sự quan phòng và quyền năng của Thiên Chúa, Người sẽ giải thoát ta và dẫn chúng ta đến hạnh phúc đời đời. Tin nhận uy quyền của Chúa Giêsu, chúng ta đón rước Người vào tâm hồn mỗi ngày qua việc dâng lễ và rước lễ, Chúa sẽ trở nên sức mạnh, là khiên che thuẫn đỡ cho cuộc đời, giúp ta chống trả lại với ma quỷ thế gian và xác thịt.

    Xin Chúa giúp chúng ta và gia đình biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa Giêsu, suy phục uy quyền của Thiên Chúa và cùng nhau làm cho quyền uy của Chúa được lan toả từ gia đình đến khắp nơi, cho mọi người cùng tin nhận Thiên Chúa. Amen.
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com